Hội tử vi Hà Nội
Scholes
18/07/2012
TuBi
18/07/2012
Diệu Bích
18/07/2012
TuBi, on 18/07/2012 - 15:47, said:
Tìm thầy đâu xa chứ, tìm ngay chị Diệu Bích này! độ chính xác cao, luận chuẩn tới cả hạn ngạch của bạn. nếu không sợ những điều riêng tư bị tiết lộ thì nhờ chị DB này! cao thủ đó chứ đâu xa!
Này TuBi đừng quảng cáo chị nhé. Đừng ai nhờ mình, mình tiết lộ hết chuyện riêng tư đấy!
tuphasonghanh
18/07/2012
Scholes
18/07/2012
TuBi, on 18/07/2012 - 15:47, said:
Tìm thầy đâu xa chứ, tìm ngay chị Diệu Bích này! độ chính xác cao, luận chuẩn tới cả hạn ngạch của bạn. nếu không sợ những điều riêng tư bị tiết lộ thì nhờ chị DB này! cao thủ đó chứ đâu xa!
hanbaoquan
18/07/2012
giaovien
21/07/2012
Chiều ai rảnh ra hội quán nhé.
Đặc biệt mong gặp em Ỉn và em Ấy và một số hot boy khác nữa, nêu tên ở dây lại sợ bị soi
Còn những người khác, thì biết là mọi người bận, và cũng không muốn ra hội quán, nên cũng chả rủ
Thực ra dạo này ra đó, toàn chém với các thầy. Từ hồm sắm quả Ipad, mang ra đó, ngồi chém cũng vui lắm. Cũng học hỏi được nhiều. Ở đó cũng không hẳn là thương mại như các bạn nghĩ đâu. Cũng không phải là xem mất tiền, và xem không mất tiền thì khác gì nhau đâu. Đôi lúc, cảm giác gặp một người lạ, không biết gì về mình, không phải là cao thủ hay thấp thủ, chém mới hay. Chứ thầy, hay cao thủ, xem mãi cũng nhàm nhỉ
Đặc biệt mong gặp em Ỉn và em Ấy và một số hot boy khác nữa, nêu tên ở dây lại sợ bị soi
Còn những người khác, thì biết là mọi người bận, và cũng không muốn ra hội quán, nên cũng chả rủ
Thực ra dạo này ra đó, toàn chém với các thầy. Từ hồm sắm quả Ipad, mang ra đó, ngồi chém cũng vui lắm. Cũng học hỏi được nhiều. Ở đó cũng không hẳn là thương mại như các bạn nghĩ đâu. Cũng không phải là xem mất tiền, và xem không mất tiền thì khác gì nhau đâu. Đôi lúc, cảm giác gặp một người lạ, không biết gì về mình, không phải là cao thủ hay thấp thủ, chém mới hay. Chứ thầy, hay cao thủ, xem mãi cũng nhàm nhỉ
Diệu Bích
21/07/2012
Giaovien đấy à cậu, lâu lắm mới thấy online. Hôm nay tớ phải đi làm rồi, lâu lắm không gặp cậu. Người đẹp vẫn phong độ 9x chứ?
Sửa bởi DieuBich: 21/07/2012 - 10:14
Sửa bởi DieuBich: 21/07/2012 - 10:14
TuBi
21/07/2012
Chiều nay nhà mình ai rảnh qua hội quán nhé! muốn gặp chém gió với mọi người quá!!!
Sửa bởi TuBi: 21/07/2012 - 10:23
Sửa bởi TuBi: 21/07/2012 - 10:23
giaovien
21/07/2012
DieuBich, on 21/07/2012 - 10:13, said:
Giaovien đấy à cậu, lâu lắm mới thấy online. Hôm nay tớ phải đi làm rồi, lâu lắm không gặp cậu. Người đẹp vẫn phong độ 9x chứ?
Dạo này tớ cũng bận, con cái thi cử, rồi lại di công tác suốt. Mạng cơ quan thì chặn, nên ban ngày thì không vào được, tối về thì cai máy tính xịn, nên chỉ có mỗi buổi chém gió là lượn đuoc thoi.
Mong gặp cậu và mọi người ngày gần đây nhé
Sửa bởi DieuBich: 21/07/2012 - 10:29
Diệu Bích
21/07/2012
@Giaovien: sao buổi tối lai phải cai máy tính hả cậu?
Tớ nhiều lúc cũng muốn cai lắm mà trót nghiện nặng rồi, không cai được. Con bé con nhà tớ (4 tuổi), thấy mẹ ngồi vào máy tính là lăng xăng chạy ra bảo: Mẹ, để con bật tử vi cho mẹ nhé! Thế là nó bật trên danh sách những trang mình hay vào, rồi click vào trang TVLS ngay (mặc dù nó chưa biết chữ).
Tớ nhiều lúc cũng muốn cai lắm mà trót nghiện nặng rồi, không cai được. Con bé con nhà tớ (4 tuổi), thấy mẹ ngồi vào máy tính là lăng xăng chạy ra bảo: Mẹ, để con bật tử vi cho mẹ nhé! Thế là nó bật trên danh sách những trang mình hay vào, rồi click vào trang TVLS ngay (mặc dù nó chưa biết chữ).
giaovien
21/07/2012
Thực ra cai bớt máy tính là vì suốt ngày máy tính ở co quan rồi, về nhà cũng muốn dành cho bọn trẻ con. Với lại con nhà tớ, năm nay một đứa vào cấp 2, một đứa vào lớp 1, nên cũng phải dạy dỗ nhiều, rồi học cùng chúng nó nhiều thứ.
Tớ cũng tưởng không cai được, nhưng mà rồi lúc rơi vào hoàn cảnh là cai được hết
Tớ cũng tưởng không cai được, nhưng mà rồi lúc rơi vào hoàn cảnh là cai được hết
DaoHongHi
21/07/2012
Diệu Bích
21/07/2012
giaovien, on 21/07/2012 - 10:44, said:
Thực ra cai bớt máy tính là vì suốt ngày máy tính ở co quan rồi, về nhà cũng muốn dành cho bọn trẻ con. Với lại con nhà tớ, năm nay một đứa vào cấp 2, một đứa vào lớp 1, nên cũng phải dạy dỗ nhiều, rồi học cùng chúng nó nhiều thứ.
Tớ cũng tưởng không cai được, nhưng mà rồi lúc rơi vào hoàn cảnh là cai được hết
Tớ cũng tưởng không cai được, nhưng mà rồi lúc rơi vào hoàn cảnh là cai được hết
Ôi, sang năm nhà tớ cũng 1 đứa vào cấp 2, còn sang 2014 thì 1 đứa vào lớp 1. Sang năm chắc cũng phải cai thôi, có khi vào năm học này là phải cai buổi tối rồi. Tranh thủ nốt mấy tháng nó nghỉ hè.
Ngưỡng mộ mẹ Giaovien quá, dạy được con học giỏi ghê!
Sửa bởi DieuBich: 21/07/2012 - 10:49


