Hội tử vi Hà Nội
lamnx
12/10/2011
Haizzz. số mềnh không biết sau này ra sao nhỉ, có bác nào cho e cái niềm an ủi vào tương lai với
Sửa bởi lamnx: 12/10/2011 - 09:12
Ngocmai
12/10/2011
Gabeo, on 12/10/2011 - 09:00, said:
mấy năm không gặp, hôm qua gặp lại thèng người yêu cũ . Sau một hồi hỏi thăm, thèng của nợ í phọt ra một câu nghe muốn nhét cái dép vào mồm nó luôn ." xưa em bảo, trong tình yêu em k lụy tình, chỉ đàn ông chạy theo em chứ em k bao giờ chạy theo đàn ông , nhưng với Anh thì khác phải không ?" .
Số em nhục quá chị Mái ơi !
100dong
12/10/2011
lamnx, on 12/10/2011 - 09:11, said:
Haizzz. số mềnh không biết sau này ra sao nhỉ, có bác nào cho e cái niềm an ủi vào tương lai với
Bài này vẫn phải để Ngọc Sơn, cho Mạnh Quỳnh hát làm hỏng hết cả nhạc.
Tình ơi, ơi tình sao nhiều nỗi trái ngang cho người lắm ê chề
Tình ơi, cuộc đời có bao nhiêu, vài lần lỡ duyên thôi
coi như mình đã già...
Soleil
12/10/2011
Em thề là nếu pháp luật Vn mà sửa đổi là: giết người yêu phản bội mình bị tù 1 năm thì em đã đi giết người rồi, tay dính chàm rồi
Nết Na
12/10/2011
lamnx
12/10/2011
Lyngulongvu
12/10/2011
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ....
Đời mất vui khi đã vẹn ...câu thề
Đời mất vui khi đã vẹn ...câu thề
lamnx
12/10/2011
DungLe, on 12/10/2011 - 09:30, said:
Em thề là nếu pháp luật Vn mà sửa đổi là: giết người yêu phản bội mình bị tù 1 năm thì em đã đi giết người rồi, tay dính chàm rồi
Nết Na
12/10/2011
Soleil
12/10/2011
Nết Na
12/10/2011
DungLe, on 12/10/2011 - 09:52, said:
Nói đến mới nhớ là sắp gựp lại ng yêu cũ rồi, đám cưới 1 người bạn chung, kẹc kẹc, có nên thủ sẵn con dao hem
Soleil
12/10/2011
Gabeo, on 12/10/2011 - 09:56, said:
Chố Đông người mình nên đoan Trang chị ạ . Chọn 1 chỉrcs váy thật đẹp, Trang điểm làm tóc thật xinh . Đi nhẹ nói khẽ cho Rai nó choáng . Ối giời có mà nó tiếc đứt ruột nhưng kệ , mình kiêu chị ạ . Kinh nghiệm xương máu của em là chỗ Đông người k nên dùng hung khí - mất tư cách chị ạ . Chị em mình thiếu gì chứ ĐOAN TRANG thì có thừa mà .
với nại nà đang iu đơì, éo muốn vào tù bây h , căn bản nà thế
Tử Phủ Vũ Tướng
12/10/2011
Vì chưng bác mệ em nghèo
Cho nên em phải...băm bèo thái khoai
Lê em: có khi e phải rủ Rung tham đi cùng để uy hiếp thằng người yêu cũ, cho nó thấy nó quá lép vế so với Rung tham nhà mình (về độ hót, chém,...)
Cho nên em phải...băm bèo thái khoai
Lê em: có khi e phải rủ Rung tham đi cùng để uy hiếp thằng người yêu cũ, cho nó thấy nó quá lép vế so với Rung tham nhà mình (về độ hót, chém,...)