Hội tử vi Hà Nội
hanbaoquan
05/08/2011
quynhdao, on 05/08/2011 - 16:54, said:
Em thì mong ngóng quá, người cứ lâng lâng như sắp được anh nào đến đón đi chơi í, nên hồi hộp từ hôm nọ đến giờ. Em cũng đang nghĩ nên đóng góp cái gì cho chương trình, nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến ăn thôi.
Mọi người có thêm võ gì góp ý thêm cho ban TC để chương trình khởi đầu nó ấn tưnợng chút làm cơ sở về sau. Đầu xuôi đuôi chạy mà
Soleil
05/08/2011
quynhdao, on 05/08/2011 - 16:54, said:
Em thì mong ngóng quá, người cứ lâng lâng như sắp được anh nào đến đón đi chơi í, nên hồi hộp từ hôm nọ đến giờ. Em cũng đang nghĩ nên đóng góp cái gì cho chương trình, nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến ăn thôi.
Dung chỉ mong khoẻ lại thôi, hôm qua mới bị quả tiền đình nó hành, ng ngợm h như đi mượn, sợ lắm, hi vọng đến hôm đấy khoẻ mạnh hoàn toàn, mong quá là mong đi
ryan88
05/08/2011
Mỗi ngày xoay đầu trái 15 cái phải 15 cái nó bớt đi đấy chị Dungle. Cái rối loạn tiền đình là khủng khiếp nhất trần gian. Ngày xưa đang ngủ bỗng dưng nó tấn công bất ngờ. May mà chạy vội vào toilet kịp. Ko là nôn ra giường
nhờ tập bài xoay cổ mà trộm vía 2 năm nay ko bị lại. Mà phải tập thường xuyên ạ
nhờ tập bài xoay cổ mà trộm vía 2 năm nay ko bị lại. Mà phải tập thường xuyên ạ
Soleil
06/08/2011
cảm ơn ryan88 nhé, đến công ty buổi sáng sớm, đọc xong cmt của cậu tớ làm liền 50 phát, ha ha, quả này có khi sắp thăng thiên rồi
Còn 1 tuần nữa là đến ngày ọp rồi, mong mong mong!
Còn 1 tuần nữa là đến ngày ọp rồi, mong mong mong!
TuBi
06/08/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
06/08/2011
hí hí. Bác Bi gửi thư mời anh MTA chưa bác? Em hôm nay đi ọp ẹp trước với chị GV đây. Về sẽ kể lại để hội mình lấy kinh nghiệm.
Jupiter
06/08/2011
Báo cáo, tình hình là chiều nay Jupiter đã kiểm tra lại webcam ok rùi. Mọi thứ đã sẵn sàng cho thứ 7 tuần sau ọp lai
uyenchi
06/08/2011
giaovien
06/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 06/08/2011 - 08:28, said:
hí hí. Bác Bi gửi thư mời anh MTA chưa bác? Em hôm nay đi ọp ẹp trước với chị GV đây. Về sẽ kể lại để hội mình lấy kinh nghiệm.
Lại còn được diện kiến anh MTA luôn chứ, ôi, đúng là cao thủ, GV bái phục, bái phục. Anh ấy đã nói là sẽ tham dự off của hội HN tuần sau đấy (cao thủ phán phát sợ luôn, về vẫn còn sởn gai ốc . Hội HN nhớ gửi cho anh ấy "thư mời tham dự chính thức đi ". Còn đuoc tiếp kiến anh Nut, anh Phonglan anh Trưong_giang và một số anh, bạn trên lý số.
Ngồi lê la từ 3h tới tận 6h30, toàn buôn tử vi mà còn vẫn chưa hết chuyện. Chỉ có điều, thực sự đi off ở đây, vì là không quen nhau trên mạng trước, trừ GV và Ay tướng, còn lại thì lạ hoắc, nên chả 8888 được mấy
Nói lại thấy tiêc vì tuần sau không join được, buồn quá
ryan88
06/08/2011
em đây cũng nôn nao hết cả ng....hy vọng hôm í có cầu tryền hình...chỉ sợ chị giaovien mê quá ôm laptop bỏ mặc chồng con muốn đi đâu thì đi ^^
Tử Phủ Vũ Tướng
06/08/2011
Ôi chị GV nhanh quá, em đang định pót kể lể cho hội mình nghe. Xin kể lại cả nhà hầu chuyện chị GV chưa kể ra:
Y hẹn 3h mình phóng xe đến lý số hội quán. Thấy nhiều xe máy để trước nhà, mình phăm phăm bước vào. Loáng thoáng nghe anh chủ quán nói gì đó "Hội viên..." nhưng vì sợ chị GV đợi nên mình phi vội lên gác, nói với lại "em có bạn đang chờ rồi ạ". Lên tầng 3 chẳng thấy ai. Xuống tầng 2 chỉ thấy toàn giai tầm 7X chơi vơi, trông ngàu ngàu (đúng kiểu dân tử vi). Chỉ có mỗi 1 bác gái, nhưng mình đoán không phải chị GV nên gọi cho bà chị. Lòng nóng ruột vô cùng vì nơi đây lạ lẫm, không quen ai cả.
Trong lúc ngồi đợi chị GV, mình lia mắt bao quát căn phòng và những con người ngồi xung quanh. Căn phòng rộng khoảng 15 mét vuông, trải thảm cho khách có thể ngồi bệt, giữa phòng có một kệ sách tử vi đủ các thể loại. Quây quanh chiếc bàn thấp nhỏ ở góc phòng là các cao nhân ngàu ngàu mình nhìn thấy lúc vào, có một bác quen quen (về sau mới biết là bác Tuệ). Chếch đối diện với mình một bác già đeo gọng kính đen phong cách rất chậm rãi, đủng đỉnh đó là bác Tuvinut. Ngồi cùng với đám ngàu đó có bác Trường_Giang trông rất hầm hố, bác dùng IPAD xem số cho mấy người đằng đó.
Mình bắt chuyện với một bạn cũng mới teo của hội quán. Được bạn ấy xem tử bình cho. Khoảng 5p thì chị GV xuất hiện. Ai mà trông xinh thế, da dẻ mịn màng, ko tì vết, làn tóc thẳng mượt, body nuột nà quá chuẩn so với một bà mẹ 2 con, chị bận quần áo bó gọn tạo cho chị một phong cách rất nhanh nhẹn, năng động. Chẹp chẹp hâm mộ quá. Chả cần phải hỏi 2 chị em cũng tự nhận ra được nhau.
Ở đây 2 chị em đã gặp anh Minhthuan A, Minh An, Tuphasonghanh ở TVLS và được anh MTA xem lá số cho. Phải nói cực kỳ hay. Vì anh MTA ko chỉ nói kết quả mà còn nói tại sao, cách cục nào lại như vậy. Cách luận của anh ấy kết hợp cả xem tướng, xem tử vi, phong thủy. Cực kỳ uyên thâm. 2 chị em mắt tròn mắt dẹt, chỉ biết gật gù tán thưởng. Anh MTA khen lá số của chị GV cực kỳ, nghe mà thèm. Lúc sau có thêm anh Trường Giang xem thêm số chị GV nữa. Tóm lại chị GV được tận 3 anh (gồm cả bác Tuvinut) cao thủ xem cho mà đều phán là số giàu có, đào hoa có số má. Còn số mình thì chả có gì đặc biệt nên các bác ấy chả phán nhiều lắm.
Mình và chị GV đã chuyển lời mời sơ qua tới anh MTA làm khách mời VTV3 rùi. Anh ấy có nói sẽ tham gia.
Đến 6h30 tiếng gọi nơi hoang dã hú gọi, 2 chị em đi về. Mình cảm thấy đúng là mình cũng có duyên diện kiến idol bấy lâu nay mong ước gặp. Cũng thấy hay hay. Cảm ơn chị GV đã đầu têu vụ này.
Y hẹn 3h mình phóng xe đến lý số hội quán. Thấy nhiều xe máy để trước nhà, mình phăm phăm bước vào. Loáng thoáng nghe anh chủ quán nói gì đó "Hội viên..." nhưng vì sợ chị GV đợi nên mình phi vội lên gác, nói với lại "em có bạn đang chờ rồi ạ". Lên tầng 3 chẳng thấy ai. Xuống tầng 2 chỉ thấy toàn giai tầm 7X chơi vơi, trông ngàu ngàu (đúng kiểu dân tử vi). Chỉ có mỗi 1 bác gái, nhưng mình đoán không phải chị GV nên gọi cho bà chị. Lòng nóng ruột vô cùng vì nơi đây lạ lẫm, không quen ai cả.
Trong lúc ngồi đợi chị GV, mình lia mắt bao quát căn phòng và những con người ngồi xung quanh. Căn phòng rộng khoảng 15 mét vuông, trải thảm cho khách có thể ngồi bệt, giữa phòng có một kệ sách tử vi đủ các thể loại. Quây quanh chiếc bàn thấp nhỏ ở góc phòng là các cao nhân ngàu ngàu mình nhìn thấy lúc vào, có một bác quen quen (về sau mới biết là bác Tuệ). Chếch đối diện với mình một bác già đeo gọng kính đen phong cách rất chậm rãi, đủng đỉnh đó là bác Tuvinut. Ngồi cùng với đám ngàu đó có bác Trường_Giang trông rất hầm hố, bác dùng IPAD xem số cho mấy người đằng đó.
Mình bắt chuyện với một bạn cũng mới teo của hội quán. Được bạn ấy xem tử bình cho. Khoảng 5p thì chị GV xuất hiện. Ai mà trông xinh thế, da dẻ mịn màng, ko tì vết, làn tóc thẳng mượt, body nuột nà quá chuẩn so với một bà mẹ 2 con, chị bận quần áo bó gọn tạo cho chị một phong cách rất nhanh nhẹn, năng động. Chẹp chẹp hâm mộ quá. Chả cần phải hỏi 2 chị em cũng tự nhận ra được nhau.
Ở đây 2 chị em đã gặp anh Minhthuan A, Minh An, Tuphasonghanh ở TVLS và được anh MTA xem lá số cho. Phải nói cực kỳ hay. Vì anh MTA ko chỉ nói kết quả mà còn nói tại sao, cách cục nào lại như vậy. Cách luận của anh ấy kết hợp cả xem tướng, xem tử vi, phong thủy. Cực kỳ uyên thâm. 2 chị em mắt tròn mắt dẹt, chỉ biết gật gù tán thưởng. Anh MTA khen lá số của chị GV cực kỳ, nghe mà thèm. Lúc sau có thêm anh Trường Giang xem thêm số chị GV nữa. Tóm lại chị GV được tận 3 anh (gồm cả bác Tuvinut) cao thủ xem cho mà đều phán là số giàu có, đào hoa có số má. Còn số mình thì chả có gì đặc biệt nên các bác ấy chả phán nhiều lắm.
Mình và chị GV đã chuyển lời mời sơ qua tới anh MTA làm khách mời VTV3 rùi. Anh ấy có nói sẽ tham gia.
Đến 6h30 tiếng gọi nơi hoang dã hú gọi, 2 chị em đi về. Mình cảm thấy đúng là mình cũng có duyên diện kiến idol bấy lâu nay mong ước gặp. Cũng thấy hay hay. Cảm ơn chị GV đã đầu têu vụ này.
Truong_Giang
06/08/2011
Hôm nay tình cờ gặp hai chị em gv với tpvt ỏ chỗ ls , mình không biết tvls cũng có hội này ! Phong trào tử vi bây giờ phát triển quá !