Hội tử vi Hà Nội
CuNhat
20/06/2012
VarStark
20/06/2012
sao tâm hồn bác 100d ngây thơ, thánh thiện, đoan trang, hiền thục, mỹ xuân, mong manh dễ đổ hơn cả em
nhiều khi Minh An ko suy nghĩ đau đớn vật vã như bác đâu, ...kiểu diễn viên Hàn Cuốc vừa mếu 1 cái ngoài đây khán giả khóc rũ rượi
nhiều khi Minh An ko suy nghĩ đau đớn vật vã như bác đâu, ...kiểu diễn viên Hàn Cuốc vừa mếu 1 cái ngoài đây khán giả khóc rũ rượi
100dong
20/06/2012
VarStark, on 20/06/2012 - 16:23, said:
sao tâm hồn bác 100d ngây thơ, thánh thiện, đoan trang, hiền thục, mỹ xuân, mong manh dễ đổ hơn cả em
nhiều khi Minh An ko suy nghĩ đau đớn vật vã như bác đâu, ...kiểu diễn viên Hàn Cuốc vừa mếu 1 cái ngoài đây khán giả khóc rũ rượi
nhiều khi Minh An ko suy nghĩ đau đớn vật vã như bác đâu, ...kiểu diễn viên Hàn Cuốc vừa mếu 1 cái ngoài đây khán giả khóc rũ rượi
Uhm, ông chưa là nạn nhân, ông cũng khó trở thành nạn nhân, và có khi ông còn là hung thủ, nên làm sao ông hiểu được, những điều chua xót.
Diệu Bích
20/06/2012
100dong, on 20/06/2012 - 16:17, said:
Tóm lại là họ mất lòng tin ở các chị.
Đấy là một vết thương lòng, nhưng nó là bài học quí để Minh An nhận ra những việc trước nay cậu ấy làm, là gì trong suy nghĩ của mọi người.
Những câu chữ đầy ác ý của kẻ ném đá, các chị đã thanks, nghĩa là các chị gián tiếp công nhận Minh An là kẻ tồi tệ.
Các chị đã cho cậu ấy một vố, rất là đau đấy, chỉ có điều làm sao các chị cảm nhận được cái nỗi đau của cậu ấy.
Chị nghĩ rằng, cậu ấy vẫn bình thường, vẫn như xưa với các chị, đó chỉ là bề ngoài thôi, còn người ta đời nào dám chân thành, hết mình với các chị nữa.
Đấy là một vết thương lòng, nhưng nó là bài học quí để Minh An nhận ra những việc trước nay cậu ấy làm, là gì trong suy nghĩ của mọi người.
Những câu chữ đầy ác ý của kẻ ném đá, các chị đã thanks, nghĩa là các chị gián tiếp công nhận Minh An là kẻ tồi tệ.
Các chị đã cho cậu ấy một vố, rất là đau đấy, chỉ có điều làm sao các chị cảm nhận được cái nỗi đau của cậu ấy.
Chị nghĩ rằng, cậu ấy vẫn bình thường, vẫn như xưa với các chị, đó chỉ là bề ngoài thôi, còn người ta đời nào dám chân thành, hết mình với các chị nữa.
Em nói các chị là nói những ai? Chị không hề cổ vũ hay bấm thanks kẻ ném đá Minh An. Nếu Minh An có giận ai đó thì cũng chỉ là số ít thôi, không quy chụp thành cả hội nhé! Mà chị nghĩ là Minh An không giận đâu. Hôm bác Bửu Đình ra HN, Minh An còn gọi điện cho chị, xin được đi off mà.
Tử Phủ Vũ Tướng
20/06/2012
Có thể đúng là chị chưa đủ tinh tế, lỡ làm tổn thương một người khác. Rút kinh nghiệm là ko tk nữa khi có ai trong hội bị attack, ko nói gì là được ý gì.
VarStark
20/06/2012
100dong, on 20/06/2012 - 16:34, said:
Uhm, ông chưa là nạn nhân, ông cũng khó trở thành nạn nhân, và có khi ông còn là hung thủ, nên làm sao ông hiểu được, những điều chua xót.
iem phải đóng vai lý thông tạo cơ hội cho bác 100dong đóng vai thạch sanh chứ!!!
túm lại nỗi đau mà mìn nghĩ ng khác trải qua chưa chắc là cảm giác thật sự của họ...bác thương vay khóc mướn quá nhiều...
iem xấu kết cấu cũng chẳng đẹp nên chỉ cố phấn đấu đóng vai ác thôi...nhường bác vai hiền, ngoan, thục đức
4ever
20/06/2012
Diệu Bích
20/06/2012
4ever
20/06/2012
100dong, on 20/06/2012 - 14:54, said:
Chị ạ, không phải những việc gần đây.
Mà từ cái lần Minh An hỏi mọi người, nên dựng quán để theo đuổi huyền học, hay xin việc để làm công chức quèn.
Có ai biết trong lời của kẻ ném đá vào Minh An, là sự dã man, hiểm độc thế nào không ?
Nhưng khối người đã "cám ơn" cái kẻ ném đá đấy.
Kể từ đó Minh An đã thành kẻ lạc loài, thật là bi đát.
Mà từ cái lần Minh An hỏi mọi người, nên dựng quán để theo đuổi huyền học, hay xin việc để làm công chức quèn.
Có ai biết trong lời của kẻ ném đá vào Minh An, là sự dã man, hiểm độc thế nào không ?
Nhưng khối người đã "cám ơn" cái kẻ ném đá đấy.
Kể từ đó Minh An đã thành kẻ lạc loài, thật là bi đát.
Mình vẫn luôn luôn rất kính trọng anh Minh Thuấn A, MinhAn thì chưa gặp và comment bao giờ nhưng cũng nghe mọi người nói và rất ngưỡng mộ cậu ấy tuổi trẻ nhưng có năng khiếu bẩm sinh. Chỉ cho rằng gần đây, nhà anh Minh Thuấn có đại sự nên anh ấy bận rộn ko tham gia cùng hội được, còn một số thành viên khác thì bận việc nọ việc kia, nhưng tựu trung lại nếu có sự kiện gì lớn thì mọi người vẫn sắp xếp đông đủ đó chứ! có gì là mất đoàn kết đâu nhỉ! Chắc chú trăm đồng này lại mẫn cảm quá với các thành phần của thuốc rầu!!!
4ever
20/06/2012
Công nhận, có trăm đồng vào nhà cái, tự nhiên xôm hẳn lên! chả mấy lại nghìn trang cho mà coi!hihi
100dong
20/06/2012
Ấn Thanks thì có thể coi như đánh dấu đã đọc, ấn Like nữa mới thực là mệt.
Mọi người cứ việc ấn, những cái vô thưởng vô phạt, chẳng chết ai.
Nhưng khi đang nước sôi lửa bỏng, một cái thanks một cái like, sẽ gây ảnh hưởng cục diện; nếu thanks-like đúng nó sẽ có tác dụng tích cực, mà sai sẽ là tiêu cực. Tôi thấy tội cho Minh An thôi, cũng có thể tôi suy nghĩ quá nhiều, vậy mong các anh chị thông cảm.
@ varstak: Tôi sống với con người của tôi, tôi như thế nào trong mắt ông hay mắt ai, cái đó không quan trọng.
@ Bác Từ Bi: Được vậy thì tốt, em cũng chỉ mong Minh An với mọi người như chưa có chuyện gì.
Chúng ta không nhắc thêm chuyện này nữa, em xin hết.
Mọi người cứ việc ấn, những cái vô thưởng vô phạt, chẳng chết ai.
Nhưng khi đang nước sôi lửa bỏng, một cái thanks một cái like, sẽ gây ảnh hưởng cục diện; nếu thanks-like đúng nó sẽ có tác dụng tích cực, mà sai sẽ là tiêu cực. Tôi thấy tội cho Minh An thôi, cũng có thể tôi suy nghĩ quá nhiều, vậy mong các anh chị thông cảm.
@ varstak: Tôi sống với con người của tôi, tôi như thế nào trong mắt ông hay mắt ai, cái đó không quan trọng.
@ Bác Từ Bi: Được vậy thì tốt, em cũng chỉ mong Minh An với mọi người như chưa có chuyện gì.
Chúng ta không nhắc thêm chuyện này nữa, em xin hết.
4ever
20/06/2012
Chuẩn! nhấn Thanks với mình, có những bài vì đọc câu comment thấy vui, thấy không nhịn được cười, thấy thích thú với cái ý tưởng, câu nói đó, thấy quý mến người đó, hay đơn thuần là đánh dấu mình đã đọc tới đó. Còn những cái gì thực sự tâm đắc thì sẽ ấn Like một phát cho nó đã tay! mình đơn giản thía đó!
Mình cũng rất thích thơ của Trăm đồng, đọc có cảm xúc. Thỉnh thoảng cậu vào đây thả thơ cho vui, xây nhà cho nó cao....cao mãi đi!
Mình cũng rất thích thơ của Trăm đồng, đọc có cảm xúc. Thỉnh thoảng cậu vào đây thả thơ cho vui, xây nhà cho nó cao....cao mãi đi!
100dong
20/06/2012
Bác ạ, có một sự thật là đầu óc em không ý tưởng, không cảm xúc, nên làm thơ còn mệt hơn đánh vật.
Không có khả năng, nên em cũng không cố.
Có điều em khá nhạy với lục bát, nên đôi lúc đọc thơ tự do là em chế ngay được sang lục bát.
Nhưng làm vậy em thấy chẳng vẻ vang gì, nên ít khi em sử dụng.
Các bác đối thơ với nhau rất là thú, nhiều câu làm em rất thư giãn.
Nhưng hôm nào gặp may thì đọc, chứ em cũng chẳng biết ở chỗ nào mà lần.
Sửa bởi 100dong: 20/06/2012 - 18:11
Không có khả năng, nên em cũng không cố.
Có điều em khá nhạy với lục bát, nên đôi lúc đọc thơ tự do là em chế ngay được sang lục bát.
Nhưng làm vậy em thấy chẳng vẻ vang gì, nên ít khi em sử dụng.
Các bác đối thơ với nhau rất là thú, nhiều câu làm em rất thư giãn.
Nhưng hôm nào gặp may thì đọc, chứ em cũng chẳng biết ở chỗ nào mà lần.
Sửa bởi 100dong: 20/06/2012 - 18:11
CanhTan
20/06/2012
100dong, on 20/06/2012 - 17:08, said:
Ấn Thanks thì có thể coi như đánh dấu đã đọc, ấn Like nữa mới thực là mệt.
Mọi người cứ việc ấn, những cái vô thưởng vô phạt, chẳng chết ai.
Nhưng khi đang nước sôi lửa bỏng, một cái thanks một cái like, sẽ gây ảnh hưởng cục diện; nếu thanks-like đúng nó sẽ có tác dụng tích cực, mà sai sẽ là tiêu cực. Tôi thấy tội cho Minh An thôi, cũng có thể tôi suy nghĩ quá nhiều, vậy mong các anh chị thông cảm.
@ varstak: Tôi sống với con người của tôi, tôi như thế nào trong mắt ông hay mắt ai, cái đó không quan trọng.
@ Bác Từ Bi: Được vậy thì tốt, em cũng chỉ mong Minh An với mọi người như chưa có chuyện gì.
Chúng ta không nhắc thêm chuyện này nữa, em xin hết.
Mọi người cứ việc ấn, những cái vô thưởng vô phạt, chẳng chết ai.
Nhưng khi đang nước sôi lửa bỏng, một cái thanks một cái like, sẽ gây ảnh hưởng cục diện; nếu thanks-like đúng nó sẽ có tác dụng tích cực, mà sai sẽ là tiêu cực. Tôi thấy tội cho Minh An thôi, cũng có thể tôi suy nghĩ quá nhiều, vậy mong các anh chị thông cảm.
@ varstak: Tôi sống với con người của tôi, tôi như thế nào trong mắt ông hay mắt ai, cái đó không quan trọng.
@ Bác Từ Bi: Được vậy thì tốt, em cũng chỉ mong Minh An với mọi người như chưa có chuyện gì.
Chúng ta không nhắc thêm chuyện này nữa, em xin hết.
Thú thật là đọc đến đoạn bác viết cho Varstak : ông là ông không hiểu..... em cứ nghĩ bác đang ở tầm 8 lon Ken rồi đấy ^.^