←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 18/01/2013

Ớ, phát hiện ra một điều.

Thứ 7 này Nhật hạn của nhiều người trùng nhau quá!

Hạn ăn uống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 18/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KhuongDinh, on 18/01/2013 - 11:31, said:

Ớ, phát hiện ra một điều.

Thứ 7 này Nhật hạn của nhiều người trùng nhau quá!

Hạn ăn uống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mai hạn e vào tham lộc
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 18/01/2013

Chị DB: Chiều chị đi ọp rồi đi ăn ở đâu tuỳ mọi người. ăn gần chỗ cà phê cũng được (ra chỗ quán xưa ngọc khánh hoặc văn cao hay lão ngư chả cá đều ok hết). Em có hẹn một thầy xem tử vi cho mấy chị em đấy.
Ỉn ơi, Nhật hạn mai chị có thiên trù. Nếu tính theo nhật hạn Thế giới có tham lộc
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 18/01/2013 - 14:29
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 18/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nết Na, on 17/01/2013 - 15:10, said:

ối giời. hôm trước đọc lại caí tag 100 câu thấy có câu yêu thằng ít hơn tuổi thì sao? thấy e trả lời là " để về làm mẹ nó à?"=))
Trâu già gặm cỏ non thi thoảng đổi món, có sao đâu. Thịt gì cũng là thịt mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 18/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 18/01/2013 - 14:28, said:

Chị DB: Chiều chị đi ọp rồi đi ăn ở đâu tuỳ mọi người. ăn gần chỗ cà phê cũng được (ra chỗ quán xưa ngọc khánh hoặc văn cao hay lão ngư chả cá đều ok hết). Em có hẹn một thầy xem tử vi cho mấy chị em đấy.
Ỉn ơi, Nhật hạn mai chị có thiên trù. Nếu tính theo nhật hạn Thế giới có tham lộc
Chiều off ah, tiếc nhỉ em có hẹn mất rồi chán ghê
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 18/01/2013

Nếu mọi ng muốn thử thì em biết 1 quán ăn lẩu riêu bò khá ngon ở Trúc Khê ( gần Nguyên Hồng, đi từ Láng Hạ ra đó chắc mất 5-10p thôi )
Trích dẫn

DaoHongHi's Photo DaoHongHi 20/01/2013

Lâu lắm rồi mình không đi off, có lẽ gần 1 năm. Không ngờ hôm qua hội TVHN lại đông vui quá, toàn nam thanh nữ tú. Nói chuyện thì rôm rả, tranh nhau chém gió.

Có 2 nhân vật nam mới xuất hiện là Tần Thủy Hoàng và Akira. Tần trên diễn đàn mình cứ hình dung là đầu gấu lắm, thế mà ở ngoài hiền lành nho nhã ghê. Còn Akira thì đẹp trai quá, chắc phen này tranh chức với Cafe rồi. Ngoài ra các thành viên cũ vẫn giữ được phong độ vốn có: Bách Linh nhiệt tình, chu đáo; TruongGiang- chuyên gia chém bão. MinhQuangks điềm đạm, thư sinh. ChanVuPhong hào hoa phong nhã. Capslock giản dị, chân thật. Tân Bo thì lúc nào cũng thế: thỉnh thoảng mới mở miệng, nhưng nói câu nào chết câu đó. Cafe thì lịch sự, khiêm nhường.

Các bạn nữ thì bạn nào cũng xinh tươi: Kem vẫn trẻ trung, ngây thơ, hồn nhiên. Bạn TuTham dịu dàng, kín đáo. QueChi xinh đẹp rạng ngời, Ấy Tướng vẫn duyên dáng, yêu đời. Ỉn thì khỏi nói, ánh mắt liếc anh nào thì anh ấy chỉ có chết tươi. Chị Giaovien quyến rũ, mặc dù ngồi cạnh chị ấy thì thật khổ, vì thỉnh thoảng chị nói mỏi miệng quá thì chị nghỉ lấy hơi, mình chỉ kịp chen mồm vào được 2 giây thì chị lại cướp diễn đàn.

Bạn Greenily lần đầu tiên mình được gặp, nhưng ấn tượng vì bạn ấy rất trẻ so với tuổi, và trình độ hiểu biết tử vi cũng khá tốt, lại rất thân thiện, dễ mến.

Còn ai mà mình bỏ sót nữa nhỉ?

Về sau mọi người nhà mình còn đi đâu nữa không? Có gì mọi người tường thuật lại tiếp nhé!

Chúc cả nhà sang năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn hơn năm cũ và thỉnh thoảng anh chị em lại được gặp nhau hàn huyên vui vẻ, đầm ấm như thế này.
Sửa bởi DaoHongHi: 20/01/2013 - 10:00
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 20/01/2013

Sau khi đi ăn lẩu đc ăn bánh sn Ỉn ngon lắm. Ra maxx cafe. Hạn ăn trùng có khác
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 20/01/2013

Nhà mình toàn anh đẹp troai mới chết em chứ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khổ thân chị GV cứ luôn miệng trách em
Bị bệnh hám rai đẹp thế này thì chỉ có ế nặng mà thôi:)
Trích dẫn

ThanVuong's Photo ThanVuong 20/01/2013

hôm qua rượu gì mà nặng thế? uống say quá. lúc về đến nhà lại còn bị khóa cả cổng chính lẫn cổng phụ nữa chứ? phải trèo qua một bờ tường cao 2,5m rùi trèo sang cây cau và nhảy xuống. không ngờ lúc đấy mình lại khỏe thế =))

sáng nay lúc tầm 3-4h sáng tỉnh giấc mà cồn cào hết ruột gan.hjx đợi mãi đến 6h mới đi ăn sáng được =))

lúc đi ăn trong đội hình nam giới ấn tượng nhất với anh bachlinh. trông vừa có chất x-men phan lẫn trí thức, sau đến minhquangks2 nữa trông rất hiền và trí thức nữa. còn lại thấy ai cũng phong độ!

đội hình nữ thấy ai cũng xinh và trẻ. không ngờ chị dieubich mệnh thái dương mà trẻ thế. chị ấy, ỉn, kem ... nhiều người xinh và trẻ. mãi về sau mới nhận ra em kem. em ỉn chân dài nhất nữa ...
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 20/01/2013

Rượu táo mèo em ah. Năm trc tất niên uống rượu táo mèo anh Bachlinh mang tới ngon dịu hơn nhiều.
Trích dẫn

KhuongDinh's Photo KhuongDinh 20/01/2013

Biết thế hqua đi ọp, huhu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 20/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaoHongHi, on 20/01/2013 - 09:58, said:

Lâu lắm rồi mình không đi off, có lẽ gần 1 năm. Không ngờ hôm qua hội TVHN lại đông vui quá, toàn nam thanh nữ tú. Nói chuyện thì rôm rả, tranh nhau chém gió.

Có 2 nhân vật nam mới xuất hiện là Tần Thủy Hoàng và Akira. Tần trên diễn đàn mình cứ hình dung là đầu gấu lắm, thế mà ở ngoài hiền lành nho nhã ghê. Còn Akira thì đẹp trai quá, chắc phen này tranh chức với Cafe rồi. Ngoài ra các thành viên cũ vẫn giữ được phong độ vốn có: Bách Linh nhiệt tình, chu đáo; TruongGiang- chuyên gia chém bão. MinhQuangks điềm đạm, thư sinh. ChanVuPhong hào hoa phong nhã. Capslock giản dị, chân thật. Tân Bo thì lúc nào cũng thế: thỉnh thoảng mới mở miệng, nhưng nói câu nào chết câu đó. Cafe thì lịch sự, khiêm nhường.

Các bạn nữ thì bạn nào cũng xinh tươi: Kem vẫn trẻ trung, ngây thơ, hồn nhiên. Bạn TuTham dịu dàng, kín đáo. QueChi xinh đẹp rạng ngời, Ấy Tướng vẫn duyên dáng, yêu đời. Ỉn thì khỏi nói, ánh mắt liếc anh nào thì anh ấy chỉ có chết tươi. Chị Giaovien quyến rũ, mặc dù ngồi cạnh chị ấy thì thật khổ, vì thỉnh thoảng chị nói mỏi miệng quá thì chị nghỉ lấy hơi, mình chỉ kịp chen mồm vào được 2 giây thì chị lại cướp diễn đàn.

Bạn Greenily lần đầu tiên mình được gặp, nhưng ấn tượng vì bạn ấy rất trẻ so với tuổi, và trình độ hiểu biết tử vi cũng khá tốt, lại rất thân thiện, dễ mến.

Còn ai mà mình bỏ sót nữa nhỉ?

Về sau mọi người nhà mình còn đi đâu nữa không? Có gì mọi người tường thuật lại tiếp nhé!

Chúc cả nhà sang năm mới mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn hơn năm cũ và thỉnh thoảng anh chị em lại được gặp nhau hàn huyên vui vẻ, đầm ấm như thế này.

thế Đào tròn méo thế nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DaoHongHi's Photo DaoHongHi 21/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TonHanhGia85, on 20/01/2013 - 19:58, said:

thế Đào tròn méo thế nào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Muốn biết tròn méo thế nào
Hành Giả phải đích thân vào mới hay!
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 21/01/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaoHongHi, on 21/01/2013 - 09:01, said:

Muốn biết tròn méo thế nào
Hành Giả phải đích thân vào mới hay!

Đào Hồng mơn mởn, trẻ xinh nhất hội đấy lão Tôn ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn