Hội tử vi Hà Nội
Tử Phủ Vũ Tướng
12/09/2012
Tớ vừa ngó lại ảnh, thấy có ảnh giường chiếu bề bộn, tóc tai rũ rượi mà buồn cười quá. PC già gần bằng máy bay rồi
ryan88
12/09/2012
Càn quét kí sự: Cung đường Hàm Rồng sung sướng đến (đỉnh của đỉnh của đỉnh)n khoái cảm
Cafe xong cả bọn kéo nhau về, chia tay tại ngã 3, 2 anh kia rẽ qua hướng vào quán thắng cố A Quỳnh (trước đấy, 1 trong 2 anh đã gọi thổ địa hỏi xem quán nào ngon nổi tiếng), bọn còn lại rẽ hướng khác về ks check out. 3 tên bỏ bạn bỏ bè kia vẫn say giấc mộng xuân, bị mìn đập cửa ầm ĩ lôi dậy. Gửi hành lý lại ks, băng đảng kéo nhau ra quán thắng cố. Trên đường lão Shan ra sức giảng giải về công đoạn sơ chế thắng cố và tác hại của nó, làm lung lay hết cả bọn trừ 3 đứa nhiệt tình. Mìn cũng ko nhớ cụm "thật ra thì..." có dc lịch sử lập lại ko nhưng khi vào bàn thì chị ấy tót sang bàn lẩu bò. Cả đoàn chia ra 2 phe: 1 phe thắng cố rượu ngô gồm mìn, Ỉn béo, tanbua, chị râm tinh, 1 anh tham vú và 1 anh ko biết mệnh gì (cô Ỉn chưa update) gọi là phe cách tả, phe cánh hữu còn lại order lẩu bò gồm chị ấy, má già, cái điểu, cái kem, lão Shan bàn lùi
Thắng cố dc dọn ra trước nên phe cánh tả xực phàm trước, cụng ly rượu ngô đôm đốp. Chị ấy ko thể kìm hãm sự sung sướng lại dc, xin ké vài miếng thắng cố. Ăn xong nghiện luôn, đổ ng về hẳn phe cánh tả. Mìn quen uống rượu pha kiểu Gin&Tonic, ngay cả bia cũng hay cho thêm bò húc vào nên thấy rượu ngô nguyên chất hơi nặng 1 tí, chữa lửa bằng trà đá thì giang hồ coi mìn ra gì nên cứ nhắm tịt mắt uống rượu. Phe cánh tả cũng chơi dc chai rưỡi lavie rượu ngô. Nói chung mìn ko khoái thắng cố lắm vì thấy hơi hôi hôi, nhưng cơ bản là nên thử qua đặc sản vùng miền, con người ở đấy chưa có cơ hội thử dc thì nên thử qua con vật . Rượu vào lời ra, ku tanbua hơi xỉn xỉn nói nhiều thôi rồi, nhiều hơn cả lão Shan, cứ dằn vặt mìn với Ỉn béo ko đi đâu toàn ngủ. Nó thấy 2 đứa đẹp nên cứ bắt nạt mãi. Mìn với Ỉn béo cũng cảm thấy có lỗi với bản thân, cũng như có lỗi với Bác Hồ nên quyết định ăn xong đi Hàm Rồng. Quay sang hỏi ý mọi ng thì nhận dc kết quả như khi sáng, cái điểu cái kem cái râm tinh chung chi quyết liệt với slogan "sao cũng dc", chị ấy ca bài "thật ra thì hàm rồng nó chỉ có hoa trên đấy", lão Shan chung tình với cafe chân mây, cô má theo Shan bỏ cuộc chơi. Cuối cùng hội đi tìm khoái cảm lên đỉnh gồm 6 đứa ban sáng. 2 anh đồng nghiệp với Ỉn chia tay cả bọn, đi về phía cửa khẩu Tung Của.
Thật ra quan trọng nhất ko phải là điểm đến, những người bạn đồng hành mới là thứ đáng quan tâm. Ko phải ai cũng có cơ hội tìm dc cho mìn những ng bạn đồng hành hợp cạ. May mắn là chuyến đi tập hợp những con người thú vị theo cách riêng của họ, mọi ng đều hướng đến cái chung, tìm đến sự thoải mái cho tất cả các thành viên.
Đường lên Hàm Rồng ko chỉ có hoa như "thật ra thì...", nó là cảm giác thành tựu rằng mìn đã đặt chân đến 1 trong những địa điểm dc recommend, là cảm xúc khi cùng nhau trải qua 1 hành trình, là kỉ niệm để khi nhớ về chúng ta lại rưng rưng, là niềm tự hào rằng mìn đã quyết định sáng suốt ^^. Dọc đường đi, biết bao nhiêu chuyện cười đau cả mề mà chỉ những người chứng kiến mới hiểu dc trọn vẹn. Các kiểu pose ảnh ko thể tìm thấy trong bất cứ sô diễn nào, những câu chuyện thô hơn cái bô, điển hình như câu chuyện xuyên tạc lịch sử 2 lần của cô Ỉn. Rằng Mị Nương bị té re để lại dấu vết dọc dg đi cho Trọng Thủy đánh hơi tìm theo. (Tui tin rằng Sơn Tinh biết dc sẽ hỏi Mị Nương thằng Trọng Thủy là thằng bỏ mịe nào ). Pose độc đến nỗi những người mìn nhờ chụp ảnh đều hốt hoảng "anh đứng đàng hoàng lại xem nào" , ku tanbua thì ngã vật ra bùn lầy vì ko nhịn dc cười, mìn phải mất 5' để cười cho đã trước khi trưng ra diễn cảm thỏa mãn trong bức hàng toa ^^
Cho nên nếu mọi ng hỏi kĩ về chi tiết tại sao cung đường Hàm Rồng lại dc tôn vinh là cung đường sướng sướng đỉnh của khoái cảm thì sẽ ko có dc câu trả lời thỏa đáng. Đơn giản chỉ vì "đất đã hóa tâm hồn"
kì tới: Công cuộc thỏa mãn 3 lượt khách đầy nỗi buồn....
Cafe xong cả bọn kéo nhau về, chia tay tại ngã 3, 2 anh kia rẽ qua hướng vào quán thắng cố A Quỳnh (trước đấy, 1 trong 2 anh đã gọi thổ địa hỏi xem quán nào ngon nổi tiếng), bọn còn lại rẽ hướng khác về ks check out. 3 tên bỏ bạn bỏ bè kia vẫn say giấc mộng xuân, bị mìn đập cửa ầm ĩ lôi dậy. Gửi hành lý lại ks, băng đảng kéo nhau ra quán thắng cố. Trên đường lão Shan ra sức giảng giải về công đoạn sơ chế thắng cố và tác hại của nó, làm lung lay hết cả bọn trừ 3 đứa nhiệt tình. Mìn cũng ko nhớ cụm "thật ra thì..." có dc lịch sử lập lại ko nhưng khi vào bàn thì chị ấy tót sang bàn lẩu bò. Cả đoàn chia ra 2 phe: 1 phe thắng cố rượu ngô gồm mìn, Ỉn béo, tanbua, chị râm tinh, 1 anh tham vú và 1 anh ko biết mệnh gì (cô Ỉn chưa update) gọi là phe cách tả, phe cánh hữu còn lại order lẩu bò gồm chị ấy, má già, cái điểu, cái kem, lão Shan bàn lùi
Thắng cố dc dọn ra trước nên phe cánh tả xực phàm trước, cụng ly rượu ngô đôm đốp. Chị ấy ko thể kìm hãm sự sung sướng lại dc, xin ké vài miếng thắng cố. Ăn xong nghiện luôn, đổ ng về hẳn phe cánh tả. Mìn quen uống rượu pha kiểu Gin&Tonic, ngay cả bia cũng hay cho thêm bò húc vào nên thấy rượu ngô nguyên chất hơi nặng 1 tí, chữa lửa bằng trà đá thì giang hồ coi mìn ra gì nên cứ nhắm tịt mắt uống rượu. Phe cánh tả cũng chơi dc chai rưỡi lavie rượu ngô. Nói chung mìn ko khoái thắng cố lắm vì thấy hơi hôi hôi, nhưng cơ bản là nên thử qua đặc sản vùng miền, con người ở đấy chưa có cơ hội thử dc thì nên thử qua con vật . Rượu vào lời ra, ku tanbua hơi xỉn xỉn nói nhiều thôi rồi, nhiều hơn cả lão Shan, cứ dằn vặt mìn với Ỉn béo ko đi đâu toàn ngủ. Nó thấy 2 đứa đẹp nên cứ bắt nạt mãi. Mìn với Ỉn béo cũng cảm thấy có lỗi với bản thân, cũng như có lỗi với Bác Hồ nên quyết định ăn xong đi Hàm Rồng. Quay sang hỏi ý mọi ng thì nhận dc kết quả như khi sáng, cái điểu cái kem cái râm tinh chung chi quyết liệt với slogan "sao cũng dc", chị ấy ca bài "thật ra thì hàm rồng nó chỉ có hoa trên đấy", lão Shan chung tình với cafe chân mây, cô má theo Shan bỏ cuộc chơi. Cuối cùng hội đi tìm khoái cảm lên đỉnh gồm 6 đứa ban sáng. 2 anh đồng nghiệp với Ỉn chia tay cả bọn, đi về phía cửa khẩu Tung Của.
Thật ra quan trọng nhất ko phải là điểm đến, những người bạn đồng hành mới là thứ đáng quan tâm. Ko phải ai cũng có cơ hội tìm dc cho mìn những ng bạn đồng hành hợp cạ. May mắn là chuyến đi tập hợp những con người thú vị theo cách riêng của họ, mọi ng đều hướng đến cái chung, tìm đến sự thoải mái cho tất cả các thành viên.
Đường lên Hàm Rồng ko chỉ có hoa như "thật ra thì...", nó là cảm giác thành tựu rằng mìn đã đặt chân đến 1 trong những địa điểm dc recommend, là cảm xúc khi cùng nhau trải qua 1 hành trình, là kỉ niệm để khi nhớ về chúng ta lại rưng rưng, là niềm tự hào rằng mìn đã quyết định sáng suốt ^^. Dọc đường đi, biết bao nhiêu chuyện cười đau cả mề mà chỉ những người chứng kiến mới hiểu dc trọn vẹn. Các kiểu pose ảnh ko thể tìm thấy trong bất cứ sô diễn nào, những câu chuyện thô hơn cái bô, điển hình như câu chuyện xuyên tạc lịch sử 2 lần của cô Ỉn. Rằng Mị Nương bị té re để lại dấu vết dọc dg đi cho Trọng Thủy đánh hơi tìm theo. (Tui tin rằng Sơn Tinh biết dc sẽ hỏi Mị Nương thằng Trọng Thủy là thằng bỏ mịe nào ). Pose độc đến nỗi những người mìn nhờ chụp ảnh đều hốt hoảng "anh đứng đàng hoàng lại xem nào" , ku tanbua thì ngã vật ra bùn lầy vì ko nhịn dc cười, mìn phải mất 5' để cười cho đã trước khi trưng ra diễn cảm thỏa mãn trong bức hàng toa ^^
Cho nên nếu mọi ng hỏi kĩ về chi tiết tại sao cung đường Hàm Rồng lại dc tôn vinh là cung đường sướng sướng đỉnh của khoái cảm thì sẽ ko có dc câu trả lời thỏa đáng. Đơn giản chỉ vì "đất đã hóa tâm hồn"
kì tới: Công cuộc thỏa mãn 3 lượt khách đầy nỗi buồn....
Diệu Bích
12/09/2012
Cảm ơn Pi, chị nhận được rồi, xem ảnh buồn cười quá!
Ryan lọt thỏm khi đứng cạnh Ỉn.
Ryan lọt thỏm khi đứng cạnh Ỉn.
Tử Phủ Vũ Tướng
12/09/2012
vụ bọn em đi Hàm rồng là có công sức của chị nêu ý kiến đầu tiên đấy. Chỉ có điều chị ko tham gia vì thích cà phê hơn. Cô má thì mệt. Thấy mấy đứa có vẻ dỗi...mà buồn cười. Đúng là trẻ con
Nghe Shan tả cách làm Thắng cô thấy sợ, tưởng bẩn lắm. Đến lúc chứng kiến trực tiếp thì thấy ko ... bẩn lắm.
Chị đọc trong chuyện của Dương Thu Hương mô tả món thắng cố khác cơ, gần đúng kiểu như Shan nói ý... Shan tả là: bộ lòng nguyên cho luôn vào nồi thắng cố sôi sùng sục...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/09/2012 - 16:14
Nghe Shan tả cách làm Thắng cô thấy sợ, tưởng bẩn lắm. Đến lúc chứng kiến trực tiếp thì thấy ko ... bẩn lắm.
Chị đọc trong chuyện của Dương Thu Hương mô tả món thắng cố khác cơ, gần đúng kiểu như Shan nói ý... Shan tả là: bộ lòng nguyên cho luôn vào nồi thắng cố sôi sùng sục...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 12/09/2012 - 16:14
ryan88
12/09/2012
em viết đoạn này cũng xúc động dã man, mới còn cười rụng cả rún mà giờ tan tác mỗi đứa 1 nơi...sợ ko còn cơ hội tập trung đông đủ
chia xẻ link ảnh qua pm thấy bộ ko an toàn lắm
chia xẻ link ảnh qua pm thấy bộ ko an toàn lắm
ryan88
12/09/2012
Soleil
12/09/2012
Mọi ng nhận ảnh qua pm xong xoá hết pm đi nhé.
Save link lại thoai
Thời loạn lạc
Save link lại thoai
Thời loạn lạc
Vị Tế
12/09/2012
DieuBich, on 12/09/2012 - 16:04, said:
Sau chuyến đi này Ryan bỗng trở thành nhà văn!
Đúng là Ryan viết hay tuyệt. Giá như trong bài viết có chèn pic. và chú là "Hình ảnh có tánh chất show hàng chứ không chỉ đơn thuần là minh họa" thì tui chắc phải kêu thêm cả két bia để say lên say xuống như anh Durobi say, hi hi....
PIANO
12/09/2012
Soleil
12/09/2012
@ anh Vị Tế:
Em chào anh Tế
Anh kute thế
Anh có vợ chưa thế
Em giờ đang ế
Ế cần người bế
Sửa bởi Soleil: 12/09/2012 - 16:26
Em chào anh Tế
Anh kute thế
Anh có vợ chưa thế
Em giờ đang ế
Ế cần người bế
Sửa bởi Soleil: 12/09/2012 - 16:26
Vô Thường
12/09/2012
Ổ ôi, ngắm ảnh các chân dài cứ gọi là đã mắt...
Nhất là đoạn nào minhd cùng bay bay...
Nhất là đoạn nào minhd cùng bay bay...