Hội tử vi Hà Nội
LinhPhong
09/10/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 09/10/2011 - 13:59, said:
Chữ to: tình hình là chị cũng định đi để làm cái phóng sự thay Giám đốc Rụng mải mê chinh chiến yêu đương mà quên nhiệm vụ của mình. Nhưng vì được ThCh phán cho: "chị sắp lấy được chồng trong thời gian không xa nữa" làm lòng chị cứ lâng lâng suốt từ hôm qua, mãi chả xuống đất, quên hết cả câu chuyện định viết. Ơ thế mà vẫn nhớ hôm qua có 02 nam hán mới xuất hiện nick là cafe và em Lamnx.
Ledung
09/10/2011
capslock, on 09/10/2011 - 14:23, said:
Cung hỉ, cung hỉ chị nha! Đợt này chị Ấy mà lấy chồng thì đại diện môn phái thiết đầu (dưới) chưởng Lê Rụng sẽ cử 5 chàng trai lực lượng, tất cả đều đạt kungfu - tiêu chuẩn 3 của bác Rụng tới mức tuyệt đỉnh đi bê lễ cho nhà trai bên đó chị nhé! Lão Rụng đâu rồi vào cơn phờ cái đi ợ!
Haizzz, cưới với xin ê ẩm hết cả người, giờ về đây lại thấy rục rịch cưới, thôi cố nốt cho xong vụ giải ngân quan trọng nhất của năm Theo đề nghị của Caps mình sơ qua đội hình bê lễ bao gồm các giai tân (và giai cụ) chưa vợ như sau:
1. Cụ Thọ bê tráp cau trầu đi đầu tiên
2. Capslock vác tráp bánh phu thê ngay đằng sau
3. Songhanh tiếp gót tráp bánh cốm kế tiếp
4. Lamnx chịu trách nhiệm tráp hoa quả
5. Thaychua chốt hạ tráp trà thuốc lá cuối cùng
Đội hình một hàng dọc tập hợp. Nghiêm. Đi đều. Bước! Cự ly đội hình cần giữ khoảng cách hợp lý, tránh tình trạng đi sát quá anh em trong đoàn lại đe dọa nhau bằng súng lục dí mông!
P/S: đó là trường hợp giả định tôi là chú rể, còn như chú rể là cụ Thọ thì người xử lý cái tráp trầu cau bên trên sẽ là tôi
P/S nhát nữa: nếu chú rể là Thầy Chùa (dễ bắn không nên phải đền đạn lắm ) thì đám cưới chú sẽ có 2 giai cụ bưng lễ cùng anh em, đó là cụ Thọ và tôi, sướng nhá!
hailan
09/10/2011
ThCh, on 09/10/2011 - 12:56, said:
Ầu ơ.......Khúc đồng dao bố ru mẹ ngủ,con thì nằm..ớ ..nôi
Bạn chào ta có ân có ái
Ta chào lại bạn có nghĩa có nhân
May mô may quyển lại gặp đàn
Quyển kêu thánh thót còn tiếng đàn thì ngâm nga
Nhắn anh về nói với mẹ cha
Dọn đàng quét ngõ tháng ba dâu về
Dâu về không lẽ về không?
Ngựa Ô đi trước ngựa Hồng theo sau
Ngựa Ô đi tới vạt cau
Ngựa Hồng thủng thỉnh đi sau vạt chè...ầu ơ...ơ
Cái ngủ
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
Bắt được con trắm con trê
Thòng cổ mang về cho cái ngủ ăn
Cái ngủ ăn không hết để dành đến tết mùng ba
Mèo già ăn vụng, mèo ốm phải đòn
Mèo con phải vạ, con quạ chết trôi
Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu
Củ ấu có sừng, châu chấu có chân
Bồ quân có rễ, cây nghệ có hoa
Cây cà có trái
Con gái có chồng, đàn ông có vợ
kẻ chợ buôn bè
cây tre có lá, con cá có vây
Ông thầy có sách, thợ gạch có dao
Thợ cào có búa, xay lúa có giàn
Việc làng có mỡ, ăn cỗ có phần
cái ngủ mày ngủ cho lâu à…ơi…à…ơi
Ầu ơ...ơ
Con cò chết rũ trên cây
Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma
Cà cuống uống rượu la đà
Bao nhiêu cóc nhái nhảy ra ăn phần
Chào mào thì đánh trống quân
Chim chích mặc quần vác mõ đi rao...
Ầu ơ.....ơ
Thương ai thức trắng năm canh
Tay ru vờ ngũ tay nôi đưa đều
Bạn chào ta có ân có ái
Ta chào lại bạn có nghĩa có nhân
May mô may quyển lại gặp đàn
Quyển kêu thánh thót còn tiếng đàn thì ngâm nga
Nhắn anh về nói với mẹ cha
Dọn đàng quét ngõ tháng ba dâu về
Dâu về không lẽ về không?
Ngựa Ô đi trước ngựa Hồng theo sau
Ngựa Ô đi tới vạt cau
Ngựa Hồng thủng thỉnh đi sau vạt chè...ầu ơ...ơ
Cái ngủ
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
Bắt được con trắm con trê
Thòng cổ mang về cho cái ngủ ăn
Cái ngủ ăn không hết để dành đến tết mùng ba
Mèo già ăn vụng, mèo ốm phải đòn
Mèo con phải vạ, con quạ chết trôi
Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu
Củ ấu có sừng, châu chấu có chân
Bồ quân có rễ, cây nghệ có hoa
Cây cà có trái
Con gái có chồng, đàn ông có vợ
kẻ chợ buôn bè
cây tre có lá, con cá có vây
Ông thầy có sách, thợ gạch có dao
Thợ cào có búa, xay lúa có giàn
Việc làng có mỡ, ăn cỗ có phần
cái ngủ mày ngủ cho lâu à…ơi…à…ơi
Ầu ơ...ơ
Con cò chết rũ trên cây
Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma
Cà cuống uống rượu la đà
Bao nhiêu cóc nhái nhảy ra ăn phần
Chào mào thì đánh trống quân
Chim chích mặc quần vác mõ đi rao...
Ầu ơ.....ơ
Thương ai thức trắng năm canh
Tay ru vờ ngũ tay nôi đưa đều
Tử Phủ Vũ Tướng
09/10/2011
Chị vừa đọc cái chuyện Mộc của Chữ to. Quan điểm riêng của chị thì không thích cách yêu của cô Mộc này. Nhạy cảm quá và nặng về cảm xúc cá nhân của mình hơn là nghĩ ở vị trí phía đối tác (anh kia chưa yêu cô Mộc lắm và anh ta cần có thời gian để xác định tình cảm chứ. Còn cô Mộc thì lúc người ta chưa yêu mình lắm mà lại cứ thể hiện quá thân mật khiến họ sợ). Cô ấy làm mọi cách để ghi lại dấu ấn cho anh chàng kia, rồi đến lúc anh kia cảm cô ấy rồi thì cô ta quyết định bỏ anh ta (cứ giống kiểu như đạt được rồi thì chán ý). Làm người ở lại là anh kia nuối tiếc, day dứt. Kết luận: Họ không dành cho nhau.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/10/2011 - 16:51
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/10/2011 - 16:51
Truong_Giang
09/10/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 09/10/2011 - 16:46, said:
Chị vừa đọc cái chuyện Mộc của Chữ to. Quan điểm riêng của chị thì không thích cách yêu của cô Mộc này. Nhạy cảm quá và nặng về cảm xúc cá nhân của mình hơn là nghĩ ở vị trí phía đối tác (anh kia chưa yêu cô Mộc lắm và anh ta cần có thời gian để xác định tình cảm chứ. Còn cô Mộc thì lúc người ta chưa yêu mình lắm mà lại cứ thể hiện quá thân mật khiến họ sợ). Cô ấy làm mọi cách để ghi lại dấu ấn cho anh chàng kia, rồi đến lúc anh kia cảm cô ấy rồi thì cô ta quyết định bỏ anh ta (cứ giống kiểu như đạt được rồi thì chán ý). Làm người ở lại là anh kia nuối tiếc, day dứt. Kết luận: Họ không dành cho nhau.
Chuẩn không cần chỉnh - Mà đã chỉnh mãi ....không bao giờ chuẩn !
TG
Ngocmai
09/10/2011
Hô hô hô, tuần này em ăn đề 2 lần rồi. Hô hô hô. EM chào ngày mới cả nhà.
Tháng này em có tiền ko nhỉ mà trúng đề và bán hàng khách cứ bu đông bu đỏ vào thế nhỉ, ngày nào cũng tàng tàng 3 củ đút túi mang về cất két.
Sửa bởi Ngocmai: 09/10/2011 - 17:26
Tháng này em có tiền ko nhỉ mà trúng đề và bán hàng khách cứ bu đông bu đỏ vào thế nhỉ, ngày nào cũng tàng tàng 3 củ đút túi mang về cất két.
Sửa bởi Ngocmai: 09/10/2011 - 17:26
Tử Phủ Vũ Tướng
09/10/2011
@Mái: Em khao chị đi chứ. Đầu tháng chị chả bói cho em là chơi cờ bạc và gặt hái là gì, quên rồi à.
Trình xem của chị dạo này lên. Hôm qua còn đoán suýt soát tuổi vợ Cafe nhá. Mọi người cứ tưởng mình biết rồi chứ.
@Rung: bôi bác tớ vừa không tớ dỗi bây giờ. Tớ muốn lấy ai thì có chạy đằng trời, mà lôi chuyện đẩy hết anh này sang anh nọ. Ấy cho phát bây giờ.
@Linhphong: đúng là chả cái dại nào bằng cái dại này anh nhỉ. Khoe thế này lại bị mất hết mối. Thôi a cứ cho em bùa cho chắc, nhưng đợi em đi mua fugacar hẵng rồi mới cho bùa nhé.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/10/2011 - 18:02
Trình xem của chị dạo này lên. Hôm qua còn đoán suýt soát tuổi vợ Cafe nhá. Mọi người cứ tưởng mình biết rồi chứ.
@Rung: bôi bác tớ vừa không tớ dỗi bây giờ. Tớ muốn lấy ai thì có chạy đằng trời, mà lôi chuyện đẩy hết anh này sang anh nọ. Ấy cho phát bây giờ.
@Linhphong: đúng là chả cái dại nào bằng cái dại này anh nhỉ. Khoe thế này lại bị mất hết mối. Thôi a cứ cho em bùa cho chắc, nhưng đợi em đi mua fugacar hẵng rồi mới cho bùa nhé.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 09/10/2011 - 18:02
Ngocmai
09/10/2011
các anh các chị đi cafe cho em đi với.
@ chị Âý Tướng : em khao chị bánh tôm và phở cuốn nhá, hay chị em mình nầm bò nướng + vodka
Sửa bởi Ngocmai: 09/10/2011 - 18:08
@ chị Âý Tướng : em khao chị bánh tôm và phở cuốn nhá, hay chị em mình nầm bò nướng + vodka
Sửa bởi Ngocmai: 09/10/2011 - 18:08
QueChi
09/10/2011
Ế,tháng như thế nào thì đánh bạc ăn tiền vậy chị :-?. Thiên tướng cô quả hay xương khúc?
Ngocmai
09/10/2011
Em thấy em có Xương Khúc. Phải vậy ko chị Âý tướng. EM ko biết gì về tử vi cả, gà quá
Sửa bởi Ngocmai: 09/10/2011 - 21:33
Sửa bởi Ngocmai: 09/10/2011 - 21:33
QueChi
09/10/2011
Ngocmai, on 09/10/2011 - 21:32, said:
Em thấy em có Xương Khúc. Phải vậy ko chị Âý tướng. EM ko biết gì về tử vi cả, gà quá
Còn đánh lô đề được chắc tháng phải có linh cảm nhạy, có thể có nhiều cách cục. :-?
Hơ hơ, tháng này Thiên tướng chiếu, khổ nỗi thêm kiếp chíu thì chắc là đánh thua =)).
Ledung
09/10/2011
@ Ấy: đây, có giỏi thì ấy luôn đi nào, nói được nàm được nhế
@ Ngocmai: nhắn cho anh mã số két sắt nhà em cái, à này, thêm cả địa chỉ nhà nữa nhé. Anh đang có việc cần
@ Các cụ: ọp ẹp gì mà chẳng thấy tường thuật trận đấu để tiện theo dõi diễn biến tình hình. Tệ thật đấy!
@ Ngocmai: nhắn cho anh mã số két sắt nhà em cái, à này, thêm cả địa chỉ nhà nữa nhé. Anh đang có việc cần
@ Các cụ: ọp ẹp gì mà chẳng thấy tường thuật trận đấu để tiện theo dõi diễn biến tình hình. Tệ thật đấy!


