Hội tử vi Hà Nội
TuBi
27/09/2011
Thienco, on 27/09/2011 - 17:19, said:
Nếu có cô nào yêu cầu anh nào ở đây show, chắc không đến lượt Thienco... trước khi kịp show chắc bị đánh cho te tua rồi.
Nghe xong bài hát chị em đã thấy của mình quan trọng chưa.... cứu cả thế giới, mang hòa bình cho thế giới đó...
Nghe xong bài hát chị em đã thấy của mình quan trọng chưa.... cứu cả thế giới, mang hòa bình cho thế giới đó...
Cứu cả thế giới, cả đời anh em.
No thì anh mở ra xem,
Đói anh ngấu nghiến khỏi thèm, cắt cơn.
Việc ấy như thể ăn cơm,
No rồi lại đói, lại đơm khi thèm.
Đáp lại thịnh tình các em,
Thien Co anh hãy show xem thế nào?
Te tua bị đánh không sao,
Miễn là thỏa được ước ao các nàng.
Tiện đây anh hãy show hàng.
Các em xem tí mở mang tầm nhìn!!!
DaoHongHi
27/09/2011
Việt Mão
27/09/2011
DaoHongHi, on 27/09/2011 - 17:28, said:
Anh Thiến Cò ơi
Đừng nói khơi khơi
Nếu mà dám chơi
Sao không show tuốt
Hay là ruột buốt
Rồi lại lòng đau
Cò của tôi đâu
Thằng nào Thiến mất?
Đừng nói khơi khơi
Nếu mà dám chơi
Sao không show tuốt
Hay là ruột buốt
Rồi lại lòng đau
Cò của tôi đâu
Thằng nào Thiến mất?
Lo gì bị mất
Chỉ một Thiên co
Vẫn còn một lô
Cò to đang lớn
Nào Hồ Sung nhớn
Lại có Trường Giang...
Đang xếp hàng dài...
Thêm anh Liêm Thọ
Thienco
27/09/2011
Show hàng thì để người ta
A đây show hết sợ ai mơ màng
Để rồi lại thấy bẽ bàng
Của chàng chỉ để bảo tàng mà thôi
A đây show hết sợ ai mơ màng
Để rồi lại thấy bẽ bàng
Của chàng chỉ để bảo tàng mà thôi
DaoHongHi
27/09/2011
Bảo tàng gì thế anh Thiến Cò? Bảo tàng chứng tích chiến tranh à, hay là bảo tàng các nạn nhân chất độc màu da cam?
Tử Phủ Vũ Tướng
27/09/2011
Anh Thiến Cò có năng khiếu làm thơ phết. Lại thêm một nhân tài. Em lui về ở ẩn đây, ko sánh kịp với các bác rồi.
label
27/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 25/09/2011 - 22:12, said:
@Anh LT: Em chưa thấy có "cửa giàu sang" gì cả. Giờ chỉ đủ ăn, tàm tạm thôi ạ. Dù vậy em vẫn mơ ước sẽ có một đồn điền đất đai ở nông thôn và biệt thự lộng lẫy rộng rãi ở đô thành
@Ledung
Người đâu mà tự nhiên, có tắm cũng phải kể. . Rung hôm nọ có thấy hắt xì hơi liên tục không thế. Mấy chị em trẻ chưa chồng chúng tớ (gà, lê, uyên chi,...) ngồi túm tụm một góc nói tốt về Rung tham với cảm xúc rất "thiêng liêng" và ngưỡng mộ. Em Gà, em Lê nức nở khen Rung trình độ xem tử vi và an sao rất chuẩn xác. Lần ọp tới, thầy Rung xem số cho mình nhé.
Anh LT thì hôm nào gặp Rung sẽ biết hoặc phỏng vấn anh LT trực tiếp trên này nè.
.(mơ ước ko ai cấm mà) Nhưng hình như số em ko hợp bất động sản (tứ trụ quá nhiều thổ). Em đặt cục gạch lần ọp tới anh xem cho em về cung điền xem sao anh nhé. Em cảm ơn anh đã động viên, an ủi em có thêm động lực phấn đấu cho tương lại.@Ledung
Người đâu mà tự nhiên, có tắm cũng phải kể. . Rung hôm nọ có thấy hắt xì hơi liên tục không thế. Mấy chị em trẻ chưa chồng chúng tớ (gà, lê, uyên chi,...) ngồi túm tụm một góc nói tốt về Rung tham với cảm xúc rất "thiêng liêng" và ngưỡng mộ. Em Gà, em Lê nức nở khen Rung trình độ xem tử vi và an sao rất chuẩn xác. Lần ọp tới, thầy Rung xem số cho mình nhé.
Anh LT thì hôm nào gặp Rung sẽ biết hoặc phỏng vấn anh LT trực tiếp trên này nè.
label
27/09/2011
To Em ĐHH! Mình không phải là mẫu người lạnh lùng đâu. Mình là Liêm trinh chính hiệu đó, mà LT thì vô cùng thao lược, khuân mặt mình có thể đóng bao công xử án, cũng có thể là anh Xuân Hinh ngay được. Đi karaoke ai thích giọng của ca sĩ nào, mình có thể nhái i xì xì,
label
27/09/2011
To Rung! Để tả mình như thế nào thì khó quá, nhưng mình thuộc mẫu người cả Mỹ, Á, Âu, Phi đều thích. Hihihihi
Sửa bởi liemtho: 27/09/2011 - 20:13
Sửa bởi liemtho: 27/09/2011 - 20:13
Ledung
27/09/2011
giaovien
27/09/2011
Tự nhiên tối nay lại thấy buồn, vào mục tử vi, thấy lá số của em Mivan như vậy, rồi lại em Vân ở văn phòng đang ung thư nữa, tự nhiên buồn quá
Xin lỗi nếu làm mọi người mất hứng nhé. Cuộc sống thật là ngắn ngủi, hãy quý lấy những giây phút cho hiện tại, sống tốt cho hiện tại ,để tương lai, dù có chuyện gì, cũng không còn phải ân hận
Tự nhiên buồn quá .....
Xin lỗi nếu làm mọi người mất hứng nhé. Cuộc sống thật là ngắn ngủi, hãy quý lấy những giây phút cho hiện tại, sống tốt cho hiện tại ,để tương lai, dù có chuyện gì, cũng không còn phải ân hận
Tự nhiên buồn quá .....
Ledung
27/09/2011
@ Tobi:
Cảm ơn Bi đã có nhời
Dặn dò tớ hãy ngừng xơi thịt người
Buộc giẻ tớ treo lên rồi
Qua rằm hạ thổ lại xơi như thường
@ Cụ Thọ:
Tuần rồi em đệch tham gia được, cú lắm, muốn gặp cụ để anh em mình Liêm Tham tung hoành cho nát cái vườn hoa dâm bụt này đi Hẹn ngày tương ngộ cụ nhế, cụ cứ về mài gươm cho sắc, anh em mình song kiếm hợp bích, thế nó mới máu, nhỉ.
Cảm ơn Bi đã có nhời
Dặn dò tớ hãy ngừng xơi thịt người
Buộc giẻ tớ treo lên rồi
Qua rằm hạ thổ lại xơi như thường
@ Cụ Thọ:
Tuần rồi em đệch tham gia được, cú lắm, muốn gặp cụ để anh em mình Liêm Tham tung hoành cho nát cái vườn hoa dâm bụt này đi Hẹn ngày tương ngộ cụ nhế, cụ cứ về mài gươm cho sắc, anh em mình song kiếm hợp bích, thế nó mới máu, nhỉ.
label
27/09/2011
To: Ấy tướng. Tiếp xúc với giới lý số đã lâu, Ấy tướng đã nghe ai nhận xét về cái tên của mình chưa? Tên thật của Ấy tướng không tốt tí nào, nghe cô đơn gối chiếc, buồn tình lắm, nó lại làm LT nhờ đến bài hát "Đôi bờ" nhạc Nga đó! Khuyên thật lòng Ấy tướng không nên để cái tên ấy!
Tử Phủ Vũ Tướng
27/09/2011
@Anh LT: Nhiều người nói giống anh đó. Đổi tên ở đâu ạ? Em ko rành lắm cái thủ tục này.
@Anh LT và Rung cao thủ: có nghĩ em ko phải VK mà giờ thìn ko? Trước đây bác TVN bảo em mệnh thái âm hãm cơ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/09/2011 - 20:42
@Anh LT và Rung cao thủ: có nghĩ em ko phải VK mà giờ thìn ko? Trước đây bác TVN bảo em mệnh thái âm hãm cơ.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 27/09/2011 - 20:42