Hội tử vi Hà Nội
Ngocmai
12/10/2011
sáng sớm, nhận được 1 tin nhắn, 1 email. Buồn quá, hôm nay chắc ko tập trung làm đc việc gì
Tình yêu là gì ?
Tình yêu là gì ?
Ngocmai
12/10/2011
Em !
Giờ này chắc em đang ngủ ngon giấc rồi, muốn nhấc máy lên gọi cho em onl để mình nc nhưng anh ko đủ bản lĩnh để nói ra với em những điều này. Những điều anh sắp nói đây sẽ làm em buồn rất nhiều nhưng xin em đừng khóc. Anh biết em rất dễ khóc nhưng anh đã nói rồi, em hãy chỉ khóc khi có anh ở bên vì khi đó anh sẽ làm tất cả để em nín. Anh tin là em sẽ vượt qua đc những điều anh nói vì em của anh rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh. Năm nay em 26, anh 39 rồi. Cảm ơn số phận cho anh được biết em, quen em. Nếu không có em vực anh dậy trong thời gian qua thì chắc là giờ đây anh sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ở cái tuổi này, chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ mất tất cả trong 1 thời gian ngắn như vậy. Giờ đây anh chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh, không nhà, không tiền bạc, ko công việc.
ANh biết, tình cảm em dành cho anh là 1 điều mà có nằm mơ anh cũng không nghĩ anh có được nó. Anh cũng vậy, anh yêu em, yêu nhiều lắm nhưng xin lỗi em, anh phải rời xa em. Em hãy tha thứ cho anh vì anh quá hèn kém, anh ko đủ bản lĩnh và ko đủ tài để lo cho em 1 cuộc sống như em mong ước. Hôm trước em đã nói, em ko cần j hết, em ko cần 1 đám cưới, em ko cần nhà, ko cần xe. Bên cạnh anh em tin là chúng mình sẽ làm đc tất cả, em sẽ giúp anh dựng lại cty, sẽ giúp anh lấy lại những gì đã mất, gây dựng lại nhưng gì đã đổ vỡ. Nhưng như vậy là bất công với em. Quên anh đi, em sẽ có đc 1 người đàn ông hơn anh rất nhiều. Đừng tìm anh nữa, anh sẽ ko chạy trốn, anh sẽ vẫn ở nơi đây nhưng hay cho anh coi em như người xa lạ nếu như có vô tình gặp nhau. Tạm biệt em.
Giờ này chắc em đang ngủ ngon giấc rồi, muốn nhấc máy lên gọi cho em onl để mình nc nhưng anh ko đủ bản lĩnh để nói ra với em những điều này. Những điều anh sắp nói đây sẽ làm em buồn rất nhiều nhưng xin em đừng khóc. Anh biết em rất dễ khóc nhưng anh đã nói rồi, em hãy chỉ khóc khi có anh ở bên vì khi đó anh sẽ làm tất cả để em nín. Anh tin là em sẽ vượt qua đc những điều anh nói vì em của anh rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh. Năm nay em 26, anh 39 rồi. Cảm ơn số phận cho anh được biết em, quen em. Nếu không có em vực anh dậy trong thời gian qua thì chắc là giờ đây anh sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ở cái tuổi này, chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ mất tất cả trong 1 thời gian ngắn như vậy. Giờ đây anh chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh, không nhà, không tiền bạc, ko công việc.
ANh biết, tình cảm em dành cho anh là 1 điều mà có nằm mơ anh cũng không nghĩ anh có được nó. Anh cũng vậy, anh yêu em, yêu nhiều lắm nhưng xin lỗi em, anh phải rời xa em. Em hãy tha thứ cho anh vì anh quá hèn kém, anh ko đủ bản lĩnh và ko đủ tài để lo cho em 1 cuộc sống như em mong ước. Hôm trước em đã nói, em ko cần j hết, em ko cần 1 đám cưới, em ko cần nhà, ko cần xe. Bên cạnh anh em tin là chúng mình sẽ làm đc tất cả, em sẽ giúp anh dựng lại cty, sẽ giúp anh lấy lại những gì đã mất, gây dựng lại nhưng gì đã đổ vỡ. Nhưng như vậy là bất công với em. Quên anh đi, em sẽ có đc 1 người đàn ông hơn anh rất nhiều. Đừng tìm anh nữa, anh sẽ ko chạy trốn, anh sẽ vẫn ở nơi đây nhưng hay cho anh coi em như người xa lạ nếu như có vô tình gặp nhau. Tạm biệt em.
100dong
12/10/2011
Ngocmai, on 12/10/2011 - 08:16, said:
Em !
Giờ này chắc em đang ngủ ngon giấc rồi, muốn nhấc máy lên gọi cho em onl để mình nc nhưng anh ko đủ bản lĩnh để nói ra với em những điều này. Những điều anh sắp nói đây sẽ làm em buồn rất nhiều nhưng xin em đừng khóc. Anh biết em rất dễ khóc nhưng anh đã nói rồi, em hãy chỉ khóc khi có anh ở bên vì khi đó anh sẽ làm tất cả để em nín. Anh tin là em sẽ vượt qua đc những điều anh nói vì em của anh rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh. Năm nay em 26, anh 39 rồi. Cảm ơn số phận cho anh được biết em, quen em. Nếu không có em vực anh dậy trong thời gian qua thì chắc là giờ đây anh sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ở cái tuổi này, chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ mất tất cả trong 1 thời gian ngắn như vậy. Giờ đây anh chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh, không nhà, không tiền bạc, ko công việc.
ANh biết, tình cảm em dành cho anh là 1 điều mà có nằm mơ anh cũng không nghĩ anh có được nó. Anh cũng vậy, anh yêu em, yêu nhiều lắm nhưng xin lỗi em, anh phải rời xa em. Em hãy tha thứ cho anh vì anh quá hèn kém, anh ko đủ bản lĩnh và ko đủ tài để lo cho em 1 cuộc sống như em mong ước. Hôm trước em đã nói, em ko cần j hết, em ko cần 1 đám cưới, em ko cần nhà, ko cần xe. Bên cạnh anh em tin là chúng mình sẽ làm đc tất cả, em sẽ giúp anh dựng lại cty, sẽ giúp anh lấy lại những gì đã mất, gây dựng lại nhưng gì đã đổ vỡ. Nhưng như vậy là bất công với em. Quên anh đi, em sẽ có đc 1 người đàn ông hơn anh rất nhiều. Đừng tìm anh nữa, anh sẽ ko chạy trốn, anh sẽ vẫn ở nơi đây nhưng hay cho anh coi em như người xa lạ nếu như có vô tình gặp nhau. Tạm biệt em.
Giờ này chắc em đang ngủ ngon giấc rồi, muốn nhấc máy lên gọi cho em onl để mình nc nhưng anh ko đủ bản lĩnh để nói ra với em những điều này. Những điều anh sắp nói đây sẽ làm em buồn rất nhiều nhưng xin em đừng khóc. Anh biết em rất dễ khóc nhưng anh đã nói rồi, em hãy chỉ khóc khi có anh ở bên vì khi đó anh sẽ làm tất cả để em nín. Anh tin là em sẽ vượt qua đc những điều anh nói vì em của anh rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh. Năm nay em 26, anh 39 rồi. Cảm ơn số phận cho anh được biết em, quen em. Nếu không có em vực anh dậy trong thời gian qua thì chắc là giờ đây anh sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ở cái tuổi này, chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ mất tất cả trong 1 thời gian ngắn như vậy. Giờ đây anh chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh, không nhà, không tiền bạc, ko công việc.
ANh biết, tình cảm em dành cho anh là 1 điều mà có nằm mơ anh cũng không nghĩ anh có được nó. Anh cũng vậy, anh yêu em, yêu nhiều lắm nhưng xin lỗi em, anh phải rời xa em. Em hãy tha thứ cho anh vì anh quá hèn kém, anh ko đủ bản lĩnh và ko đủ tài để lo cho em 1 cuộc sống như em mong ước. Hôm trước em đã nói, em ko cần j hết, em ko cần 1 đám cưới, em ko cần nhà, ko cần xe. Bên cạnh anh em tin là chúng mình sẽ làm đc tất cả, em sẽ giúp anh dựng lại cty, sẽ giúp anh lấy lại những gì đã mất, gây dựng lại nhưng gì đã đổ vỡ. Nhưng như vậy là bất công với em. Quên anh đi, em sẽ có đc 1 người đàn ông hơn anh rất nhiều. Đừng tìm anh nữa, anh sẽ ko chạy trốn, anh sẽ vẫn ở nơi đây nhưng hay cho anh coi em như người xa lạ nếu như có vô tình gặp nhau. Tạm biệt em.
Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng
Lỡ rồi anh biết làm sao đây!?
...
Xin em hiểu giùm đời anh
Lênh đênh kiếp phong trần
Nổi trôi theo ngày tháng
Anh đâu có gì, anh đâu có gì
Ngoài hai bàn tay trắng
Đành để buồn cho em...
Em có đòi hỏi gì đâu
Đã biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời
Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
Có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau
---
Nhưng khó lắm em ạ, anh không còn gì, anh không muốn em chịu khổ vì anh...
Nói với người tình
Sửa bởi 100dong: 12/10/2011 - 08:35
Soleil
12/10/2011
@Mái: thời gian sẽ xoa dịu vết thương, cố lên em !
Ganbatte kudasai, ne !
Sửa bởi DungLe: 12/10/2011 - 08:36
Ganbatte kudasai, ne !
Sửa bởi DungLe: 12/10/2011 - 08:36
Ngocmai
12/10/2011
Ít khi em nghe nhạc " BAY " thế mà giờ nghe thấy hay thía hông biết. Bay mất rồi
TuBi
12/10/2011
Ledung, on 11/10/2011 - 14:59, said:
Tháng này tiểu hạn Đà La
Chị em hò hét đè ra cưa cành
Một nhát thì đứt đã đành
Đằng này các mợ muốn hành nhẩn nha
Người thích kẹp, kẻ xuýt xoa
Mần ăn như rứa mới là sướng tay
Đến khổ cho cái thân này
Ba mươi hai tuổi tối ngày chăm lo
Từ cành bé hóa cành to
Thế mà "phựt" phát về mo xanh lè
Có cô còn xấn xổ đè
Quả mông hà mã, xương vè gẫy tan
Chị em hội rất dã man
Bên ngoài e lệ hiền ngoan đánh lừa
Bên trong tàn bạo có thừa
Hở ra một cái là cưa mất cành
Mong Đà với Kỵ qua nhanh
Để dê mái thoải tung hoành cỏ non.
Chị em hò hét đè ra cưa cành
Một nhát thì đứt đã đành
Đằng này các mợ muốn hành nhẩn nha
Người thích kẹp, kẻ xuýt xoa
Mần ăn như rứa mới là sướng tay
Đến khổ cho cái thân này
Ba mươi hai tuổi tối ngày chăm lo
Từ cành bé hóa cành to
Thế mà "phựt" phát về mo xanh lè
Có cô còn xấn xổ đè
Quả mông hà mã, xương vè gẫy tan
Chị em hội rất dã man
Bên ngoài e lệ hiền ngoan đánh lừa
Bên trong tàn bạo có thừa
Hở ra một cái là cưa mất cành
Mong Đà với Kỵ qua nhanh
Để dê mái thoải tung hoành cỏ non.
Hình thêm phát nữa cho thành công công,
Cũng bởi lão thích chơi ngông,
Đôi lúc lại muốn tồng ngồng khoe ra.
Ngày trước chỉ quả Pháo Cà,
Bây giờ chắc cỡ quả Na quả xoài,
Vì Rung cứ luyện nó hoài,
Đánh từ Phú Thọ,thôn Đoài thôn Đông,
Tuổi trẻ mặc sức tấn công,
Về hội Hà Nội xô hông các nàng.
Ấy Lê Gà Mái túm hàng,
Định cưa cưa cắt dìm hàng nước sôi.
Quả này Rung chắc tiêu đời,
Tiếc thay cho Lão một thời xông pha!
Nết Na
12/10/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
12/10/2011
Mái: Em viết thư lại cho anh ta: Chúc anh hạnh phúc!
Đọc ký sự của chị VM thấy hay phết.
Đọc ký sự của chị VM thấy hay phết.
Tử Phủ Vũ Tướng
12/10/2011
Mà mái buồn làm gì, không nhớ hôm qua chị VM nói à: Số em lấy được chồng tốt.
Lại còn được chồng nể vì nữa. Hãy tin vào những điều tốt đẹp nhất, điều xấu bỏ qua.
Hic hic mà số chị xui nhể: lấy ai cũng bị người ta bắt nạt. Lo quá.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 12/10/2011 - 08:52
Lại còn được chồng nể vì nữa. Hãy tin vào những điều tốt đẹp nhất, điều xấu bỏ qua.
Hic hic mà số chị xui nhể: lấy ai cũng bị người ta bắt nạt. Lo quá.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 12/10/2011 - 08:52
Nết Na
12/10/2011
mấy năm không gặp, hôm qua gặp lại thèng người yêu cũ . Sau một hồi hỏi thăm, thèng của nợ í phọt ra một câu nghe muốn nhét cái dép vào mồm nó luôn ." xưa em bảo, trong tình yêu em k lụy tình, chỉ đàn ông chạy theo em chứ em k bao giờ chạy theo đàn ông , nhưng với Anh thì khác phải không ?" . Số em nhục quá chị Mái ơi !
TuBi
12/10/2011
Hợp tan âu cũng lẽ thường,
Hữu duyên không nợ đôi đường chia ly.
Người muốn dứt áo ra đi,
Tình không còn nữa, tiếc chi ấy tình!
Hữu duyên không nợ đôi đường chia ly.
Người muốn dứt áo ra đi,
Tình không còn nữa, tiếc chi ấy tình!
lamnx
12/10/2011
Haizzz. số mềnh không biết sau này ra sao nhỉ, có bác nào cho e cái niềm an ủi vào tương lai với
Sửa bởi lamnx: 12/10/2011 - 09:12


