Hội tử vi Hà Nội
Ngocmai
10/10/2011
Gặp em nào anh Rụng cũng gãi gãi thế tại sao đến giờ anh vẫn phòng ko gối chiếc hả anh? Anh có cảm thấy mình qúa bất hạnh, anh có cảm thấy ông trời bất công với anh ko
Nết Na
10/10/2011
Ơ Hnay em khai Trương Trang 333 này .chị mái ơi chị mái , Hnay chị có làm con đề nào k cho em theo chị mái . Tháng này tiền em
Ra như nước mà nguồn vào bị chặn cả đầu lẫn đuôi , đã thế còn ốm đau, xe hỏng ,... Chị cho em theo chị 1 con ;( mai trúng em quyết chuyển nghỉ làm ở nhà ôm đề ( theo từ chuyên môn dùng từ này đúng k ạ ?)
Ra như nước mà nguồn vào bị chặn cả đầu lẫn đuôi , đã thế còn ốm đau, xe hỏng ,... Chị cho em theo chị 1 con ;( mai trúng em quyết chuyển nghỉ làm ở nhà ôm đề ( theo từ chuyên môn dùng từ này đúng k ạ ?)
Tử Phủ Vũ Tướng
10/10/2011
Nói thực, nghe Rụng mô tả vợ anh bạn thì mình có tiếc cho anh bạn Rụng thật, nhưng lại xen lẫn tự ái, dám chê gái già sắp hết tuổi đẻ,... động chạm quá. Ghét!
Soleil
10/10/2011
@Chị: chị lo giề, hết tuổi đẻ là thế lào, còn hơn có thằng trong độ tuổi mà có mần đc cái mô đâu. Khổ nắm !
Ngocmai
10/10/2011
Chị được em dâu xui 1 lần, được mẹ xui 1 lần mới ăn thôi Gà ơi. Chị có máu me mấy vụ này đâu.
Em gọi đúng từ chuyên môn rồi đấy. Em trai và em dâu chị làm chủ đề nên nó xui con nào là chị oánh. Hê hê hê. Nhưng tùy lúc đấy nhá. Có khi theo thì ứ ăn được. Xịt hết. Chắc ông 7 biết chị chuẩn bị về lễ ông nhưng đang ko có tiền nên ông thương ông cho ăn 2 con để có tiền lộ phí về ông. Hê hê hê
Hay hôm nay gà dí con kép 33 cho chị. Mang sổ đỏ ra em nhé. Có cửa nào nhận sổ chưa ko đưa chị ôm nốt cho.
Sửa bởi Ngocmai: 10/10/2011 - 09:32
Em gọi đúng từ chuyên môn rồi đấy. Em trai và em dâu chị làm chủ đề nên nó xui con nào là chị oánh. Hê hê hê. Nhưng tùy lúc đấy nhá. Có khi theo thì ứ ăn được. Xịt hết. Chắc ông 7 biết chị chuẩn bị về lễ ông nhưng đang ko có tiền nên ông thương ông cho ăn 2 con để có tiền lộ phí về ông. Hê hê hê
Hay hôm nay gà dí con kép 33 cho chị. Mang sổ đỏ ra em nhé. Có cửa nào nhận sổ chưa ko đưa chị ôm nốt cho.
Sửa bởi Ngocmai: 10/10/2011 - 09:32
Tử Phủ Vũ Tướng
10/10/2011
Em Mái cẩn thận có Phá Quân nhé. XK làm cho mình ham, còn Phá quân nó hao tán, phá của đó.
Ngocmai
10/10/2011
em đã xin ông 7 là đủ tiền lộ phí về ông là em stop. Em giữ đúng lời nên chị yên tâm. Hí hí hí.
Ngocmai
10/10/2011
mà sạo mọi nguời cú Mái Mái Mái. Em tên Mai, ko gọi Mai gọi em Cọp Con hay Cọp ú cũng được. Ra đường gọi em " ê Mái " chắc em độn thổ quá
hanbaoquan
10/10/2011
Ngocmai, on 10/10/2011 - 09:30, said:
Chị được em dâu xui 1 lần, được mẹ xui 1 lần mới ăn thôi Gà ơi. Chị có máu me mấy vụ này đâu.
Em gọi đúng từ chuyên môn rồi đấy. Em trai và em dâu chị làm chủ đề nên nó xui con nào là chị oánh. Hê hê hê. Nhưng tùy lúc đấy nhá. Có khi theo thì ứ ăn được. Xịt hết. Chắc ông 7 biết chị chuẩn bị về lễ ông nhưng đang ko có tiền nên ông thương ông cho ăn 2 con để có tiền lộ phí về ông. Hê hê hê
Hay hôm nay gà dí con kép 33 cho chị. Mang sổ đỏ ra em nhé. Có cửa nào nhận sổ chưa ko đưa chị ôm nốt cho.
Em gọi đúng từ chuyên môn rồi đấy. Em trai và em dâu chị làm chủ đề nên nó xui con nào là chị oánh. Hê hê hê. Nhưng tùy lúc đấy nhá. Có khi theo thì ứ ăn được. Xịt hết. Chắc ông 7 biết chị chuẩn bị về lễ ông nhưng đang ko có tiền nên ông thương ông cho ăn 2 con để có tiền lộ phí về ông. Hê hê hê
Hay hôm nay gà dí con kép 33 cho chị. Mang sổ đỏ ra em nhé. Có cửa nào nhận sổ chưa ko đưa chị ôm nốt cho.
Nết Na
10/10/2011
Ngocmai, on 10/10/2011 - 09:30, said:
Chị được em dâu xui 1 lần, được mẹ xui 1 lần mới ăn thôi Gà ơi. Chị có máu me mấy vụ này đâu.
Em gọi đúng từ chuyên môn rồi đấy. Em trai và em dâu chị làm chủ đề nên nó xui con nào là chị oánh. Hê hê hê. Nhưng tùy lúc đấy nhá. Có khi theo thì ứ ăn được. Xịt hết. Chắc ông 7 biết chị chuẩn bị về lễ ông nhưng đang ko có tiền nên ông thương ông cho ăn 2 con để có tiền lộ phí về ông. Hê hê hê
Hay hôm nay gà dí con kép 33 cho chị. Mang sổ đỏ ra em nhé. Có cửa nào nhận sổ chưa ko đưa chị ôm nốt cho.
Em gọi đúng từ chuyên môn rồi đấy. Em trai và em dâu chị làm chủ đề nên nó xui con nào là chị oánh. Hê hê hê. Nhưng tùy lúc đấy nhá. Có khi theo thì ứ ăn được. Xịt hết. Chắc ông 7 biết chị chuẩn bị về lễ ông nhưng đang ko có tiền nên ông thương ông cho ăn 2 con để có tiền lộ phí về ông. Hê hê hê
Hay hôm nay gà dí con kép 33 cho chị. Mang sổ đỏ ra em nhé. Có cửa nào nhận sổ chưa ko đưa chị ôm nốt cho.
Ngocmai
10/10/2011
Ngocmai
10/10/2011
Gabeo, on 10/10/2011 - 09:56, said:
đánh 10k tiền đề là đuọc 700 k hả chị? đánh thử thế nó có ghi k ? ( số em từ bé đến h chưa ăn đuợc tờ sổ xố nào.
Nhưng hôm nay thôi, mấy tiếng nữa thôi chị phri tạm biệt số tiền may mắn đó. Thanh toán tiền hàng bát đĩa cao cấp. Tiếc thật. ước gì em ko nhập hàng.
Sửa bởi Ngocmai: 10/10/2011 - 10:05
Việt Mão
10/10/2011
@ cả nhà, Mái:
Gọi là Mái dễ ấn tượng, VM thấy hay đấy.
VM thấy mọi người dùng từ 100K và mấy củ ??? VM chẳng bít chẳng hỉu gì cả ? Mềnh thuộc lớp Mái già nhưng vẫn thích vui, khi hết việc hay rủ rê mọi người đi chén và đi karaoke nghe mọi người hát đủ loại âm thanh trầm bổng, âm rè rè the thé cũng có âm nghe ngon lành thấy vui vui - thấy xả hết street thấy mình thanh thản yêu đời.
À VM thấy Lô đề cũng phải suy nghĩ tính toán, cũng phải bỏ vốn ra như làm ăn đấy chứ. Ông Nhà nước muốn độc quyền nên cấm đoán, mà dịch vụ thì chẳng ra gì trong Miền nam có người trúng vé số nhưng bị mưa làm nhàu vé số nên ko trả thưởng, còn lô đề thì chỉ cần bỏ vốn chẳng cần đi đâu xa đến giờ trúng là họ ôm tiền đến trả ngay.
Thinh thoảng VM cũng ghi thấy cũng trúng, nhưng chỉ ghi hôm nào đọc lá số của Mềnh có xiền thôi và kết hợp các số ứng với ngày trong sách từ Kinh dịch ra mà thôi. Ứng lắm đấy. Hôm nay ngày Tuất 14/9: liên quan đến số 5,0,4,9.
Mềnh cũng thấy muốn gặp mặt coi LeDung ra sao mà phong độ, lời văn của LeDung khá ấn tượng làm các em trong nhà quan tâm nhiều thế
Hẹn gặp cả nhà thứ bảy này, hôm đó thời tiết nắng đẹp rùi.
Lông Việt
Sửa bởi VietMao: 10/10/2011 - 10:43
Gọi là Mái dễ ấn tượng, VM thấy hay đấy.
VM thấy mọi người dùng từ 100K và mấy củ ??? VM chẳng bít chẳng hỉu gì cả ? Mềnh thuộc lớp Mái già nhưng vẫn thích vui, khi hết việc hay rủ rê mọi người đi chén và đi karaoke nghe mọi người hát đủ loại âm thanh trầm bổng, âm rè rè the thé cũng có âm nghe ngon lành thấy vui vui - thấy xả hết street thấy mình thanh thản yêu đời.
À VM thấy Lô đề cũng phải suy nghĩ tính toán, cũng phải bỏ vốn ra như làm ăn đấy chứ. Ông Nhà nước muốn độc quyền nên cấm đoán, mà dịch vụ thì chẳng ra gì trong Miền nam có người trúng vé số nhưng bị mưa làm nhàu vé số nên ko trả thưởng, còn lô đề thì chỉ cần bỏ vốn chẳng cần đi đâu xa đến giờ trúng là họ ôm tiền đến trả ngay.
Thinh thoảng VM cũng ghi thấy cũng trúng, nhưng chỉ ghi hôm nào đọc lá số của Mềnh có xiền thôi và kết hợp các số ứng với ngày trong sách từ Kinh dịch ra mà thôi. Ứng lắm đấy. Hôm nay ngày Tuất 14/9: liên quan đến số 5,0,4,9.
Mềnh cũng thấy muốn gặp mặt coi LeDung ra sao mà phong độ, lời văn của LeDung khá ấn tượng làm các em trong nhà quan tâm nhiều thế
Hẹn gặp cả nhà thứ bảy này, hôm đó thời tiết nắng đẹp rùi.
Lông Việt
Sửa bởi VietMao: 10/10/2011 - 10:43
Nết Na
10/10/2011
VietMao, on 10/10/2011 - 10:34, said:
@ cả nhà, Mái:
Gọi là Mái dễ ấn tượng, VM thấy hay đấy.
VM thấy mọi người dùng từ 100K và mấy củ ??? VM chẳng bít chẳng hỉu gì cả ? Mềnh thuộc lớp Mái già nhưng vẫn thích vui, khi hết việc hay rủ rê mọi người đi chén và đi karaoke nghe mọi người hát đủ loại âm thanh trầm bổng, âm rè rè the thé cũng có âm nghe ngon lành thấy vui vui - thấy xả hết street thấy mình thanh thản yêu đời.
À VM thấy Lô đề cũng phải suy nghĩ tính toán, cũng phải bỏ vốn ra như làm ăn đấy chứ. Ông Nhà nước muốn độc quyền nên cấm đoán, mà dịch vụ thì chẳng ra gì trong Miền nam có người trúng vé số nhưng bị mưa làm nhàu vé số nên ko trả thưởng, còn lô đề thì chỉ cần bỏ vốn chẳng cần đi đâu xa đến giờ trúng là họ ôm tiền đến trả ngay.
Thinh thoảng VM cũng ghi thấy cũng trúng, nhưng chỉ ghi hôm nào đọc lá số của Mềnh có xiền thôi và kết hợp các số ứng với ngày trong sách từ Kinh dịch ra mà thôi. Ứng lắm đấy.
Mềnh cũng thấy muốn gặp mặt coi LeDung ra sao mà phong độ, lời văn của LeDung khá ấn tượng làm các em trong nhà quan tâm nhiều thế
Hẹn gặp cả nhà thứ bảy này, hôm đó thời tiết nắng đẹp rùi.
Lông Việt
Gọi là Mái dễ ấn tượng, VM thấy hay đấy.
VM thấy mọi người dùng từ 100K và mấy củ ??? VM chẳng bít chẳng hỉu gì cả ? Mềnh thuộc lớp Mái già nhưng vẫn thích vui, khi hết việc hay rủ rê mọi người đi chén và đi karaoke nghe mọi người hát đủ loại âm thanh trầm bổng, âm rè rè the thé cũng có âm nghe ngon lành thấy vui vui - thấy xả hết street thấy mình thanh thản yêu đời.
À VM thấy Lô đề cũng phải suy nghĩ tính toán, cũng phải bỏ vốn ra như làm ăn đấy chứ. Ông Nhà nước muốn độc quyền nên cấm đoán, mà dịch vụ thì chẳng ra gì trong Miền nam có người trúng vé số nhưng bị mưa làm nhàu vé số nên ko trả thưởng, còn lô đề thì chỉ cần bỏ vốn chẳng cần đi đâu xa đến giờ trúng là họ ôm tiền đến trả ngay.
Thinh thoảng VM cũng ghi thấy cũng trúng, nhưng chỉ ghi hôm nào đọc lá số của Mềnh có xiền thôi và kết hợp các số ứng với ngày trong sách từ Kinh dịch ra mà thôi. Ứng lắm đấy.
Mềnh cũng thấy muốn gặp mặt coi LeDung ra sao mà phong độ, lời văn của LeDung khá ấn tượng làm các em trong nhà quan tâm nhiều thế
Hẹn gặp cả nhà thứ bảy này, hôm đó thời tiết nắng đẹp rùi.
Lông Việt
Ngocmai
10/10/2011
chị ơi, mấy năm trước em cứ thu mình vào 1 mình thôi, đi về đến nhà là lên phòng, đi đâu thì cũng 1 mình. Chơi 1 mình, ăn 1 mình, ngủ thì tất nhiên là 1 mình rồi. Đi lễ hành hương cũng 1 mình, xa mấy cũng 1 mình, nhưng bi giờ em lại ham vui mới chết chứ. Chị tổ chức vụ karaoke đi. Lâu lắm lắm rồi em ko đc hò hét. Mà em nói trước là em chỉ quen hát những bài buồn rơi buồn rụng ra thôi nhá. đừng ném gạch em.


