Càn quét kí sự: Hành trình trở về từ địa ngục trần gian đầy máu và nước... miếng
Ăn bữa cơm rau đạm bạc vàng vòng đô la kim cương xong, cả bọn lại kéo nhau vào xe. Cô Điểu thì dư âm của 3 bãi nôn nao cồn cào trên máy bay nên tạm thời chia tay cuộc vui về ks. Tuy nhiên, chúng tui có đầy đủ chứng cứ để nghi ngờ rằng cô Điểu lợi dụng tín nhiệm, ngang nhiên ở lại ks 1 mìn luyện ngọc nữ tâm kinh su tra với zai bản.
Mọi ng lên xe vẫn còn cười nói lung tung xèng, dừng lại cơ số nơi để chụp ảnh. Leo cả vào vùng cấm địa suối chảy róc rách lạnh teo cả hàng họ, lội vào bùn đất đỏ để pose chuyên nghiệp hơn cả VN nẽt top model. Nói chung là thời thế tạo anh hùng, hoàn cảnh hết sực ngăn chặn đoàn ng đẹp chưn dài cặp nách này nhưng vì sự nghiệp "đi cho đáng đồng tiền bát gạo", cả bọn ko nề hà bất cứ thứ gì, kể cả... phân trâu bò, lao vào nhún nhảy, mím môi, chu mỏ say hi. Trong 1 tích tắt phỡn lên, cả bọn nhảy tướng lên kiểu quảng cáo Yomost, loạt ảnh này để lại cơ số bức lộ hàng với nguyên nhân mặc ngắn mà chung chi quyết liệt quá độ!!!!
Sao khi mệt nhoài vì pose cỡ 500 tấm trong chưa tới 30', Ỉn béo loay hoay nghỉ xả hơi, chộp ngay hoa dại ven đường để tác nghiệp. Đang sung sướng chụp cận cảnh hoa dại kia thì Shan cười rất ư là thỏa mãn "hoa đấy là hoa cứt lợn thì chụp làm quái gì". Cô Ỉn nhứt quyết ko thừa nhận sự thật mìn trót say mê hoa cứt nhợn, quắc mắt lên cãi lại "hoa này mà cứt lợn cái vẹo gì???" "ko tin thì ngửi đi". Cô Ỉn đành chịu thua vì đã trót chụp vài tấm rồi, nếu ngửi nữa thì lại...oan uổng, ngang trái quá!!!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Giờ phút đấy mìn cũng thỏa mãn như lão Shan cực ^^
Loáng 1 cái đã đi hết Xâu Chua (ko biết tên đúng ko, cứ nhớ nhầm thành rượu Sô Chu", xe vòng xuống Tả Phìn, nơi đây có công trình nhà cộng đồng do Shan sinh hoạt tập thể thiết kế nên. Từ đây trở đi sẽ gọi là động cho ngắn gọn ^^
(em đi ái tiếp....xin lỗi bà con thông cảm...bị thận íu ^^)