Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
21/09/2011
Ngủ để cảm thấy bình yên
Ngủ để thôi không suy nghĩ
Ngủ... để quên đi quá khứ
Ngủ để tìm 1 giấc mơ
Mơ về một nơi yên bình và tâm thanh thản!!!
Khòozzz....Khòozzz
Ngủ để thôi không suy nghĩ
Ngủ... để quên đi quá khứ
Ngủ để tìm 1 giấc mơ
Mơ về một nơi yên bình và tâm thanh thản!!!
Khòozzz....Khòozzz
TuBi
22/09/2011
hanbaoquan
22/09/2011
Soleil
22/09/2011
tình hình là 2 con chó nhà em đã quay trở về nhà sau biến cố tối hôm trước khi nhìn thấy LêDụng trong tình trạng ko quần.
Tối qua LêDụng mặc quần đàng hoàng, 2 quần !
Con chó nhà em cũng thuộc dạng háo sắc, nhìn thấy LêDụng nó cũng có vẻ bấn lắm hay sao ý, đuôi vung tít lên, mắt láo liên làm chàng LêDụng cũng có vẻ khó chịu, e thấy chạy vào WC suốt
Tối qua LêDụng mặc quần đàng hoàng, 2 quần !
Con chó nhà em cũng thuộc dạng háo sắc, nhìn thấy LêDụng nó cũng có vẻ bấn lắm hay sao ý, đuôi vung tít lên, mắt láo liên làm chàng LêDụng cũng có vẻ khó chịu, e thấy chạy vào WC suốt
hanbaoquan
22/09/2011
DungLe, on 22/09/2011 - 09:17, said:
tình hình là 2 con chó nhà em đã quay trở về nhà sau biến cố tối hôm trước khi nhìn thấy LêDụng trong tình trạng ko quần.
Tối qua LêDụng mặc quần đàng hoàng, 2 quần !
Con chó nhà em cũng thuộc dạng háo sắc, nhìn thấy LêDụng nó cũng có vẻ bấn lắm hay sao ý, đuôi vung tít lên, mắt láo liên làm chàng LêDụng cũng có vẻ khó chịu, e thấy chạy vào WC suốt
Tối qua LêDụng mặc quần đàng hoàng, 2 quần !
Con chó nhà em cũng thuộc dạng háo sắc, nhìn thấy LêDụng nó cũng có vẻ bấn lắm hay sao ý, đuôi vung tít lên, mắt láo liên làm chàng LêDụng cũng có vẻ khó chịu, e thấy chạy vào WC suốt
Soleil
22/09/2011
To be continued...
Rồi chị biết không, chàng ta bỏ về chỉ vì ko chịu nổi con chó nhà em.
Em bảo là anh ơi, liệu anh có truyền tinh gì với con chó nhà em ko mà nó nhìn thấy anh 1 cái mà như lên đồng lên cốt thế?
Chưa nói xong thì thấy chàng ta mất hút con mẹ hàng lươn !
Tại con chó mà ra cả!
Đúng là oan nghiệt, oan nghiệt !
Sửa bởi DungLe: 22/09/2011 - 09:30
Rồi chị biết không, chàng ta bỏ về chỉ vì ko chịu nổi con chó nhà em.
Em bảo là anh ơi, liệu anh có truyền tinh gì với con chó nhà em ko mà nó nhìn thấy anh 1 cái mà như lên đồng lên cốt thế?
Chưa nói xong thì thấy chàng ta mất hút con mẹ hàng lươn !
Tại con chó mà ra cả!
Đúng là oan nghiệt, oan nghiệt !
Sửa bởi DungLe: 22/09/2011 - 09:30
hanbaoquan
22/09/2011
Sáng sớm thèm chơi chữ
Giai Ngân hàng mân hàng gái ngân hàng
Gái du lịch đòi phịch khách du lịch
Giai Ngân hàng mân hàng gái ngân hàng
Gái du lịch đòi phịch khách du lịch
Tử Phủ Vũ Tướng
22/09/2011
Nghe Lê kể là biết how long and how big rồi khổ thân con chó nhà em thật
Libra
22/09/2011
Xin mọi người tham gia đối câu đối này nhân dịp thấy cái topic Long Hổ Đường bên kia chướng mắt quá, chẳng giúp gì cho học thuật:
Long Hổ đường, anh hùng chết bởi danh !!
Sửa bởi Libra: 22/09/2011 - 11:02
Long Hổ đường, anh hùng chết bởi danh !!
Sửa bởi Libra: 22/09/2011 - 11:02
hanbaoquan
22/09/2011
TuBi
22/09/2011
Libra, on 22/09/2011 - 10:54, said:
Xin mọi người tham gia đối câu đối này nhân dịp thấy cái topic Long Hổ Đường bên kia chướng mắt quá, chẳng giúp gì cho học thuật:
Long Hổ đường, anh hùng chết bởi danh !!
Long Hổ đường, anh hùng chết bởi danh !!
"Sá Sùng" = con giun.
Sửa bởi TuBi: 22/09/2011 - 11:23
tuphasonghanh
22/09/2011
lenhhosung83, on 22/09/2011 - 09:40, said:
Sáng sớm thèm chơi chữ
Giai Ngân hàng mân hàng gái ngân hàng
Gái du lịch đòi phịch khách du lịch
Giai Ngân hàng mân hàng gái ngân hàng
Gái du lịch đòi phịch khách du lịch
Mấy hôm nay thấy ông phát ngôn hoành tráng quá, để ý cũng đã lâu không thấy ai bằng ông, nay nhận thấy ông xứng tầm là đệ nhất khẩu dâm tuvilyso... ^^
ANH đệ nhất bi to, khẩu dâm và anh thái dương đệ nhất dâm . 3 anh ngồi 1 mâm , em xí xớn không đủ trình ngồi cùng. Mong 2 anh minhchua và anh ledung sớm dành danh hiệu mới sánh vai với 3 anh kia.


