Hội tử vi Hà Nội
dtdt
07/04/2012
dtdt
07/04/2012
Kể mà tối nay anh Rụng đi có phải thích, về lại có vài bài báo cáo đọc cười rụng rún. Haizzzzzzzzzzzz
Nết Na
07/04/2012
Nết Na
07/04/2012
Nết Na
07/04/2012
Cụ BNG sợ bọn em hay sao mà toàn trốn? Em thích ảnh cụ BNG hơn. cụ BĐ đẹp trai và hiền quá! Em ngưỡng mộ tình cảm của cụ BĐ và phu nhân.
Sửa bởi Coninbeo: 07/04/2012 - 23:23
Sửa bởi Coninbeo: 07/04/2012 - 23:23
BnG
07/04/2012
BnG
07/04/2012
Nết Na
07/04/2012
cụ chê bọn em k bằng 1 góc của cụ TNK:(( hichic. Hội nhà vui lắm cụ k đi hơi phí
BnG
07/04/2012
dtdt
07/04/2012
Tường thuật trực tiếp: Dắt xe vào cổng, dựng xe, vào phòng ngồi, mọi người đến, cười vui hớn hở, nói chuyện rôm rả, uống nước cạn đáy, cốc ly chỏng chơ bãi chiến trường trên bàn, đứng dậy, thanh toán, ra khỏi quán, đi bộ, lại vào quán, cụng ly, ăn trên trời, mặt đất, xuống tận sông, xong thanh toán, đứng dậy, ra cửa, đi bộ, tiễn chào, lại ngồi, cốc ly tán phét tiếp, hết mỏi chân đứng dậy, lấy xe, đi về.
Hết ạ
Hết ạ


