Hội tử vi Hà Nội
giaovien
07/10/2011
Kính các bác,
Hai ngày nay, em bận không mở mắt ra được, về nhà nằm vật ra, như chết rồi......
Mai tới ngày đi off, lại sống dậy
Kính mới các bác, các anh các chị, chiều mai 2h, dù mưa hay nắng, cũng đến chém gió ở điểm hẹn nhé
Hai ngày nay, em bận không mở mắt ra được, về nhà nằm vật ra, như chết rồi......
Mai tới ngày đi off, lại sống dậy
Kính mới các bác, các anh các chị, chiều mai 2h, dù mưa hay nắng, cũng đến chém gió ở điểm hẹn nhé
QueChi
07/10/2011
Tiếc nhợ, tầm nhà mình off 2h thì em lại có việc, chẳng đi được. Thui vậy.
Haizz, chị TPVT rủ mỗi chị Gà, cưng mỗi chị Gà. Chị DieuBich đi là em hết được ai cưng rồi, huhu . Chị ơi chị hỡi chị ở phương nào...
Mưa lạnh ăn kem cũng thú, đồ cay có mỳ chua cay, đồ nóng thì đi quán nướng, uhm, nem chua rán khỏi nói, ốc thỳ sợ ai xấu bụng lại khóc vật vã, phở rán, bánh mỳ sốt vang, blablabla...
Tu Phu Vu Tuong, on 07/10/2011 - 16:17, said:
Ờ đồng ý. mai chị thầu cho. Địa điểm ở đâu do các em.
Haizz, chị TPVT rủ mỗi chị Gà, cưng mỗi chị Gà. Chị DieuBich đi là em hết được ai cưng rồi, huhu . Chị ơi chị hỡi chị ở phương nào...
Mưa lạnh ăn kem cũng thú, đồ cay có mỳ chua cay, đồ nóng thì đi quán nướng, uhm, nem chua rán khỏi nói, ốc thỳ sợ ai xấu bụng lại khóc vật vã, phở rán, bánh mỳ sốt vang, blablabla...
Tử Phủ Vũ Tướng
07/10/2011
Chị cũng cưng Né Bu nữa mà, chị nói rõ rủ hội nữ còn độc thân mà. Hay Né Bu ko còn độc thân nữa nhẩy??? Nhà có mỗi cô em út xinh xắn, dễ thương nhất mà ko cưng thì còn cưng ai nữa. Lại còn phải nâng như nâng trứng hứng như hứng flower ý chứ Né Bu.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 07/10/2011 - 20:32
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 07/10/2011 - 20:32
QueChi
07/10/2011
Híhí, đang tự kỷ được chị nựng sướng qué, đúng là vẫn còn trẻ con quá cơ
Đương nhiên em vẫn trung thành dưới trướng Độc thân hội của chị Ấy rùi .
Sửa bởi NebulousPearl: 07/10/2011 - 20:41
Đương nhiên em vẫn trung thành dưới trướng Độc thân hội của chị Ấy rùi .
Sửa bởi NebulousPearl: 07/10/2011 - 20:41
Tử Phủ Vũ Tướng
07/10/2011
Bánh trôi tàu - cái tên nghe tưởng rất “Tàu” nhưng từ lâu đã trở thành món ăn dân dã, quen thuộc của người Hà Nội mỗi độ thu sang. Trong cái se lạnh, man mát của trời thu, bánh trôi tàu trở thành món quà ủ ấm những bàn tay.
Gánh hàng bán bánh trôi tàu có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu: đầu một con ngõ, cửa một chung cư, nép bên một góc cột đèn... bởi thức bánh này dễ làm mà cũng chẳng cần nhiều tiền vốn lắm. Chỉ cần một bếp lửa hồng thật nóng, một nồi nước thật thơm với những viên trôi dẻo…cộng với cái duyên của người bán, tất cả đã làm rộn ràng một góc phố thu. Nguyên liệu làm bánh là những thực phẩm “hiền lành” của đồng đất quê nhà: bột gạo nếp, đậu xanh, gừng tươi, lạc, dừa, vừng đen... Thế nên món bánh trôi tàu trở thành thân quen, gần gũi – là thứ quà của những ngày thu mát lành, ngày đông rét mướt.
Một bát bánh trôi tàu bao giờ cũng có hai viên bột vừa to bằng quả trứng gà ta, một viên nhân đậu xanh xay nhuyễn với đường cát, một nhân vừng đen xay. Cũng tùy vào khẩu vị của khách mà bát bánh trôi có thể là nhân đậu hoặc nhân vừng hoàn toàn. Nước chan sóng sánh một thứ mật vàng ngọt lịm như mật mía, thơm nồng ấm áp. Tận hưởng bát bánh trôi nóng bỏng, ngọt lịm với vỏ bột nếp dẻo quánh, với nhân đậu xanh thanh thanh, chút vừng đen thơm bùi và hít hà hương thơm ấm nóng của gừng hòa với vị ngọt của nước bỏng rẫy, thực khách bỗng thấy lòng mình ấm lại.
Bạn có thể thưởng thức món bánh trôi tàu thơm ngon nổi tiếng ở Hà Nội tại địa chỉ sau:
Bánh trôi tàu của nghệ sĩ Phạm Bằng: 30 Hàng Giấy
Bánh trôi tàu 29 Hàng Ngang
(ST)
Gánh hàng bán bánh trôi tàu có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu: đầu một con ngõ, cửa một chung cư, nép bên một góc cột đèn... bởi thức bánh này dễ làm mà cũng chẳng cần nhiều tiền vốn lắm. Chỉ cần một bếp lửa hồng thật nóng, một nồi nước thật thơm với những viên trôi dẻo…cộng với cái duyên của người bán, tất cả đã làm rộn ràng một góc phố thu. Nguyên liệu làm bánh là những thực phẩm “hiền lành” của đồng đất quê nhà: bột gạo nếp, đậu xanh, gừng tươi, lạc, dừa, vừng đen... Thế nên món bánh trôi tàu trở thành thân quen, gần gũi – là thứ quà của những ngày thu mát lành, ngày đông rét mướt.
Một bát bánh trôi tàu bao giờ cũng có hai viên bột vừa to bằng quả trứng gà ta, một viên nhân đậu xanh xay nhuyễn với đường cát, một nhân vừng đen xay. Cũng tùy vào khẩu vị của khách mà bát bánh trôi có thể là nhân đậu hoặc nhân vừng hoàn toàn. Nước chan sóng sánh một thứ mật vàng ngọt lịm như mật mía, thơm nồng ấm áp. Tận hưởng bát bánh trôi nóng bỏng, ngọt lịm với vỏ bột nếp dẻo quánh, với nhân đậu xanh thanh thanh, chút vừng đen thơm bùi và hít hà hương thơm ấm nóng của gừng hòa với vị ngọt của nước bỏng rẫy, thực khách bỗng thấy lòng mình ấm lại.
Bạn có thể thưởng thức món bánh trôi tàu thơm ngon nổi tiếng ở Hà Nội tại địa chỉ sau:
Bánh trôi tàu của nghệ sĩ Phạm Bằng: 30 Hàng Giấy
Bánh trôi tàu 29 Hàng Ngang
(ST)
lamnx
07/10/2011
úi, e tưởng bác Pearl (Ngọc hay Châu) là Nam nhân gì đó, hóa ra là mỹ nữ.hihi. xém tí nhầm :">
QueChi
07/10/2011
Ôi đang no nhìn hình vẫn cứ thèm ăn ạ.
Quán bác Bằng vẫn đông nghịt, tiếng vẫn còn thơm nhưng miếng đã bị lẹm mất đôi ba phần.
Cắn miếng bánh trôi vừng đen, thấy mùi ngọt thơm của đường ngào vừng tỏa trong từng cánh mũi phập phồng thật xúc động. Những giọt dầu vừng cá tính trong từng hạt màu đen nhánh như những đứa trẻ láu lỉnh làm cho cái thuần của gạo nếp thêm bùi mà chẳng ngán tí nào. Ta lại nhâm nhi viên bánh còn lại, thấy nét mộc mạc thanh cao của đậu xanh sao mà bồi hồi thế. Lòng ấm nóng lên chẳng biết nhờ lát gừng cay hay là vì cái gì không rõ trong tâm tưởng.
Chẹp, con bạn thân của em mà đọc chắc tức chết, suốt ngày làm nó thèm ăn.
@lamx: Đừng tưởng thế anh ạ, kẻo sự thật phũ phàng đẩy ngã oạch đau lắm đó.
Quán bác Bằng vẫn đông nghịt, tiếng vẫn còn thơm nhưng miếng đã bị lẹm mất đôi ba phần.
Cắn miếng bánh trôi vừng đen, thấy mùi ngọt thơm của đường ngào vừng tỏa trong từng cánh mũi phập phồng thật xúc động. Những giọt dầu vừng cá tính trong từng hạt màu đen nhánh như những đứa trẻ láu lỉnh làm cho cái thuần của gạo nếp thêm bùi mà chẳng ngán tí nào. Ta lại nhâm nhi viên bánh còn lại, thấy nét mộc mạc thanh cao của đậu xanh sao mà bồi hồi thế. Lòng ấm nóng lên chẳng biết nhờ lát gừng cay hay là vì cái gì không rõ trong tâm tưởng.
Chẹp, con bạn thân của em mà đọc chắc tức chết, suốt ngày làm nó thèm ăn.
@lamx: Đừng tưởng thế anh ạ, kẻo sự thật phũ phàng đẩy ngã oạch đau lắm đó.
lamnx
07/10/2011
NebulousPearl, on 07/10/2011 - 21:12, said:
Ôi đang no nhìn hình vẫn cứ thèm ăn ạ.
Quán bác Bằng vẫn đông nghịt, tiếng vẫn còn thơm nhưng miếng đã bị lẹm mất đôi ba phần.
Cắn miếng bánh trôi vừng đen, thấy mùi ngọt thơm của đường ngào vừng tỏa trong từng cánh mũi phập phồng thật xúc động. Những giọt dầu vừng cá tính trong từng hạt màu đen nhánh như những đứa trẻ láu lỉnh làm cho cái thuần của gạo nếp thêm bùi mà chẳng ngán tí nào. Ta lại nhâm nhi viên bánh còn lại, thấy nét mộc mạc thanh cao của đậu xanh sao mà bồi hồi thế. Lòng ấm nóng lên chẳng biết nhờ lát gừng cay hay là vì cái gì không rõ trong tâm tưởng.
Chẹp, con bạn thân của em mà đọc chắc tức chết, suốt ngày làm nó thèm ăn.
Quán bác Bằng vẫn đông nghịt, tiếng vẫn còn thơm nhưng miếng đã bị lẹm mất đôi ba phần.
Cắn miếng bánh trôi vừng đen, thấy mùi ngọt thơm của đường ngào vừng tỏa trong từng cánh mũi phập phồng thật xúc động. Những giọt dầu vừng cá tính trong từng hạt màu đen nhánh như những đứa trẻ láu lỉnh làm cho cái thuần của gạo nếp thêm bùi mà chẳng ngán tí nào. Ta lại nhâm nhi viên bánh còn lại, thấy nét mộc mạc thanh cao của đậu xanh sao mà bồi hồi thế. Lòng ấm nóng lên chẳng biết nhờ lát gừng cay hay là vì cái gì không rõ trong tâm tưởng.
Chẹp, con bạn thân của em mà đọc chắc tức chết, suốt ngày làm nó thèm ăn.
NebulousPearl, on 07/10/2011 - 21:12, said:
@lamx: Đừng tưởng thế anh ạ, kẻo sự thật phũ phàng đẩy ngã oạch đau lắm đó.
lamnx
07/10/2011
NebulousPearl, on 07/10/2011 - 21:12, said:
Ôi đang no nhìn hình vẫn cứ thèm ăn ạ.
Quán bác Bằng vẫn đông nghịt, tiếng vẫn còn thơm nhưng miếng đã bị lẹm mất đôi ba phần.
Cắn miếng bánh trôi vừng đen, thấy mùi ngọt thơm của đường ngào vừng tỏa trong từng cánh mũi phập phồng thật xúc động. Những giọt dầu vừng cá tính trong từng hạt màu đen nhánh như những đứa trẻ láu lỉnh làm cho cái thuần của gạo nếp thêm bùi mà chẳng ngán tí nào. Ta lại nhâm nhi viên bánh còn lại, thấy nét mộc mạc thanh cao của đậu xanh sao mà bồi hồi thế. Lòng ấm nóng lên chẳng biết nhờ lát gừng cay hay là vì cái gì không rõ trong tâm tưởng.
Chẹp, con bạn thân của em mà đọc chắc tức chết, suốt ngày làm nó thèm ăn.
Quán bác Bằng vẫn đông nghịt, tiếng vẫn còn thơm nhưng miếng đã bị lẹm mất đôi ba phần.
Cắn miếng bánh trôi vừng đen, thấy mùi ngọt thơm của đường ngào vừng tỏa trong từng cánh mũi phập phồng thật xúc động. Những giọt dầu vừng cá tính trong từng hạt màu đen nhánh như những đứa trẻ láu lỉnh làm cho cái thuần của gạo nếp thêm bùi mà chẳng ngán tí nào. Ta lại nhâm nhi viên bánh còn lại, thấy nét mộc mạc thanh cao của đậu xanh sao mà bồi hồi thế. Lòng ấm nóng lên chẳng biết nhờ lát gừng cay hay là vì cái gì không rõ trong tâm tưởng.
Chẹp, con bạn thân của em mà đọc chắc tức chết, suốt ngày làm nó thèm ăn.
NebulousPearl, on 07/10/2011 - 21:12, said:
@lamx: Đừng tưởng thế anh ạ, kẻo sự thật phũ phàng đẩy ngã oạch đau lắm đó.
lamnx
07/10/2011
mạng nhà e tệ quá ạ. anh chị nào là mod xóa hộ e bài này và 1 bài post trùng với ạ.(e cám ơn)
Sửa bởi lamnx: 07/10/2011 - 21:51
Sửa bởi lamnx: 07/10/2011 - 21:51
tuphasonghanh
07/10/2011
giaovien, on 07/10/2011 - 19:47, said:
Kính các bác,
Hai ngày nay, em bận không mở mắt ra được, về nhà nằm vật ra, như chết rồi......
Mai tới ngày đi off, lại sống dậy
Kính mới các bác, các anh các chị, chiều mai 2h, dù mưa hay nắng, cũng đến chém gió ở điểm hẹn nhé
Hai ngày nay, em bận không mở mắt ra được, về nhà nằm vật ra, như chết rồi......
Mai tới ngày đi off, lại sống dậy
Kính mới các bác, các anh các chị, chiều mai 2h, dù mưa hay nắng, cũng đến chém gió ở điểm hẹn nhé
Mai lý số cũng off, huhu trái tim chia làm 2, biết đi đâu bây h??? Đội tuvilyso này chưa từng có trong lịch sử vì sự nhiệt tình đi off.
tuphasonghanh
07/10/2011
NebulousPearl, on 07/10/2011 - 20:37, said:
Híhí, đang tự kỷ được chị nựng sướng qué, đúng là vẫn còn trẻ con quá cơ
Đương nhiên em vẫn trung thành dưới trướng Độc thân hội của chị Ấy rùi .
Đương nhiên em vẫn trung thành dưới trướng Độc thân hội của chị Ấy rùi .
Trung thành??? nghe nhớ đến nước tương trung thành. Haizz. Em ne bù này có trung thành với độc thân hội đâu? Em í bị ê sắc ế thì có.
Dù sao cũng chúc cô em út của hội sớm vượt qua nạn kiếp hồng đào sắp tới. T _ ^
QueChi
07/10/2011
tuphasonghanh, on 07/10/2011 - 22:10, said:
Trung thành??? nghe nhớ đến nước tương trung thành. Haizz. Em ne bù này có trung thành với độc thân hội đâu? Em í bị ê sắc ế thì có.
Dù sao cũng chúc cô em út của hội sớm vượt qua nạn kiếp hồng đào sắp tới. T _ ^
Dù sao cũng chúc cô em út của hội sớm vượt qua nạn kiếp hồng đào sắp tới. T _ ^
Đồ bắt nạt. Đang khoe khéo cái stt chứ gì
Bằng tuổi em anh đâu có khá khẩm gì hơn, bleu .
Nết Na
07/10/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 07/10/2011 - 20:47, said:
Bánh trôi tàu - cái tên nghe tưởng rất “Tàu” nhưng từ lâu đã trở thành món ăn dân dã, quen thuộc của người Hà Nội mỗi độ thu sang. Trong cái se lạnh, man mát của trời thu, bánh trôi tàu trở thành món quà ủ ấm những bàn tay.
Gánh hàng bán bánh trôi tàu có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu: đầu một con ngõ, cửa một chung cư, nép bên một góc cột đèn... bởi thức bánh này dễ làm mà cũng chẳng cần nhiều tiền vốn lắm. Chỉ cần một bếp lửa hồng thật nóng, một nồi nước thật thơm với những viên trôi dẻo…cộng với cái duyên của người bán, tất cả đã làm rộn ràng một góc phố thu. Nguyên liệu làm bánh là những thực phẩm “hiền lành” của đồng đất quê nhà: bột gạo nếp, đậu xanh, gừng tươi, lạc, dừa, vừng đen... Thế nên món bánh trôi tàu trở thành thân quen, gần gũi – là thứ quà của những ngày thu mát lành, ngày đông rét mướt.
Một bát bánh trôi tàu bao giờ cũng có hai viên bột vừa to bằng quả trứng gà ta, một viên nhân đậu xanh xay nhuyễn với đường cát, một nhân vừng đen xay. Cũng tùy vào khẩu vị của khách mà bát bánh trôi có thể là nhân đậu hoặc nhân vừng hoàn toàn. Nước chan sóng sánh một thứ mật vàng ngọt lịm như mật mía, thơm nồng ấm áp. Tận hưởng bát bánh trôi nóng bỏng, ngọt lịm với vỏ bột nếp dẻo quánh, với nhân đậu xanh thanh thanh, chút vừng đen thơm bùi và hít hà hương thơm ấm nóng của gừng hòa với vị ngọt của nước bỏng rẫy, thực khách bỗng thấy lòng mình ấm lại.
Bạn có thể thưởng thức món bánh trôi tàu thơm ngon nổi tiếng ở Hà Nội tại địa chỉ sau:
Bánh trôi tàu của nghệ sĩ Phạm Bằng: 30 Hàng Giấy
Bánh trôi tàu 29 Hàng Ngang
(ST)
Gánh hàng bán bánh trôi tàu có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu: đầu một con ngõ, cửa một chung cư, nép bên một góc cột đèn... bởi thức bánh này dễ làm mà cũng chẳng cần nhiều tiền vốn lắm. Chỉ cần một bếp lửa hồng thật nóng, một nồi nước thật thơm với những viên trôi dẻo…cộng với cái duyên của người bán, tất cả đã làm rộn ràng một góc phố thu. Nguyên liệu làm bánh là những thực phẩm “hiền lành” của đồng đất quê nhà: bột gạo nếp, đậu xanh, gừng tươi, lạc, dừa, vừng đen... Thế nên món bánh trôi tàu trở thành thân quen, gần gũi – là thứ quà của những ngày thu mát lành, ngày đông rét mướt.
Một bát bánh trôi tàu bao giờ cũng có hai viên bột vừa to bằng quả trứng gà ta, một viên nhân đậu xanh xay nhuyễn với đường cát, một nhân vừng đen xay. Cũng tùy vào khẩu vị của khách mà bát bánh trôi có thể là nhân đậu hoặc nhân vừng hoàn toàn. Nước chan sóng sánh một thứ mật vàng ngọt lịm như mật mía, thơm nồng ấm áp. Tận hưởng bát bánh trôi nóng bỏng, ngọt lịm với vỏ bột nếp dẻo quánh, với nhân đậu xanh thanh thanh, chút vừng đen thơm bùi và hít hà hương thơm ấm nóng của gừng hòa với vị ngọt của nước bỏng rẫy, thực khách bỗng thấy lòng mình ấm lại.
Bạn có thể thưởng thức món bánh trôi tàu thơm ngon nổi tiếng ở Hà Nội tại địa chỉ sau:
Bánh trôi tàu của nghệ sĩ Phạm Bằng: 30 Hàng Giấy
Bánh trôi tàu 29 Hàng Ngang
(ST)


