Hội tử vi Hà Nội
BachLinh
07/08/2012
Diệu Bích
09/08/2012
Cả nhà mình ơi, để khởi động lại phong trào từ thiện của Hội, mình có ý kiến thế này:
Mình cũng đồng ý với ý kiến của Shan13 về việc Hội TVHN nên có 1 quỹ từ thiện, và muốn mọi người cùng chung tay góp sức để ủng hộ các trường hợp khó khăn, như xây nhà tình nghĩa hay tạo việc làm cho họ...v.v... Nhưng mình nghĩ, việc này đòi hỏi thời gian, vì Hội mình mới thành lập, hội viên còn ít, tiềm lực tài chính của các hội viên cũng không có gì nổi trội. Mà không lẽ cứ đợi đến khi nào kêu gọi được đông người thì mới làm từ thiện?
Theo mình thì Hội nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của ta. Trước mắt, chúng ta cứ tìm các địa chỉ khó khăn, rồi ủng hộ cho họ. Cứ dần dần như vậy, uy tín của Hội sẽ tăng cao và sẽ thu hút được nhiều người tham gia làm từ thiện. Vì Hội có ít người, nên nếu chúng ta đi đến những trại trẻ mồ côi, hay những trung tâm bảo trợ người tàn tật, ở đó rất đông người, số tiền của Hội vốn ít ỏi, chia cho từng đấy người sẽ như muối bỏ bể. Vì vậy, mình có đề xuất là chúng ta tìm từng gia đình khó khăn một để giúp. Như vậy sẽ ra tấm ra món, giúp ích được họ hơn.
Mình vừa tìm thấy trên Báo đăng về hoàn cảnh gia đình này, ở ngay Hà Nội, mình nghĩ rất tiện cho việc làm từ thiện của Hội mình.
Cháu bé hai tuổi bị liệt cần giúp đỡ
TP - Sinh ra tại xã nghèo thuộc huyện ngoại thành Hà Nội, bố mẹ hai bên nội ngoại làm ruộng, quanh năm vất vả cũng chỉ đủ ăn, anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1983) phải nghỉ học sớm, tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.
Rồi anh bén duyên với chị Lê Thanh Thúy (SN 1986), ở đội 2, Đông Ba, Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội.
Cưới nhau được gần 10 năm, vợ chồng sinh được hai bé trai kháu khỉnh, cháu lớn 5 tuổi, cháu bé 2 tuổi tên Nguyễn Trung Hiếu. Hiện nay, vợ chồng làm công cho một công ty cung cấp sữa với đồng lương chi tiêu tằn tiện cũng chỉ đủ ăn và nuôi 2 con nhỏ, hằng ngày 2 cháu phải gửi vào nhà trẻ, vì ông bà ở xa.
Tuy khó khăn nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nào ngờ vào ngày 28-7-2012, cháu Nguyễn Trung Hiếu bị ngã ở nhà trẻ, chưa rõ nguyên nhân, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đến ngày 6-8-2012, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị phù tủy sống, liệt hai cánh tay. Thực tế, hai tay cháu đã 10 ngày nay không cử động được. “Các cụ nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay nhưng hai tay cháu giờ như thế này, không biết cuộc sống cháu ra sao nữa”, anh Long ngậm ngùi.
Hai vợ chồng nghèo, ông bà nội làm ruộng cũng chẳng giúp được là bao, cuộc sống của gia đình anh càng trở nên khốn khó. Hiện nay, anh chị ngày đêm phải trực tại bệnh viện để chăm sóc cháu.
Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh Long, chị Thúy để có tiền chữa bệnh cho cháu Hiếu được như bao trẻ em khác.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với anh Long theo số: 01233113133 hoặc chị Thúy: 0978398387, Phòng số 5, nhà 8 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương (18/879 La Thành, Hà Nội) hoặc Ban Bạn đọc - BáoTiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Nguồn:
Sửa bởi DieuBich: 09/08/2012 - 11:26
Mình cũng đồng ý với ý kiến của Shan13 về việc Hội TVHN nên có 1 quỹ từ thiện, và muốn mọi người cùng chung tay góp sức để ủng hộ các trường hợp khó khăn, như xây nhà tình nghĩa hay tạo việc làm cho họ...v.v... Nhưng mình nghĩ, việc này đòi hỏi thời gian, vì Hội mình mới thành lập, hội viên còn ít, tiềm lực tài chính của các hội viên cũng không có gì nổi trội. Mà không lẽ cứ đợi đến khi nào kêu gọi được đông người thì mới làm từ thiện?
Theo mình thì Hội nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của ta. Trước mắt, chúng ta cứ tìm các địa chỉ khó khăn, rồi ủng hộ cho họ. Cứ dần dần như vậy, uy tín của Hội sẽ tăng cao và sẽ thu hút được nhiều người tham gia làm từ thiện. Vì Hội có ít người, nên nếu chúng ta đi đến những trại trẻ mồ côi, hay những trung tâm bảo trợ người tàn tật, ở đó rất đông người, số tiền của Hội vốn ít ỏi, chia cho từng đấy người sẽ như muối bỏ bể. Vì vậy, mình có đề xuất là chúng ta tìm từng gia đình khó khăn một để giúp. Như vậy sẽ ra tấm ra món, giúp ích được họ hơn.
Mình vừa tìm thấy trên Báo đăng về hoàn cảnh gia đình này, ở ngay Hà Nội, mình nghĩ rất tiện cho việc làm từ thiện của Hội mình.
Cháu bé hai tuổi bị liệt cần giúp đỡ
TP - Sinh ra tại xã nghèo thuộc huyện ngoại thành Hà Nội, bố mẹ hai bên nội ngoại làm ruộng, quanh năm vất vả cũng chỉ đủ ăn, anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1983) phải nghỉ học sớm, tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.
Rồi anh bén duyên với chị Lê Thanh Thúy (SN 1986), ở đội 2, Đông Ba, Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội.
Cưới nhau được gần 10 năm, vợ chồng sinh được hai bé trai kháu khỉnh, cháu lớn 5 tuổi, cháu bé 2 tuổi tên Nguyễn Trung Hiếu. Hiện nay, vợ chồng làm công cho một công ty cung cấp sữa với đồng lương chi tiêu tằn tiện cũng chỉ đủ ăn và nuôi 2 con nhỏ, hằng ngày 2 cháu phải gửi vào nhà trẻ, vì ông bà ở xa.
Tuy khó khăn nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nào ngờ vào ngày 28-7-2012, cháu Nguyễn Trung Hiếu bị ngã ở nhà trẻ, chưa rõ nguyên nhân, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đến ngày 6-8-2012, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị phù tủy sống, liệt hai cánh tay. Thực tế, hai tay cháu đã 10 ngày nay không cử động được. “Các cụ nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay nhưng hai tay cháu giờ như thế này, không biết cuộc sống cháu ra sao nữa”, anh Long ngậm ngùi.
Hai vợ chồng nghèo, ông bà nội làm ruộng cũng chẳng giúp được là bao, cuộc sống của gia đình anh càng trở nên khốn khó. Hiện nay, anh chị ngày đêm phải trực tại bệnh viện để chăm sóc cháu.
Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh Long, chị Thúy để có tiền chữa bệnh cho cháu Hiếu được như bao trẻ em khác.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với anh Long theo số: 01233113133 hoặc chị Thúy: 0978398387, Phòng số 5, nhà 8 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương (18/879 La Thành, Hà Nội) hoặc Ban Bạn đọc - BáoTiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Nguồn:
Sửa bởi DieuBich: 09/08/2012 - 11:26
Diệu Bích
09/08/2012
Không hiểu sao mình không đưa được ảnh của cháu bé này lên. Mọi người click vào nguồn dẫn để xem ảnh nhé.
Hội mình ai muốn ủng hộ hoàn cảnh gia đình anh Long trên thì có thể ủng hộ trực tiếp qua số ĐT của anh Long, hoặc nếu muốn ủng hộ cùng Hội thì chúng ta cùng đóng góp rồi 1 buổi nào đó đem đến nhà hoặc bệnh viện Nhi để tặng cho cháu nhé!
Chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm.
Hội mình ai muốn ủng hộ hoàn cảnh gia đình anh Long trên thì có thể ủng hộ trực tiếp qua số ĐT của anh Long, hoặc nếu muốn ủng hộ cùng Hội thì chúng ta cùng đóng góp rồi 1 buổi nào đó đem đến nhà hoặc bệnh viện Nhi để tặng cho cháu nhé!
Chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm.
Tử Phủ Vũ Tướng
10/08/2012
Hôm qua thứ 5 mưa quá nên chương trình ọp ăn bị delay. Chúng ta để sang tuần sau nhé.
TuBi
21/08/2012
Tin nóng khẩn cấp!
Dear Cả nhà,
Theo mình chúng ta nên khởi động lại chương trình "Từ thiện" nhé, chứ để nó chìm nghỉm thế này thật uổng phí quá! Vì mình thấy tập thể hội HN nhà mình khá đoàn kết và nhiều người đồng tình với việc này!
Thấy hàng ngày mọi người vào đây cũng rất đông đủ, nên mình mong muốn chúng ta hãy làm cho chương trình Từ Thiện này nóng lên một chút!
Chúng ta có ít thì làm ít, làm những việc thiết thực tới những người thực sự cần sự giúp đỡ trước mắt, còn về chương trình to lớn sau này thì hy vọng sẽ cần nhiều sự chuẩn bị cũng như lòng hảo tâm của tất cả mọi người!
Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ trong khả năng chúng ta có thể làm được bây giờ nhé!
Rất mong mọi người sẽ ủng hộ việc này!!
Trân trọng cảm ơn!!!
Có thể đây là một hai địa chỉ tham khảo, mời cả nhà xem, và cho xin ý kiến!
Và cả địa chỉ cháu bé bị ngã rồi bị liệt mà chị DB đưa ra ở trên nữa! Nếu chưa có nhiều, chúng ta có thể lựa chọn ai cần giúp trước thì làm trước!
Sửa bởi TuBi: 21/08/2012 - 10:04
Dear Cả nhà,
Theo mình chúng ta nên khởi động lại chương trình "Từ thiện" nhé, chứ để nó chìm nghỉm thế này thật uổng phí quá! Vì mình thấy tập thể hội HN nhà mình khá đoàn kết và nhiều người đồng tình với việc này!
Thấy hàng ngày mọi người vào đây cũng rất đông đủ, nên mình mong muốn chúng ta hãy làm cho chương trình Từ Thiện này nóng lên một chút!
Chúng ta có ít thì làm ít, làm những việc thiết thực tới những người thực sự cần sự giúp đỡ trước mắt, còn về chương trình to lớn sau này thì hy vọng sẽ cần nhiều sự chuẩn bị cũng như lòng hảo tâm của tất cả mọi người!
Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ trong khả năng chúng ta có thể làm được bây giờ nhé!
Rất mong mọi người sẽ ủng hộ việc này!!
Trân trọng cảm ơn!!!
Có thể đây là một hai địa chỉ tham khảo, mời cả nhà xem, và cho xin ý kiến!
Và cả địa chỉ cháu bé bị ngã rồi bị liệt mà chị DB đưa ra ở trên nữa! Nếu chưa có nhiều, chúng ta có thể lựa chọn ai cần giúp trước thì làm trước!
Sửa bởi TuBi: 21/08/2012 - 10:04
TuBi
21/08/2012
Chương trình Từ Thiện, mời cả nhà tham khảo!!!
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “MỪNG TẾT VU LAN”
TẠI MÁI ẤM THIỆN GIAO (ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG)
Khi còn trẻ, cha mẹ như cây cổ thụ che chở cho đàn con; lúc về già, cha mẹ là thân cây mềm nương tựa vào con cháu. Cha mẹ nào cũng vậy, nuôi con để trông cậy lúc già, tuy nhiên, đã có một người mẹ không như thế, một người mẹ nuôi cả đàn con, hi sinh tuổi xuân và hạnh phúc của mình cho đàn con mà không mong đến ngày được báo đáp. Ước mơ lớn nhất đời của người mẹ ấy là khi bà khuất núi, sẽ có người thay bà chăm sóc đàn con của
bà để chúng không bị bơ vơ, không bị thiếu ăn, đói mặc.
Người mẹ ấy là cô Trần Thị Thanh Hương ở Cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh và chất độc da cam Thiện Giao .
40 năm nay cô Hương âm thầm nuôi dưỡng đàn con của đồng đội mình, hàng trăm người đã đến, rất nhiều người đã trưởng thành và ra ngoài lập nghiệp. Cô hạnh phúc khi nhìn thấy đàn con đã lớn khôn, và đắng lòng khi nhìn những người còn ở lại. Đó là những người không thể tự chăm lo cho bản thân, là những đứa trẻ mãi không bao giờ có thể lớn về tâm hồn, những đứa trẻ bị di chứng của chất độc da cam. Chiến tranh đã qua đi, nhưng với cô Hương, hậu quả của chiến tranh vẫn từng ngày hiện hữu bên cạnh cô, thông qua các con cô.
Nhân ngày lễ “ Vu Lan báo hiếu”, Nhóm tình nguyện Myvietnam kết hợp với “ Mái Ấm Việt Đức” mong muốn được cùng với tất cả mọi người chung tay làm chương trình từ thiện nhỏ tại Thiện Giao như một lời cảm ơn tới người mẹ ấy, người mẹ của hàng trăm đứa con mà bà không sinh ra.
Dưới đây là chi tiết cho nội dung chương trình và phần quà cần kêu gọi:
Tên chương trình “ Lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiện Giao “
Địa điểm : Tổ 8, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.
Thời gian : Ngày 29/08/2012
Nội dung : Trao quà và giao lưu với cơ sở Thiện Giao.
Dự tính chương trình đi : 8h ngày 29-08-2012 xuất phát tại Hà Nội
10-10h30 đến Thiện Giao .
10h30 : tham gia san cát lấp sân bị ngập nước cùng với các bạn tại Thiện Giao
12h : ăn trưa , liên hoan văn nghệ giao lưu với trung tâm .
15h : tạm biệt Thiện Giao, lên đường về Hà Nội.
Dự tính phần quà cần kêu gọi :
1/ Chăn , đệm cũ mới. ( phần quà này đã được chị Hường Đào – Mái ấm Việt Đức kêu gọi xong)
2/ Quần áo cũ ( đã có 5 – 7 bao quần áo cũ của nhóm Myvietnam chuyển từ chương trình Nậm Cắn sang)
3/ 10 xe cát để lấp khoảng sân bị ngập nước tại cơ sở Thiện giao ( dự tính 450.000/ xe) = 4.500.000 VND
4/ 5 triệu đồng tiền mặt ( dành tặng cho trung tâm Thiện Giao để hỗ trợ một phần cho cô Hương tu sửa chỗ ăn ở của mọi người- Hiện tại mái lá lợp chỗ ở của cô Hương và các bạn đang bị dột rất nhiều chỗ)
5/ Một máy giặt mới (hoặc cũ) dự tính = 3 - 5.000.000 VND
6/ Bánh kẹo, hoa quả cho chương trình liên hoan dự tính = 2.000.000 VND
7/ Một chuyến xe chở hàng dự tính = 1.500.000 VND .
Từ mục (3) + (4) + (5) + (6) +( 7 )thì dự tính phần tiền kêu gọi cho chương trình tương đương với 18.000.000 VND.(Chi phí đi lại và ăn trưa tại Thiện Giao do các thành viên trong đoàn đi đóng góp).
Số tài khoản:
Chủ tài khoản: Trần Vân Anh
0011001677547 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB)
Địa chỉ tiếp nhận sự ủng hộ
_ Trần Vân Anh ( Myvietnam) : 110b ngõ 94 – Nhân Hòa – Thanh Xuân – Hà Nội
Đ.T : 0913 033 038
_ Đào Hường ( Mái Ấm Việt Đức ) : số 10 ngõ 35 Cát Linh – Hà Nội
Đ.T : 0913 321 248
Xin chân thành cảm ơn các tấm lòng hảo tâm!
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN “MỪNG TẾT VU LAN”
TẠI MÁI ẤM THIỆN GIAO (ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG)
Khi còn trẻ, cha mẹ như cây cổ thụ che chở cho đàn con; lúc về già, cha mẹ là thân cây mềm nương tựa vào con cháu. Cha mẹ nào cũng vậy, nuôi con để trông cậy lúc già, tuy nhiên, đã có một người mẹ không như thế, một người mẹ nuôi cả đàn con, hi sinh tuổi xuân và hạnh phúc của mình cho đàn con mà không mong đến ngày được báo đáp. Ước mơ lớn nhất đời của người mẹ ấy là khi bà khuất núi, sẽ có người thay bà chăm sóc đàn con của
bà để chúng không bị bơ vơ, không bị thiếu ăn, đói mặc.
Người mẹ ấy là cô Trần Thị Thanh Hương ở Cơ sở nuôi dưỡng người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh và chất độc da cam Thiện Giao .
40 năm nay cô Hương âm thầm nuôi dưỡng đàn con của đồng đội mình, hàng trăm người đã đến, rất nhiều người đã trưởng thành và ra ngoài lập nghiệp. Cô hạnh phúc khi nhìn thấy đàn con đã lớn khôn, và đắng lòng khi nhìn những người còn ở lại. Đó là những người không thể tự chăm lo cho bản thân, là những đứa trẻ mãi không bao giờ có thể lớn về tâm hồn, những đứa trẻ bị di chứng của chất độc da cam. Chiến tranh đã qua đi, nhưng với cô Hương, hậu quả của chiến tranh vẫn từng ngày hiện hữu bên cạnh cô, thông qua các con cô.
Nhân ngày lễ “ Vu Lan báo hiếu”, Nhóm tình nguyện Myvietnam kết hợp với “ Mái Ấm Việt Đức” mong muốn được cùng với tất cả mọi người chung tay làm chương trình từ thiện nhỏ tại Thiện Giao như một lời cảm ơn tới người mẹ ấy, người mẹ của hàng trăm đứa con mà bà không sinh ra.
Dưới đây là chi tiết cho nội dung chương trình và phần quà cần kêu gọi:
Tên chương trình “ Lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiện Giao “
Địa điểm : Tổ 8, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng.
Thời gian : Ngày 29/08/2012
Nội dung : Trao quà và giao lưu với cơ sở Thiện Giao.
Dự tính chương trình đi : 8h ngày 29-08-2012 xuất phát tại Hà Nội
10-10h30 đến Thiện Giao .
10h30 : tham gia san cát lấp sân bị ngập nước cùng với các bạn tại Thiện Giao
12h : ăn trưa , liên hoan văn nghệ giao lưu với trung tâm .
15h : tạm biệt Thiện Giao, lên đường về Hà Nội.
Dự tính phần quà cần kêu gọi :
1/ Chăn , đệm cũ mới. ( phần quà này đã được chị Hường Đào – Mái ấm Việt Đức kêu gọi xong)
2/ Quần áo cũ ( đã có 5 – 7 bao quần áo cũ của nhóm Myvietnam chuyển từ chương trình Nậm Cắn sang)
3/ 10 xe cát để lấp khoảng sân bị ngập nước tại cơ sở Thiện giao ( dự tính 450.000/ xe) = 4.500.000 VND
4/ 5 triệu đồng tiền mặt ( dành tặng cho trung tâm Thiện Giao để hỗ trợ một phần cho cô Hương tu sửa chỗ ăn ở của mọi người- Hiện tại mái lá lợp chỗ ở của cô Hương và các bạn đang bị dột rất nhiều chỗ)
5/ Một máy giặt mới (hoặc cũ) dự tính = 3 - 5.000.000 VND
6/ Bánh kẹo, hoa quả cho chương trình liên hoan dự tính = 2.000.000 VND
7/ Một chuyến xe chở hàng dự tính = 1.500.000 VND .
Từ mục (3) + (4) + (5) + (6) +( 7 )thì dự tính phần tiền kêu gọi cho chương trình tương đương với 18.000.000 VND.(Chi phí đi lại và ăn trưa tại Thiện Giao do các thành viên trong đoàn đi đóng góp).
Số tài khoản:
Chủ tài khoản: Trần Vân Anh
0011001677547 - Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB)
Địa chỉ tiếp nhận sự ủng hộ
_ Trần Vân Anh ( Myvietnam) : 110b ngõ 94 – Nhân Hòa – Thanh Xuân – Hà Nội
Đ.T : 0913 033 038
_ Đào Hường ( Mái Ấm Việt Đức ) : số 10 ngõ 35 Cát Linh – Hà Nội
Đ.T : 0913 321 248
Xin chân thành cảm ơn các tấm lòng hảo tâm!
Diệu Bích
21/08/2012
Cảm ơn TuBi. Sáng nay đúng là không hẹn mà gặp, Bách Linh gọi mình, và muốn khởi động lại chương trình từ thiện. Ít phút sau thì TuBi gọi. Mình bận quá, nên nhờ TUBI đưa chương trình từ thiện ở Đồ Sơn do BL gợi ý cho TuBi, và nhờ TuBi đưa lên đây.
Cả nhà mình tham khảo nhé. Bách Linh sẽ liên hệ với Hội Từ thiện bên chỗ phu nhân của BL để có thể phối hợp cả 2 hội đi chung 1 chuyến cho đông đảo.
Rất mong được sự hưởng ứng tham gia của toàn thể các anh chị em.
Xin trân trọng cảm ơn.
Cả nhà mình tham khảo nhé. Bách Linh sẽ liên hệ với Hội Từ thiện bên chỗ phu nhân của BL để có thể phối hợp cả 2 hội đi chung 1 chuyến cho đông đảo.
Rất mong được sự hưởng ứng tham gia của toàn thể các anh chị em.
Xin trân trọng cảm ơn.
BachLinh
21/08/2012
Chào cả nhà,
Xin thông báo với cả nhà là số tiền quyên góp ở trên đã được các ace lập chương trình quyên góp đủ. Đây là địa điểm đã được đội họ đi tiền trạm từ hôm 28.07.2012, một địa điểm thực sự rất cần giúp đỡ, nếu hội thiện nguyện nhà mình muốn tham gia cùng thì chúng ta tùy tâm đóng góp như đã thực hiện ở lần trước.
Trân trọng cảm ơn cả nhà.
BachLinh
Xin thông báo với cả nhà là số tiền quyên góp ở trên đã được các ace lập chương trình quyên góp đủ. Đây là địa điểm đã được đội họ đi tiền trạm từ hôm 28.07.2012, một địa điểm thực sự rất cần giúp đỡ, nếu hội thiện nguyện nhà mình muốn tham gia cùng thì chúng ta tùy tâm đóng góp như đã thực hiện ở lần trước.
Trân trọng cảm ơn cả nhà.
BachLinh
Diệu Bích
21/08/2012
BachLinh, on 21/08/2012 - 14:37, said:
Chào cả nhà,
Xin thông báo với cả nhà là số tiền quyên góp ở trên đã được các ace lập chương trình quyên góp đủ. Đây là địa điểm đã được đội họ đi tiền trạm từ hôm 28.07.2012, một địa điểm thực sự rất cần giúp đỡ, nếu hội thiện nguyện nhà mình muốn tham gia cùng thì chúng ta tùy tâm đóng góp như đã thực hiện ở lần trước.
Trân trọng cảm ơn cả nhà.
BachLinh
Xin thông báo với cả nhà là số tiền quyên góp ở trên đã được các ace lập chương trình quyên góp đủ. Đây là địa điểm đã được đội họ đi tiền trạm từ hôm 28.07.2012, một địa điểm thực sự rất cần giúp đỡ, nếu hội thiện nguyện nhà mình muốn tham gia cùng thì chúng ta tùy tâm đóng góp như đã thực hiện ở lần trước.
Trân trọng cảm ơn cả nhà.
BachLinh
Cảm ơn BachLinh, nhờ BL liên hệ với Hội bên đó xem họ lên kế hoạch đi Đồ Sơn vào ngày nào để anh chị em bên mình chuẩn bị.
BachLinh
22/08/2012
Xin chào cả nhà,
Minh xin thông báo với cả nhà là chương trình hội bên kia họ sẽ đi vào ngày thứ Tư 29/8 này, đi bằng ô tô. Vì rơi vào ngày thường nên chắc các ace khó tham gia được. Có lẽ minh nên nghiên cứu nếu ổn thì đi vào sau 2-9 tới đây, đi từ thiện kết hợp đi chơi luôn . Đủ một xe như lần trước là mình tiến hành được. Hy vọng cả nhà bố trí được thời gian. Mình sẽ gửi ảnh đi thăm trại của đội kia sau khi họ đi về để anh chị em biết rõ hơn về nơi đó.
Trân trọng cảm ơn cả nhà.
Minh xin thông báo với cả nhà là chương trình hội bên kia họ sẽ đi vào ngày thứ Tư 29/8 này, đi bằng ô tô. Vì rơi vào ngày thường nên chắc các ace khó tham gia được. Có lẽ minh nên nghiên cứu nếu ổn thì đi vào sau 2-9 tới đây, đi từ thiện kết hợp đi chơi luôn . Đủ một xe như lần trước là mình tiến hành được. Hy vọng cả nhà bố trí được thời gian. Mình sẽ gửi ảnh đi thăm trại của đội kia sau khi họ đi về để anh chị em biết rõ hơn về nơi đó.
Trân trọng cảm ơn cả nhà.
Tử Phủ Vũ Tướng
22/08/2012
Cả nhà ơi, chiều ngày mai thứ 5 có đi ọp ăn để bàn trước Kế hoạch hành động ko?
Diệu Bích
22/08/2012
BachLinh, on 22/08/2012 - 09:20, said:
Xin chào cả nhà,
Minh xin thông báo với cả nhà là chương trình hội bên kia họ sẽ đi vào ngày thứ Tư 29/8 này, đi bằng ô tô. Vì rơi vào ngày thường nên chắc các ace khó tham gia được. Có lẽ minh nên nghiên cứu nếu ổn thì đi vào sau 2-9 tới đây, đi từ thiện kết hợp đi chơi luôn . Đủ một xe như lần trước là mình tiến hành được. Hy vọng cả nhà bố trí được thời gian. Mình sẽ gửi ảnh đi thăm trại của đội kia sau khi họ đi về để anh chị em biết rõ hơn về nơi đó.
Trân trọng cảm ơn cả nhà.
Minh xin thông báo với cả nhà là chương trình hội bên kia họ sẽ đi vào ngày thứ Tư 29/8 này, đi bằng ô tô. Vì rơi vào ngày thường nên chắc các ace khó tham gia được. Có lẽ minh nên nghiên cứu nếu ổn thì đi vào sau 2-9 tới đây, đi từ thiện kết hợp đi chơi luôn . Đủ một xe như lần trước là mình tiến hành được. Hy vọng cả nhà bố trí được thời gian. Mình sẽ gửi ảnh đi thăm trại của đội kia sau khi họ đi về để anh chị em biết rõ hơn về nơi đó.
Trân trọng cảm ơn cả nhà.
Ok, để sau 2-9 đi, vậy BL xem bố trí ngày nào, rồi thông báo lên đây để các anh chị em còn đăng ký tham gia. Ưu tiên thứ 7 nhé.