Hội tử vi Hà Nội
Tử Phủ Vũ Tướng
31/07/2011
Tớ đi ngủ đây. Anh chị em trong phi đội chim mồi tiếp tục trực chiến nhé!
Eridanus
31/07/2011
giaovien
31/07/2011
PIANO, on 30/07/2011 - 23:25, said:
Đang đọc sách thấy đồng bọn rú, không thể ngoảnh mặt làm ngơ..
Anh Minhminh tuổi Dần mệnh Mộc thì quá hợp với kiều nữ hội Sài Gòn - Nhâm Tuất mệnh Thủy. Trời định sẵn rồi. Không cãi , không giành được đâu
Anh Minhminh tuổi Dần mệnh Mộc thì quá hợp với kiều nữ hội Sài Gòn - Nhâm Tuất mệnh Thủy. Trời định sẵn rồi. Không cãi , không giành được đâu
giaovien
31/07/2011
DieuBich, on 30/07/2011 - 22:40, said:
@TB: chị là Quý Sửu, có hợp với Canh Dần ko Bi ?
Dear All, để kế hoạch dụ dỗ anh MinhMinh thành công, đề nghị hàng ngày anh chị em vào Vườn Thơ ngẫu hứng của anh ấy, rặn càng nhiều thơ càng tốt, thơ tán anh MM thì càng hay . Có như thế anh ấy mới mủi lòng, mà quá bộ qua hội TVHN này . Phải nắm vững sở thích của đối phương thì mới có mồi ngon, đúng khẩu vị của đối phương được .
Dear All, để kế hoạch dụ dỗ anh MinhMinh thành công, đề nghị hàng ngày anh chị em vào Vườn Thơ ngẫu hứng của anh ấy, rặn càng nhiều thơ càng tốt, thơ tán anh MM thì càng hay . Có như thế anh ấy mới mủi lòng, mà quá bộ qua hội TVHN này . Phải nắm vững sở thích của đối phương thì mới có mồi ngon, đúng khẩu vị của đối phương được .
TuBi
31/07/2011
giaovien, on 31/07/2011 - 12:57, said:
TPVT cử chị làm chim mồi, nhưng có lẽ phải nhờ DB vào vườn thơ, sản xuất, thu gom, cóp nhặt. Chứ mình chị, mỗi cái mác Thiên tướng, không lại được hội Nhâm Tuất SG đâu ( trẻ quá, chị đấu không lại)
Tử Phủ Vũ Tướng
31/07/2011
Báo cáo cả nhà, lúc nãy em đã đi thả thơ rồi. Nhưng trình độ kém, ra được mỗi 3 câu. Cả nhà tiếp tục phát huy, thực hiện mọi thủ đoạn đồng bộ để mời được anh MM nhé.
Hôm qua một mình em trực chiến, đạn bay vèo vèo mà em vẫn sống sót đấy. Hội nhí nhố kia manh động lắm.
Khổ cái thân tui, đúng là VK, những lúc dưới làn tên mũi đạn chả thấy mặt bác nào. Lúc sung sướng thì các bác có mặt đông thế hông biết
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 31/07/2011 - 14:33
Hôm qua một mình em trực chiến, đạn bay vèo vèo mà em vẫn sống sót đấy. Hội nhí nhố kia manh động lắm.
Khổ cái thân tui, đúng là VK, những lúc dưới làn tên mũi đạn chả thấy mặt bác nào. Lúc sung sướng thì các bác có mặt đông thế hông biết
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 31/07/2011 - 14:33
Xuplo
31/07/2011
giaovien, on 31/07/2011 - 12:53, said:
Có chị tuổi Dần, mệnh Thủy, chênh lệch không quá nhiều, thủy dưỡng Mộc, chả tốt hơn à. Chưa kể Thiên tướng lại còn hợp với mệnh anh ấy nữa nhé . Thôi để anh ấy cho hội HN đi, để bọn chị quây bằng được
Hội HN có 1 thiên tướng, 1 vũ khúc; hội SG có 2 em vừa vũ khúc-thiên tướng, phu thê tham lang lun này chị
Tử Phủ Vũ Tướng
31/07/2011
Xuplo, on 31/07/2011 - 14:24, said:
Hội HN có 1 thiên tướng, 1 vũ khúc; hội SG có 2 em vừa vũ khúc-thiên tướng,phu thê tham lang lun này chị
Nè nè chân dài kia, máu thế . Tui báo cho biết tôi có ánh mắt hình viên đạn (chết người đấy ná - Cái này được sư phụ TGĐ confirm rồi). Liệu có tới lượt cô sử dụng vũ khí Chân dài ko mà cô tự phụ mất cả phần của tui thế.
Xuplo
31/07/2011
Máu vậy mà còn làm ko lại các chi ấy chứ
Mà tại em cũng có cách TPVT như chị nên em sân si chút đó mà
yeudieuthucnu
31/07/2011
đúng đúng, chị xúp nói đúng, hội hn mỗi người có 1, hội mình 1 người chấp 2 luôn...hồ hồ hồ, ta nói...hội nhí nhố sắc đẹp có vô hạn mà thủ đoạn cũng vô biên mà
Xuplo
31/07/2011
HN 15 người mà chỉ co 1thien tướng, 1 vũ khúc- SG chúng em 6 người mà có đến 2 VK-TT lận, chưa kể có em Hanhphuc Everest nữa nà
Diệu Bích
31/07/2011
Các cậu chả hiểu gì về anh MM sất, anh ấy đâu cần Vũ Khúc với Thiên Tướng. Cái anh ấy cần là 1 tâm hồn nhạy cảm, biết rung động cùng anh ấy, hiểu được tiếng lòng nức nở của anh ấy. Hội SG có biết làm thơ tình không?
Hội HN ít ra cũng đc 4 cây thơ là TuBi, DB, LacDuPhong và Ấy Tướng rồi, ăn đứt hội SG.
Sửa bởi DieuBich: 31/07/2011 - 15:14
Hội HN ít ra cũng đc 4 cây thơ là TuBi, DB, LacDuPhong và Ấy Tướng rồi, ăn đứt hội SG.
Sửa bởi DieuBich: 31/07/2011 - 15:14
yeudieuthucnu
31/07/2011
chị chớ vội khinh địch, hội nhí nhố mỗi người là 1 bụng kinh nghiệm đong giai tán gái khắp từ nam chí bắc, lan ra tận biên cương hải đảo xa xôi, kể cả lên cung trăng hay sao hỏa.
cộng thêm mỗi người là 1 mầm cầm kì thi họa, tài kg đợi tuổi, thơ văn lênh láng, chỉ ngại bọn em mà trổ hết tài thì trai hn di dân vào sg kg xuể đó.
cộng thêm mỗi người là 1 mầm cầm kì thi họa, tài kg đợi tuổi, thơ văn lênh láng, chỉ ngại bọn em mà trổ hết tài thì trai hn di dân vào sg kg xuể đó.
Diệu Bích
31/07/2011
Hihii, vậy hội SG trổ tài thơ văn lênh láng đi cho vui! Khéo lênh láng quá, trôi cả anh Minh Minh mất!
yeudieuthucnu
31/07/2011
chém gió đã xong, chị lơ, mình rút quân về, đi siu tầm mấy bài thơ hay mà ít ai biết, rồi vô pốt thơ cho hn sợ đi chị