Hội tử vi Hà Nội
TuBi
03/08/2011
hatcat
03/08/2011
TuBi
03/08/2011
hatcat
03/08/2011
giới thiệu luôn từ bây giờ đến luk đấy giới thiệu lại làm j . chỉ cần nói tờ nick là .... kakakakaaaa
Soleil
03/08/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
03/08/2011
hanbaoquan
03/08/2011
hatcat, on 03/08/2011 - 14:33, said:
78 thì sao chứ? vẫn là đàn em .
đùa vậy, tuổi tác mà làm gì, tham gia các thành viên vui vẻ, giao lưu, hoạt động tập thể,
thêm nữa, ở đời nhiều bà trắng phớ nhưng vẫn bị gọi là đứa,
còn ngược lại có mấy em xờ-tin mới nhớn nhưng lại gọi nhau bằng bà, cái này binhthươngf mà
TuBi
03/08/2011
TuBi
03/08/2011
@ All,
Bi đã gửi PM cho các thành viên thư mời offline hôm tới đây theo dự định của chúng ta!
Tuy nhiên, mình sẽ để thư mời ở đây, nếu ai trong số các thành viên chưa nhận được qua PM thì coi như thư mời này vẫn valid nhé!
Theo như thống nhất hội ta,
Tử vi Hà Nội Mười Ba (13) họp bàn.
Mọi việc chuẩn bị sẵn sàng,
Chỉ chờ ngày ấy Chàng Nàng gặp nhau.
Hôm nay Bi có đôi câu,
Trước là thông báo sau là tuyên ngôn,
Kính thưa, không phải hội hôn,
Mong chờ ngày ấy bồn chồn ruột gan.
Theo ban tổ chức hội bàn.
Hai giờ Ba chục mở màn gặp nhau.
Gặp nhau ta nói đôi câu,
Trước là biết mặt sau là biết luôn…
“Có Ba mươi phút để buôn,
Chị em nếu có nỗi buồn hé ra.
Các anh nhất trí xông pha,
Làm sao thỏa mãn cả ta và nàng”.
Cà fe Sáng Tạo sẵn sàng.
Số Ba Mươi Sáu trang hoàng công phu,
Địa chỉ tại Điện Biên Phu
Thông báo chính thức các Cu (cụ) nhớ rằng.
Ta chơi lên tận Cao Bằng,
Ăn chơi nhảy múa tung tăng show hàng,
Nhân đây xin nói rõ ràng
Chơi xong ta lại gặp nàng Cam Pu.
Cam Pu nhất trí Cam Pu
Chia xong một phát vi vu ta về.
Đây là cót lõi vấn đề,
Cũng là kim chỉ tiền đề lần sau.
“Có vậy ta mới chơi lâu.
Không thì không có lần sau đâu chàng?”
Rất mong quý vị sẵn sàng.
Găm dăm bẩy lít hoặc hàng tương đương.
Hy vọng luôn là số dương.
Tiết kiệm chi phí tiền đường tàu xe.
Bi tin các bác thích nghe,
Cao Nhân, hài hước các phe loạn bình.
Trên đây là tấm chân tình.
Bi xin mạn phép được trình ra đây.
Hy vọng ta sẽ ngất ngây.
Các nàng thì sẽ phây phây mỗi ngày.
Các chàng thì chăm chỉ cày.
Để cả hai phía càng ngày càng sung!
TuBi
Bi đã gửi PM cho các thành viên thư mời offline hôm tới đây theo dự định của chúng ta!
Tuy nhiên, mình sẽ để thư mời ở đây, nếu ai trong số các thành viên chưa nhận được qua PM thì coi như thư mời này vẫn valid nhé!
Theo như thống nhất hội ta,
Tử vi Hà Nội Mười Ba (13) họp bàn.
Mọi việc chuẩn bị sẵn sàng,
Chỉ chờ ngày ấy Chàng Nàng gặp nhau.
Hôm nay Bi có đôi câu,
Trước là thông báo sau là tuyên ngôn,
Kính thưa, không phải hội hôn,
Mong chờ ngày ấy bồn chồn ruột gan.
Theo ban tổ chức hội bàn.
Hai giờ Ba chục mở màn gặp nhau.
Gặp nhau ta nói đôi câu,
Trước là biết mặt sau là biết luôn…
“Có Ba mươi phút để buôn,
Chị em nếu có nỗi buồn hé ra.
Các anh nhất trí xông pha,
Làm sao thỏa mãn cả ta và nàng”.
Cà fe Sáng Tạo sẵn sàng.
Số Ba Mươi Sáu trang hoàng công phu,
Địa chỉ tại Điện Biên Phu
Thông báo chính thức các Cu (cụ) nhớ rằng.
Ta chơi lên tận Cao Bằng,
Ăn chơi nhảy múa tung tăng show hàng,
Nhân đây xin nói rõ ràng
Chơi xong ta lại gặp nàng Cam Pu.
Cam Pu nhất trí Cam Pu
Chia xong một phát vi vu ta về.
Đây là cót lõi vấn đề,
Cũng là kim chỉ tiền đề lần sau.
“Có vậy ta mới chơi lâu.
Không thì không có lần sau đâu chàng?”
Rất mong quý vị sẵn sàng.
Găm dăm bẩy lít hoặc hàng tương đương.
Hy vọng luôn là số dương.
Tiết kiệm chi phí tiền đường tàu xe.
Bi tin các bác thích nghe,
Cao Nhân, hài hước các phe loạn bình.
Trên đây là tấm chân tình.
Bi xin mạn phép được trình ra đây.
Hy vọng ta sẽ ngất ngây.
Các nàng thì sẽ phây phây mỗi ngày.
Các chàng thì chăm chỉ cày.
Để cả hai phía càng ngày càng sung!
TuBi
Diệu Bích
03/08/2011
Kính gửi anh Liemtho,
Diệu Bích đã gửi PM cho anh, nhưng hình như do dung lượng mailbox của anh đã đầy, nên không nhận được PM. Vì vậy, DB post nội dung thw mời này ở đây để anh được biết:
Chào anh Liemtho,
Thay mặt anh chị em hội Tử Vi Hà Nội, Diệu Bích xin trân trọng kính mời anh tham gia buổi offline đầu tiên của hội.
Thời gian: 2h30 chiều ngày thứ Bảy 13/8/2011
Địa điểm: Cafe Sáng tạo- 36 Điện Biên Phủ.
Thành phần tham dự : toàn là thanh niên, khoảng 22 người (11 nam, 11 nữ), trong đó khách mời danh dự là anh Liemtho.
Tại buổi giao lưu này, các thành viên của hội muốn hỏi anh 1 số kinh nghiệm hay khi xem tử vi, 1 số cách cục mà mọi người quan tâm có được không ạ?
Có gì Diệu Bích sẽ gửi 1 số câu hỏi cho anh tham khảo trước.
Phần trả lời của anh là phần quan trọng nhất của buổi giao lưu, rất mong anh Liemtho không từ chối.
Ngoài ra có nhiều phần hỏi xoáy, đáp xoay, vui đùa của các hội viên. Hy vọng buổi offline này sẽ thành công tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của anh.
Thân ái,
Diệu Bích.
Diệu Bích đã gửi PM cho anh, nhưng hình như do dung lượng mailbox của anh đã đầy, nên không nhận được PM. Vì vậy, DB post nội dung thw mời này ở đây để anh được biết:
Chào anh Liemtho,
Thay mặt anh chị em hội Tử Vi Hà Nội, Diệu Bích xin trân trọng kính mời anh tham gia buổi offline đầu tiên của hội.
Thời gian: 2h30 chiều ngày thứ Bảy 13/8/2011
Địa điểm: Cafe Sáng tạo- 36 Điện Biên Phủ.
Thành phần tham dự : toàn là thanh niên, khoảng 22 người (11 nam, 11 nữ), trong đó khách mời danh dự là anh Liemtho.
Tại buổi giao lưu này, các thành viên của hội muốn hỏi anh 1 số kinh nghiệm hay khi xem tử vi, 1 số cách cục mà mọi người quan tâm có được không ạ?
Có gì Diệu Bích sẽ gửi 1 số câu hỏi cho anh tham khảo trước.
Phần trả lời của anh là phần quan trọng nhất của buổi giao lưu, rất mong anh Liemtho không từ chối.
Ngoài ra có nhiều phần hỏi xoáy, đáp xoay, vui đùa của các hội viên. Hy vọng buổi offline này sẽ thành công tốt đẹp.
Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của anh.
Thân ái,
Diệu Bích.
uyenchi
03/08/2011
giaovien
03/08/2011
@TuBi: Bái phục, bái phục, xin tôn làm đệ nhất sư phụ
thằng cu ngồi học bài, liếc sang bài thơ hỏi
Cu: Mẹ ơi, găm dăm bảy lít là gì hả mẹ )
Mẹ: Là ăn chơi phải không sợ mưa rơi, có bao nhiêu xiền mang đi tuốt
thằng cu ngồi học bài, liếc sang bài thơ hỏi
Cu: Mẹ ơi, găm dăm bảy lít là gì hả mẹ )
Mẹ: Là ăn chơi phải không sợ mưa rơi, có bao nhiêu xiền mang đi tuốt
giaovien
03/08/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 03/08/2011 - 14:17, said:
- Mở đầu: Bi Lê, Lạc show hàng ở cổng ra vào. Ai vào cũng được sờ một cái để lấy may.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Bi chạy lẹ vào trong WC mặc thêm khố vào để đóng vai trò MC cùng chị Riêu bích
- Màn 1: là tiết mục "Nghe giọng điệu đoán nick" để các thành viên làm quen với nhau.
- Man 2: Sau khi đã lộ chân tướng, các nick bắt đầu thể hiện tài năng, sở trường, sở đoản chém gió của mình để BGK chấm điểm
- Màn 3: Nối cầu TH với TP H-C-M và Mỹ để các bạn đầu cầu bên kia thèm
- Màn 4: màn thi phỏng vấn bác Liêm Thọ - chuyên gia hỏi xoáy đáp xoay
- Màn kết: MC đọc kết quả thi và nhà tài trợ Thiến cò trao giải.
- Màn đặc biệt: Tất cả về nhà nghỉ.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Bi chạy lẹ vào trong WC mặc thêm khố vào để đóng vai trò MC cùng chị Riêu bích
- Màn 1: là tiết mục "Nghe giọng điệu đoán nick" để các thành viên làm quen với nhau.
- Man 2: Sau khi đã lộ chân tướng, các nick bắt đầu thể hiện tài năng, sở trường, sở đoản chém gió của mình để BGK chấm điểm
- Màn 3: Nối cầu TH với TP H-C-M và Mỹ để các bạn đầu cầu bên kia thèm
- Màn 4: màn thi phỏng vấn bác Liêm Thọ - chuyên gia hỏi xoáy đáp xoay
- Màn kết: MC đọc kết quả thi và nhà tài trợ Thiến cò trao giải.
- Màn đặc biệt: Tất cả về nhà nghỉ.
giaovien
03/08/2011
DieuBich and all!
Lần này mỗi tớ không join được, tớ vô cùng luyến tiếc, nhưng các cậu đừng phụ lòng mong đợi của tớ, nhớ gưi lại cho tớ một kiểu ảnh tập thể đấy nhé (coi như là tặng cho gái già, món quà nảy nòi hội Tử vi Hà nội). Giờ tớ làm quan sát viên, thèm rỏ rãi
Lần này mỗi tớ không join được, tớ vô cùng luyến tiếc, nhưng các cậu đừng phụ lòng mong đợi của tớ, nhớ gưi lại cho tớ một kiểu ảnh tập thể đấy nhé (coi như là tặng cho gái già, món quà nảy nòi hội Tử vi Hà nội). Giờ tớ làm quan sát viên, thèm rỏ rãi