Hội tử vi Hà Nội
Diệu Bích
02/08/2011
@quynhdao: đề nghị bạn giới thiệu sơ qua về bản thân: tên, tuổi, giới tính, sở thích, marital status,sở trường, sở đoản...
Mà nếu là nữ tham gia thì phải thi hoa hậu đấy. Chuẩn bị xiêm y nhé.
Tham gia mà chỉ tham gia 1 chân thì ko biết sẽ giao lưu kiểu gì nhỉ?
Mà nếu là nữ tham gia thì phải thi hoa hậu đấy. Chuẩn bị xiêm y nhé.
Tham gia mà chỉ tham gia 1 chân thì ko biết sẽ giao lưu kiểu gì nhỉ?
hanbaoquan
02/08/2011
cám ơn cả nhà quan tâm, Sung em chỉ địch "touch & do" giống như anh Bi to đã đề cập, nay mọi người còn BY MOUTH nữa thì tốt quá, nhưng có lẽ bỏ qua giai đoạn chấm muối nhỉ (sót lắm
)
hanbaoquan
02/08/2011
DieuBich, on 02/08/2011 - 15:56, said:
@quynhdao: đề nghị bạn giới thiệu sơ qua về bản thân: tên, tuổi, giới tính, sở thích, marital status,sở trường, sở đoản...
Mà nếu là nữ tham gia thì phải thi hoa hậu đấy. Chuẩn bị xiêm y nhé.
Tham gia mà chỉ tham gia 1 chân thì ko biết sẽ giao lưu kiểu gì nhỉ?
Mà nếu là nữ tham gia thì phải thi hoa hậu đấy. Chuẩn bị xiêm y nhé.
Tham gia mà chỉ tham gia 1 chân thì ko biết sẽ giao lưu kiểu gì nhỉ?
TuBi
02/08/2011
DieuBich, on 02/08/2011 - 15:56, said:
@quynhdao: đề nghị bạn giới thiệu sơ qua về bản thân: tên, tuổi, giới tính, sở thích, marital status,sở trường, sở đoản...
Mà nếu là nữ tham gia thì phải thi hoa hậu đấy. Chuẩn bị xiêm y nhé.
Tham gia mà chỉ tham gia 1 chân thì ko biết sẽ giao lưu kiểu gì nhỉ?
Mà nếu là nữ tham gia thì phải thi hoa hậu đấy. Chuẩn bị xiêm y nhé.
Tham gia mà chỉ tham gia 1 chân thì ko biết sẽ giao lưu kiểu gì nhỉ?
Em cứ trích ngang trích dọc và phơi bày thân thể ra cho cả nhà biết, sau đó thì tham gia cả hai chân nhé, chứ 1 chân là chân trong và 1 chân ngoài thì khó giao và lưu lắm!
Soleil
02/08/2011
tiemtuyet
02/08/2011
TuBi
02/08/2011
Không biết quân số đến lúc này đã đủ 10 nọ 10 chai chưa cả nhà ơi??? Phiền đồng chí nào liệt kê danh sách giùm cái nhẩy??
hanbaoquan
02/08/2011
Diệu Bích
02/08/2011
Tình hình là đông quá rồi, chốt danh sách nốt bạn quynhdao thôi nhé!
Bà con chú ý, hôm đó tổng số khoảng 20-21 người, nên chắc sẽ không thể xem tử vi cho từng người được, vì số cao thủ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lá số mà muốn xem chuẩn xác phải mất ít nhất 1-2 h, như vậy không còn thời gian để giao lưu. Chi bằng chúng ta chuẩn bị sẵn 1 số câu hỏi hay, tâm đắc về các cách cục trong tử vi, rồi đem ra hỏi các cao nhân (VD như anh Liemtho….). Chú ý đừng có hỏi DieuBich nhé, hỏi về lý thuyết là DB ngọng luôn. Hoặc là hỏi về kinh nghiệm xem số, chú trọng cái gì, có 1 số điểm gì đặc biệt….
Sau đó là phần giao lưu, từng thành viên giới thiệu bản thân, thi hoa hậu, thi tài năng, thi ứng xưử….
Nếu còn thời gian thì đi Karaoke, còn nếu không đủ thời gian thì thôi.
Bà con chú ý, hôm đó tổng số khoảng 20-21 người, nên chắc sẽ không thể xem tử vi cho từng người được, vì số cao thủ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lá số mà muốn xem chuẩn xác phải mất ít nhất 1-2 h, như vậy không còn thời gian để giao lưu. Chi bằng chúng ta chuẩn bị sẵn 1 số câu hỏi hay, tâm đắc về các cách cục trong tử vi, rồi đem ra hỏi các cao nhân (VD như anh Liemtho….). Chú ý đừng có hỏi DieuBich nhé, hỏi về lý thuyết là DB ngọng luôn. Hoặc là hỏi về kinh nghiệm xem số, chú trọng cái gì, có 1 số điểm gì đặc biệt….
Sau đó là phần giao lưu, từng thành viên giới thiệu bản thân, thi hoa hậu, thi tài năng, thi ứng xưử….
Nếu còn thời gian thì đi Karaoke, còn nếu không đủ thời gian thì thôi.
quynhdao
02/08/2011
=))
Sơ í là em quên mất phần quan trọng. Vì mình có tới 50 trang, em chỉ đọc được 10 trang thấy vui quá nên vào đăng kí luôn.
Em là Quỳnh. - Nhưng em thích mọi người gọi em là Tháng Ba.
Em sinh năm 85
Em giới tính là: Gái a.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân, chưa người yêu.
Chỗ nào vui em thò vào. Buôn bán trà đá cũng ghé luôn.
Xiêm y thì luôn sẵn sàng, sợ cả nhà không dám cho em thi thôi a.
Sơ í là em quên mất phần quan trọng. Vì mình có tới 50 trang, em chỉ đọc được 10 trang thấy vui quá nên vào đăng kí luôn.
Em là Quỳnh. - Nhưng em thích mọi người gọi em là Tháng Ba.
Em sinh năm 85
Em giới tính là: Gái a.
Tình trạng hôn nhân: Độc thân, chưa người yêu.
Chỗ nào vui em thò vào. Buôn bán trà đá cũng ghé luôn.
Xiêm y thì luôn sẵn sàng, sợ cả nhà không dám cho em thi thôi a.
TuBi
02/08/2011
Nếu sợ thiếu thời gian, thì chi bằng chúng ta đẩy thời giờ bắt đầu sớm lên một chút. Chắc hôm đó cũng mát zời ấy mà. Đông thế này phải có nhiều time thì mới giải quyết hết được các bức xúc. à quên các request được chớ!