

Hội tử vi Hà Nội
Viết bởi giaovien, 12/07/11 21:59
8757 replies to this topic
#5806
Gửi vào 23/10/2011 - 22:00
Giá mà chúng ta được như thực vật, chỉ việc hút khoáng chất, hít thở khí trời, sau đó đi chơi như động vật.
#5808
Gửi vào 24/10/2011 - 08:06
Hôm nay thứ 2 rồi đấy, không chống cự được thì cười cho đời bớt khổ đi cả nhà
#5809
Gửi vào 24/10/2011 - 08:45
Tại sao không nghe bài này cho vui nhỉ!?
She leads a lonely life
She leads a lonely life
When she woke up late in the morning
Light and the day had just begun
She opened up her eyes and thought
O what a morning
Its not a day for work
Its a day for catching tan
Just laying on the beach and having fun
Shes going to get you
All that she wants is another baby
Shes gone tomorrow boy
All that she wants is another baby
All that she wants is another baby
Shes gone tomorrow boy
All that she wants is another baby
She leads a lonely life
She leads a lonely life
When she woke up late in the morning
Light and the day had just begun
She opened up her eyes and thought
O what a morning
Its not a day for work
Its a day for catching tan
Just laying on the beach and having fun
Shes going to get you
All that she wants is another baby
Shes gone tomorrow boy
All that she wants is another baby
All that she wants is another baby
Shes gone tomorrow boy
All that she wants is another baby
#5810
Gửi vào 24/10/2011 - 14:08
Thông báo : từ ngày 27 đến ngày 29/10 Viettel khuyến mại 50% thẻ cào thuê bao trả trước!
#5811
Gửi vào 24/10/2011 - 14:15
Thông báo : từ ngày 27 đến ngày 29/10 Viettel khuyến mại 50% ZAI cho thuê bao trả trước!
#5812
Gửi vào 24/10/2011 - 14:17
Tưởng khuyến mại 100%, chứ 50% chưa đủ độ hấp dẫn đối với chị.
. Mới đầu tuần mà chỉ mong mau đến cuối tuần còn được gặp bác MinhMinh.
#5814
Gửi vào 24/10/2011 - 14:31
#5816
Gửi vào 24/10/2011 - 17:05
Đã chơi chán chê ở sapa 4 ngày, giờ bay ra HN, mà ko biết có time gặp mặt các bạn ko, vì chỉ được cấp phép ở 2 ngày
.
#5820
Gửi vào 24/10/2011 - 22:57
Bữa nay em mới có thời giờ điểm lại cuộc họp hôm thứ 7, các bác đọc tạm.
---
Ngày 29 tháng 10 hạ quan định hội binh với những hổ tướng đất Hà thành, nhằm đón tiếp một lãnh tụ phong trào tử vi ở hải ngoại nhân dịp ngài về thăm quê hương. Nhưng thứ Sáu mãi 9h tối do tình hình có sự biến đổi, hạ quan liền gửi cấp báo về bộ tổng tư lệnh, với nội dung hạ quan phải xuất hành sớm hơn dự kiến. Cũng bởi liên tiếp các ngày vừa qua, hạ quan bị nhiều sát thủ giữa thanh thiên bạch nhật đâm chém không thương tiếc, trên người vẫn còn một số vết thương, nên hạ quan phải đề phòng trong hội có người tìm cớ hãm hại. Nếu hạ quan đường đột xuất hiện giữa tổng hành dinh, kiểu gì người ta chẳng vu cho hạ quan là thích khách hoặc thám báo, vậy hỏi làm sao hạ quan còn giữ được cái đầu mang về quê nữa!?
Giờ Ngọ hôm đó (22-10), cơm nước xong xuôi, hạ quan vẫn còn bình chân như vại. Từ sáng mở mạng, thấy quan trấn thủ Sài Gòn-Gia Định Việt Mão tấm tắc khen một bài lục bát, là cái bài mà tại hạ nâng cấp lại từ một bài thơ tự do của người khác. Hạ quan vốn là kẻ quê mùa, chỉ quen trồng rau cuốc đất, làm được bài thơ thật ra chỉ là may mắn. Tự lượng thấy mình không biết đường ăn nói, chỉ sợ lỡ miệng lại chuốc họa vào thân, nên hạ quan đành giữ im lặng, theo tinh thần của câu châm ngôn "im lặng là vàng".
Giờ Mùi hai khắc (13h20') hạ quan dắt ngựa lên đường, ngựa phi nước kiệu qua cầu Thăng Long chỉ mất hơn nửa canh giờ. Hạ quan còn phải chờ thêm một vị cô nương, thời gian cũng vừa tàn điếu thuốc.
Cô nương này tuổi ngoài đôi mươi, là họ hàng thúc bá với hạ quan, nhan sắc thật khó lời nào tả xiết. Hạ quan sống nửa đời nửa đạo, hiểu lờ mờ cái gì là sắc sắc không không, nhưng cũng cảm thấy lòng như sống lại thời mẫu giáo, với những cảm xúc trong sáng. Hạ quan vốn rất dễ rung động trước cái đẹp!
Đường sá nơi đô thành mới thật là đông, tại hạ và cô nương nọ cố cầm cương thúc ngựa chạy hết tốc lực, mãi giờ Thân hai khắc (15h20') mới đến được địa điểm hội họp. Giao ngựa cho đám tiểu nhị, bọn tại hạ cùng vội bước lên lầu. Đưa mắt nhìn một lượt, thấy mọi người đến cũng khá đông. Các vị trưởng lão như thường lệ tụ lại một chỗ, ai nấy phong thái uy nghi đĩnh đạc, chắc là đang bàn quốc gia đại sự; mấy bàn kế bên la liệt tài tử giai nhân nói cười bả lả, chắc là bàn chuyện thời trang, ăn uống. Hạ quan cất tiếng chào một lượt, rồi cùng cô nương nọ tự động ngồi xuống, gọi nước. Cũng vì cô nương này, nên hạ quan không quản ngại ân oán giang hồ, mới hạ sơn tham gia cuộc họp trù bị.
Đánh mắt thấy đại đồ đệ phái Thiếu Lâm là Thầy Chùa đang xếp chân thiền định, biết lúc này là lúc thầy rảnh nhất, hạ quan cất tiếng gọi từ phía sau lưng. Thầy ngoảnh mặt lại một cái, dường như đã nghe thấy, nhưng sau đó lại tiếp tục nhập định. Hạ quan biết thầy đang tu luyện, nên chẳng muốn làm phiền thầy thêm. Đông tây nam bắc ai ai cũng bận việc đàm luận, mấy đại lão là rường cột phong trào thì vẫn say sưa bên tiệc bàn đào, với những câu chuyện của thiên địa tạo hóa. Đã xong một tuần trà mà chưa nhờ được ai, chợt thấy Tử Phá đại hiệp (tuphasonghanh) đã ngồi trầm tư một góc tự lúc nào, hạ quan liền gọi với sang đại hiệp. Đại hiệp gật đầu hờ hững, rồi lăng ba vi bộ từ bức tường bên này sang bức tường bên kia, một tiểu thư đi cùng cũng tức tốc phá không bay tới. Hạ quan liền trình ngay lá số của đứa cháu họ, đại hiệp nhíu mày tư lự một hồi rồi nói "Không đúng lá số". Hạ quan cùng đứa cháu cảm thấy đôi chút sững sờ, rõ ràng gia đình nói cháu hạ quan sinh tầm hơn 10h sáng, vì cớ gì cái lá số đang cầm trong tay lại có thể sai được!?
Nhưng công lực của đại hiệp đâu phải hạng xoàng, lẽ nào hạ quan lại không tin đại hiệp!? Bốn người ngồi trong yên lặng một lúc, không có một sự giải thích nào được đưa ra, cách kiểm nghiệm duy nhất là lấy lá số khác. Đang chưa biết làm thế nào vừa hay lúc đó Lâm công tử (lamnx) hươ hươ con máy tính ở bàn bên cạnh; hạ quan chẳng nói chẳng rằng liền dùng cầm nã thủ, nẫng gọn con máy tính trước sự ngỡ ngàng của công tử. Lâm công tử giật mình một cái, có ý làm giận, nhưng biết hạ quan có việc cần dùng thật, nên vui vẻ cho mượn, lại còn nhiệt tình lấy giúp lá số mới. Xong, hạ quan vác máy về chỗ Tử Phá đại hiệp, lần này mặt mũi đại hiệp khẽ giãn ra một chút, sau đó lại trùng lại, suy nghĩ đăm chiêu. Trong ánh mắt đại hiệp như chứa đựng vô vàn câu hỏi, hết nhìn hạ quan, lại nhìn cháu hạ quan; để không ai biết, đại hiệp nói với âm lượng vừa đủ nghe. Nên nhớ là xung quanh đang có rất nhiều đại cao thủ, người bình thường nghe tiếng giày guốc còn khó phân định nam nữ, nhưng đối với họ một con ruồi bay cách 10 mét chưa thấy hình chỉ cần nghe tiếng đập cánh là có thể bị họ phát hiện ruồi đực hay ruồi cái rồi, vì vậy đại hiệp chỉ nói rất rất nhỏ:
-"Người yêu ông ah!?"
-"Không, cháu em"
-"Đừng giấu tôi nữa",
-"Không, em thề"
...Đấy là những gì đôi tai nghễnh ngãng của hạ quan thu được, xem ra dù giải thích thế nào đại hiệp vẫn còn hồ nghi lắm.
Đại hiệp chém một lúc 12 cung, cung nào cũng trúng phóc, thế mới hay đại hiệp là người giấu tài, thâm tàng bất lộ. Mọi người thấy đại hiệp có vẻ lờ đờ chậm chạp, nhưng tuyệt đối chớ có xem thường.
Máy tính đã không cần dùng tới, hạ quan quay sang trả cho Lâm công tử, không quên nói lời cảm tạ, rồi lại về bàn xem tiếp mục gieo đồng xu, nhưng lúc này chỉ còn lại vị tiểu thư đi cùng Tử Phá đại hiệp, còn đại hiệp đã nhập hội cùng các bô lão, vừa hút thuốc vừa bàn chuyện thế thái nhân tình. Cơ bản thì lá số đã được Đại hiệp giải quyết tới gốc rễ, nhưng trong lòng hạ quan vẫn chưa yên tâm, định bụng chờ dịp khác nhờ đại hiệp cùng các vị tiền bối thẩm định tiếp.
Mải mê với cuộc xem lá số, chẳng hay ngay đằng sau lưng hạ quan là tổng đốc Đà Nẵng Nguyễn Bá Ninh, người đang giả lái xe đò ở cầu quay sông Hàn để tìm hiểu những tâm tình của bà con trong cuộc sống. Ninh tổng đốc lần này dẫn theo một thiếu gia mặt mũi vô cùng anh tuấn, nghe rằng là đệ tử chân truyền của mấy môn kì thuật mà với chúng tổng đốc đã danh chấn thiên hạ từ Nam ra Bắc. Nếu nói miền Trung, thì Tổng đốc xứng là Trung thần thông, lần đầu được diện kiến một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như vậy, hỏi hạ quan làm sao không vinh hạnh!? Lúc này hạ quan mới để ý, đối diện với Trung thần thông là Bắc Cái Trường Giang - Lý ngư long, người mà lúc nào khuôn mặt lúc nào cũng hỉ hả như Di Lặc. Về phía bên tay phải của Bắc Cái là tổng đốc thành Hà Nội, minh chủ hội tử vi - Giaovien cô cô, người mà tài sắc đã làm không biết bao nhiêu phụ nữ phải ghen tị, bao gia đình bị rung chuyển. Đúng là một mâm toàn VIP, hạ quan không dám bén mảng, đành rút về bàn bên, nhập cuộc với hội xem chỉ tay - lúc này chủ xị là công nương Cái Số (caiso84). Cái Số nghe lúc đầu có vẻ rụt rè, nhưng càng xem càng hăng, càng xem càng trúng tệ. Hạ quan quả có mắt không tròng, vậy mà trước đây chỉ nghĩ cô nương chỉ tới nhờ vả mọi người như hạ quan, quả thực thất lễ, thất lễ. Nhưng bất ngờ lớn nhất lại là chính đứa cháu vàng ngọc của hạ quan hôm ấy cũng lên đồng. Nói mười phần đúng một phần, xem chừng cô nàng mới biết sơ sơ, nhưng cũng làm hạ quan rất kính nể.
Thời giờ lúc đó đã muộn, Giaovien cô cô hồi cung, Lâm công tử về phủ...; bầu trời như được bọc một lớp khăn tối, vì nhiều lí do khách quan chủ quan hạ quan cùng đứa cháu cũng lần lượt xin phép ra về.
Xin lỗi vì chưa kịp chào tất cả, hẹn gặp lại mọi người trong những dịp khác.
---
Ngày 29 tháng 10 hạ quan định hội binh với những hổ tướng đất Hà thành, nhằm đón tiếp một lãnh tụ phong trào tử vi ở hải ngoại nhân dịp ngài về thăm quê hương. Nhưng thứ Sáu mãi 9h tối do tình hình có sự biến đổi, hạ quan liền gửi cấp báo về bộ tổng tư lệnh, với nội dung hạ quan phải xuất hành sớm hơn dự kiến. Cũng bởi liên tiếp các ngày vừa qua, hạ quan bị nhiều sát thủ giữa thanh thiên bạch nhật đâm chém không thương tiếc, trên người vẫn còn một số vết thương, nên hạ quan phải đề phòng trong hội có người tìm cớ hãm hại. Nếu hạ quan đường đột xuất hiện giữa tổng hành dinh, kiểu gì người ta chẳng vu cho hạ quan là thích khách hoặc thám báo, vậy hỏi làm sao hạ quan còn giữ được cái đầu mang về quê nữa!?
Giờ Ngọ hôm đó (22-10), cơm nước xong xuôi, hạ quan vẫn còn bình chân như vại. Từ sáng mở mạng, thấy quan trấn thủ Sài Gòn-Gia Định Việt Mão tấm tắc khen một bài lục bát, là cái bài mà tại hạ nâng cấp lại từ một bài thơ tự do của người khác. Hạ quan vốn là kẻ quê mùa, chỉ quen trồng rau cuốc đất, làm được bài thơ thật ra chỉ là may mắn. Tự lượng thấy mình không biết đường ăn nói, chỉ sợ lỡ miệng lại chuốc họa vào thân, nên hạ quan đành giữ im lặng, theo tinh thần của câu châm ngôn "im lặng là vàng".
Giờ Mùi hai khắc (13h20') hạ quan dắt ngựa lên đường, ngựa phi nước kiệu qua cầu Thăng Long chỉ mất hơn nửa canh giờ. Hạ quan còn phải chờ thêm một vị cô nương, thời gian cũng vừa tàn điếu thuốc.
Cô nương này tuổi ngoài đôi mươi, là họ hàng thúc bá với hạ quan, nhan sắc thật khó lời nào tả xiết. Hạ quan sống nửa đời nửa đạo, hiểu lờ mờ cái gì là sắc sắc không không, nhưng cũng cảm thấy lòng như sống lại thời mẫu giáo, với những cảm xúc trong sáng. Hạ quan vốn rất dễ rung động trước cái đẹp!
Đường sá nơi đô thành mới thật là đông, tại hạ và cô nương nọ cố cầm cương thúc ngựa chạy hết tốc lực, mãi giờ Thân hai khắc (15h20') mới đến được địa điểm hội họp. Giao ngựa cho đám tiểu nhị, bọn tại hạ cùng vội bước lên lầu. Đưa mắt nhìn một lượt, thấy mọi người đến cũng khá đông. Các vị trưởng lão như thường lệ tụ lại một chỗ, ai nấy phong thái uy nghi đĩnh đạc, chắc là đang bàn quốc gia đại sự; mấy bàn kế bên la liệt tài tử giai nhân nói cười bả lả, chắc là bàn chuyện thời trang, ăn uống. Hạ quan cất tiếng chào một lượt, rồi cùng cô nương nọ tự động ngồi xuống, gọi nước. Cũng vì cô nương này, nên hạ quan không quản ngại ân oán giang hồ, mới hạ sơn tham gia cuộc họp trù bị.
Đánh mắt thấy đại đồ đệ phái Thiếu Lâm là Thầy Chùa đang xếp chân thiền định, biết lúc này là lúc thầy rảnh nhất, hạ quan cất tiếng gọi từ phía sau lưng. Thầy ngoảnh mặt lại một cái, dường như đã nghe thấy, nhưng sau đó lại tiếp tục nhập định. Hạ quan biết thầy đang tu luyện, nên chẳng muốn làm phiền thầy thêm. Đông tây nam bắc ai ai cũng bận việc đàm luận, mấy đại lão là rường cột phong trào thì vẫn say sưa bên tiệc bàn đào, với những câu chuyện của thiên địa tạo hóa. Đã xong một tuần trà mà chưa nhờ được ai, chợt thấy Tử Phá đại hiệp (tuphasonghanh) đã ngồi trầm tư một góc tự lúc nào, hạ quan liền gọi với sang đại hiệp. Đại hiệp gật đầu hờ hững, rồi lăng ba vi bộ từ bức tường bên này sang bức tường bên kia, một tiểu thư đi cùng cũng tức tốc phá không bay tới. Hạ quan liền trình ngay lá số của đứa cháu họ, đại hiệp nhíu mày tư lự một hồi rồi nói "Không đúng lá số". Hạ quan cùng đứa cháu cảm thấy đôi chút sững sờ, rõ ràng gia đình nói cháu hạ quan sinh tầm hơn 10h sáng, vì cớ gì cái lá số đang cầm trong tay lại có thể sai được!?
Nhưng công lực của đại hiệp đâu phải hạng xoàng, lẽ nào hạ quan lại không tin đại hiệp!? Bốn người ngồi trong yên lặng một lúc, không có một sự giải thích nào được đưa ra, cách kiểm nghiệm duy nhất là lấy lá số khác. Đang chưa biết làm thế nào vừa hay lúc đó Lâm công tử (lamnx) hươ hươ con máy tính ở bàn bên cạnh; hạ quan chẳng nói chẳng rằng liền dùng cầm nã thủ, nẫng gọn con máy tính trước sự ngỡ ngàng của công tử. Lâm công tử giật mình một cái, có ý làm giận, nhưng biết hạ quan có việc cần dùng thật, nên vui vẻ cho mượn, lại còn nhiệt tình lấy giúp lá số mới. Xong, hạ quan vác máy về chỗ Tử Phá đại hiệp, lần này mặt mũi đại hiệp khẽ giãn ra một chút, sau đó lại trùng lại, suy nghĩ đăm chiêu. Trong ánh mắt đại hiệp như chứa đựng vô vàn câu hỏi, hết nhìn hạ quan, lại nhìn cháu hạ quan; để không ai biết, đại hiệp nói với âm lượng vừa đủ nghe. Nên nhớ là xung quanh đang có rất nhiều đại cao thủ, người bình thường nghe tiếng giày guốc còn khó phân định nam nữ, nhưng đối với họ một con ruồi bay cách 10 mét chưa thấy hình chỉ cần nghe tiếng đập cánh là có thể bị họ phát hiện ruồi đực hay ruồi cái rồi, vì vậy đại hiệp chỉ nói rất rất nhỏ:
-"Người yêu ông ah!?"
-"Không, cháu em"
-"Đừng giấu tôi nữa",
-"Không, em thề"
...Đấy là những gì đôi tai nghễnh ngãng của hạ quan thu được, xem ra dù giải thích thế nào đại hiệp vẫn còn hồ nghi lắm.
Đại hiệp chém một lúc 12 cung, cung nào cũng trúng phóc, thế mới hay đại hiệp là người giấu tài, thâm tàng bất lộ. Mọi người thấy đại hiệp có vẻ lờ đờ chậm chạp, nhưng tuyệt đối chớ có xem thường.
Máy tính đã không cần dùng tới, hạ quan quay sang trả cho Lâm công tử, không quên nói lời cảm tạ, rồi lại về bàn xem tiếp mục gieo đồng xu, nhưng lúc này chỉ còn lại vị tiểu thư đi cùng Tử Phá đại hiệp, còn đại hiệp đã nhập hội cùng các bô lão, vừa hút thuốc vừa bàn chuyện thế thái nhân tình. Cơ bản thì lá số đã được Đại hiệp giải quyết tới gốc rễ, nhưng trong lòng hạ quan vẫn chưa yên tâm, định bụng chờ dịp khác nhờ đại hiệp cùng các vị tiền bối thẩm định tiếp.
Mải mê với cuộc xem lá số, chẳng hay ngay đằng sau lưng hạ quan là tổng đốc Đà Nẵng Nguyễn Bá Ninh, người đang giả lái xe đò ở cầu quay sông Hàn để tìm hiểu những tâm tình của bà con trong cuộc sống. Ninh tổng đốc lần này dẫn theo một thiếu gia mặt mũi vô cùng anh tuấn, nghe rằng là đệ tử chân truyền của mấy môn kì thuật mà với chúng tổng đốc đã danh chấn thiên hạ từ Nam ra Bắc. Nếu nói miền Trung, thì Tổng đốc xứng là Trung thần thông, lần đầu được diện kiến một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như vậy, hỏi hạ quan làm sao không vinh hạnh!? Lúc này hạ quan mới để ý, đối diện với Trung thần thông là Bắc Cái Trường Giang - Lý ngư long, người mà lúc nào khuôn mặt lúc nào cũng hỉ hả như Di Lặc. Về phía bên tay phải của Bắc Cái là tổng đốc thành Hà Nội, minh chủ hội tử vi - Giaovien cô cô, người mà tài sắc đã làm không biết bao nhiêu phụ nữ phải ghen tị, bao gia đình bị rung chuyển. Đúng là một mâm toàn VIP, hạ quan không dám bén mảng, đành rút về bàn bên, nhập cuộc với hội xem chỉ tay - lúc này chủ xị là công nương Cái Số (caiso84). Cái Số nghe lúc đầu có vẻ rụt rè, nhưng càng xem càng hăng, càng xem càng trúng tệ. Hạ quan quả có mắt không tròng, vậy mà trước đây chỉ nghĩ cô nương chỉ tới nhờ vả mọi người như hạ quan, quả thực thất lễ, thất lễ. Nhưng bất ngờ lớn nhất lại là chính đứa cháu vàng ngọc của hạ quan hôm ấy cũng lên đồng. Nói mười phần đúng một phần, xem chừng cô nàng mới biết sơ sơ, nhưng cũng làm hạ quan rất kính nể.
Thời giờ lúc đó đã muộn, Giaovien cô cô hồi cung, Lâm công tử về phủ...; bầu trời như được bọc một lớp khăn tối, vì nhiều lí do khách quan chủ quan hạ quan cùng đứa cháu cũng lần lượt xin phép ra về.
Xin lỗi vì chưa kịp chào tất cả, hẹn gặp lại mọi người trong những dịp khác.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












