

Hội tử vi Hà Nội
Viết bởi giaovien, 12/07/11 21:59
8757 replies to this topic
#7981
Gửi vào 13/09/2012 - 08:55
Không ai để ý tới vũ điệu lắc lắc vòng 3 của Ryan uh? mình thấy nó hót hót quá cơ!
Thanked by 11 Members:
|
|
Thanked by 10 Members:
|
|
#7983
Gửi vào 13/09/2012 - 09:23
Em ko đi từ thiện nhé mọi người, trăm sự...nhờ chị Ỉn rồi
Thanked by 9 Members:
|
|
Thanked by 10 Members:
|
|
#7985
Gửi vào 13/09/2012 - 09:47
nhìn kĩ thì mắt mìn bị lé =)) =))...hôm bữa xem tướng cô điêu có nói mắt mìn vừa lộ vừa lé =))
Thanked by 9 Members:
|
|
#7986
Gửi vào 13/09/2012 - 10:08
cuối cùng có ai book vé thành công ko???
Thanked by 9 Members:
|
|
#7987
Gửi vào 13/09/2012 - 12:06
Càn quét kí sự: Công cuộc thỏa mãn 3 lượt khách đầy nỗi buồn....
Sau khi ghé thăm cổng trời I, II và sân mây ở Hàm Rồng, hội 6 đứa kéo nhau về ks đợi 3 tên phản tặc đi cafe về. Lại đùm đùm tay xách nách mang kéo nhau lên xe về Lào Cai, từ đây lại nhảy tàu về Hà Nội. Cả bọn ăn tối ở 1 nhà hàng gần ga Lào Cai, mìn thì nhớ món cơm lam với rau mèo vật vã điên cuồng nên ăn cũng ko nhiều lắm. Ăn xong, lại lôi kéo hành lý vào khác, đến lúc này mìn mới phát hiện ra quên mất cái túi trên xe. Lão Shan hỏi trong túi có gì ko mìn đơ ra chả nhớ có gì bên trong, chỉ biết là ví tiền đã lấy ra rồi. Tận đến sáng mai mìn mới nhớ ra trong túi có kính mát, kindle touch, CMND, cái khăn tay dính máu zin nguyên và ba con sâu =)) =)) =)). Shan gọi dt cho bác tài kia nhờ gửi hộ xuống HN, cuối cùng chị ấy đi lấy giúp mìn. (Em vẫn chưa hỏi chị ấy ship hết bao tiền...hỏi thế thôi chứ ko có ý định trả )
Lên tàu lần này vẫn 1 toa 6, còn 3 giường chung với ng khác. Cô Điểu đến hẹn lại lên, whisper có cánh 1 phát bay lên tầng 3 nằm khò, còn lại mấy đứa mệt rã ra nhưng ko ai chịu đi ngủ. Cuối cùng mìn gợi ý chơi bài khi hết người để nói xấu. Chị ấy lên tiếng trước "Mìn chơi bài xầm xì đi". Mìn đang thắc mắc nghĩ bụng "sao ngoài đây có thể loại bài gì nhiều chuyện thế", lão Shan đã lên tiếng "em ko biết chơi bài xầm xì", "cái bài ryan dạy bọn mìn chơi lúc trước ấy". Cô má nghe xong ôm balo cười ngoặt ngẽo. Mìn cũng đơ ra, ng ta tên là xập xám bị đổi thành tên nhiều chuyện xầm xì....chả liên quan ngoài 2 chữ xờ
Mìn phổ cập 1 tí về xập xám. Mỗi nhà 13 cây chia thành 3 chi, chi đầu 3 lá, chi giữa 5 và chi cuối 5. Sắp xếp theo thứ tự chi đầu nhỏ nhất đến chi giữa rồi chi cuối, sau đó đem so sánh với các nhà còn lại. Nếu cả 3 chi đều ăn người khác thì dc nhân đôi là 3*2=6 chi, ăn luôn 3 nhà thì dc nhân 3 thêm, tức mỗi nhà bị thua 3*2*3=18 chi, tổng công ăn dc 54 chi trong 1 ván. Mậu binh gồm tứ quý, thùng phá sảnh, sảnh rồng, 6 đôi, 3 thùng, 3 sảnh....bla bla
Đại ka bố hay chơi bài này nên mìn có cơ hội chứng kiến 1 cây mậu binh: tam chi cù thùng phá sảnh 6 cây. Tam chi đầu ăn dc 3 chi, cù giữa ăn 2 chi, thùng phá sảnh 6 cây ăn 6 chi, bô 3 nhà tổng cộng ăn dc (3+2+6)*2*3*3= 198 chi. Đánh ít thì 1 chi 10k, 1 tẩy là 100 chi. Chỉ trong 1 ván bài mà ăn dc gần 2 tẩy (2 tr).
Quay trở về sòng xập xám bán chuyên nghiệp trên tàu. Cả bọn thay phiên nhau chơi tập thể từ 10h tối đến 3.30 sáng, hào hứng đến mức lôi kéo dc 2 bác soát vé đến xem =)) =)) =)). (Chơi vui ko có ăn tiền ^^)
Và đây là kết quả:
Sau khi ghé thăm cổng trời I, II và sân mây ở Hàm Rồng, hội 6 đứa kéo nhau về ks đợi 3 tên phản tặc đi cafe về. Lại đùm đùm tay xách nách mang kéo nhau lên xe về Lào Cai, từ đây lại nhảy tàu về Hà Nội. Cả bọn ăn tối ở 1 nhà hàng gần ga Lào Cai, mìn thì nhớ món cơm lam với rau mèo vật vã điên cuồng nên ăn cũng ko nhiều lắm. Ăn xong, lại lôi kéo hành lý vào khác, đến lúc này mìn mới phát hiện ra quên mất cái túi trên xe. Lão Shan hỏi trong túi có gì ko mìn đơ ra chả nhớ có gì bên trong, chỉ biết là ví tiền đã lấy ra rồi. Tận đến sáng mai mìn mới nhớ ra trong túi có kính mát, kindle touch, CMND, cái khăn tay dính máu zin nguyên và ba con sâu =)) =)) =)). Shan gọi dt cho bác tài kia nhờ gửi hộ xuống HN, cuối cùng chị ấy đi lấy giúp mìn. (Em vẫn chưa hỏi chị ấy ship hết bao tiền...hỏi thế thôi chứ ko có ý định trả )
Lên tàu lần này vẫn 1 toa 6, còn 3 giường chung với ng khác. Cô Điểu đến hẹn lại lên, whisper có cánh 1 phát bay lên tầng 3 nằm khò, còn lại mấy đứa mệt rã ra nhưng ko ai chịu đi ngủ. Cuối cùng mìn gợi ý chơi bài khi hết người để nói xấu. Chị ấy lên tiếng trước "Mìn chơi bài xầm xì đi". Mìn đang thắc mắc nghĩ bụng "sao ngoài đây có thể loại bài gì nhiều chuyện thế", lão Shan đã lên tiếng "em ko biết chơi bài xầm xì", "cái bài ryan dạy bọn mìn chơi lúc trước ấy". Cô má nghe xong ôm balo cười ngoặt ngẽo. Mìn cũng đơ ra, ng ta tên là xập xám bị đổi thành tên nhiều chuyện xầm xì....chả liên quan ngoài 2 chữ xờ
Mìn phổ cập 1 tí về xập xám. Mỗi nhà 13 cây chia thành 3 chi, chi đầu 3 lá, chi giữa 5 và chi cuối 5. Sắp xếp theo thứ tự chi đầu nhỏ nhất đến chi giữa rồi chi cuối, sau đó đem so sánh với các nhà còn lại. Nếu cả 3 chi đều ăn người khác thì dc nhân đôi là 3*2=6 chi, ăn luôn 3 nhà thì dc nhân 3 thêm, tức mỗi nhà bị thua 3*2*3=18 chi, tổng công ăn dc 54 chi trong 1 ván. Mậu binh gồm tứ quý, thùng phá sảnh, sảnh rồng, 6 đôi, 3 thùng, 3 sảnh....bla bla
Đại ka bố hay chơi bài này nên mìn có cơ hội chứng kiến 1 cây mậu binh: tam chi cù thùng phá sảnh 6 cây. Tam chi đầu ăn dc 3 chi, cù giữa ăn 2 chi, thùng phá sảnh 6 cây ăn 6 chi, bô 3 nhà tổng cộng ăn dc (3+2+6)*2*3*3= 198 chi. Đánh ít thì 1 chi 10k, 1 tẩy là 100 chi. Chỉ trong 1 ván bài mà ăn dc gần 2 tẩy (2 tr).
Quay trở về sòng xập xám bán chuyên nghiệp trên tàu. Cả bọn thay phiên nhau chơi tập thể từ 10h tối đến 3.30 sáng, hào hứng đến mức lôi kéo dc 2 bác soát vé đến xem =)) =)) =)). (Chơi vui ko có ăn tiền ^^)
Và đây là kết quả:
Thanked by 12 Members:
|
|
#7988
Gửi vào 13/09/2012 - 12:07
ăn trưa xong em giải thích kết quả ^^
Thanked by 11 Members:
|
|
#7989
Gửi vào 13/09/2012 - 12:16
Thành thực mà dối trá, chị khoái nhất vụ này, hị hị
Thanked by 11 Members:
|
|
#7990
Gửi vào 13/09/2012 - 13:15
Thông báo với cả nhà, mình vừa nhận được 200k đóng góp cho chương trình từ thiên cuối tuần này của Hội TVHN từ một Hội viên ẩn danh của diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn Hội viên ẩn danh, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!
Shan có đi cuối tuần này không? Sao Kem lại không đi thế, sợ anh Bi chòng ghẹo à?
Xin chân thành cảm ơn Hội viên ẩn danh, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!
Shan có đi cuối tuần này không? Sao Kem lại không đi thế, sợ anh Bi chòng ghẹo à?
Thanked by 11 Members:
|
|
#7991
Gửi vào 13/09/2012 - 13:27
Càn quét kí sự: Công cuộc thỏa mãn 3 lượt khách đầy nỗi buồn....
Mọi người chú ý vào những khoanh tròn và dấu *. Ở tờ kq đầu tiên, chúng ta thấy rằng (giống đang viết bài luận Ielts task 1 quá ^^) cô Ỉn béo dao động quanh mức 0, âm dương gì cũng xoay quanh mức ấy, kiểu như béo quá ko có bước đột phá, chỉ có thể là là mặt đất ngắm hoa cứt nhợn . Chị râm tinh vừa dc phổ cập nên chơi ko chắc tay lắm, có những thế ko đáng bị bô 3 nhưng chị vẫn có thể hớ hênh, mời gọi cả bọn lao vào làm thịt. Tuy nhiên chị có 1 bước nhảy vọt đột phá do uống Viraga, từ 9d bô 3 nhà dc 54 chi nhảy 1 phát lên 63, sau đó lại rơi rụng dần. Shan béo cao to đen hôi cũng có bước tiến từ -24 lên 30, mìn với chị ấy dưới lốt tanbua (lúc này nó đã đi ngủ) tiến từ -50 lên 4!!!! Đây là thời điểm trước nửa đêm, lão Shan cứ thua đều đều, cầm bài lên toàn than thở "hy vọng thủ đỉnh thành công", thua kỉ lục -74d
Qua tờ thứ 2, mìn bắt dc 1 cây 4 quý, nếu báo làng chỉ ăn dc mỗi nhà 4 chi trong khi bài đang ngon, mình quyết tâm ko báo làng, binh luôn âm mưu bô dc ít nhất 1 nhà với dách đầm, tam chi 8 và tứ quý. Đây thuộc dạng hàng khủng Thủy Top. Đang hí hửng thì lão Shan buông 1 câu có thể dập tắt ngay tức khắc giọng cười khả ố của mìn "nếu tôi mậu binh mà bô 3 nhà thì dc nhiều lắm". Mìn chột dạ, lo sợ tính già hóa non, báo làng dc 12 chi chắc cú ko chịu, lại chơi với lửa. Cuối cùng mở bài, mìn ngả ngửa luôn, chưa thấy dc cây bài nào khủng hoảng đến thế:
Mìn: dách- tam chi- tứ quý
Chị ấy: tam chi- tam chi- cù
Chị râm tinh: 3 tam chi 3 nơi
Lão Shan: dách -tam chi- cù
Thành ra, cái dách đầm, tam chi 8 của mìn nhỏ nhất hội, nếu ko nhờ tứ quý thì bị 3 nhà kia tát tơ tớp ko thấy đường về Sài Gòn. Vẫn là tính già hóa non, lỗ vốn nặng!!!
3 ng kia kiểu như mới biết trò mới nên chơi cực hăng say, ko thấy buồn ngủ.Trong khi Ỉn béo, tanbua đã về toa kia khò khò, cái điểu, cái kem cũng thăng thiên. Cái má nằm vật ra ko dám mở mắt vì sợ gọi dậy thế tay cho mìn. Mìn lậy lục van xin 3 bạn tha cho mìn nhưng 3 cường hào ác bá nhứt quyết vắt kiệt mìn đến tinh lực cuối cùng
"mọi ng tha cho em...em buồn ngủ quá ko mở mắt ra dc"
"đi rửa mặt ngay đi, rửa mặt xong tỉnh lại vào chơi tiếp"
Mìn cố gắng gượng tới lúc lão Shan mậu binh bô 3 nhà 108 chi thì gục hẳn. Đúng là cờ bạc hơn nhau về sáng, lão từ vũng lầy -74, vượt 1 chặng đường dài đến đỉnh vinh quang với cây bài dách xì, sảnh đầm, tứ quý. Kết thúc chung cuộc lão Shan ăn cả 3 đứa dc 145d.
Mìn về phòng leo lên tầng 3 chợt mắt dc 30' thì có tiếng loa kêu gào thảm thiết thông báo nếu ko xuống ga trong vòng 5' thì chở thẳng tới Gia Lâm. Lò dò leo xuống, lội ngược lại toa kia, chị ấy toe tóe "chị ngủ dc có 5' đã bị đập dậy"
Cả bọn chia tay nhau tại nhà ga. Hẹn nhau 12h trưa gặp lại tại ks Nhí NHố đang ở. Mìn về đến nơi chỉ kịp đánh răng 1 phát rồi ngã vật ra giường khò khò tới 11h hôm sau.
(Mời cô má kể chuyện cô thức dậy bắt ma lúc nửa đêm)
kì tới: Thăm nhà Bầu Kiên
Mọi người chú ý vào những khoanh tròn và dấu *. Ở tờ kq đầu tiên, chúng ta thấy rằng (giống đang viết bài luận Ielts task 1 quá ^^) cô Ỉn béo dao động quanh mức 0, âm dương gì cũng xoay quanh mức ấy, kiểu như béo quá ko có bước đột phá, chỉ có thể là là mặt đất ngắm hoa cứt nhợn . Chị râm tinh vừa dc phổ cập nên chơi ko chắc tay lắm, có những thế ko đáng bị bô 3 nhưng chị vẫn có thể hớ hênh, mời gọi cả bọn lao vào làm thịt. Tuy nhiên chị có 1 bước nhảy vọt đột phá do uống Viraga, từ 9d bô 3 nhà dc 54 chi nhảy 1 phát lên 63, sau đó lại rơi rụng dần. Shan béo cao to đen hôi cũng có bước tiến từ -24 lên 30, mìn với chị ấy dưới lốt tanbua (lúc này nó đã đi ngủ) tiến từ -50 lên 4!!!! Đây là thời điểm trước nửa đêm, lão Shan cứ thua đều đều, cầm bài lên toàn than thở "hy vọng thủ đỉnh thành công", thua kỉ lục -74d
Qua tờ thứ 2, mìn bắt dc 1 cây 4 quý, nếu báo làng chỉ ăn dc mỗi nhà 4 chi trong khi bài đang ngon, mình quyết tâm ko báo làng, binh luôn âm mưu bô dc ít nhất 1 nhà với dách đầm, tam chi 8 và tứ quý. Đây thuộc dạng hàng khủng Thủy Top. Đang hí hửng thì lão Shan buông 1 câu có thể dập tắt ngay tức khắc giọng cười khả ố của mìn "nếu tôi mậu binh mà bô 3 nhà thì dc nhiều lắm". Mìn chột dạ, lo sợ tính già hóa non, báo làng dc 12 chi chắc cú ko chịu, lại chơi với lửa. Cuối cùng mở bài, mìn ngả ngửa luôn, chưa thấy dc cây bài nào khủng hoảng đến thế:
Mìn: dách- tam chi- tứ quý
Chị ấy: tam chi- tam chi- cù
Chị râm tinh: 3 tam chi 3 nơi
Lão Shan: dách -tam chi- cù
Thành ra, cái dách đầm, tam chi 8 của mìn nhỏ nhất hội, nếu ko nhờ tứ quý thì bị 3 nhà kia tát tơ tớp ko thấy đường về Sài Gòn. Vẫn là tính già hóa non, lỗ vốn nặng!!!
3 ng kia kiểu như mới biết trò mới nên chơi cực hăng say, ko thấy buồn ngủ.Trong khi Ỉn béo, tanbua đã về toa kia khò khò, cái điểu, cái kem cũng thăng thiên. Cái má nằm vật ra ko dám mở mắt vì sợ gọi dậy thế tay cho mìn. Mìn lậy lục van xin 3 bạn tha cho mìn nhưng 3 cường hào ác bá nhứt quyết vắt kiệt mìn đến tinh lực cuối cùng
"mọi ng tha cho em...em buồn ngủ quá ko mở mắt ra dc"
"đi rửa mặt ngay đi, rửa mặt xong tỉnh lại vào chơi tiếp"
Mìn cố gắng gượng tới lúc lão Shan mậu binh bô 3 nhà 108 chi thì gục hẳn. Đúng là cờ bạc hơn nhau về sáng, lão từ vũng lầy -74, vượt 1 chặng đường dài đến đỉnh vinh quang với cây bài dách xì, sảnh đầm, tứ quý. Kết thúc chung cuộc lão Shan ăn cả 3 đứa dc 145d.
Mìn về phòng leo lên tầng 3 chợt mắt dc 30' thì có tiếng loa kêu gào thảm thiết thông báo nếu ko xuống ga trong vòng 5' thì chở thẳng tới Gia Lâm. Lò dò leo xuống, lội ngược lại toa kia, chị ấy toe tóe "chị ngủ dc có 5' đã bị đập dậy"
Cả bọn chia tay nhau tại nhà ga. Hẹn nhau 12h trưa gặp lại tại ks Nhí NHố đang ở. Mìn về đến nơi chỉ kịp đánh răng 1 phát rồi ngã vật ra giường khò khò tới 11h hôm sau.
(Mời cô má kể chuyện cô thức dậy bắt ma lúc nửa đêm)
kì tới: Thăm nhà Bầu Kiên
Thanked by 12 Members:
|
|
#7992
Gửi vào 13/09/2012 - 13:44
DieuBich, on 13/09/2012 - 13:15, said:
Thông báo với cả nhà, mình vừa nhận được 200k đóng góp cho chương trình từ thiên cuối tuần này của Hội TVHN từ một Hội viên ẩn danh của diễn đàn.
Xin chân thành cảm ơn Hội viên ẩn danh, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!
Shan có đi cuối tuần này không? Sao Kem lại không đi thế, sợ anh Bi chòng ghẹo à?
Xin chân thành cảm ơn Hội viên ẩn danh, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!
Shan có đi cuối tuần này không? Sao Kem lại không đi thế, sợ anh Bi chòng ghẹo à?
Cảm ơn anh hùng lúp! Lần sau cứ thế phát huy nhé!hihi
Sửa bởi TuBi: 13/09/2012 - 13:44
Thanked by 9 Members:
|
|
#7993
Gửi vào 13/09/2012 - 13:47
Cụ Bờ ơi hình như cụ nói cho em thiếu phần máu đỏ đen cờ bạc dồiiiiiiiiiiiiiiiii. Bằng chứng là oánh bài thâu đêm tỉnh như sáo, và xé vé số thì xoèn xoẹt không nương tay cụ ợ
Thanked by 12 Members:
|
|
#7994
Gửi vào 13/09/2012 - 13:50
À mà sau vụ bài đêm hôm đó, mềnh có một kết luận vô cùng sáng tạo, Tham Lang mà thua đậm thì Thiên Đồng mới lên ngôi và ngược lại, vậy thì nhị hợp kiểu quái gì vậy ta
Thanked by 11 Members:
|
|
#7995
Gửi vào 13/09/2012 - 14:34
Ryan quên quả mình có tứ quý mà lừa Shan nhở. Shan chắc cú thắng chị em mình chứ. ngờ đâu mình có tứ quý nhưng ko thèm báo mà vẫn binh
Thanked by 10 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
38 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 38 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












