Hội tử vi Hà Nội
Xuplo
04/08/2011
QUANGQUI, on 04/08/2011 - 09:11, said:
Theo mình trong buổi đầu gặp mặt chúng ta nên chọn một quán cafe hoặc quán trà đạo ngồi nói chuyện đàm đạo làm quen thôi, chứ hát hò nghe chưa hợp lý lắm. Tiết mục hát hò nên để vào dịp kế tiếp khi mọi người đã có hiểu biết qua về nhau.
Em là em thấy ý kiến Bác Quang Quí đúng đắn đó. Như hội SG em đây, toàn đi ăn uống lẫn cafe, hội viên danh dự có 6 mống mà ta nói...đi từ ngày này qua tháng nọ vẫn ko hết chuyện nói (xấu) đó nha. Huống chi vào karaoke, chăm chăm vào hát nên cuối cùng mục đích chính giao lưu, giới thiệu lẫn nhau sẽ bị loãng đi. Mình còn nhiều thời gian, sau này có hát hò cũng ko muộn. Kinh nghiệm cho thấy 30 phút ko đủ để giới thiệu bản thân (bình quân mỗi người khoảng hơn 1 phút)mà Hội ta toàn trai thanh nữ tú, 1 phút sao PR hết được sắc đẹp công dung ngôn hạnh của mỗi người chứ hả? Rồi sau khi giới thiệu bản thân xong thì bảo đảm với mọi người là dù ko bàn tính trước nhưng tiết mục này vẫn xuất hiện đó nha, tiết mục gì? Đó là nói xấu ngừ vắng mặt !!! , mà cái này thì..."thôi rầu lượm ơi".
Trên đây là vài dòng ngu kiến góp ý với Anh Chị.
Thân
TuBi
04/08/2011
QUANGQUI, on 04/08/2011 - 09:11, said:
Theo mình trong buổi đầu gặp mặt chúng ta nên chọn một quán cafe hoặc quán trà đạo ngồi nói chuyện đàm đạo làm quen thôi, chứ hát hò nghe chưa hợp lý lắm. Tiết mục hát hò nên để vào dịp kế tiếp khi mọi người đã có hiểu biết qua về nhau.
quynhdao
04/08/2011
Em đề nghị là chúng ta có ca 1 và ca 2. Ca 2: Mình đi hát hò. Còn ca 1 mình vẫn ở quán cafe. Vì nội dung chương trình nhiều thế kia, đảm bảo 1 buổi chiều thời gian có ít lắm. chắc lần sang cả tối nữa í chứ.
Xuplo
04/08/2011
DieuBich, on 04/08/2011 - 09:23, said:
Nếu chỉ đàm đạo tử vi thì lên diễn đàn cũng được, đâu cần offline. Buổi đầu còn lạ nhau, nếu ko giao lưu văn nghệ mọi người sẽ có cảm giác xa cách, ngồi bàn luận 1 tiếng là chán phèo.
Ấy, chị DB nói sao chứ...cứ như Hội nhà em nhá...lần đầu gặp gỡ cứ như kiếp ba sinh, tưởng như quen nhau cả chục năm gòi á...nhào dzô là chỉ có 888 mà thôi, đến độ tiệm đóng cửa mới giật mình chịu đi dzìa á (hên là ngừ ta còn lịch sự chưa vác chổi chà ra đuổi)
Diệu Bích
04/08/2011
Đúng rồi, chỉ mượn phòng karaoke cho nó có không gian riêng thôi. CÒn chương trình đã có MC dẫn, đố đứa nào cướp đc micro của MC mà đòi hát.
Đến cuối buổi mới karaoke mà.
Đến cuối buổi mới karaoke mà.
Diệu Bích
04/08/2011
Đề nghị xuplo và các hội viên SG không ném đá vào hội nghị HN nhé!
Hội SG gặp nhau chỉ 888 thôi, vì ko có MC, ko có tổ chức, ko lên chương trình gì cả. Hội HN này thì có cả 1 ê kip, từ bầu show đến các hoa hậu, người mẫu chân dài, đại gia, gian thương ... đủ mọi thành phần. Nó phải khác chứ!
Hội SG gặp nhau chỉ 888 thôi, vì ko có MC, ko có tổ chức, ko lên chương trình gì cả. Hội HN này thì có cả 1 ê kip, từ bầu show đến các hoa hậu, người mẫu chân dài, đại gia, gian thương ... đủ mọi thành phần. Nó phải khác chứ!
label
04/08/2011
QUANGQUI, on 04/08/2011 - 09:11, said:
Theo mình trong buổi đầu gặp mặt chúng ta nên chọn một quán cafe hoặc quán trà đạo ngồi nói chuyện đàm đạo làm quen thôi, chứ hát hò nghe chưa hợp lý lắm. Tiết mục hát hò nên để vào dịp kế tiếp khi mọi người đã có hiểu biết qua về nhau.
Tất nhiên chủ đề chính vẫn là tử vi vì mọi người biết nhau cũng qua tử vi nên cần phải đi đúng chủ đề rồi. Việc chọn quán karaoke hay coffee karaoke thì nó tiện hơn vì mình có MC,có chương trình vui chơi giải trí nên cần có không gian rộng,có mic,có sân khấu, có wc...có ánh sáng lại kín đáo, và nhỡ có va quệt gì vào chị em cũng dễ được chấp nhận hơn, làm cái gì A,B,C cũng được tự nhiên hơn...Nếu ngồi quán coffee không thôi mà lôi mấy cái trò bay nhảy "nhí nhố" ra thì sợ họ cười thầm tưởng hội này có vấn đề. Người Việt nam mình hơi hiếu kỳ, kiểu gì chẳng có những ánh mắt soi mói. Anh em mình con trai mặt lì quen rồi không sao,nhưng ngại cho mấy bạn nữ thôi.Ý của liemtho là vậy chứ không phải là mình đi hát, chương trình văn nghệ có chăng cũng chỉ là đệm vào một vài bài cho đỡ trống thôi.
Quang quí thấy thế có được không?
TuBi
04/08/2011
Ngồi quán cafe không gian rộng, nhiều người ra vào, đảm bảo không khí sẽ bị loãng, và mọi người sẽ ngần ngại khi phát biểu ý kiến hoặc là thể hiện tâm tư nguyện vọng. Còn khi chúng ta gói gọn trong một không gian đóng, chỉ toàn các thành viên Hội thì sẽ rất thoải mái cởi mở và thân thiện, nghe được nhiều hơn!
@Hội Hà Nội: Đừng nghe đài địch, đừng dịch thơ Tàu!!!!!!
@Hội Hà Nội: Đừng nghe đài địch, đừng dịch thơ Tàu!!!!!!
Diệu Bích
04/08/2011
Anh Liemtho nói rất đúng ý DB. Nếu giao lưu ở quán café bình thường, mọi người thấy anh LT nói về tử vi hay quá, đổ xô vào đòi xin chữ ký, nhờ vả lung tung. Hoặc thấy DB xinh quá, họ lại quay phim chụp ảnh, rồi tung ảnh nóng lên mạng thì có phải là phiền phức không.
Mới lại khi bị nhòm ngó bởi những người lạ, tất cả chúng ta đều mất tự nhiên, mất vui.
Mới lại khi bị nhòm ngó bởi những người lạ, tất cả chúng ta đều mất tự nhiên, mất vui.
TuBi
04/08/2011
liemtho, on 04/08/2011 - 09:39, said:
Ý của liemtho muốn buổi đầu cho nó ấn tượng một chút,với cả mình đã có kế hoạch lập cả một chương trình rồi mà chỉ có ngồi đàm đạo không thôi thì hơi nhàm chán.Có cơ hội chốn việc nhà đi chơi thì cũng cố gắng căn cho đến gần giờ cơm thì về, chứ ngồi làm quen không thì chắc cũng chỉ được hơn tiếng là cùng.
Tất nhiên chủ đề chính vẫn là tử vi vì mọi người biết nhau cũng qua tử vi nên cần phải đi đúng chủ đề rồi. Việc chọn quán karaoke hay coffee karaoke thì nó tiện hơn vì mình có MC,có chương trình vui chơi giải trí nên cần có không gian rộng,có mic,có sân khấu, có wc...có ánh sáng lại kín đáo, và nhỡ có va quệt gì vào chị em cũng dễ được chấp nhận hơn, làm cái gì A,B,C cũng được tự nhiên hơn...Nếu ngồi quán coffee không thôi mà lôi mấy cái trò bay nhảy "nhí nhố" ra thì sợ họ cười thầm tưởng hội này có vấn đề. Người Việt nam mình hơi hiếu kỳ, kiểu gì chẳng có những ánh mắt soi mói. Anh em mình con trai mặt lì quen rồi không sao,nhưng ngại cho mấy bạn nữ thôi.Ý của liemtho là vậy chứ không phải là mình đi hát, chương trình văn nghệ có chăng cũng chỉ là đệm vào một vài bài cho đỡ trống thôi.
Quang quí thấy thế có được không?
Tất nhiên chủ đề chính vẫn là tử vi vì mọi người biết nhau cũng qua tử vi nên cần phải đi đúng chủ đề rồi. Việc chọn quán karaoke hay coffee karaoke thì nó tiện hơn vì mình có MC,có chương trình vui chơi giải trí nên cần có không gian rộng,có mic,có sân khấu, có wc...có ánh sáng lại kín đáo, và nhỡ có va quệt gì vào chị em cũng dễ được chấp nhận hơn, làm cái gì A,B,C cũng được tự nhiên hơn...Nếu ngồi quán coffee không thôi mà lôi mấy cái trò bay nhảy "nhí nhố" ra thì sợ họ cười thầm tưởng hội này có vấn đề. Người Việt nam mình hơi hiếu kỳ, kiểu gì chẳng có những ánh mắt soi mói. Anh em mình con trai mặt lì quen rồi không sao,nhưng ngại cho mấy bạn nữ thôi.Ý của liemtho là vậy chứ không phải là mình đi hát, chương trình văn nghệ có chăng cũng chỉ là đệm vào một vài bài cho đỡ trống thôi.
Quang quí thấy thế có được không?
TuBi
04/08/2011
DieuBich, on 04/08/2011 - 09:46, said:
Anh Liemtho nói rất đúng ý DB. Nếu giao lưu ở quán café bình thường, mọi người thấy anh LT nói về tử vi hay quá, đổ xô vào đòi xin chữ ký, nhờ vả lung tung. Hoặc thấy DB xinh quá, họ lại quay phim chụp ảnh, rồi tung ảnh nóng lên mạng thì có phải là phiền phức không.
Mới lại khi bị nhòm ngó bởi những người lạ, tất cả chúng ta đều mất tự nhiên, mất vui.
Mới lại khi bị nhòm ngó bởi những người lạ, tất cả chúng ta đều mất tự nhiên, mất vui.
label
04/08/2011
DieuBich, on 04/08/2011 - 09:18, said:
@QuangQui: suỵt, nói bé thôi, anh Liemtho nghe thấy, anh ấy không tham gia nữa là bể show thì tội của em lớn đó!
Lần này đừng xoáy vào em quá mà em ngại, vì em chỉ là người tham gia gần như sau cùng,lại đang kẹt thời gian quá,chẳng giúp gì được cho mọi người.
ryan88
04/08/2011
ơ...em có ném đá hội nghị HN bao giờ??? (em mà ra tay là chơi nguyên can acid cho nó dễ đi tù...chứ ném đá đến bao giờ mới chết ng dc ^^)
em chỉ hy vọng mọi ng ráng sắp xếp cầu truyền hình...chứ em máu lắm rồi...ko thể hoãn cái sự sung sướng đó lại để đợi hình ảnh dc
em chỉ hy vọng mọi ng ráng sắp xếp cầu truyền hình...chứ em máu lắm rồi...ko thể hoãn cái sự sung sướng đó lại để đợi hình ảnh dc
ryan88
04/08/2011
anh liemtho có thấy avatar em chỉ mặt ko...ý bảo anh bắt buộc phải đi đấy
hội đang đợi anh liemtho ca bài "tết này anh ko thèm kẹo mứt...vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng" ^^
hội đang đợi anh liemtho ca bài "tết này anh ko thèm kẹo mứt...vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng" ^^


