Hội tử vi Hà Nội
Quách Ngọc Bội
17/11/2012
Fixed lịch ăn chơi ngày mai - chủ nhật 18/11/2012.
Cô Nết thông báo bằng tin nhắn cho mọi người nhá, nhá, nhá rủ luôn mấy người bạn của Nết đi chung cho vui đê
- 10h00': tập trung tại quán trà đá cổng sau trường Xây Dựng, phố Trần Đại Nghĩa.
- 11h00' - 11h30' : Đến khu sinh thái Vĩnh Hưng, chọn 1 chòi bên hồ để oánh chén món lẩu.
- 13h30' : cafe hoặc karaoke ngay đó cho tiu cơm
- 14h30' or 15h00' : bắt đầu chơi bắn súng sơn.
Lần hoạt động ngoài trời dưới dạng picnic có kèm theo trò chơi mạo hiểm hấp dẫn pha tí bạo lực nên đề nghị bà con cô bác vận trang phục gọn nhẹ thoải mái. Tốt nhất nên xài quần bò + áo phông (dài tay). Ai mặc váy cũng hay nhưng lỡ lúc chơi bắn súng bị bắn trúng chưn dài về đau rát thì ráng chịu
Khi chơi bắn súng, trang phục bảo hộ mình sẽ được cấp gồm: mũ bảo hộ, giày, quần áo rằn ri (tất nhiên đã được giặt sạch), áo giáp. Nói chung sẽ khá giống với lính đặc nhiệm delta nên ai có nhu cầu chụp ảnh lưu niệm thì chớ có quên mang theo camera
Nếu ai sợ bị bắn vào bàn tay sẽ rát thì nên mang theo 1 đôi găng tay len (tất nhiên ở đó họ cũng có bán).
Khi chúng ta mặc quần bò + áo phông dài tay + găng tay, bên ngoài lại mặc thêm quần áo bảo hộ và áo giáp của người ta cấp thì đảm bảo khi bị bắt trúng hem bít đau là gì. Ai xài đồ ngắn tay, lỡ bị bắn trúng cũng chỉ rát như con kiến đốt lúc đó nhưng lúc về nó sẽ bị đỏ ửng đến 3 ngày.
Chơi xong 1 trận gồm 3 hiệp sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi kể cả lúc chuẩn bị (Nếu thích có thể mua thêm đạn chơi tiếp).
Dự kiến lúc 17h sẽ kết thúc, cảm giác rứt chi là yomost tình trạng nhễ nhại mồ hôi mồ kê ai cũng mún về ngay đi tém, dưng mà cơn khát nước sẽ lấn át việc tắm táp, nên chúng ta có thể dành 45' để trà đá, chém gió (đảm bảo sẽ quên béng Tv mà chỉ chém gió sôi nổi về trận đánh ). Sau khi hết khát, chém gió vù vù, cảm giác mún đi tém sẽ biến mất, nếu có kế hoạch đột xuất đi tăng 3 thì sẽ tính tiếp =))
Cô Nết thông báo bằng tin nhắn cho mọi người nhá, nhá, nhá rủ luôn mấy người bạn của Nết đi chung cho vui đê
QuachNgocBoi, on 15/11/2012 - 11:23, said:
- 10h00': tập trung tại quán trà đá cổng sau trường Xây Dựng, phố Trần Đại Nghĩa.
- 11h00' - 11h30' : Đến khu sinh thái Vĩnh Hưng, chọn 1 chòi bên hồ để oánh chén món lẩu.
- 13h30' : cafe hoặc karaoke ngay đó cho tiu cơm
- 14h30' or 15h00' : bắt đầu chơi bắn súng sơn.
Lần hoạt động ngoài trời dưới dạng picnic có kèm theo trò chơi mạo hiểm hấp dẫn pha tí bạo lực nên đề nghị bà con cô bác vận trang phục gọn nhẹ thoải mái. Tốt nhất nên xài quần bò + áo phông (dài tay). Ai mặc váy cũng hay nhưng lỡ lúc chơi bắn súng bị bắn trúng chưn dài về đau rát thì ráng chịu
Khi chơi bắn súng, trang phục bảo hộ mình sẽ được cấp gồm: mũ bảo hộ, giày, quần áo rằn ri (tất nhiên đã được giặt sạch), áo giáp. Nói chung sẽ khá giống với lính đặc nhiệm delta nên ai có nhu cầu chụp ảnh lưu niệm thì chớ có quên mang theo camera
Nếu ai sợ bị bắn vào bàn tay sẽ rát thì nên mang theo 1 đôi găng tay len (tất nhiên ở đó họ cũng có bán).
Khi chúng ta mặc quần bò + áo phông dài tay + găng tay, bên ngoài lại mặc thêm quần áo bảo hộ và áo giáp của người ta cấp thì đảm bảo khi bị bắt trúng hem bít đau là gì. Ai xài đồ ngắn tay, lỡ bị bắn trúng cũng chỉ rát như con kiến đốt lúc đó nhưng lúc về nó sẽ bị đỏ ửng đến 3 ngày.
Chơi xong 1 trận gồm 3 hiệp sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi kể cả lúc chuẩn bị (Nếu thích có thể mua thêm đạn chơi tiếp).
Dự kiến lúc 17h sẽ kết thúc, cảm giác rứt chi là yomost tình trạng nhễ nhại mồ hôi mồ kê ai cũng mún về ngay đi tém, dưng mà cơn khát nước sẽ lấn át việc tắm táp, nên chúng ta có thể dành 45' để trà đá, chém gió (đảm bảo sẽ quên béng Tv mà chỉ chém gió sôi nổi về trận đánh ). Sau khi hết khát, chém gió vù vù, cảm giác mún đi tém sẽ biến mất, nếu có kế hoạch đột xuất đi tăng 3 thì sẽ tính tiếp =))
Quách Ngọc Bội
17/11/2012
minhquangks2
17/11/2012
hihi. Hixhix đi thử tài bắn xem thế nào, mai xả stress quá hay cả tuần làm việc vất vả,hihij.
minhquangks2
18/11/2012
Anh Bội ơi tổ chức nhiều nhiều buổi để anh em gặp mặt, xả stress cuối tuần nhá. Hôm nay đi vui thiệt hơi mệt tý.
Nết Na
18/11/2012
em bùn ngủ quá
Nhưng đi chơi vui thật. hí hí, em mới cập nhật thêm sân bắn nữa ở Lạc Long Quân. Nhìn đồ mặc mới còn in số áo ở trước ngực, giầy da và có găng tay:)) Nhìn oách phờ lờ lắm.
minhquangks2
18/11/2012
Nết Na, on 18/11/2012 - 18:34, said:
em bùn ngủ quá
Nhưng đi chơi vui thật. hí hí, em mới cập nhật thêm sân bắn nữa ở Lạc Long Quân. Nhìn đồ mặc mới còn in số áo ở trước ngực, giầy da và có găng tay:)) Nhìn oách phờ lờ lắm.
Nết Na
18/11/2012
minhquangks2
18/11/2012
Nết Na
18/11/2012
minhquangks2
18/11/2012
Nết Na
18/11/2012
minhquangks2
18/11/2012
Quách Ngọc Bội
18/11/2012
Hum nào anh em mình qua Lạc Long Quân làm trận nữa đê. Anh về đến nhà, tém xong rùi mà vẫn hừng hực khí thế mún đánh trận nữa vì hum nay đã head shot đươc 3 mạng bên đội cô Ỉn