Hội tử vi Hà Nội
dtdt
07/04/2012
Tường thuật trực tiếp: Dắt xe vào cổng, dựng xe, vào phòng ngồi, mọi người đến, cười vui hớn hở, nói chuyện rôm rả, uống nước cạn đáy, cốc ly chỏng chơ bãi chiến trường trên bàn, đứng dậy, thanh toán, ra khỏi quán, đi bộ, lại vào quán, cụng ly, ăn trên trời, mặt đất, xuống tận sông, xong thanh toán, đứng dậy, ra cửa, đi bộ, tiễn chào, lại ngồi, cốc ly tán phét tiếp, hết mỏi chân đứng dậy, lấy xe, đi về.
Hết ạ
Hết ạ
tocvanghoe
07/04/2012
hanbaoquan
08/04/2012
Nết Na
08/04/2012
Diệu Bích
08/04/2012
Cam ơn tất cả các anh chị em hội HN đã tổ chức buổi giao lưu thật đầm ấm, vui vẻ với bác Bửu Đình và phu nhân. Đặc biệt, xin cảm ơn Bách Linh, Ấy Tướng, Ỉn đã lo chu đáo vụ hậu cần. Cảm ơn Việt Quang đã đưa 2 bác và mình đi tới nơi (nhưng về chưa tới chốn, hihi). 2 bác gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể anh chị em.
Nhìn 2 bác nắm chặt tay nhau đi dạo phố thật là hạnh phúc. Mình với ông xã đến giờ còn chả dám nắm tay nhau đi phố thế, hihi.
Bách Linh nếu có ảnh thì gửi link cho mọi người qua pm nhé. Lần này không gửi cho cụ BN nhé, cụ muốn xem ảnh thì phải đi off với tụi em cơ.
Nhìn 2 bác nắm chặt tay nhau đi dạo phố thật là hạnh phúc. Mình với ông xã đến giờ còn chả dám nắm tay nhau đi phố thế, hihi.
Bách Linh nếu có ảnh thì gửi link cho mọi người qua pm nhé. Lần này không gửi cho cụ BN nhé, cụ muốn xem ảnh thì phải đi off với tụi em cơ.
Nết Na
08/04/2012
Phu nhân cụ BĐ thật xì ten và đáng yêu.
thấy 2 bác hạnh phúc phát cuồng lên được. hiih
Nết Na
08/04/2012
Soleil
08/04/2012
e vừa dậy ra khỏi nệm
@Ỉn: thích làm thành viên kì cựu hem
Sửa bởi DungLe: 08/04/2012 - 10:01
. E già rồi, hôm qua chỉ có thế mà hôm nay trông ngu quá, òa òa, mệt rũ
@Ỉn: thích làm thành viên kì cựu hem
Sửa bởi DungLe: 08/04/2012 - 10:01