Hội tử vi Hà Nội
TuBi
06/04/2012
Bỗng dưng thấy hắt hơi nhiều quá, cứ tưởng bị cảm nắng. Thì ra có mấy người đang nói xấu mềnh ở đây! haizz....! may quá ko phải là cảm cúm.
TuBi
06/04/2012
tuphasonghanh
06/04/2012
Đang ngụp lặn sâu, không tham gia off eff , bỗng bị réo tên, hơi sốc.
tuphasonghanh
06/04/2012
1quachuoi9
06/04/2012
dtdt
06/04/2012
TuBi, on 06/04/2012 - 17:36, said:
Ngày ấy anh đứng ở chân cầu,
Chờ đợi em mãi chẳng thấy đâu!
Điện thoại réo rắt dăm bảy cuộc,
Nóng lòng chờ đợi em quá lâu!
Chờ đợi em mãi chẳng thấy đâu!
Điện thoại réo rắt dăm bảy cuộc,
Nóng lòng chờ đợi em quá lâu!
Chốc, mông các chị nẩy
Cứ tưởng xế lái ẩu
Té ra điện thoại rung
Các chị xuýt xoa bảo
Ngoài trời mưa lạnh lắm
Những một tiếng anh đợi
Chắc là rét co ro
Đến hôm nay Đào bảo
Bi anh bị lặc lè
Em chợt ngồi nhớ lại
Có phải rằng tại em
Anh đã đứng thật lâu
Đến nỗi hỏng be bét
Thương anh thật là thương
Soleil
07/04/2012
tuphasonghanh, on 06/04/2012 - 18:55, said:
HÌnh như anh đã xem số cho em không chỉ 1 lần.
Anh cũng chưa từng nói xấu gì em.
Từ nay mong em đừng nhắc đến anh nữa nhé.
Anh cũng chưa từng nói xấu gì em.
Từ nay mong em đừng nhắc đến anh nữa nhé.
Em cũng cảm ơn anh vì đã xem số cho em ko dưới 1 lần khi vắng mặt em.
Em cũng cảm ơn anh vì anh chưa bao h nói xấu em mà chỉ đá đểu em- Em biết em gần 30tuổi rồi mà vẫn ế , cảm ơn anh đã remind em.
Em cảm ơn anh thật lòng nếu a đừng bao h đá em chuyện tình cảm- Cái này nó chả có tí gì là liêm sỉ cả, e nói thật
Em cảm ơn anh lần cuối cùng vì đây là last conversation của em và anh !
Từ này trở đi mong anh đừng nhắc đến em nữa nhé.
Soleil
07/04/2012
Hà nội mưa to quá, mình vốn là đứa nhạy cảm đến khắc nghiệt.....
Sửa bởi DungLe: 07/04/2012 - 09:14
Sửa bởi DungLe: 07/04/2012 - 09:14
Soleil
07/04/2012
dtdt, on 07/04/2012 - 09:27, said:
Trời mưa mát em nhỉ, tối nay lại ấm áp phải biết
sáng nay e đội mưa đi làm, nước mưa táp xối xả vào mắt, vào mũi, đường trắng tinh, toàn nước.
Thứ 7, lại mưa, nên ko tắc đường, đi 15' đến công ty, mặc quần sóc, ko dám mặc quần dài vì sợ ướt, chạy như điên vào WC thay váy, sếp đi làm sớm . Thứ 2 em đi Đà Nẵng 2 hôm cùng sếp, tn cũng muốn xa HN mấy hôm......
Sửa bởi DungLe: 07/04/2012 - 09:32
dtdt
07/04/2012
DungLe, on 07/04/2012 - 09:31, said:
sáng nay e đội mưa đi làm, nước mưa táp xối xả vào mắt, vào mũi, đường trắng tinh, toàn nước.
Thứ 7, lại mưa, nên ko tắc đường, đi 15' đến công ty, mặc quần sóc, ko dám mặc quần dài vì sợ ướt, chạy như điên vào WC thay váy, sếp đi làm sớm . Thứ 2 em đi Đà Nẵng 2 hôm cùng sếp, tn cũng muốn xa HN mấy hôm......
Thứ 7, lại mưa, nên ko tắc đường, đi 15' đến công ty, mặc quần sóc, ko dám mặc quần dài vì sợ ướt, chạy như điên vào WC thay váy, sếp đi làm sớm . Thứ 2 em đi Đà Nẵng 2 hôm cùng sếp, tn cũng muốn xa HN mấy hôm......
Đổi gió. Vào trong đó thấy cuộc sống thật êm đềm, nhưng với chị hơi hiu hiu buồn, chắc phải ở lâu mới ngấm, đi du lịch vài ngày chưa thấm vào đâu. Lâu lắm rồi chị chả đi đâu, lười chẩy thây.
Soleil
07/04/2012
dtdt, on 07/04/2012 - 09:36, said:
Mưa có tí mà đã hơi ngập đường. Hà Lội. Chị đi vẫn bị tắc đường, đau khổ.
Đổi gió. Vào trong đó thấy cuộc sống thật êm đềm, nhưng với chị hơi hiu hiu buồn, chắc phải ở lâu mới ngấm, đi du lịch vài ngày chưa thấm vào đâu. Lâu lắm rồi chị chả đi đâu, lười chẩy thây.
Đổi gió. Vào trong đó thấy cuộc sống thật êm đềm, nhưng với chị hơi hiu hiu buồn, chắc phải ở lâu mới ngấm, đi du lịch vài ngày chưa thấm vào đâu. Lâu lắm rồi chị chả đi đâu, lười chẩy thây.
Hôm qua e xin đổi lịch vào Sài Gòn để có cơ hội chơi bời với chị Pi, Điểu ...mà ko xin được.
E thích Sài Gòn, thích không khí trong đó lắm, tiếc là lần này ng khác follow up office trong đó, ko phải em nữa.
Lần này chỉ vào đến DAD thôi, ko vào Huế, ko thì đã contact với Gió, Gió đang ở Huế
dtdt
07/04/2012
Chị đang tưởng tượng, có 1 lần nào mà 2 hội tụ hội thì chắc ăn, ngủ, nghỉ tại chỗ mấy đêm mất