Hội tử vi Hà Nội
TuBi
28/09/2011
Ledung, on 28/09/2011 - 15:27, said:
Bây giờ anh mới hỏi Đào
Cây nhà đã có chú nào leo chưa?
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên lẻ bóng nắng mưa một mình
Giời Thu man mác giăng tình
Gió se sắt thổi, người xinh chốn nào?
Thương anh cho mượn cái ao
Rửa chân cho mát, hỡi Đào: được không?
Cây nhà đã có chú nào leo chưa?
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên lẻ bóng nắng mưa một mình
Giời Thu man mác giăng tình
Gió se sắt thổi, người xinh chốn nào?
Thương anh cho mượn cái ao
Rửa chân cho mát, hỡi Đào: được không?
Thế mà giám hỏi mượn ao em Đào.
Ao ấy chắc rộng mấy sào.
Mông mênh như thế giám vào cọ chân?
Rụng kia nên hãy biết thân,
Đừng thấy nước... lớn sa chân tiêu giờ!
Khôn ngoan đứng sát đôi bờ.
Thò chân chạm nước bất ngờ lên ngay.
Rửa chân như thế mới hay,
Chớ nhúng sâu quá có ngày chít toi.
Việt Mão
28/09/2011
Thương quá Em Tôi - Gà Beo mới nhớn
Trót dại thân Bi(Tubi),nhìn ấy... Thiên cò
Nghe chuyện tắm ao, chân to chân nhỏ
Thêm Đào xanh Đào đỏ - nhớn làm sao ???
Em Gà Beo ơi, nào hãy nhảy vào
Mở màn múa bụng cho Dung thẫn thờ
Thầy chùa, Liêm Thọ cọ quậy lao xao
Phao câu quật gẫy cột cờ Thiên co
Sửa bởi VietMao: 28/09/2011 - 23:23
Trót dại thân Bi(Tubi),nhìn ấy... Thiên cò
Nghe chuyện tắm ao, chân to chân nhỏ
Thêm Đào xanh Đào đỏ - nhớn làm sao ???
Em Gà Beo ơi, nào hãy nhảy vào
Mở màn múa bụng cho Dung thẫn thờ
Thầy chùa, Liêm Thọ cọ quậy lao xao
Phao câu quật gẫy cột cờ Thiên co
Sửa bởi VietMao: 28/09/2011 - 23:23
Việt Mão
28/09/2011
VietMao, on 28/09/2011 - 23:14, said:
Thương quá Em Tôi - Gà Beo mới nhớn
Trót dại thân Bi(Tubi),nhìn ấy... Thiên cò
Nghe chuyện tắm ao, chân to chân nhỏ
Thêm Đào xanh Đào đỏ - nhớn làm sao ???
Em Gà Beo ơi, nào hãy nhảy vào
Mở màn múa bụng cho Dung thẫn thờ
Thầy chùa, Liêm Thọ cọ quậy cấm sờ
Phao câu quật gẫy cột cờ Thiên co
Trót dại thân Bi(Tubi),nhìn ấy... Thiên cò
Nghe chuyện tắm ao, chân to chân nhỏ
Thêm Đào xanh Đào đỏ - nhớn làm sao ???
Em Gà Beo ơi, nào hãy nhảy vào
Mở màn múa bụng cho Dung thẫn thờ
Thầy chùa, Liêm Thọ cọ quậy cấm sờ
Phao câu quật gẫy cột cờ Thiên co
DaoHongHi
29/09/2011
Ledung, on 28/09/2011 - 20:20, said:
Ao nhà tắm mãi cũng nhờn
Sang ao hàng xóm thích hơn Ấy à
Ao nhà nhỏ tí lá đa
Ao bên hàng xóm: bàn là Liên Xô
Sang ao hàng xóm thích hơn Ấy à
Ao nhà nhỏ tí lá đa
Ao bên hàng xóm: bàn là Liên Xô
Ao em cũng chỉ lá đa
Mời anh về rửa ao nhà đi anh
Ao em nước mát trong lành
Chỉ để rửa mặt, ai đành rửa chân?
Anh mà cứ thích lấn sân
Thì chị Ấy Tướng sẽ gầm lên ngay
Em ăn axit có ngày
Còn anh cũng chẳng còn chày giã cua!
Tử Phủ Vũ Tướng
29/09/2011
TuBi
29/09/2011
DaoHongHi, on 29/09/2011 - 08:28, said:
Ao em cũng chỉ lá đa
Mời anh về rửa ao nhà đi anh
Ao em nước mát trong lành
Chỉ để rửa mặt, ai đành rửa chân?
Anh mà cứ thích lấn sân
Thì chị Ấy Tướng sẽ gầm lên ngay
Em ăn axit có ngày
Còn anh cũng chẳng còn chày giã cua!
Mời anh về rửa ao nhà đi anh
Ao em nước mát trong lành
Chỉ để rửa mặt, ai đành rửa chân?
Anh mà cứ thích lấn sân
Thì chị Ấy Tướng sẽ gầm lên ngay
Em ăn axit có ngày
Còn anh cũng chẳng còn chày giã cua!
Rung ngụp lặn tốt cũng ra vấn đề.
Ao này nước mát quá đê,
Thỏa sức bơi lội còn chê nỗi gì?
TuBi
29/09/2011
DaoHongHi
29/09/2011
BachLinh
29/09/2011
Chẹp chẹp, ace chém ghê quá, đúng là cụ Hồ Xuân Hương và bác Bút Tre có nhiều truyền nhân tài trí thật. Em xin cóp nhặt linh tinh 1 chút.
Vịnh cái quạt 1
Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.
Vành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?
Vịnh cái quạt 2
Mười bảy hay là mười tám đây?
Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.
Mỏng dầy chừng ấy chành ba góc,
Rộng hẹp dường nào cắm một cây.
Càng nóng bao nhiêu càng muốn mát,
Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày.
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy,
Chúa dấu vua yêu một cái này.
Mong các bác đi chủ đề này nhanh để mình sang chủ để thiếu nhi nhẩy! Lúc đấy em sẽ xây nhà trẻ tại phố Tê Liệt luôn. Mình sắp giàu to rồi.
Vịnh cái quạt 1
Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.
Vành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?
Vịnh cái quạt 2
Mười bảy hay là mười tám đây?
Cho ta yêu dấu chẳng rời tay.
Mỏng dầy chừng ấy chành ba góc,
Rộng hẹp dường nào cắm một cây.
Càng nóng bao nhiêu càng muốn mát,
Yêu đêm chưa phỉ lại yêu ngày.
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy,
Chúa dấu vua yêu một cái này.
Mong các bác đi chủ đề này nhanh để mình sang chủ để thiếu nhi nhẩy! Lúc đấy em sẽ xây nhà trẻ tại phố Tê Liệt luôn. Mình sắp giàu to rồi.
BachLinh
29/09/2011
Sorry chen ngang cả nhà tí. Sáng nay có 1 việc hơi lạ nên Bachlinh kính nhờ bác nào gieo giúp cho một quẻ xem thế nào.
Lúc ngoài 07h sáng nay có 1 con chim cuốc bay vào phòng giám đốc em, lúc đấy ông ý chưa đến(sinh năm 1955). Cuối tháng sau HĐQT bầu giám đốc mới, nên em ko biết điều này có báo điềm gì không. Trân trọng cảm ơn các bác.
Lúc ngoài 07h sáng nay có 1 con chim cuốc bay vào phòng giám đốc em, lúc đấy ông ý chưa đến(sinh năm 1955). Cuối tháng sau HĐQT bầu giám đốc mới, nên em ko biết điều này có báo điềm gì không. Trân trọng cảm ơn các bác.
Tử Phủ Vũ Tướng
29/09/2011
@All: Cụ Hồ Xuân Hương có ghé qua topic chúng mình chắc cũng mỉm cười mãn nguyện.
@Bi: có phải lúc nào xin cũng cho đâu
@Bi: có phải lúc nào xin cũng cho đâu
Nết Na
29/09/2011
BachLinh, on 29/09/2011 - 09:28, said:
Sorry chen ngang cả nhà tí. Sáng nay có 1 việc hơi lạ nên Bachlinh kính nhờ bác nào gieo giúp cho một quẻ xem thế nào.
Lúc ngoài 07h sáng nay có 1 con chim cuốc bay vào phòng giám đốc em, lúc đấy ông ý chưa đến(sinh năm 1955). Cuối tháng sau HĐQT bầu giám đốc mới, nên em ko biết điều này có báo điềm gì không. Trân trọng cảm ơn các bác.
Lúc ngoài 07h sáng nay có 1 con chim cuốc bay vào phòng giám đốc em, lúc đấy ông ý chưa đến(sinh năm 1955). Cuối tháng sau HĐQT bầu giám đốc mới, nên em ko biết điều này có báo điềm gì không. Trân trọng cảm ơn các bác.
Soleil
29/09/2011
Ledung, on 28/09/2011 - 19:59, said:
In corse la vus? <---- Giỏi tiếng Pháp dịch anh câu này sang chữ Nôm cái Dungle ơi. Ngay và nuôn nhé, pls!
anh chơi luôn cả 3 thứ tiếng trong 1 câu thế này, đúng là đồ tham lang !!!!
Em giải nó nhé theo kiểu này thôi ná
In: từ này trong tiếng Anh
Corse: từ này trong tiếng Pháp
La: từ này trong tiếng Việt- viết ko dấu
Vus: từ này trong tiếng Việt- viết có dấu
Sửa bởi DungLe: 29/09/2011 - 10:52
TuBi
29/09/2011
DungLe, on 29/09/2011 - 10:51, said:
anh chơi luôn cả 3 thứ tiếng trong 1 câu thế này, đúng là đồ tham lang !!!!
Em giải nó nhé theo kiểu này thôi ná
In: từ này trong tiếng Anh
Corse: từ này trong tiếng Pháp
La: từ này trong tiếng Việt- viết ko dấu
Vus: từ này trong tiếng Việt- viết có dấu
Em giải nó nhé theo kiểu này thôi ná
In: từ này trong tiếng Anh
Corse: từ này trong tiếng Pháp
La: từ này trong tiếng Việt- viết ko dấu
Vus: từ này trong tiếng Việt- viết có dấu
Soleil
29/09/2011
TuBi, on 29/09/2011 - 11:39, said:
Mình chả biết một tí tiếng Pháp nào, nhưng đoán chữ: Corse ở đây chắc nghĩa là cái áo hả giời?
Rung Tham viết sai từ corse, vì đúng ý của đồ tham ăn khoai lang này thì phải là từ
Corset- cái áo nịt ngực anh Bi ợ !
Thỉng thoảng e nghĩ đến thơ của anh Bi cho bạn Chân Phỏng là lại cười, ko hiẻu nữa
Dạo này bạn Phỏng khoẻ ko
Dạo này kĩ thuật lắc hông thế nào


