Hội tử vi Hà Nội
100dong
30/09/2011
Tuần này Hà Nội có mưa
Hội trưởng đề nghị buôn dưa ở nhà
Tuần sau thời tiết nếu mà
Không mưa ta lại uống trà với nhau
Em thì trong dạ rất rầu
Gặp gỡ các bác nguyện cầu của em
Tình hình tuần tới để xem
Nhất định em sẽ phải đem một nàng
Các bác xin chớ ngỡ ngàng
Đấy là cô cháu họ hàng của em
Hiện tại thì nó muốn xem
Đời nó sáng sủa lem nhem thế nào
Nửa chừng nó phải xin chào
Các bác thông cảm vì bao chuyện nhà
Ông bà nó lắm kêu ca
Trốn được một buổi đã là còn may
Lần khác lại off thế này
Nó không thể tới vui vầy được đâu
Em xin trình trước đôi câu
Các bác nắm được khỏi lầu bầu em
Hội trưởng đề nghị buôn dưa ở nhà
Tuần sau thời tiết nếu mà
Không mưa ta lại uống trà với nhau
Em thì trong dạ rất rầu
Gặp gỡ các bác nguyện cầu của em
Tình hình tuần tới để xem
Nhất định em sẽ phải đem một nàng
Các bác xin chớ ngỡ ngàng
Đấy là cô cháu họ hàng của em
Hiện tại thì nó muốn xem
Đời nó sáng sủa lem nhem thế nào
Nửa chừng nó phải xin chào
Các bác thông cảm vì bao chuyện nhà
Ông bà nó lắm kêu ca
Trốn được một buổi đã là còn may
Lần khác lại off thế này
Nó không thể tới vui vầy được đâu
Em xin trình trước đôi câu
Các bác nắm được khỏi lầu bầu em
Tử Phủ Vũ Tướng
30/09/2011
OK mưa gió bão bùng thì ở nhà 888 online cũng được. huhuhu mai em vẫn phải ra đường, ko cẩn thận cuốn sang tận bắc cực thì toi.
Hội này tuổi thọ mới 2,5 tháng mà cứ như quen nhau từ kiếp trước nhỉ. Hôm tới nhân dịp đạt 300pages có tổ chức event gì ko chị GV? Có thưởng cho thành viên spam nhiều như em không? .
Hội này tuổi thọ mới 2,5 tháng mà cứ như quen nhau từ kiếp trước nhỉ. Hôm tới nhân dịp đạt 300pages có tổ chức event gì ko chị GV? Có thưởng cho thành viên spam nhiều như em không? .
giaovien
30/09/2011
100dong, on 30/09/2011 - 21:05, said:
Tuần này Hà Nội có mưa
Hội trưởng đề nghị buôn dưa ở nhà
Tuần sau thời tiết nếu mà
Không mưa ta lại uống trà với nhau
Em thì trong dạ rất rầu
Gặp gỡ các bác nguyện cầu của em
Tình hình tuần tới để xem
Nhất định em sẽ phải đem một nàng
Các bác xin chớ ngỡ ngàng
Đấy là cô cháu họ hàng của em
Hiện tại thì nó muốn xem
Đời nó sáng sủa lem nhem thế nào
Nửa chừng nó phải xin chào
Các bác thông cảm vì bao chuyện nhà
Ông bà nó lắm kêu ca
Trốn được một buổi đã là còn may
Lần khác lại off thế này
Nó không thể tới vui vầy được đâu
Em xin trình trước đôi câu
Các bác nắm được khỏi lầu bầu em
Hội trưởng đề nghị buôn dưa ở nhà
Tuần sau thời tiết nếu mà
Không mưa ta lại uống trà với nhau
Em thì trong dạ rất rầu
Gặp gỡ các bác nguyện cầu của em
Tình hình tuần tới để xem
Nhất định em sẽ phải đem một nàng
Các bác xin chớ ngỡ ngàng
Đấy là cô cháu họ hàng của em
Hiện tại thì nó muốn xem
Đời nó sáng sủa lem nhem thế nào
Nửa chừng nó phải xin chào
Các bác thông cảm vì bao chuyện nhà
Ông bà nó lắm kêu ca
Trốn được một buổi đã là còn may
Lần khác lại off thế này
Nó không thể tới vui vầy được đâu
Em xin trình trước đôi câu
Các bác nắm được khỏi lầu bầu em
Gớm cái hội này, văn thơ cứ tuôn ào ào, 100 đồng hôm nay chém thơ ác gớm nhỉ
Thôi, quyết định để tuần sau nhé.
Kính các bác ở nhà nghỉ ngơi mạnh khỏe, lên mạng chém thơ
Hẹn gặp lại tuần sau, nhân dịp kỷ niệm 3 tháng, topic 300 trang
Sori em Gà, nợ tiền em thêm một tuần nữa nhé Tuần sau cả hội trả lãi đàng hoàng nhé
Tử Phủ Vũ Tướng
30/09/2011
@Bi ơi, nghe bài Mưa trên cuộc tình của cậu tớ "đau tim" quá, tâm hồn đang xao động dữ đội đây. Bắt đền chữa tim cho tớ đê.
Tử Phủ Vũ Tướng
30/09/2011
Vậy tuần sau có tổ chức uống trà ca 1, Sau đó ca 2 ở quán kara ko?
TuBi
30/09/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
30/09/2011
Chữa online không khỏi được đâu.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 30/09/2011 - 21:30
. Các bác bắt bệnh cho em cái. Khéo lại bị bệnh giống chị GV ý
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 30/09/2011 - 21:30
TuBi
30/09/2011
TuBi
30/09/2011
giakhoa
30/09/2011
Chị TPVT và mọi người xem cho em lá số em nha
Vừa bị Cụ tân từ chồi,buồn wa
Vừa bị Cụ tân từ chồi,buồn wa
Tử Phủ Vũ Tướng
30/09/2011
Em Gia khoa còn trẻ đừng nên xem số nhiều không bị ảnh hưởng đó (vì lúc đó bản lĩnh chưa vững vàng, suy nghĩ chưa đủ sâu sắc). Em nên chú tâm phấn đấu sự nghiệp, học hành, hãy để tử vi bên cạnh đừng xem nhiều. Em nói thân cư thê, thê giỏi: nhưng cuộc đời này chả cái gì bằng tự mình em à. Giả dụ em có lấy được người tài giỏi đó đi nữa, nếu chẳng may người ta ko còn bên cạnh mình nữa thì mình xoay sở kiểu gì, mình ra sao nếu mình ko có cái chất và tự lực riêng của mình. Biết có thể em chỉ nói đùa, nhưg dần dần suy ngĩ đó biến thành của mình lúc nào o hay thì sao.
Sở dĩ chị chỉ khuyên em vì em còn nhỏ. Chứ trên này các anh chị toàn lão làng, đầu có sỏi rồi. Em hiểu chị không?
Sở dĩ chị chỉ khuyên em vì em còn nhỏ. Chứ trên này các anh chị toàn lão làng, đầu có sỏi rồi. Em hiểu chị không?
100dong
30/09/2011
giaovien, on 30/09/2011 - 21:19, said:
Gớm cái hội này, văn thơ cứ tuôn ào ào, 100 đồng hôm nay chém thơ ác gớm nhỉ
Em đâu có biết cầm kì làm thơ
Đầu em vốn rất lơ ngơ
Vài câu vè vụng vu vơ thôi mà
Anh Bi, anh Dụng mới là
Cao thủ - trong bụng hải hà văn chương
Em chỉ là dạng ếch ương
Bơi trong một dải kênh mương ao đầm
Bác nhìn em đã bị nhầm
Nay mai thơ tịt, khóc thầm em thôi.
capslock
30/09/2011
Bão suy yếu rồi mà các bác, mai nếu hết mưa thì theo em nên off tí vì khách quý của hội là chị VietMao đang ở HN nên chúng ta nên phải tổ chức giao lưu chứ nhỉ?