Hội tử vi Hà Nội
Tử Phủ Vũ Tướng
22/08/2012
Cả nhà ơi, chiều mai 6h15 hẹn ở quán Nếp số 16 ngõ hàng Chỉ - phố Hàng Hòm để đánh chén nhé
mangnondichly
22/08/2012
hanbaoquan
23/08/2012
TuBi
23/08/2012
DieuBich, on 09/08/2012 - 10:42, said:
Cả nhà mình ơi, để khởi động lại phong trào từ thiện của Hội, mình có ý kiến thế này:
Mình cũng đồng ý với ý kiến của Shan13 về việc Hội TVHN nên có 1 quỹ từ thiện, và muốn mọi người cùng chung tay góp sức để ủng hộ các trường hợp khó khăn, như xây nhà tình nghĩa hay tạo việc làm cho họ...v.v... Nhưng mình nghĩ, việc này đòi hỏi thời gian, vì Hội mình mới thành lập, hội viên còn ít, tiềm lực tài chính của các hội viên cũng không có gì nổi trội. Mà không lẽ cứ đợi đến khi nào kêu gọi được đông người thì mới làm từ thiện?
Theo mình thì Hội nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của ta. Trước mắt, chúng ta cứ tìm các địa chỉ khó khăn, rồi ủng hộ cho họ. Cứ dần dần như vậy, uy tín của Hội sẽ tăng cao và sẽ thu hút được nhiều người tham gia làm từ thiện. Vì Hội có ít người, nên nếu chúng ta đi đến những trại trẻ mồ côi, hay những trung tâm bảo trợ người tàn tật, ở đó rất đông người, số tiền của Hội vốn ít ỏi, chia cho từng đấy người sẽ như muối bỏ bể. Vì vậy, mình có đề xuất là chúng ta tìm từng gia đình khó khăn một để giúp. Như vậy sẽ ra tấm ra món, giúp ích được họ hơn.
Mình vừa tìm thấy trên Báo đăng về hoàn cảnh gia đình này, ở ngay Hà Nội, mình nghĩ rất tiện cho việc làm từ thiện của Hội mình.
Cháu bé hai tuổi bị liệt cần giúp đỡ
TP - Sinh ra tại xã nghèo thuộc huyện ngoại thành Hà Nội, bố mẹ hai bên nội ngoại làm ruộng, quanh năm vất vả cũng chỉ đủ ăn, anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1983) phải nghỉ học sớm, tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.
Rồi anh bén duyên với chị Lê Thanh Thúy (SN 1986), ở đội 2, Đông Ba, Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội.
Cưới nhau được gần 10 năm, vợ chồng sinh được hai bé trai kháu khỉnh, cháu lớn 5 tuổi, cháu bé 2 tuổi tên Nguyễn Trung Hiếu. Hiện nay, vợ chồng làm công cho một công ty cung cấp sữa với đồng lương chi tiêu tằn tiện cũng chỉ đủ ăn và nuôi 2 con nhỏ, hằng ngày 2 cháu phải gửi vào nhà trẻ, vì ông bà ở xa.
Tuy khó khăn nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nào ngờ vào ngày 28-7-2012, cháu Nguyễn Trung Hiếu bị ngã ở nhà trẻ, chưa rõ nguyên nhân, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đến ngày 6-8-2012, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị phù tủy sống, liệt hai cánh tay. Thực tế, hai tay cháu đã 10 ngày nay không cử động được. “Các cụ nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay nhưng hai tay cháu giờ như thế này, không biết cuộc sống cháu ra sao nữa”, anh Long ngậm ngùi.
Hai vợ chồng nghèo, ông bà nội làm ruộng cũng chẳng giúp được là bao, cuộc sống của gia đình anh càng trở nên khốn khó. Hiện nay, anh chị ngày đêm phải trực tại bệnh viện để chăm sóc cháu.
Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh Long, chị Thúy để có tiền chữa bệnh cho cháu Hiếu được như bao trẻ em khác.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với anh Long theo số: 01233113133 hoặc chị Thúy: 0978398387, Phòng số 5, nhà 8 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương (18/879 La Thành, Hà Nội) hoặc Ban Bạn đọc - BáoTiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Nguồn:
Mình cũng đồng ý với ý kiến của Shan13 về việc Hội TVHN nên có 1 quỹ từ thiện, và muốn mọi người cùng chung tay góp sức để ủng hộ các trường hợp khó khăn, như xây nhà tình nghĩa hay tạo việc làm cho họ...v.v... Nhưng mình nghĩ, việc này đòi hỏi thời gian, vì Hội mình mới thành lập, hội viên còn ít, tiềm lực tài chính của các hội viên cũng không có gì nổi trội. Mà không lẽ cứ đợi đến khi nào kêu gọi được đông người thì mới làm từ thiện?
Theo mình thì Hội nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của ta. Trước mắt, chúng ta cứ tìm các địa chỉ khó khăn, rồi ủng hộ cho họ. Cứ dần dần như vậy, uy tín của Hội sẽ tăng cao và sẽ thu hút được nhiều người tham gia làm từ thiện. Vì Hội có ít người, nên nếu chúng ta đi đến những trại trẻ mồ côi, hay những trung tâm bảo trợ người tàn tật, ở đó rất đông người, số tiền của Hội vốn ít ỏi, chia cho từng đấy người sẽ như muối bỏ bể. Vì vậy, mình có đề xuất là chúng ta tìm từng gia đình khó khăn một để giúp. Như vậy sẽ ra tấm ra món, giúp ích được họ hơn.
Mình vừa tìm thấy trên Báo đăng về hoàn cảnh gia đình này, ở ngay Hà Nội, mình nghĩ rất tiện cho việc làm từ thiện của Hội mình.
Cháu bé hai tuổi bị liệt cần giúp đỡ
TP - Sinh ra tại xã nghèo thuộc huyện ngoại thành Hà Nội, bố mẹ hai bên nội ngoại làm ruộng, quanh năm vất vả cũng chỉ đủ ăn, anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1983) phải nghỉ học sớm, tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.
Rồi anh bén duyên với chị Lê Thanh Thúy (SN 1986), ở đội 2, Đông Ba, Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội.
Cưới nhau được gần 10 năm, vợ chồng sinh được hai bé trai kháu khỉnh, cháu lớn 5 tuổi, cháu bé 2 tuổi tên Nguyễn Trung Hiếu. Hiện nay, vợ chồng làm công cho một công ty cung cấp sữa với đồng lương chi tiêu tằn tiện cũng chỉ đủ ăn và nuôi 2 con nhỏ, hằng ngày 2 cháu phải gửi vào nhà trẻ, vì ông bà ở xa.
Tuy khó khăn nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nào ngờ vào ngày 28-7-2012, cháu Nguyễn Trung Hiếu bị ngã ở nhà trẻ, chưa rõ nguyên nhân, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đến ngày 6-8-2012, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị phù tủy sống, liệt hai cánh tay. Thực tế, hai tay cháu đã 10 ngày nay không cử động được. “Các cụ nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay nhưng hai tay cháu giờ như thế này, không biết cuộc sống cháu ra sao nữa”, anh Long ngậm ngùi.
Hai vợ chồng nghèo, ông bà nội làm ruộng cũng chẳng giúp được là bao, cuộc sống của gia đình anh càng trở nên khốn khó. Hiện nay, anh chị ngày đêm phải trực tại bệnh viện để chăm sóc cháu.
Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh Long, chị Thúy để có tiền chữa bệnh cho cháu Hiếu được như bao trẻ em khác.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với anh Long theo số: 01233113133 hoặc chị Thúy: 0978398387, Phòng số 5, nhà 8 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương (18/879 La Thành, Hà Nội) hoặc Ban Bạn đọc - BáoTiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Nguồn:
Chiều nay mình sẽ qua đây gặp bố mẹ của bé này và gửi một chút tiền giúp đỡ cho bé!
Nhà mình có ai rảnh thì qua đây tham gia cho vui!!!
TuBi
23/08/2012
Diệu Bích
23/08/2012
Chị hôm nay bận không đi được, đã gửi Bi tiền để giúp đỡ gia đình cháu Hiếu rồi. Cảm ơn Bi nhé!
hanbaoquan
23/08/2012
TuBi, on 23/08/2012 - 11:19, said:
Mình vừa liên lạc với người nhà của bé Hiếu, hiện nay bé này vẫn đang trong phòng điều trị tích cực của bệnh viện.
Chiều nay mình sẽ qua đây gặp bố mẹ của bé này và gửi một chút tiền giúp đỡ cho bé!
Nhà mình có ai rảnh thì qua đây tham gia cho vui!!!
Chiều nay mình sẽ qua đây gặp bố mẹ của bé này và gửi một chút tiền giúp đỡ cho bé!
Nhà mình có ai rảnh thì qua đây tham gia cho vui!!!
Theo ngu ý của em thì cần có chiến lược và quy hoạch theo thứ tự ưu tiên, chứ không phát sinh theo hiện tượng. như thế bài bản hơn và ý nghĩa hơn. Dòng ngắn ngủi chia sẻ, mọi người đừng ném đá kẻo tội nghiệp.
hanbaoquan
23/08/2012
TuBi
23/08/2012
lenhhosung83, on 23/08/2012 - 11:23, said:
\
Theo ngu ý của em thì cần có chiến lược và quy hoạch theo thứ tự ưu tiên, chứ không phát sinh theo hiện tượng. như thế bài bản hơn và ý nghĩa hơn. Dòng ngắn ngủi chia sẻ, mọi người đừng ném đá kẻo tội nghiệp.
Theo ngu ý của em thì cần có chiến lược và quy hoạch theo thứ tự ưu tiên, chứ không phát sinh theo hiện tượng. như thế bài bản hơn và ý nghĩa hơn. Dòng ngắn ngủi chia sẻ, mọi người đừng ném đá kẻo tội nghiệp.
Tối nay anh chị em gặp nhau sẽ bàn thêm về kế hoạch chính thức đi Đồ Sơn, đó mới là chương trình chính thức đó chú!
TuBi
23/08/2012
TuBi
23/08/2012
hanhtrinhkhampha
23/08/2012
Mọi người hội họp chơi bời nhớ chụp mấy ảnh cho em xem với nha.
Tử Phủ Vũ Tướng
23/08/2012
Diệu Bích
24/08/2012
Chương trình thiện nguyện tại Đồ Sơn
Kính gửi các anh chị em,
Để hưởng ứng thiện tình của anh chị em muốn tiếp tục chương trình thiện nguyện đã tổ chức đầu xuân, cho phép tôi được thay mặt anh chị em đề xuất chương trình và kế hoạch từ thiện thực hiện đúng dịp Vu Lan năm nay. Chúng ta sẽ tới Đồ Sơn, thăm Cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh và chất độc da cam Thiện Giao, nơi cô cô Trần Thị Thanh Hương đang nuôi dưỡng đàn con của những người đồng đội đã ngã xuống.
Thời gian: Bắt đầu khởi hành: 07h30 sáng ngày Thứ Bảy 15/09/2012
Kết thúc lúc 17h00 cùng ngày. Có mặt tại Hà Nội lúc 19h30’
Địa điểm tập kết xuất phát: Quán KFC Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng Nguyên Hồng. 27 Huỳnh Thúc Kháng, HN
Điểm đến: Đồ Sơn, Hải Phòng
Phương tiện: Ô tô
Quãng đường: 120km(2.5giờ ô tô)
Chương trình. 10h tới Đồ Sơn. Vãn cảnh núi non, thăm khu biệt thự Bảo Đại.
12h30 ăn trưa và nghỉ ngơi.
14h00 đến thăm trại
15h30 kết thúc, đến thăm chùa Cao Linh (trên đường về)
16h00 Thăm chùa Cao Linh
17h00 Kết thúc và về Hà Nội
19h30 Có mặt tại nơi tập kết buổi sáng.
Kinh phí đóng góp: Các chi phí cố định như tiền xe, tiền ăn trưa, mua đồ lễ(nếu có) sẽ được phân bổ đều theo đầu người. Ước lượng khoảng 300-400k/người.
Về đóng góp thiện nguyện: Chúng ta tuỳ tâm thực hiện, bằng hiện vật hoặc bằng tiền bỏ phong bì dán kín.
Với tinh thần “Thiện tâm, nhẹ nhàng, thoải mái” rất hy vọng nhiều anh chị em sẽ tham gia được để chung tay giúp hoạt động thiện nguyện ngày càng phát triển.
Anh chị em nào muốn tham gia, vui lòng vào topic này đăng ký. Xin trân trọng cảm ơn.
Thay mặt Hội Tử vi Hà Nội
Diệu Bích
Sửa bởi DieuBich: 24/08/2012 - 16:36
Kính gửi các anh chị em,
Để hưởng ứng thiện tình của anh chị em muốn tiếp tục chương trình thiện nguyện đã tổ chức đầu xuân, cho phép tôi được thay mặt anh chị em đề xuất chương trình và kế hoạch từ thiện thực hiện đúng dịp Vu Lan năm nay. Chúng ta sẽ tới Đồ Sơn, thăm Cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh và chất độc da cam Thiện Giao, nơi cô cô Trần Thị Thanh Hương đang nuôi dưỡng đàn con của những người đồng đội đã ngã xuống.
Thời gian: Bắt đầu khởi hành: 07h30 sáng ngày Thứ Bảy 15/09/2012
Kết thúc lúc 17h00 cùng ngày. Có mặt tại Hà Nội lúc 19h30’
Địa điểm tập kết xuất phát: Quán KFC Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng Nguyên Hồng. 27 Huỳnh Thúc Kháng, HN
Điểm đến: Đồ Sơn, Hải Phòng
Phương tiện: Ô tô
Quãng đường: 120km(2.5giờ ô tô)
Chương trình. 10h tới Đồ Sơn. Vãn cảnh núi non, thăm khu biệt thự Bảo Đại.
12h30 ăn trưa và nghỉ ngơi.
14h00 đến thăm trại
15h30 kết thúc, đến thăm chùa Cao Linh (trên đường về)
16h00 Thăm chùa Cao Linh
17h00 Kết thúc và về Hà Nội
19h30 Có mặt tại nơi tập kết buổi sáng.
Kinh phí đóng góp: Các chi phí cố định như tiền xe, tiền ăn trưa, mua đồ lễ(nếu có) sẽ được phân bổ đều theo đầu người. Ước lượng khoảng 300-400k/người.
Về đóng góp thiện nguyện: Chúng ta tuỳ tâm thực hiện, bằng hiện vật hoặc bằng tiền bỏ phong bì dán kín.
Với tinh thần “Thiện tâm, nhẹ nhàng, thoải mái” rất hy vọng nhiều anh chị em sẽ tham gia được để chung tay giúp hoạt động thiện nguyện ngày càng phát triển.
Anh chị em nào muốn tham gia, vui lòng vào topic này đăng ký. Xin trân trọng cảm ơn.
Thay mặt Hội Tử vi Hà Nội
Diệu Bích
Sửa bởi DieuBich: 24/08/2012 - 16:36