Hội tử vi Hà Nội
PhucAn
12/09/2012
Vị Tế
12/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/09/2012 - 16:04, said:
vụ bọn em đi Hàm rồng là có công sức của chị nêu ý kiến đầu tiên đấy. Chỉ có điều chị ko tham gia vì thích cà phê hơn. Cô má thì mệt. Thấy mấy đứa có vẻ dỗi...mà buồn cười. Đúng là trẻ con
Nghe Shan tả cách làm Thắng cô thấy sợ, tưởng bẩn lắm. Đến lúc chứng kiến trực tiếp thì thấy ko ... bẩn lắm.
Chị đọc trong chuyện của Dương Thu Hương mô tả món thắng cố khác cơ, gần đúng kiểu như Shan nói ý... Shan tả là: bộ lòng nguyên cho luôn vào nồi thắng cố sôi sùng sục...
Nghe Shan tả cách làm Thắng cô thấy sợ, tưởng bẩn lắm. Đến lúc chứng kiến trực tiếp thì thấy ko ... bẩn lắm.
Chị đọc trong chuyện của Dương Thu Hương mô tả món thắng cố khác cơ, gần đúng kiểu như Shan nói ý... Shan tả là: bộ lòng nguyên cho luôn vào nồi thắng cố sôi sùng sục...
Có lần tui lên xứ Mường (đúng dịp Tết) còn được người dân tộc mời món Tiết canh trâu (món này được để trên bàn thờ hàng tuần trời, nhìn vào có cả con *òi nó bò lổm ngổm), lúc đầu hãi quá hổng dám ăn.
Sau đó mới được anh bạn đi cùng giải thích rằng, ăn xong món này thì sẽ ăn tiếp món canh lá đắng (loại này cực kỳ đắng, rất nổi tiếng ở khắp Thanh Hóa, Nghệ An) thời sẽ không bị chú Tào theo đuổi, hi hi... mà khách quý lắm mới được họ mời, nếu không bình thường họ chỉ để cúng ông bà tiên tổ rồi sau đó để người trong nhà ăn. Tui đánh liều, nhắm mắt nhắm mũi ăn thử, hóa ra ăn khá ngon, ăn canh rau đắng lúc đầu đắng quá nhưng càng ăn càng bùi. Đúng là không bị anh Tào đuổi thật. Sau này tui ngẫm lại, mọi sự đều do quan niệm mà ra, mấy con bọ đó chắc cũng giống mấy con trong món Mẻ làm từ cơm (dùng để nấu canh chua). Phương Tây, ở Pháp ăn ốc sên là đặc sản, ở Ý ăn pho-mát Parma có *òi cũng là đặc sản, ở Mêhico ăn mấy con sâu cũng khác chi ở xứ ta ăn con nhộng, hi hi...
Nết Na
12/09/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/09/2012 - 16:04, said:
vụ bọn em đi Hàm rồng là có công sức của chị nêu ý kiến đầu tiên đấy. Chỉ có điều chị ko tham gia vì thích cà phê hơn. Cô má thì mệt. Thấy mấy đứa có vẻ dỗi...mà buồn cười. Đúng là trẻ con
Nghe Shan tả cách làm Thắng cô thấy sợ, tưởng bẩn lắm. Đến lúc chứng kiến trực tiếp thì thấy ko ... bẩn lắm.
Chị đọc trong chuyện của Dương Thu Hương mô tả món thắng cố khác cơ, gần đúng kiểu như Shan nói ý... Shan tả là: bộ lòng nguyên cho luôn vào nồi thắng cố sôi sùng sục...
Nghe Shan tả cách làm Thắng cô thấy sợ, tưởng bẩn lắm. Đến lúc chứng kiến trực tiếp thì thấy ko ... bẩn lắm.
Chị đọc trong chuyện của Dương Thu Hương mô tả món thắng cố khác cơ, gần đúng kiểu như Shan nói ý... Shan tả là: bộ lòng nguyên cho luôn vào nồi thắng cố sôi sùng sục...
ryan88, on 12/09/2012 - 16:16, said:
tại cô Ỉn béo quá còn em gầy quá...chứ chiều cao 2 đứa xêm xêm nhau...Ỉn nhỡ
=)) =)) =))
=)) =)) =))
PhucAn
12/09/2012
Vị Tế, on 12/09/2012 - 16:35, said:
Có lần tui lên xứ Mường (đúng dịp Tết) còn được người dân tộc mời món Tiết canh trâu (món này được để trên bàn thờ hàng tuần trời, nhìn vào có cả con *òi nó bò lổm ngổm), lúc đầu hãi quá hổng dám ăn.
Sau đó mới được anh bạn đi cùng giải thích rằng, ăn xong món này thì sẽ ăn tiếp món canh lá đắng (loại này cực kỳ đắng, rất nổi tiếng ở khắp Thanh Hóa, Nghệ An) thời sẽ không bị chú Tào theo đuổi, hi hi... mà khách quý lắm mới được họ mời, nếu không bình thường họ chỉ để cúng ông bà tiên tổ rồi sau đó để người trong nhà ăn. Tui đánh liều, nhắm mắt nhắm mũi ăn thử, hóa ra ăn khá ngon, ăn canh rau đắng lúc đầu đắng quá nhưng càng ăn càng bùi. Đúng là không bị anh Tào đuổi thật. Sau này tui ngẫm lại, mọi sự đều do quan niệm mà ra, mấy con bọ đó chắc cũng giống mấy con trong món Mẻ làm từ cơm (dùng để nấu canh chua). Phương Tây, ở Pháp ăn ốc sên là đặc sản, ở Ý ăn pho-mát Parma có *òi cũng là đặc sản, ở Mêhico ăn mấy con sâu cũng khác chi ở xứ ta ăn con nhộng, hi hi...
Sau đó mới được anh bạn đi cùng giải thích rằng, ăn xong món này thì sẽ ăn tiếp món canh lá đắng (loại này cực kỳ đắng, rất nổi tiếng ở khắp Thanh Hóa, Nghệ An) thời sẽ không bị chú Tào theo đuổi, hi hi... mà khách quý lắm mới được họ mời, nếu không bình thường họ chỉ để cúng ông bà tiên tổ rồi sau đó để người trong nhà ăn. Tui đánh liều, nhắm mắt nhắm mũi ăn thử, hóa ra ăn khá ngon, ăn canh rau đắng lúc đầu đắng quá nhưng càng ăn càng bùi. Đúng là không bị anh Tào đuổi thật. Sau này tui ngẫm lại, mọi sự đều do quan niệm mà ra, mấy con bọ đó chắc cũng giống mấy con trong món Mẻ làm từ cơm (dùng để nấu canh chua). Phương Tây, ở Pháp ăn ốc sên là đặc sản, ở Ý ăn pho-mát Parma có *òi cũng là đặc sản, ở Mêhico ăn mấy con sâu cũng khác chi ở xứ ta ăn con nhộng, hi hi...
Nết Na
12/09/2012
Mà ông Ryan kể thiếu nhé, chị ấy sau khi quyết định ngồi bên mâm cánh phản động nhưng không thể cưỡng lại được vị ngon của thắng cố bên mâm trai tài gái sắc chugns ta bèn quay nửa người sang gắp thử. Sau 3 cái lần gắp thử thì chị quay mông lại luôn với đồng bọn và luôn miệng tấm tắc khen Thắng cố ngon miễn bàn
Vị Tế
12/09/2012
ryan88
12/09/2012
vừa chèn ảnh vừa viết bài tốn khá nhiều thời gian nên tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mìn...mọi ng thông cảm vì cơ bản em cũng ko có trong tay bức ảnh nào...toàn chộp từ fb của Ỉn
^^
trung bình 1 bài vừa suy nghĩ vừa gõ em mất 45'...
^^
trung bình 1 bài vừa suy nghĩ vừa gõ em mất 45'...
PIANO
12/09/2012
Chị thuộc băng nhóm phản động. Kiên quyết không ăn gì ngoài Bò, Heo, Gà, Cá.....Heo sắp bị loại khỏi danh sách luôn rồi
Tử Phủ Vũ Tướng
12/09/2012
Mà thực ra là chị còn chưa ăn miếng nào mâm phản động (lẩu bò) cơ vì thấy Thắng cố hấp dẫn hơn. Shan chỉ chép miệng: đúng là Tham lang ham của lạ.
ryan88
12/09/2012
Coninbeo, on 12/09/2012 - 16:43, said:
Mà ông Ryan kể thiếu nhé, chị ấy sau khi quyết định ngồi bên mâm cánh phản động nhưng không thể cưỡng lại được vị ngon của thắng cố bên mâm trai tài gái sắc chugns ta bèn quay nửa người sang gắp thử. Sau 3 cái lần gắp thử thì chị quay mông lại luôn với đồng bọn và luôn miệng tấm tắc khen Thắng cố ngon miễn bàn
cô đọc kĩ lại sẽ thấy có đoạn này!!!
Nết Na
12/09/2012
Nết Na
12/09/2012
ryan88
12/09/2012
"...Chị ấy ko thể kìm hãm sự sung sướng lại dc, xin ké vài miếng thắng cố. Ăn xong nghiện luôn, đổ ng về hẳn phe cánh tả...."
à...tối nay mấy giờ ở đâu nt cho con...giờ về!!!
à...tối nay mấy giờ ở đâu nt cho con...giờ về!!!