Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tu Phu Vu Tuong, on 12/10/2011 - 10:37, said:
Gà: làm chị nhớ lại có một lần chị làm cho bạn ếch của chị sững sờ mất mấy phút, suốt buổi cứ thấy nhìn vòng 1 của chị làm cái đứa ngồi cạnh nó phải bảo: sao a cứ nhìn ngực chị thế nhỉ hehehe. Mình liếc sang thấy đúng thật. Hôm đó bất đắc dĩ phải ngồi ăn cưới cùng mâm, ngại kinh khủng, chả biết nói gì với bạn ếch. Cho nên Lê cứ cất hết hung khí đi, chỉ ăn mặc đẹp, thu hút, trang điểm nhẹ nhàng, thần thái tự nhiên miễn sao mình được thoải mái, mình phải nghĩ cho mình là chính, coi nó như bao người khách lạ không quen biết.
hề hề, em chỉ sợ nhìn thấy ếch phát chân tay em bủn rủn thôi.
Chứ còn mấy cái chuyện ăn mặc và trang điểm, làm tóc thì chuyện nhỏ thôi mà.Kể cả ko có nó thì e vẫn thế, nó ăn vào máu rồi.
Tối qua, trên đường em đi dạy về, nhìn thấy dáng 1 anh giống nó kinh khủng, thề mà tim đã đập loạn lên
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, giật mình nhìn ra thì ko phải, ôi, tôi chết mất !
Suy ra là chưa quên đc nó,chán kinh lên đc
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn