Hội tử vi Hà Nội
Akira
28/06/2012
Em sinh hoạt ở TVLS này cũng được 6 năm rồi, thị phi, ồn ào rồi vui vẻ đều trải qua cả, cũng từ việc đọc sách huyền học và qua chuyện trò của mọi người ở đây mà mình hiểu biết hơn về nhiều thứ - kể cả là cách sống. Cái gì cũng vậy có thịnh rồi có suy, tư tưởng và suy nghĩ của mọi người thì bao giờ cũng luôn đa dạng và phong phú, để có thể gần nhau và duy trì lâu dài thi luôn cần phải sự trong sáng và rộng lượng....
Riêng hội tư vi hà nội em chưa gặp bao giờ nhưng nếu khi điều kiện cho phép nhất định sẽ off để vui với mọi người. chưa gặp những cũng luôn hình dung chị Diệu Bích rất hiền, chị TPVT thì rất xì tin, Đào Hồng Hỉ, Mr,Bi làm thơ rất hay, anh Bách Linh thì hiền hiền, Ỉn xinh tươi và rất thích mọi người khen mình xinh tươi hihhhi chị Lê thì cá tính và cao nữa, bé Kem thì cứ hình dung Thiên Đồng thì thấp vừa và múp múp, nũng nịu đáng iu như kiểu em út trong nhà, còn là anh Liêm thơ xem tử vi hay nữa, chắc vẻ ngoài thì bonsevic quần tây bỏ thùng, mặt nghiêm giống thầy giáo. còn nhiều người nữa như DTDT, Chip mít ướt, tóc vàng hoe, bác Trườnggiang vân vân và vân vân
Riêng hội tư vi hà nội em chưa gặp bao giờ nhưng nếu khi điều kiện cho phép nhất định sẽ off để vui với mọi người. chưa gặp những cũng luôn hình dung chị Diệu Bích rất hiền, chị TPVT thì rất xì tin, Đào Hồng Hỉ, Mr,Bi làm thơ rất hay, anh Bách Linh thì hiền hiền, Ỉn xinh tươi và rất thích mọi người khen mình xinh tươi hihhhi chị Lê thì cá tính và cao nữa, bé Kem thì cứ hình dung Thiên Đồng thì thấp vừa và múp múp, nũng nịu đáng iu như kiểu em út trong nhà, còn là anh Liêm thơ xem tử vi hay nữa, chắc vẻ ngoài thì bonsevic quần tây bỏ thùng, mặt nghiêm giống thầy giáo. còn nhiều người nữa như DTDT, Chip mít ướt, tóc vàng hoe, bác Trườnggiang vân vân và vân vân
Diệu Bích
29/06/2012
Akira, on 28/06/2012 - 23:10, said:
Em sinh hoạt ở TVLS này cũng được 6 năm rồi, thị phi, ồn ào rồi vui vẻ đều trải qua cả, cũng từ việc đọc sách huyền học và qua chuyện trò của mọi người ở đây mà mình hiểu biết hơn về nhiều thứ - kể cả là cách sống. Cái gì cũng vậy có thịnh rồi có suy, tư tưởng và suy nghĩ của mọi người thì bao giờ cũng luôn đa dạng và phong phú, để có thể gần nhau và duy trì lâu dài thi luôn cần phải sự trong sáng và rộng lượng....
Riêng hội tư vi hà nội em chưa gặp bao giờ nhưng nếu khi điều kiện cho phép nhất định sẽ off để vui với mọi người. chưa gặp những cũng luôn hình dung chị Diệu Bích rất hiền, chị TPVT thì rất xì tin, Đào Hồng Hỉ, Mr,Bi làm thơ rất hay, anh Bách Linh thì hiền hiền, Ỉn xinh tươi và rất thích mọi người khen mình xinh tươi hihhhi chị Lê thì cá tính và cao nữa, bé Kem thì cứ hình dung Thiên Đồng thì thấp vừa và múp múp, nũng nịu đáng iu như kiểu em út trong nhà, còn là anh Liêm thơ xem tử vi hay nữa, chắc vẻ ngoài thì bonsevic quần tây bỏ thùng, mặt nghiêm giống thầy giáo. còn nhiều người nữa như DTDT, Chip mít ướt, tóc vàng hoe, bác Trườnggiang vân vân và vân vân
Riêng hội tư vi hà nội em chưa gặp bao giờ nhưng nếu khi điều kiện cho phép nhất định sẽ off để vui với mọi người. chưa gặp những cũng luôn hình dung chị Diệu Bích rất hiền, chị TPVT thì rất xì tin, Đào Hồng Hỉ, Mr,Bi làm thơ rất hay, anh Bách Linh thì hiền hiền, Ỉn xinh tươi và rất thích mọi người khen mình xinh tươi hihhhi chị Lê thì cá tính và cao nữa, bé Kem thì cứ hình dung Thiên Đồng thì thấp vừa và múp múp, nũng nịu đáng iu như kiểu em út trong nhà, còn là anh Liêm thơ xem tử vi hay nữa, chắc vẻ ngoài thì bonsevic quần tây bỏ thùng, mặt nghiêm giống thầy giáo. còn nhiều người nữa như DTDT, Chip mít ướt, tóc vàng hoe, bác Trườnggiang vân vân và vân vân
Hôm nào Akira đi off với hội nhé. Akira là nam hay nữ thế?
binh.nguyen
29/06/2012
Akira, on 28/06/2012 - 23:10, said:
Riêng hội tư vi hà nội em chưa gặp bao giờ nhưng nếu khi điều kiện cho phép nhất định sẽ off để vui với mọi người. chưa gặp những cũng luôn hình dung chị Diệu Bích rất hiền, chị TPVT thì rất xì tin, Đào Hồng Hỉ, Mr,Bi làm thơ rất hay, anh Bách Linh thì hiền hiền, Ỉn xinh tươi và rất thích mọi người khen mình xinh tươi hihhhi chị Lê thì cá tính và cao nữa, bé Kem thì cứ hình dung Thiên Đồng thì thấp vừa và múp múp, nũng nịu đáng iu như kiểu em út trong nhà, còn là anh Liêm thơ xem tử vi hay nữa, chắc vẻ ngoài thì bonsevic quần tây bỏ thùng, mặt nghiêm giống thầy giáo. còn nhiều người nữa như DTDT, Chip mít ướt, tóc vàng hoe, bác Trườnggiang vân vân và vân vân
Sao không thấy tên tôi? Hay nằm trong phần vân vân và vân vân?
Akira
30/06/2012
binh.nguyen, on 29/06/2012 - 11:43, said:
Sao không thấy tên tôi? Hay nằm trong phần vân vân và vân vân?
@ Chị Diệu Bích: Dạ, em sẽ cố gắng để có thể một ngày sớm nhất tham gia với mọi người, hội Tử vi hà nội nhà mình vẫn luôn có những con người tuyệt với mà chị. Ah, mà em là nam chị ạ. mà chị xem lá số của em rồi đó, chị còn bảo em đẹp trai nhất TVLS mà, anh Bng đẹp trai thế mà có xếp thứ 2 thôi, còn con rể hờ của chị cùng lắm cũng chỉ là thứ 3....(hôm nay em hơi tây tây hihihihi)
@ Cả nhà; Chúc cả nhà một kì nhỉ cuối tuần vui vẻ và có ý nghĩa bên những người thân yêu của mình
Kí Tên: Akira Nổ
Shan13
01/07/2012
Em nghĩ mọi người đến với nhau là duyên, vậy nên cứ để tùy duyên thôi, mình có lòng cứ gọi, cứ tụ tập, nếu mà muốn đi và chẳng vướng bận gì thì sẽ đông đủ thôi.
Em thích gặp gỡ mọi người vì vui vẻ chứ đã lý số trên diễn đàn mãi rồi, gặp nhau thì phải dành chỗ cho "lý số chém" chứ
Em thích gặp gỡ mọi người vì vui vẻ chứ đã lý số trên diễn đàn mãi rồi, gặp nhau thì phải dành chỗ cho "lý số chém" chứ
VarStark
01/07/2012
akira nổ cho 500d hình coi thử...
tui đứng hai thì ko ai dám đứng nhứt!!! ^^
Sửa bởi VarStark: 01/07/2012 - 20:48
tui đứng hai thì ko ai dám đứng nhứt!!! ^^
Sửa bởi VarStark: 01/07/2012 - 20:48
Diệu Bích
02/07/2012
Akira, on 30/06/2012 - 22:50, said:
@ cụ Bng: Vân là mây, Tên cụ không ở trong mây, không ở trong gió, và cũng không có ở trăng, tên cụ trong trái tim, trong suy nghĩ của các chị, các em hội tử vi hà nội và TVLS ...
@ Chị Diệu Bích: Dạ, em sẽ cố gắng để có thể một ngày sớm nhất tham gia với mọi người, hội Tử vi hà nội nhà mình vẫn luôn có những con người tuyệt với mà chị. Ah, mà em là nam chị ạ. mà chị xem lá số của em rồi đó, chị còn bảo em đẹp trai nhất TVLS mà, anh Bng đẹp trai thế mà có xếp thứ 2 thôi, còn con rể hờ của chị cùng lắm cũng chỉ là thứ 3....(hôm nay em hơi tây tây hihihihi)
@ Cả nhà; Chúc cả nhà một kì nhỉ cuối tuần vui vẻ và có ý nghĩa bên những người thân yêu của mình
Kí Tên: Akira Nổ
@ Chị Diệu Bích: Dạ, em sẽ cố gắng để có thể một ngày sớm nhất tham gia với mọi người, hội Tử vi hà nội nhà mình vẫn luôn có những con người tuyệt với mà chị. Ah, mà em là nam chị ạ. mà chị xem lá số của em rồi đó, chị còn bảo em đẹp trai nhất TVLS mà, anh Bng đẹp trai thế mà có xếp thứ 2 thôi, còn con rể hờ của chị cùng lắm cũng chỉ là thứ 3....(hôm nay em hơi tây tây hihihihi)
@ Cả nhà; Chúc cả nhà một kì nhỉ cuối tuần vui vẻ và có ý nghĩa bên những người thân yêu của mình
Kí Tên: Akira Nổ
Akira nổ hay quá, làm cho khối cô lại mong được gặp em đấy!
4ever
02/07/2012
A-thì-ra Nổ này là ai mà biết rõ mọi người gớm nhỉ! Hôm nào hội chén tụ tập đi Nổ vài cốc bia với hội nhé!
anh thích cái sờ lâu gần của chú rồi đấy!!!
"Mần khó khăn, chơi mạnh luôn" hihihihi
Sửa bởi Mr.Bi: 02/07/2012 - 17:30
anh thích cái sờ lâu gần của chú rồi đấy!!!
"Mần khó khăn, chơi mạnh luôn" hihihihi
Sửa bởi Mr.Bi: 02/07/2012 - 17:30
Akira
03/07/2012
@ R: Coi thì coi thật luôn, hàng ngon ai cho thử bao giờ ^^
@ TPVT: bữa nào đi off em trao cho chị, kín đáo và riêng tư , giờ thì cho em khất để em nổ thêm mấy phát nữa
@ chị Diêu Bích:
@ a Bi: Ok anh trai Bi to nhất hà nội
@ TPVT: bữa nào đi off em trao cho chị, kín đáo và riêng tư , giờ thì cho em khất để em nổ thêm mấy phát nữa
@ chị Diêu Bích:
@ a Bi: Ok anh trai Bi to nhất hà nội
giaovien
06/07/2012
Thói quen đi chém tử vi vẫn chẳng bỏ được, chỉ tội 3 tuần nay vừa đi công tác, vừa vacation, nên vẫn chưa gặp mọi người đựoc. Chắc phải đợi thứ 7 tuần sau vì còn chơi nốt tuần này đã.
Dính chính với các bác, tớ hay hô hào ra Lshq không hẳn là vì gần nhà đâu. Đơn giản vì dạo này mọi nguoi bận, có mấy ai đi off đâu, đến lshq, chơ lơ một mình thì vẫn có hội để buôn tử vi, chứ đến quán cafe khác, ngòi ế hàng một mình, thì ngại lắm. Tớ thấy toàn nguoi hô to đi off, thì lại chả bao gio đến, nên moi nguoi đừng nói là chỉ ra lshq vì tớ hô hào nhé.
Đã là hội buôn tử vi, thì chỉ thích đến buôn tử vi thôi, chứ k hẳn là nhờ xem số đâu. Chứ còn gặp nhau ăn uống hội hè hay đi chơi, thì tớ nghĩ mỗi nguôi đều có hội bạn của riêng mình, cùng sở thích, lứa tuổi chắc hợp hơn. Chỉ có chỗ bàn lý số, mới thu hút dc già trẻ trai gái chênh lệch tuổi tác ngồi bàn luận thôi.
Chúc moi nguoi cuối tuần vui vẻ
Dính chính với các bác, tớ hay hô hào ra Lshq không hẳn là vì gần nhà đâu. Đơn giản vì dạo này mọi nguoi bận, có mấy ai đi off đâu, đến lshq, chơ lơ một mình thì vẫn có hội để buôn tử vi, chứ đến quán cafe khác, ngòi ế hàng một mình, thì ngại lắm. Tớ thấy toàn nguoi hô to đi off, thì lại chả bao gio đến, nên moi nguoi đừng nói là chỉ ra lshq vì tớ hô hào nhé.
Đã là hội buôn tử vi, thì chỉ thích đến buôn tử vi thôi, chứ k hẳn là nhờ xem số đâu. Chứ còn gặp nhau ăn uống hội hè hay đi chơi, thì tớ nghĩ mỗi nguôi đều có hội bạn của riêng mình, cùng sở thích, lứa tuổi chắc hợp hơn. Chỉ có chỗ bàn lý số, mới thu hút dc già trẻ trai gái chênh lệch tuổi tác ngồi bàn luận thôi.
Chúc moi nguoi cuối tuần vui vẻ
Minh An
07/07/2012
Hôm nay đi gặp 1 người bạn, người bạn đó có hỏi tại sao dạo này ít vào diễn đàn tuvilyso. Rồi sau đó Minh An được nghe kể anh 100dong vì " bênh vực" Minh An mà có lời trách móc mọi người.
Đi về liền bật máy tính ra đọc và thấy giật mình. Quả thật hồi Minh An viết topic đó, đang buồn và mất niềm tin nhiều. Trong topic đó, Minh An nhận được nhiều lời khuyên. Nhưng quả thực Minh An không hề nhớ đến việc bị "ném đá" gì cả. Ngồi nhớ một lúc mới nghĩ ra bài viết của Gấu trắng về nghiệp làm thầy thì phải.
Minh An xin thanh minh là không hề cảm thấy tự ái, tổn thương hay là bị "ném đá" gì hết. Chuyện này Minh An cũng đã quên rất lâu rồi và hoàn toàn không có "cảm xúc tiêu cực" nào. Mọi sự vẫn rất bình thường mà, thậm chí Minh An còn xấu hổ vì topic bắt mọi người nghe mấy lời kể lể tỉ tê đó nữa.
Đứng trên quan điểm nào đó, Gấu trắng không có lý do gì ghét Minh An ( ở thời điểm đó). Anh ấy thậm chí rất chân thành, trên quan điểm của anh ấy. Vì vậy hồi đó Minh An có cảm giác xấu hổ và hoài nghi, nhưng không có cảm giác tức giận hay bị tổn thương. Sau này Minh An có vài tranh cãi với Gấu trắng, nhưng thuần túy là do không chấp nhận nổi lý luận của anh này mà thôi, không liên quan gì đến cái vụ anh ấy "ném đá" Minh An cả.
Minh An xin cảm ơn anh 100dong dành sự quan tâm cho Minh An. Nhưng có lẽ anh hiểu nhầm về cảm xúc của Minh An ạ !
Gần đây Minh An chuyển vào Sài Gòn sinh sống, ít có thời gian nên cũng không thường quan tâm đến các diễn đàn mạng. Hôm nay mới biết việc này.
Minh An xin gửi lời hỏi thăm đến các anh chị trong hội lý số Hà Nội. Có điều kiện về lại Hà Nội, Minh An sẽ đi off cùng cả nhà.
Sửa bởi Minh An: 07/07/2012 - 15:30
Đi về liền bật máy tính ra đọc và thấy giật mình. Quả thật hồi Minh An viết topic đó, đang buồn và mất niềm tin nhiều. Trong topic đó, Minh An nhận được nhiều lời khuyên. Nhưng quả thực Minh An không hề nhớ đến việc bị "ném đá" gì cả. Ngồi nhớ một lúc mới nghĩ ra bài viết của Gấu trắng về nghiệp làm thầy thì phải.
Minh An xin thanh minh là không hề cảm thấy tự ái, tổn thương hay là bị "ném đá" gì hết. Chuyện này Minh An cũng đã quên rất lâu rồi và hoàn toàn không có "cảm xúc tiêu cực" nào. Mọi sự vẫn rất bình thường mà, thậm chí Minh An còn xấu hổ vì topic bắt mọi người nghe mấy lời kể lể tỉ tê đó nữa.
Đứng trên quan điểm nào đó, Gấu trắng không có lý do gì ghét Minh An ( ở thời điểm đó). Anh ấy thậm chí rất chân thành, trên quan điểm của anh ấy. Vì vậy hồi đó Minh An có cảm giác xấu hổ và hoài nghi, nhưng không có cảm giác tức giận hay bị tổn thương. Sau này Minh An có vài tranh cãi với Gấu trắng, nhưng thuần túy là do không chấp nhận nổi lý luận của anh này mà thôi, không liên quan gì đến cái vụ anh ấy "ném đá" Minh An cả.
Minh An xin cảm ơn anh 100dong dành sự quan tâm cho Minh An. Nhưng có lẽ anh hiểu nhầm về cảm xúc của Minh An ạ !
Gần đây Minh An chuyển vào Sài Gòn sinh sống, ít có thời gian nên cũng không thường quan tâm đến các diễn đàn mạng. Hôm nay mới biết việc này.
Minh An xin gửi lời hỏi thăm đến các anh chị trong hội lý số Hà Nội. Có điều kiện về lại Hà Nội, Minh An sẽ đi off cùng cả nhà.
Sửa bởi Minh An: 07/07/2012 - 15:30
PHONG
07/07/2012
Anh biết vụ đó. Định nói vài câu là Minh An vào SG rồi, nhưng lại thôi. 100dong suy diễn nhiều quá rồi.
ryan88
08/07/2012
chào mọi ng...em vào thông báo em vừa ra tù sớm 3 ngày...có độ chém giết nào cứ gọi em, em tính giá hữu nghị...toàn quen biết nhau cả mà ^^
dtdt
08/07/2012
ryan88, on 08/07/2012 - 10:19, said:
chào mọi ng...em vào thông báo em vừa ra tù sớm 3 ngày...có độ chém giết nào cứ gọi em, em tính giá hữu nghị...toàn quen biết nhau cả mà ^^
Mà cũng chỉ tại BDH chứ không giờ chú đứng sau mỗi mỹ nhân Ấy, hê hê


