Hội tử vi Hà Nội
icecream
11/09/2012
Ài, mớm cung em phát, em ko bít chửi sao =)).
Á à mày dám bu oan giá họa cho nhà bà à =))))))))
Thế này nghe nó phình phường quá em ko xài
Á à mày dám bu oan giá họa cho nhà bà à =))))))))
Thế này nghe nó phình phường quá em ko xài
NetNa2
11/09/2012
Nết Na
11/09/2012
PIANO
11/09/2012
ryan88, on 11/09/2012 - 15:34, said:
.............
Thấy cả bọn, các cô kéo nhau ra vây lại, có thêm 1 cơ số các em dân tộc bé nhỏ, xinh xắn...mỗi tội hơi hôi vài tí . Sau này dc biết là người dân Dao đỏ, cứ trông ngóng cô gái Hơ Mông bên bếp lửa nên mìn cũng hơi thất vọng 1 tí ^^. Các em nhóc dễ thương khôn lõi, biết kinh doanh từ bé. Mọi ng lại lao vào bẹo má chụp ảnh này nọ bỏ mặc cái mùi khăm khẳm lâu ngày ít tắm.
Thấy cả bọn, các cô kéo nhau ra vây lại, có thêm 1 cơ số các em dân tộc bé nhỏ, xinh xắn...mỗi tội hơi hôi vài tí . Sau này dc biết là người dân Dao đỏ, cứ trông ngóng cô gái Hơ Mông bên bếp lửa nên mìn cũng hơi thất vọng 1 tí ^^. Các em nhóc dễ thương khôn lõi, biết kinh doanh từ bé. Mọi ng lại lao vào bẹo má chụp ảnh này nọ bỏ mặc cái mùi khăm khẳm lâu ngày ít tắm.
icecream
11/09/2012
NetNa2
11/09/2012
ryan88, on 11/09/2012 - 15:34, said:
Càn quét kí sự: Hành trình trở về từ địa ngục trần gian đầy máu và nước... miếng
Trên đường vòng vào động ở Tả Phìn, lão Shan dừng lại trên đồi, bảo tài xế chở vào nhà cụ gì đấy quên mất tên (có lẽ nhà cụ này cũng nổi tiếng nên bác tài biết ngay) còn lão đứng trên đồi chộp ảnh để nộp cho tạp chí kiến trúc để dự thi. Mọi ng thiệt thà tin tưởng lão, ngờ đâu đây là bước đi đâu tiên trong kế hoạch lừa mọi ng bán sang tay cho kẻ khác.
Đến nhà cụ kia thì thấy trong nhà chực sẵn dăm bảy cô thiếu phụ dân tộc (tính dùng từ thiếu nữ nhưng thấy điêu quá nên thôi). Thấy cả bọn, các cô kéo nhau ra vây lại, có thêm 1 cơ số các em dân tộc bé nhỏ, xinh xắn...mỗi tội hơi hôi vài tí . Sau này dc biết là người dân Dao đỏ, cứ trông ngóng cô gái Hơ Mông bên bếp lửa nên mìn cũng hơi thất vọng 1 tí ^^. Các em nhóc dễ thương khôn lõi, biết kinh doanh từ bé. Mọi ng lại lao vào bẹo má chụp ảnh này nọ bỏ mặc cái mùi khăm khẳm lâu ngày ít tắm. Đang chụp ảnh khí thế thì lão Shan từ từ cuốc bộ xuống đồi. Vừa thấy lão, các cô dân tộc ơ rê ka ngay, với chất giọng lơ lớ nói tiếng Anh xõi hơn tiếng Việt, các cô nói nhỏ vào tai "thằng này ăn nằm với dân bản ở đây tận 3 4 tháng, mọi ng quen mặt rồi". Tính ra lão còn Sở Khanh hơn cả mìn ^^
Thấy lão, 1 vài cô dân tộc lùi lại hẳn, chạy ngay vào nhà cụ gì đấy ban nãy, chỉ còn lại 2 đứa nhỏ và 2 cô già già tiếp tục đi theo. Ban đầu mìn cũng ko để ý, sau này mới hiểu và nhớ lại đêm trên tàu, ngay sau khi mìn kể vụ bán con gái sang Tung Của thì lão có bảo trong lúc lão xây công trình, nhà nào trong bản cũng có con gái bị bán đi.
Sau khi tham quan công trình do lão lang chạ với dân bản xây dựng nên, lão lại dắt mọi ng đi lòng vòng. Ban đầu là đường chính nhiều người đi, càng lúc đường càng nhỏ lại, dốc hẳn. Đến 1 đoạn 2 cô già già dân tộc chỉ đi dg khác to hơn, lão nhứt quyết lôi cả bọn theo đường rừng, xổ 1 tràng tiếng dân tộc với 2 cô kia, làm 2 cô kia nhìn cả bọn với cặp mắt thương hại. Đường đi lòng vòng còn hơn vũ hội đường cong nghiêm cấm phụ nữ đoan trang, có đoạn phải dùng tay cào cấu vào mặt đường, có đoạn phải đi thăng bằng trên cái cây còi cọc, phía dưới là vực sâu thăm thẳm nghìn trượng, rơi xuống 1 phát là rụng mịe bông hoa gạo như chị của Trọng Đài luôn.
Leo trèo lăn lê bò trườn dc 2 3 tiếng chi đấy, mọi ng đều mệt phờ thở bằng tai mà lão cứ băng băng, chỉ có mìn trẻ trâu còn bám quần đu theo
"gần tới chưa Shan"
"gần tới rồi...quẹo 2 ngoặc nữa thôi"
mìn trót dại đi theo, ngờ đâu quẹo 2 cua cuối cùng là thôi thật nhưng trước mặt là 1 quả đồi đường đi thẳng tắp, cheo leo hiểm trở, đất đá như chực lăn xuống đè bẹp những con người khốnnạn khổ.
"ơ...sao bảo 2 cua là tới"
"tau có nói sai đâu...2 cua thôi còn đường này là dg thẳng"
"này...mài có dắt bọn tau đi bán thì cũng nói 1 tiếng để bọn tau chuẩn bị nhan sắc bán cho dc giá...cứ dắt đi lòng vòng chả thấy cái vẹo gì"
"cứ lên tới đỉnh đi...mọi ng sẽ thích"
nói ko phải xạo chứ 2 3 tiếng vừa rồi, cả bọn lên xuống dc mấy cái đỉnh. Đang tiếp tục leo trèo, cả bọn lọt vào 1 rừng ngô đã dc gặt xong, chỉ còn trơ lại xác, lão Shan nhăn nhở "đẹp ko mọi ng", nếu nó mà nhỏ hơn mìn chắc mìn sẽ bốp cho nó vài phát. Chẳng thà ngô còn cả trái thì đỡ...đằng này toàn lá với cùi thì đẹp vào mắt!!!! Và sau bãi ngô là đường cụt, lão lại quay sang xí xa xí xồ với 2 cô dân tộc, 2 cô lắc đầu ngoày ngoạy. Mìn hơi hơi đoán ra là lão hỏi đường sang biên giới để bán cả bọn nhưng ko rành đường lắm nên bị lạc. Mọi ng kia sợ quá cứ đòi xuống nằng nặc. Lão Shan chộp tay mìn 1 phát bắt cầm hộ lão chân máy ảnh, còn lão leo lên phía cao cao để chộp cái động từ xa (bức hồi nãy đã post). Mìn thông minh đột xuất ngu bất thình lình ở lại cầm chân máy ảnh, bọn ng kia sợ quá leo xuống hết, vứt lại mìn cho tay buôn người bán chuyên nghiệp. Mìn đang lơ ngơ như phải bã, giữa đồng không mông quạnh thấy lão Shan đang loay hoay ra kí hiệu cho đồng bọn vào bắt mìn mà ko làm gì dc.
Tuyệt vọng cùng cực, dự đoán dc giây phút thất tiết thì thấy nhói lên 1 phát ở lòng bàn chân, lật chân lên thấy ngay 1 con vắt to vật như ngón tay người lớn suy dinh dưỡng châu Phi, mìn hét lên 1 tiếng vứt luôn cái bao chân máy ảnh xuống đất, vận nội công đưa tay túm lấy con vắt cái dê xồm kia. Người nó cứ trơn tuột bám dính lấy, giựt 5 phát liền ko nhả ra, đang tính ngồi bệt xuống lấy thế lôi ra thì hên bài thế nào nó no căng rồi nên nhả ra. Giờ nghĩ lại lúc đấy mà ngồi xuống, nguyên 1 ổ vắt chui vào hàng họ (mìn chơi quả short cái bang rách rưới) thì có mà khóc bằng tiếng Mường tiếng Mán tiếng Miên, có khi còn ko biết đâu là hàng họ, đâu là vắt .
Giựt dc con vắt cái dê xồm kia ra thì máu phụt lên láng tới háng ^^. Mìn lôi ra quả khăn giấy lau mà nó ko cầm máu cho. Cái khăn này lấm tấm vết máu zin nguyên của mìn dc giữ lại để chụp ảnh post lên nhưng để quên cái túi ở Lào Cai, khi gửi xuống HN thì ngoài 2 kính mát, cũng mất luôn cái khăn này..,buồn ơi là sầu. Giữ gìn biết bao lâu lại để thất tiết vào tay con vắt cái dê xồm bỏ mịe...điên ko chịu dc
(còn tiếp...lần này đợi check fb chứ ko phải đi ái )
Trên đường vòng vào động ở Tả Phìn, lão Shan dừng lại trên đồi, bảo tài xế chở vào nhà cụ gì đấy quên mất tên (có lẽ nhà cụ này cũng nổi tiếng nên bác tài biết ngay) còn lão đứng trên đồi chộp ảnh để nộp cho tạp chí kiến trúc để dự thi. Mọi ng thiệt thà tin tưởng lão, ngờ đâu đây là bước đi đâu tiên trong kế hoạch lừa mọi ng bán sang tay cho kẻ khác.
Đến nhà cụ kia thì thấy trong nhà chực sẵn dăm bảy cô thiếu phụ dân tộc (tính dùng từ thiếu nữ nhưng thấy điêu quá nên thôi). Thấy cả bọn, các cô kéo nhau ra vây lại, có thêm 1 cơ số các em dân tộc bé nhỏ, xinh xắn...mỗi tội hơi hôi vài tí . Sau này dc biết là người dân Dao đỏ, cứ trông ngóng cô gái Hơ Mông bên bếp lửa nên mìn cũng hơi thất vọng 1 tí ^^. Các em nhóc dễ thương khôn lõi, biết kinh doanh từ bé. Mọi ng lại lao vào bẹo má chụp ảnh này nọ bỏ mặc cái mùi khăm khẳm lâu ngày ít tắm. Đang chụp ảnh khí thế thì lão Shan từ từ cuốc bộ xuống đồi. Vừa thấy lão, các cô dân tộc ơ rê ka ngay, với chất giọng lơ lớ nói tiếng Anh xõi hơn tiếng Việt, các cô nói nhỏ vào tai "thằng này ăn nằm với dân bản ở đây tận 3 4 tháng, mọi ng quen mặt rồi". Tính ra lão còn Sở Khanh hơn cả mìn ^^
Thấy lão, 1 vài cô dân tộc lùi lại hẳn, chạy ngay vào nhà cụ gì đấy ban nãy, chỉ còn lại 2 đứa nhỏ và 2 cô già già tiếp tục đi theo. Ban đầu mìn cũng ko để ý, sau này mới hiểu và nhớ lại đêm trên tàu, ngay sau khi mìn kể vụ bán con gái sang Tung Của thì lão có bảo trong lúc lão xây công trình, nhà nào trong bản cũng có con gái bị bán đi.
Sau khi tham quan công trình do lão lang chạ với dân bản xây dựng nên, lão lại dắt mọi ng đi lòng vòng. Ban đầu là đường chính nhiều người đi, càng lúc đường càng nhỏ lại, dốc hẳn. Đến 1 đoạn 2 cô già già dân tộc chỉ đi dg khác to hơn, lão nhứt quyết lôi cả bọn theo đường rừng, xổ 1 tràng tiếng dân tộc với 2 cô kia, làm 2 cô kia nhìn cả bọn với cặp mắt thương hại. Đường đi lòng vòng còn hơn vũ hội đường cong nghiêm cấm phụ nữ đoan trang, có đoạn phải dùng tay cào cấu vào mặt đường, có đoạn phải đi thăng bằng trên cái cây còi cọc, phía dưới là vực sâu thăm thẳm nghìn trượng, rơi xuống 1 phát là rụng mịe bông hoa gạo như chị của Trọng Đài luôn.
Leo trèo lăn lê bò trườn dc 2 3 tiếng chi đấy, mọi ng đều mệt phờ thở bằng tai mà lão cứ băng băng, chỉ có mìn trẻ trâu còn bám quần đu theo
"gần tới chưa Shan"
"gần tới rồi...quẹo 2 ngoặc nữa thôi"
mìn trót dại đi theo, ngờ đâu quẹo 2 cua cuối cùng là thôi thật nhưng trước mặt là 1 quả đồi đường đi thẳng tắp, cheo leo hiểm trở, đất đá như chực lăn xuống đè bẹp những con người khốn
"ơ...sao bảo 2 cua là tới"
"tau có nói sai đâu...2 cua thôi còn đường này là dg thẳng"
"này...mài có dắt bọn tau đi bán thì cũng nói 1 tiếng để bọn tau chuẩn bị nhan sắc bán cho dc giá...cứ dắt đi lòng vòng chả thấy cái vẹo gì"
"cứ lên tới đỉnh đi...mọi ng sẽ thích"
nói ko phải xạo chứ 2 3 tiếng vừa rồi, cả bọn lên xuống dc mấy cái đỉnh. Đang tiếp tục leo trèo, cả bọn lọt vào 1 rừng ngô đã dc gặt xong, chỉ còn trơ lại xác, lão Shan nhăn nhở "đẹp ko mọi ng", nếu nó mà nhỏ hơn mìn chắc mìn sẽ bốp cho nó vài phát. Chẳng thà ngô còn cả trái thì đỡ...đằng này toàn lá với cùi thì đẹp vào mắt!!!! Và sau bãi ngô là đường cụt, lão lại quay sang xí xa xí xồ với 2 cô dân tộc, 2 cô lắc đầu ngoày ngoạy. Mìn hơi hơi đoán ra là lão hỏi đường sang biên giới để bán cả bọn nhưng ko rành đường lắm nên bị lạc. Mọi ng kia sợ quá cứ đòi xuống nằng nặc. Lão Shan chộp tay mìn 1 phát bắt cầm hộ lão chân máy ảnh, còn lão leo lên phía cao cao để chộp cái động từ xa (bức hồi nãy đã post). Mìn thông minh đột xuất ngu bất thình lình ở lại cầm chân máy ảnh, bọn ng kia sợ quá leo xuống hết, vứt lại mìn cho tay buôn người bán chuyên nghiệp. Mìn đang lơ ngơ như phải bã, giữa đồng không mông quạnh thấy lão Shan đang loay hoay ra kí hiệu cho đồng bọn vào bắt mìn mà ko làm gì dc.
Tuyệt vọng cùng cực, dự đoán dc giây phút thất tiết thì thấy nhói lên 1 phát ở lòng bàn chân, lật chân lên thấy ngay 1 con vắt to vật như ngón tay người lớn suy dinh dưỡng châu Phi, mìn hét lên 1 tiếng vứt luôn cái bao chân máy ảnh xuống đất, vận nội công đưa tay túm lấy con vắt cái dê xồm kia. Người nó cứ trơn tuột bám dính lấy, giựt 5 phát liền ko nhả ra, đang tính ngồi bệt xuống lấy thế lôi ra thì hên bài thế nào nó no căng rồi nên nhả ra. Giờ nghĩ lại lúc đấy mà ngồi xuống, nguyên 1 ổ vắt chui vào hàng họ (mìn chơi quả short cái bang rách rưới) thì có mà khóc bằng tiếng Mường tiếng Mán tiếng Miên, có khi còn ko biết đâu là hàng họ, đâu là vắt .
Giựt dc con vắt cái dê xồm kia ra thì máu phụt lên láng tới háng ^^. Mìn lôi ra quả khăn giấy lau mà nó ko cầm máu cho. Cái khăn này lấm tấm vết máu zin nguyên của mìn dc giữ lại để chụp ảnh post lên nhưng để quên cái túi ở Lào Cai, khi gửi xuống HN thì ngoài 2 kính mát, cũng mất luôn cái khăn này..,buồn ơi là sầu. Giữ gìn biết bao lâu lại để thất tiết vào tay con vắt cái dê xồm bỏ mịe...điên ko chịu dc
(còn tiếp...lần này đợi check fb chứ ko phải đi ái )
PIANO
11/09/2012
NetNa2
11/09/2012
Nết Na
11/09/2012
em vừa copy cái hình để post lên thì thấy chị Pi cho lên rồi. Công nhận em chọn ảnh giống y chị Pi:)
NetNa2
11/09/2012
NetNa2
11/09/2012
NetNa2
11/09/2012
ryan88
11/09/2012
tanbo, on 11/09/2012 - 15:14, said:
à.hôm ôg R n sự tích cái huyệt đấy iem cũng định hỏi lm sao để bit là còn trinh hậu môn k nhưng k dám n sợ bị ăn đánh
đã trả lời bên fb rồi mà sợ mọi ng ko đọc dc nên phổ cập thêm
cứ nhìn là biết...tòe loe cả ra là mất rồi...chú cứ chụp quả ảnh post lên, tui sẽ nhờ anh N check hộ
=)) =)) =))
gõ 1 bài hơi bị lâu...tui ko trả lời là do đang gõ chứ thẹn thùng gì ba cái huyệt này =)) =)) =))
Sửa bởi ryan88: 11/09/2012 - 15:56
Nết Na
11/09/2012
ryan88, on 11/09/2012 - 15:55, said:
đã trả lời bên fb rồi mà sợ mọi ng ko đọc dc nên phổ cập thêm
cứ nhìn là biết...tòe loe cả ra là mất rồi...chú cứ chụp quả ảnh post lên, tui sẽ nhờ anh N check hộ
=)) =)) =))
gõ 1 bài hơi bị lâu...tui ko trả lời là do đang gõ chứ thẹn thùng gì ba cái huyệt này =)) =)) =))
cứ nhìn là biết...tòe loe cả ra là mất rồi...chú cứ chụp quả ảnh post lên, tui sẽ nhờ anh N check hộ
=)) =)) =))
gõ 1 bài hơi bị lâu...tui ko trả lời là do đang gõ chứ thẹn thùng gì ba cái huyệt này =)) =)) =))