Hội tử vi Hà Nội
tuphasonghanh
02/08/2011
tuphasonghanh
02/08/2011
Diệu Bích
02/08/2011
@Tuphasonghanh: chị không bao giờ ghét ai cả, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, chả việc gì phải ghét ai cho đau đầu, tổn thọ.
Em có ý định vào hội không?
Còn hội của cuonglyso là của bên lyso.vn, không liên quan gì đến hội TVLS HN cả. Chị không thích lyso.vn, vì bên đó thương mại quá. Hội này cũng chỉ mượn địa điểm của chị Thaiduong để ofline buổi đầu thôi, chứ không phải là hội của Thái Dương.
Em có ý định vào hội không?
Còn hội của cuonglyso là của bên lyso.vn, không liên quan gì đến hội TVLS HN cả. Chị không thích lyso.vn, vì bên đó thương mại quá. Hội này cũng chỉ mượn địa điểm của chị Thaiduong để ofline buổi đầu thôi, chứ không phải là hội của Thái Dương.
Soleil
02/08/2011
còn 11 ngày nữa, chị DB đi tút lai rung nhan chưa,iem Bi nữa, em đang sụt sịt, huhu
Diệu Bích
02/08/2011
@DungLe: ơ, chị có thi Hoa Hậu đâu mà phải tút tát. Cuộc thi này chỉ dành cho các em chưa chồng thôi. Chị làm Trưởng Ban Tổ chức và cũng là 1 thành viên của BGK mà, làm giám khảo ăn đút lót sướng hơn đi thi nhiều.
hanbaoquan
02/08/2011
DieuBich, on 02/08/2011 - 09:19, said:
@DungLe: ơ, chị có thi Hoa Hậu đâu mà phải tút tát. Cuộc thi này chỉ dành cho các em chưa chồng thôi. Chị làm Trưởng Ban Tổ chức và cũng là 1 thành viên của BGK mà, làm giám khảo ăn đút lót sướng hơn đi thi nhiều.
anh to bi nhớ mài bi cho sáng nhé, nhỡ mất điện thì chị em thấy chỗ mà lần
Chị ấy tướng thì dấu chỗ ấy cho kỹ nhé, nửa kín nửa hở là lộ hết chân tướng đó
anh Thiến cò: trước khi đi nhớ gắn râu giả để nguỵ trang, không các bạn nữ lại tưởng anh bị Có THIỀN thật thì phiền lắm (giống như nhạc bất quần luyện quỳ hoa bảo điển vậy)
Sửa bởi lenhhosung83: 02/08/2011 - 09:31
Soleil
02/08/2011
" anh to bi nhớ mài bi cho sáng nhé, nhỡ mất điện thì chị em thấy chỗ mà lần
---> cái này ý, thì chị nghĩ là ko cần mài làm gì, nó mòn bi đi, phí của zời, chị nghĩ là đến 1 cái, bố trí cho bi 1 cái dây, buộc luôn vào bi, lúc nào mà mất điện, giật giật, là xong, ý anh Sung, chị DB, và ý em Bi thế nào?
Sửa bởi DungLe: 02/08/2011 - 09:38
'
---> cái này ý, thì chị nghĩ là ko cần mài làm gì, nó mòn bi đi, phí của zời, chị nghĩ là đến 1 cái, bố trí cho bi 1 cái dây, buộc luôn vào bi, lúc nào mà mất điện, giật giật, là xong, ý anh Sung, chị DB, và ý em Bi thế nào?
Sửa bởi DungLe: 02/08/2011 - 09:38
Tử Phủ Vũ Tướng
02/08/2011
@Sung: Cảm ơn Sung đã quan tâm, nhưng nói chung là "Nghe đâu xôi ít bao người thèm mong" nên chắc ko thể gây thất vọng
@TPSH: em tham gia hội này phi lợi nhuận. Tôn chỉ: quan hệ là chính, chém gió là phụ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 02/08/2011 - 09:41
@TPSH: em tham gia hội này phi lợi nhuận. Tôn chỉ: quan hệ là chính, chém gió là phụ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 02/08/2011 - 09:41
hanbaoquan
02/08/2011
DungLe, on 02/08/2011 - 09:37, said:
" anh to bi nhớ mài bi cho sáng nhé, nhỡ mất điện thì chị em thấy chỗ mà lần
---> cái này ý, thì chị nghĩ là ko cần mài làm gì, nó mòn bi đi, phí của zời, chị nghĩ là đến 1 cái, bố trí cho bi 1 cái dây, buộc luôn vào bi, lúc nào mà mất điện, giật giật, là xong, ý anh Sung, chị DB, và ý em Bi thế nào?
'---> cái này ý, thì chị nghĩ là ko cần mài làm gì, nó mòn bi đi, phí của zời, chị nghĩ là đến 1 cái, bố trí cho bi 1 cái dây, buộc luôn vào bi, lúc nào mà mất điện, giật giật, là xong, ý anh Sung, chị DB, và ý em Bi thế nào?
Mà chị tên là dungle thì chắc là phải mang hàng giả rồi nhỉ, chị em hôm đấy chỉ có nature thôi nhé, nếu chị bị rụng lê rồi thì em xin phép ban tổ chức cho phép chị mang hàng giả cho hoành tráng, dù sao mượn câu của Thuỷ TIên cô nương: "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên"
Diệu Bích
02/08/2011
[quote name='Tu Phu Vu Tuong' timestamp='1312252833' post='34
@TPSH: em tham gia hội này phi lợi nhuận. Tôn chỉ: quan hệ là chính, chém gió là phụ.
[/quote]
Hoan hô Ấy Tướng, đề cao tôn chỉ của hội: Quan hệ là chính!
@TPSH: em tham gia hội này phi lợi nhuận. Tôn chỉ: quan hệ là chính, chém gió là phụ.
[/quote]
Hoan hô Ấy Tướng, đề cao tôn chỉ của hội: Quan hệ là chính!
Soleil
02/08/2011
lenhhosung83, on 02/08/2011 - 09:42, said:
dạ, cám ơn chị có sáng kiến rất chi là sáng tạo nhưng như thế thì rã man quá, để em hỏi ý cò anh To bi thế nào đã.
Mà chị tên là dungle thì chắc là phải mang hàng giả rồi nhỉ, chị em hôm đấy chỉ có nature thôi nhé, nếu chị bị rụng lê rồi thì em xin phép ban tổ chức cho phép chị mang hàng giả cho hoành tráng, dù sao mượn câu của Thuỷ TIên cô nương: "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên"
Mà chị tên là dungle thì chắc là phải mang hàng giả rồi nhỉ, chị em hôm đấy chỉ có nature thôi nhé, nếu chị bị rụng lê rồi thì em xin phép ban tổ chức cho phép chị mang hàng giả cho hoành tráng, dù sao mượn câu của Thuỷ TIên cô nương: "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên"
ke ke, chú em yên tâm, chị thì tăm phần tăm, tăm phần tăm, sữa tươi nguyên chất tăm phần tăm, ko chơi hàng giả đâu
tiemtuyet
02/08/2011
hanbaoquan
02/08/2011
TuBi
02/08/2011
DungLe, on 02/08/2011 - 09:37, said:
" anh to bi nhớ mài bi cho sáng nhé, nhỡ mất điện thì chị em thấy chỗ mà lần
---> cái này ý, thì chị nghĩ là ko cần mài làm gì, nó mòn bi đi, phí của zời, chị nghĩ là đến 1 cái, bố trí cho bi 1 cái dây, buộc luôn vào bi, lúc nào mà mất điện, giật giật, là xong, ý anh Sung, chị DB, và ý em Bi thế nào?
'---> cái này ý, thì chị nghĩ là ko cần mài làm gì, nó mòn bi đi, phí của zời, chị nghĩ là đến 1 cái, bố trí cho bi 1 cái dây, buộc luôn vào bi, lúc nào mà mất điện, giật giật, là xong, ý anh Sung, chị DB, và ý em Bi thế nào?