Hội tử vi Hà Nội
TuBi
25/07/2011
Năm vừa rồi Bi cũng đi sinh nhật và tham dự trao giải Ms Lý Số của hội quán đó, hình như cũng gặp bác NUT rùi thì phải. có khi còn chén chú chén anh hôm đó rùi nhưng tiếc chưa nói chuyện nhiều về tử vi, toàn có Zô Zô thui.
@ chị DB, hình như quán bên đó là chính gia của bác NUT nên ko lẽ lại ko ở nhà mà lại phiêu bạt đi đâu sao!
@ chị DB, hình như quán bên đó là chính gia của bác NUT nên ko lẽ lại ko ở nhà mà lại phiêu bạt đi đâu sao!
Diệu Bích
25/07/2011
Ủa, vậy hả, thế thì hôm nào phải ra đó mới được! Hy vọng bác ấy không đổi ngày giờ sinh của mình đi! Biết đâu di cung hoán số, Diệu Bích lại thành Lưu Bích thì hay!
tuphasonghanh
25/07/2011
TuBi
25/07/2011
Hãy tự tin là chính mình! Không cần phải là ai khác, quan trọng là "Nội thất" như thế nào ấy chứ!
Diệu Bích
25/07/2011
Nội thất đẹp, sang trọng, hiện đại nhưng đây không phải triển lãm nội thất để mà show hàng!
TuBi
25/07/2011
À, ý em ko phải là nội thất đẹp để mà show, mà là để sử dụng ấy chứ! xem tính tiện nghi nó có cao hay ko ấy mà! Chứ hàng để show thì lại chỉ được cái nước sơn thôi chứ chắc gì đã chắc chắn! hihii
PIANO
25/07/2011
Bữa nào Hội Hà Nội off, nhớ cầu truyền hình qua webcam cho Hội Sài Gòn với ạ. Ôi, sao mà mình mong được nhìn tận mắt, nghe tận tai, đối đáp lượm liền tận miệng với chị DieuBich quá....
Tử Phủ Vũ Tướng
25/07/2011
Piano ra HN tớ xung phong dẫn đi ẩm thực: xôi gà bún thang ở Hàng Hành, xôi yến ở nguyễn hữu huân, phở cuốn Ngũ xá,bún ốc nguội, lẩu lòng ở ô quan trưởng, bánh rán Lý Nam Đế...Hichic đói quá, sáng chưa ăn gì, mới lót lòng mấy cái nem chua ngọt
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 25/07/2011 - 10:48
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 25/07/2011 - 10:48
Diệu Bích
25/07/2011
@TuBi: giá trị sử dụng thì chỉ có 1 người biết thôi! Được xem nước sơn cũng còn mệt!
@PIANO: ui, quả này mà đi off chắc chị ko dám khai tên là DB đâu, mình mà ko nói, đố mọi người biết!
@PIANO: ui, quả này mà đi off chắc chị ko dám khai tên là DB đâu, mình mà ko nói, đố mọi người biết!
Tử Phủ Vũ Tướng
25/07/2011
Chị và em mà ko nói ra có khi mọi người lại tưởng em là DB, chị là TPVT ý nhở. Thế thì hay phải biết. Mình bắt tay nhau nha
Fir3
25/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 25/07/2011 - 10:42, said:
Piano ra HN tớ xung phong dẫn đi ẩm thực: xôi gà bún thang ở Hàng Hành, xôi yến ở nguyễn hữu huân, phở cuốn Ngũ xá,bún ốc nguội, lẩu lòng ở ô quan trưởng, bánh rán Lý Nam Đế...Hichic đói quá, sáng chưa ăn gì, mới lót lòng mấy cái nem chua ngọt
TuBi
25/07/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 25/07/2011 - 10:55, said:
Chị và em mà ko nói ra có khi mọi người lại tưởng em là DB, chị là TPVT ý nhở. Thế thì hay phải biết. Mình bắt tay nhau nha
Tử Phủ Vũ Tướng
25/07/2011
Bánh rán Lý Nam Đế cơ quan tớ hay gọi mang đến. Số tel: 37.474.548. Bánh rán ở đó chỉ có bánh ngọt. Vỏ bánh tẩm nhiều vừng, ko có mật ngào bên ngoài như các hàng khác. Vỏ bánh mỏng chứ không dày như các hàng bánh rán thường. Nhân bánh là nhân đậu xanh, được nén tròn thành từng viên bi và không hề dính với lớp vỏ bánh bao ngoài. Mỗi viên bánh rán tròn vo nho nhỏ thôi, để dễ dàng cho tọt vào mồm. Vị bánh phao phảo, không bị ngọt quá.
Bạn gọi ăn thử sẽ biết nó ngon và dễ ăn thế nào.
Bạn gọi ăn thử sẽ biết nó ngon và dễ ăn thế nào.