Hội tử vi Hà Nội
Quách Ngọc Bội
26/09/2012
dtdt, on 26/09/2012 - 09:26, said:
Đấy, cả nhà cứ khen em nức nở vậy đấy
, anh QNB xem có nhờ vả bác Vị Tế vào cho anh vài nhời cho cân xứng hông Anh chưa liên lạc được với bác VT, nhưng nếu cụ mà vào có khi lại khen em chứ không khen anh thì xấu hổ chết đi được nên anh sẽ tự khen mình vậy ) anh thuộc mẫu người lạc quan lắm đó.
dtdt
26/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
26/09/2012
QuachNgocBoi, on 26/09/2012 - 10:45, said:
Mình chỉ thiếu mỗi tiền chứ nhan sắc thì không có thiếu
) mà cái mẹt mình đại chúng lắm, ai nhìn cũng bảo là quen quen nên up ảnh lên đây mọi người lại kêu là đi lấy ảnh của người khác ), để hôm nào ọp ẹp thì mọi người sẽ biết ngay ợ. Người quen toàn bảo là cái mẹt Long Vũ + Trần Lập = QuachNgocBoi =))
ryan88
26/09/2012
QuachNgocBoi, on 26/09/2012 - 10:45, said:
Mình chỉ thiếu mỗi tiền chứ nhan sắc thì không có thiếu
) mà cái mẹt mình đại chúng lắm, ai nhìn cũng bảo là quen quen nên up ảnh lên đây mọi người lại kêu là đi lấy ảnh của người khác ), để hôm nào ọp ẹp thì mọi người sẽ biết ngay ợ. Người quen toàn bảo là cái mẹt Long Vũ + Trần Lập = QuachNgocBoi =))Ta nhớ ta chưa truyền tuyệt chiêu Tự Tin Vô Đối Đại Pháp cho Bội Nhi....hóa ra sư phụ của Bội Nhi cũng quá dữ đi đó hả???
ryan88
26/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 26/09/2012 - 11:00, said:
Vậy lần tới ọp ẹp, Bối Nhi đi nhá. Trước tiên có thể cho biết tên, sở trường sở đoản, sở thích, sở thú, sở làm, ...
lần tới là khi nào ấy chị??? fit luôn thứ 7 cho máu chảy về trym luôn cho máu
thứ 7 ngày 29/10/2012 nhằm ngày 14/8 âm lịch, chúng tui xin trân trọng mời quí vị đến chung vui cùng đàng trai QNB và đàng gái DTDT, trong lúc phấn khởi, có điều chi sơ sót xin quí vị tự chịu trách nhiệm
hẹn ngay dịp Trung Thu kiểu này thì đã đã sướng sướng đã đã quá!!!!
TuBi
26/09/2012
QuachNgocBoi, on 26/09/2012 - 10:40, said:
Sư thúc, đã xin rùi đó chứ mà nàng chưa cho lại xin skype là cái mà mình hem có thì biết phải làm sao sào lam bây giờ
Lại thêm một B nữa, zui thiệt! mình thấy B toàn là những người vui tính, hóm hỉnh. hihi
TuBi
26/09/2012
ryan88, on 26/09/2012 - 11:02, said:
Ta nhớ ta chưa truyền tuyệt chiêu Tự Tin Vô Đối Đại Pháp cho Bội Nhi....hóa ra sư phụ của Bội Nhi cũng quá dữ đi đó hả???
Sửa bởi TuBi: 26/09/2012 - 12:00
ryan88
26/09/2012
TuBi, on 26/09/2012 - 11:59, said:
Thế còn chiêu " Hấp diêm đại pháp" ku Ryan truyền cho Bối Nhi chưa? Truyền sớm sớm để còn có cơ hội làm liều, có gì sơ sảy thì hai bên tự chịu chớ!
chú Bi xôi thịt mà ko chịu update tình hình co thắt chi cả...chiêu đấy phải truyền cho dtdt chứ ai lại truyền cho Bội Nhi bao giờ
hãy để Bội Nhi sống thật và phát triển phù hợp với lứa tuổi của mìn, Bội Nhi hè???
QueChi
26/09/2012
Vị Tế, on 17/09/2012 - 11:32, said:
Ái chà, chạy quá 1km/h cũng bị phạt sao, tui nghe nói accuracy của mấy cái máy bắn tốc độ là X +/- 5% nên nếu chạy ở tốc độ tb 40km/h mà chạy lên 42km/h cũng được cho huề vì nằm trong sai số. Đúng là gặp cướp ngày đòi tiền mãi lộ đây mà, tụi Phục Binh Không Kiếp.
Tự nhiên đọc câu này của bác nghĩ đến câu của sơn tặc ngày xưa:
"Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn vượt qua đây, lưu lại tiền mãi lộ."
Haizz, giờ phải là
"Đường này do ta mở, biển báo do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, lưu lại xiền hối lộ."
Sửa bởi QueChi: 26/09/2012 - 16:43
DaoHongHi
26/09/2012
Không biết sao, từ hồi Quế Chi quay trở lại là cụ Bờ biến mất, nghe nói là nằm viện gì đó. QC khai mau, em làm gì mà để đến nỗi cụ bị thượng mã phong vậy?
Tử Phủ Vũ Tướng
26/09/2012
c oi, co khi cu be con chua biet benh thuong ma phong la benh gi dau, oan cho cu be qua nhi
QueChi
26/09/2012
@c DaoHongHi: Em trở lại vốn là do cha nuôi lôi vào đấy chứ, vào mấy ngày thì thấy cụ nhớn hẵng còn ăn chơi nhảy múa ở đây. Tuy nhiên chắc thấy chị Đào Hồng thế vượng náo nhiệt quá, mà cụ lại thích thanh tĩnh, lại thấy con gái lớn đủ tuổi rồi nên quyết định đem con bỏ chợ về ở ẩn chăm mỗi con gái nhỏ thui.
---------
PS: Hôm tuyên bố quy ẩn thấy cha nuôi than bị chị nào đồ sát uy hiếp Y!M liên tục. Em là em vô cùng nghi ngờ nha, ai động thủ đến cụ nhớn nhà em.
---------
PS: Hôm tuyên bố quy ẩn thấy cha nuôi than bị chị nào đồ sát uy hiếp Y!M liên tục. Em là em vô cùng nghi ngờ nha, ai động thủ đến cụ nhớn nhà em.