Hội tử vi Hà Nội
Soleil
11/10/2011
Ledung
11/10/2011
DungLe, on 11/10/2011 - 14:27, said:
Cắt, cắt, cắt ...1 nửa thôi.
Còn đâu để lủng lẳng cho nhớ, thèm mà ko làm ăn đc gì !
Còn đâu để lủng lẳng cho nhớ, thèm mà ko làm ăn đc gì !
Bọ không sợ đâu
Mai đi gặp bác sỹ Tùng
Làm một cái mới lại dùng vô tư
Dùng nhiều thì nó lại hư
Hư làm cái mới lại như lúc đầu
@Bi, Đào, Sung, Hành ... té đâu cả rồi? Dạo này nhẽ táo hết cả chăng?
Nết Na
11/10/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
11/10/2011
Rung tưởng bở được chị em hấp diêm đấy à. Xí, đúng là chỉ trong mơ ước giống trong chuyện này:
- Tôi đang đi chợt nghe thấy tiếng một bà lão khoảng 70 kêu thất thanh. Cứu Cứu, nó hấp diêm tôi. Tôi lại gần thì nhận thấy bà lão ngồi có một mình, xung quanh chả có ai cả. Ngạc nhiên tôi hỏi bà: rõ ràng tôi nghe thấy bà kêu cứu có kẻ "hấp diêm" bà mà. Bà lão e thẹn trả lời: "Đời người ai chả từng...có ước mơ"
- Tôi đang đi chợt nghe thấy tiếng một bà lão khoảng 70 kêu thất thanh. Cứu Cứu, nó hấp diêm tôi. Tôi lại gần thì nhận thấy bà lão ngồi có một mình, xung quanh chả có ai cả. Ngạc nhiên tôi hỏi bà: rõ ràng tôi nghe thấy bà kêu cứu có kẻ "hấp diêm" bà mà. Bà lão e thẹn trả lời: "Đời người ai chả từng...có ước mơ"
Ledung
11/10/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 11/10/2011 - 14:34, said:
Rung tưởng bở được chị em hấp diêm đấy à. Xí, đúng là chỉ trong mơ ước giống trong chuyện này:
- Tôi đang đi chợt nghe thấy tiếng một bà lão khoảng 70 kêu thất thanh. Cứu Cứu, nó hấp diêm tôi. Tôi lại gần thì nhận thấy bà lão ngồi có một mình, xung quanh chả có ai cả. Ngạc nhiên tôi hỏi bà: rõ ràng tôi nghe thấy bà kêu cứu có kẻ "hấp diêm" bà mà. Bà lão e thẹn trả lời: "Đời người ai chả từng...có ước mơ"
- Tôi đang đi chợt nghe thấy tiếng một bà lão khoảng 70 kêu thất thanh. Cứu Cứu, nó hấp diêm tôi. Tôi lại gần thì nhận thấy bà lão ngồi có một mình, xung quanh chả có ai cả. Ngạc nhiên tôi hỏi bà: rõ ràng tôi nghe thấy bà kêu cứu có kẻ "hấp diêm" bà mà. Bà lão e thẹn trả lời: "Đời người ai chả từng...có ước mơ"
Tôi không nghĩ khác được cơ. Cứ bóng gió hình ảnh chị em vây quanh là tôi lại thấy bấn hết cả lên.
Tử Phủ Vũ Tướng
11/10/2011
Nết Na
11/10/2011
Ledung, on 11/10/2011 - 14:32, said:
Bọ không sợ đâu
Mai đi gặp bác sỹ Tùng
Làm một cái mới lại dùng vô tư
Dùng nhiều thì nó lại hư
Hư làm cái mới lại như lúc đầu
@Bi, Đào, Sung, Hành ... té đâu cả rồi? Dạo này nhẽ táo hết cả chăng?
Mai đi gặp bác sỹ Tùng
Làm một cái mới lại dùng vô tư
Dùng nhiều thì nó lại hư
Hư làm cái mới lại như lúc đầu
@Bi, Đào, Sung, Hành ... té đâu cả rồi? Dạo này nhẽ táo hết cả chăng?
Tu Phu Vu Tuong, on 11/10/2011 - 14:37, said:
Ý tưởng này thì rất hay, nhưng AI THỰC HIỆN? Chị thì không nhúng tay vào đâu, dớp lắm
Tử Phủ Vũ Tướng
11/10/2011
Gabeo, on 11/10/2011 - 14:33, said:
nghĩ đến thôi đã thấy hài, hihi, để em mua mấy cái lông vịt để ...
Ledung
11/10/2011
Gabeo, on 11/10/2011 - 14:38, said:
cắt thì nhẹ nhàng quá, em nghĩ mình nên dùng cái dao bị mẻ lỗ chỗ í, xong rồi mình " ò í e, cò cưa kéo xẻ " . Ôí giừi ưi, vui phải biêt1:))
Mai ơi, đây mới là man rợ thực sự. Đề nghị Ngocmai lần sau dùng từ chuẩn xác hơn!
@Gừ: anh thù oán gì em đâu mà em tính mần anh như rứa? Nếu ca này là sự thực anh thề sẽ tán bằng được em để cho em thở ngắn than dài vì lỗi lầm quá khứ
Soleil
11/10/2011
thế này mới biết tấm lòng của các đồng chí nam nhi trong hôi mình quả là kém ^^
Thấy LeDung sắp bị vặt lông rồi mà ko thấy ai lên tiếng
Chết chắc rồi Rung Tham ơi, e xí 1 part trong thi thể của hứn nhé chị
Thấy LeDung sắp bị vặt lông rồi mà ko thấy ai lên tiếng
Chết chắc rồi Rung Tham ơi, e xí 1 part trong thi thể của hứn nhé chị
Tử Phủ Vũ Tướng
11/10/2011
Ối giờ mới đọc cái cách cưa kẹp từ từ của Gà mới ngon. hehehe. Vậy chị em mình thống nhất là vừa úp lồng vừa CƯA KẸP. Đông tây y kết hợp, sau khi RUNG thân tàn ma dại rồi thì quẳng cho một em xấu ma chê quỷ hờn ở động cave nó xơi cho biết thế nào là impossible. (Đằng nào mình cũng đi kara mà).
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 11/10/2011 - 14:47
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 11/10/2011 - 14:47
Nết Na
11/10/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 11/10/2011 - 14:39, said:
Chị thích cách này. Chị sẽ là người chỉ đạo, còn các em úp nhé. Lồng thì lấy trộm cái váy của chị Diệu Bích về đây làm hung thủ. hí hí hí. Chộp được vào lồng rồi thì sẽ làm gì kế tiếp...tuỳ Mái
Chị tác thành cho 2 em mà. Buớc 2: màn dội nuớc sôi cạo lông cho sạch, tẩy mùi sú uế .
Buớc 3: đo đạc, xem phong thuỷ xem nên chia chác cò cưa thế nào cho hợp tình hợp lý để cưa xong độ nhay " chó gặm " nó không làm Rai nhà mình hoảng hồn, đau xót quá mà quyên sinh
Buớc 4:....
Nết Na
11/10/2011
DungLe, on 11/10/2011 - 14:43, said:
thế này mới biết tấm lòng của các đồng chí nam nhi trong hôi mình quả là kém ^^
Thấy LeDung sắp bị vặt lông rồi mà ko thấy ai lên tiếng
Chết chắc rồi Rung Tham ơi, e xí 1 part trong thi thể của hứn nhé chị
Thấy LeDung sắp bị vặt lông rồi mà ko thấy ai lên tiếng
Chết chắc rồi Rung Tham ơi, e xí 1 part trong thi thể của hứn nhé chị
1 phần suớng âm ỉ vì thế là xong 1 đời rai, triệt hạ đuợc 1 đối thủ
1 phần thì sợ lên tiếng nhỡ đâu bị chị em tiện tay xử lý luôn thế.