Hội tử vi Hà Nội
Nết Na
15/02/2012
TuBi
15/02/2012
DaoHongHi
15/02/2012
Cũng có mấy thằng cứ lải nhải vào tai em bài hát này, nhưng nó sửa lại 1 từ: Cho anh "lời" cuối thành Cho anh "lần" cuối!
Em cho cái bạt tai cho đỡ chuối!
Em cho cái bạt tai cho đỡ chuối!
BnG
15/02/2012
23h22'. Cụ đang ngủ ngon
Roeng roeng.
- Alo, anh ơi em vừa cãi nhau với gái. Xong òy...ức ức ức.
- Gái nào?
- Con xyz anh ạ.
- Con xyz là con nào?
- Thì...nó là con gái họ của anh đoá.
......@$%^%&(**^*^%@
- Ts chúng mày, qua nhà tao.
Đêm qua em ngủ sofa các cụ ạ. Làm bạn với tụi 9x này vui mà mệt.
Roeng roeng.
- Alo, anh ơi em vừa cãi nhau với gái. Xong òy...ức ức ức.
- Gái nào?
- Con xyz anh ạ.
- Con xyz là con nào?
- Thì...nó là con gái họ của anh đoá.
......@$%^%&(**^*^%@
- Ts chúng mày, qua nhà tao.
Đêm qua em ngủ sofa các cụ ạ. Làm bạn với tụi 9x này vui mà mệt.
Nết Na
15/02/2012
DaoHongHi
15/02/2012
dtdt
15/02/2012
bng, on 15/02/2012 - 10:33, said:
Làm bạn với tụi 9x này vui mà mệt.
Công nhận chuẩn cụ ạ, em thì là ở với 2 cụ 9x, 1 cụ thì em suốt ngày cãi lại cụ ấy, 1 cụ thì cái máy nói có thể phát thanh 24/24. Hôm qua cụ máy nói đi chơi với hội anti-valungtung về khoe, sao ko rủ chị (già) đi cho chị (già) đỡ buồn (ngủ), công nhận đi với các cụ bé ấy thì chắc là mất ngủ thật
BnG
15/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
15/02/2012
Cụ Bình Nguyên ơi em có dấu hiệu nghễnh ngãng, hình như do tứ linh chiếu tật.
DaoHongHi
15/02/2012
BnG
15/02/2012
ryan88
15/02/2012
PT phải nghe đĩa của những ngày xưa cũ ấy Ỉn...có mấy bài ko nổi nhưng đã đã sướng sướng đã đã dã man con ngan
recommend: ngóng chờ nơi ngõ vắng, hãy để em ra đi ^^...còn yêu nhau cho nhau mà nghe vào đúng dịp hôm qua thì ko còn gì thú bằng ^^
recommend: ngóng chờ nơi ngõ vắng, hãy để em ra đi ^^...còn yêu nhau cho nhau mà nghe vào đúng dịp hôm qua thì ko còn gì thú bằng ^^