Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
01/09/2013
liemtho, on 01/09/2013 - 10:20, said:
Thế à! anh cứ ấn tượng mãi cái buổi off đầu tiên ở quán Karaoke trên đường Trân Duy Hưng. Nhìn ai cũng lạ lạ, quen quen, cảm xúc đan xen giữa những người biết mặt chưa biết tên + biết tên chưa biết mặt. Kể cũng buồn nhỉ, lâu lâu thấy nhớ mọi người, hỏi thăm chút thế mà đã tan tành rồi. Không biết mọi người có còn hay off ở Văn miếu không?
Anh bây giờ nhiều thay đổi lắm, kể không hết được. Gà xem vót vét còn ai rủ nhau giao lưu với anh 1 buổi nhé!
Anh bây giờ nhiều thay đổi lắm, kể không hết được. Gà xem vót vét còn ai rủ nhau giao lưu với anh 1 buổi nhé!
Shan13
03/09/2013
liemtho, on 01/09/2013 - 10:20, said:
Thế à! anh cứ ấn tượng mãi cái buổi off đầu tiên ở quán Karaoke trên đường Trân Duy Hưng. Nhìn ai cũng lạ lạ, quen quen, cảm xúc đan xen giữa những người biết mặt chưa biết tên + biết tên chưa biết mặt. Kể cũng buồn nhỉ, lâu lâu thấy nhớ mọi người, hỏi thăm chút thế mà đã tan tành rồi. Không biết mọi người có còn hay off ở Văn miếu không?
Anh bây giờ nhiều thay đổi lắm, kể không hết được. Gà xem vót vét còn ai rủ nhau giao lưu với anh 1 buổi nhé!
Anh bây giờ nhiều thay đổi lắm, kể không hết được. Gà xem vót vét còn ai rủ nhau giao lưu với anh 1 buổi nhé!
thotho
08/09/2013
Muốn ngồi lại với những Thầy Chùa, anh Trường Giang, anh Liêm Thọ, chị Giáo Viên, chị TPVT, anh TPSH, coninbeo, Dungle, chị Diệu Bích, anh Từ Bi... và nhiều nhân vật khác.
Nhưng điều này còn phụ thuộc nhiều cái.
Bao giờ cho tới ngày xưa!?
Nhưng điều này còn phụ thuộc nhiều cái.
Bao giờ cho tới ngày xưa!?
Lyngulongvu
08/09/2013
Đến tháng 10 âm lịch thì chắc có duyên hội ngộ ! Bao giờ cho đến tháng 10 nhỉ ?
LNLV
LNLV
DieuChau
08/09/2013
Lyngulongvu, on 08/09/2013 - 18:17, said:
Đến tháng 10 âm lịch thì chắc có duyên hội ngộ ! Bao giờ cho đến tháng 10 nhỉ ?
LNLV
LNLV
Bao giờ cho đặng thảnh thơi,
Tay têm thuốc cống, miệng mời lang quân
Bao giờ cho đến tháng Mười
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn
Bao giờ cho đến tháng Năm
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn
Bao giờ mưa thuận gió hòa
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng
Sửa bởi DieuChau: 08/09/2013 - 18:42
ryan88
08/09/2013
Nết Na
09/09/2013
ryan88, on 08/09/2013 - 20:42, said:
ghê ghê!!! có ng sửa giùm mới ghê!!! thiệt là quen biết lớn wa' mà!!!
Lyngulongvu
10/09/2013
DieuChau, on 08/09/2013 - 18:42, said:
Bao giờ cho đặng thảnh thơi,
Tay têm thuốc cống, miệng mời lang quân
Bao giờ cho đến tháng Mười
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn
Bao giờ cho đến tháng Năm
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn
Bao giờ mưa thuận gió hòa
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng
Tay têm thuốc cống, miệng mời lang quân
Bao giờ cho đến tháng Mười
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn
Bao giờ cho đến tháng Năm
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn
Bao giờ mưa thuận gió hòa
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng
Bao giờ cho đến tháng Năm
Thổi nồi cơm nếp vừa Ăn vừa Nằm
Bao giờ cho đến ngày Rằm
Anh em hội ngộ ...vừa Nằm vừa Ăn
LNLV
@ he he he ...đùa chút , nếu có duyên sẽ hội ngộ ọp ẹp thui mà...
KingGoldLight
26/09/2013
Lâu hok ghé thăm, hội TVHN mà jơ cũng tan tành rồi ư, còn ai thì qua hội Giáp Tý cho vui zây...
TOIYEUNGUOIVIETNAM
27/09/2013
Buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay, cái còn lại là tình cảm của các thành viên trong hội tử vi Hà Nội vẫn còn lưu trữ được thì sẽ lại tái hợp trong một dịp khác và với 1 tên gọi khác chẳng hạn như Hội Trai xinh Gái đẹp Hà Nội hay Hội Người Hà Nội yêu thơ chẳng hạn đúng không mọi người.
Nết Na
29/09/2013
4mua
30/09/2013
thích chữ ký của bạn KingGoldLight:
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử. Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang!
đọc đi đọc lại thấy mênh mang..... tình cảm!!
-Bốn mùa-
Sửa bởi 4mua: 30/09/2013 - 03:50
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử. Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang!
đọc đi đọc lại thấy mênh mang..... tình cảm!!
-Bốn mùa-
Sửa bởi 4mua: 30/09/2013 - 03:50
tuphasonghanh
03/10/2013
thotho, on 08/09/2013 - 17:53, said:
Muốn ngồi lại với những Thầy Chùa, anh Trường Giang, anh Liêm Thọ, chị Giáo Viên, chị TPVT, anh TPSH, coninbeo, Dungle, chị Diệu Bích, anh Từ Bi... và nhiều nhân vật khác.
Nhưng điều này còn phụ thuộc nhiều cái.
Bao giờ cho tới ngày xưa!?
Nhưng điều này còn phụ thuộc nhiều cái.
Bao giờ cho tới ngày xưa!?
Công nhận ngày đó xôm tụ thật.
Từ khi ròi khỏi quán trà ở láng hạ thưa thớt kinh.
Sửa bởi tuphasonghanh: 03/10/2013 - 21:43