Hội tử vi Hà Nội
giaovien
26/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 26/09/2011 - 22:05, said:
@GV: Ối sao chị bảo em hâm. Em dỗi bỏ nhà ra đi bây giờ
Công việc của em là phải biết mấy cái đó đấy chị.Bao nhiêu năm rồi......còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh..... cho đời mỏi mệt.
Cuộc đời, đi đâu loanh quanh mãi, rồi cũng phải
" Nay mai về với ông bà
Nấp sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân thôi............." nên đừng có dỗi nhé em, sự thật hay mất lòng mà
Sửa bởi giaovien: 26/09/2011 - 22:14
Tử Phủ Vũ Tướng
26/09/2011
giaovien, on 26/09/2011 - 22:11, said:
Bao nhiêu năm rồi......còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh..... cho đời mỏi mệt.
Cuộc đời, đi đâu loanh quanh mãi, rồi cũng phải lên nóc tủ, ngắm gà khỏa thân thôi.............nên đừng có dỗi nhé em, sự thật hay mất lòng mà
Đi đâu loanh quanh..... cho đời mỏi mệt.
Cuộc đời, đi đâu loanh quanh mãi, rồi cũng phải lên nóc tủ, ngắm gà khỏa thân thôi.............nên đừng có dỗi nhé em, sự thật hay mất lòng mà
giaovien
26/09/2011
Hehe, sau một hồi buôn bán, thấy xả xì trét lạ, quên hết những cãi cọ, của một ngày bực mình........
Kính các bác, em khò khò đây
Kính các bác, em khò khò đây
Ledung
26/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 26/09/2011 - 22:14, said:
Vậy sự thật là em bị...hâm à. Không đồng ý nhá.
Ơ hâm là hâm thế nào? Ấy tưởng hâm là dễ lắm đấy à? Muốn người ta tin thì mình phải có Giấy Chứng Nhận của "Hiệp hội những người mất năng lực hành vi Việt Nam" cấp cho nhá. Mà đừng có lo, kể cả khi Ấy trình ra cái giấy đó thật, thì tôi cũng sẽ hóa thành Viện Tâm Thần để Ấy có nơi trú mưa, trú nắng
Việt Mão
26/09/2011
@ LeDung và Âytướng:
Trích chuyện vui:
Trong một màn biểu diễn, diễn viên nữ xinh đẹp cố gắng hôn vào môi vị chúa tể sơn lâm, mọi người trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Một chàng lớn tiếng nói:
- Dễ ợt, Tôi làm còn tốt hơn.
Cô diễn viên xinh đẹp tưởng chàng trai làm được thay mình liền quay lại nói:
- Trời ơi thế thì Anh tuyệt quá.
Anh chàng liền ôm lấy cô gái hôn nhiệt tình và nói:
- Tôi muốn được làm thay vị chúa tể sơn lâm này
LeDung thể hiện nhiệt tình đi chứ !!!
Sửa bởi VietMao: 26/09/2011 - 23:56
Trích chuyện vui:
Trong một màn biểu diễn, diễn viên nữ xinh đẹp cố gắng hôn vào môi vị chúa tể sơn lâm, mọi người trầm trồ khen ngợi vỗ tay. Một chàng lớn tiếng nói:
- Dễ ợt, Tôi làm còn tốt hơn.
Cô diễn viên xinh đẹp tưởng chàng trai làm được thay mình liền quay lại nói:
- Trời ơi thế thì Anh tuyệt quá.
Anh chàng liền ôm lấy cô gái hôn nhiệt tình và nói:
- Tôi muốn được làm thay vị chúa tể sơn lâm này
LeDung thể hiện nhiệt tình đi chứ !!!
Sửa bởi VietMao: 26/09/2011 - 23:56
nico
27/09/2011
TuBi, on 26/09/2011 - 15:22, said:
Nghe có vẻ thú vị rồi đây! chứng tỏ nàng nico này đã tới vụ óp, đã được chiêm ngưỡng ThayChua và mê mết nên quyết định lên chùa làm nico cho có bầu....có bạn với thaychua rồi!
Nico ngưỡng mộ thầy chùa,
Quyết tâm cắt tóc bỏ bùa thày đây.
Nico đã quyết giăng dây,
Thầy Chùa có trốn lên mây cũng tèo.
Dòng đời thật là ngoằn ngoèo,
Mỡ kia để sẵn miệng mèo Chùa ơi.
Nico có ý ngỏ lời.
Sao Chùa không đáp lời mời Nico?
9 tháng ươm sắn, trồng ngô.
Thêm một sư tiểu, nico được rồi.
Nico ngưỡng mộ thầy chùa,
Quyết tâm cắt tóc bỏ bùa thày đây.
Nico đã quyết giăng dây,
Thầy Chùa có trốn lên mây cũng tèo.
Dòng đời thật là ngoằn ngoèo,
Mỡ kia để sẵn miệng mèo Chùa ơi.
Nico có ý ngỏ lời.
Sao Chùa không đáp lời mời Nico?
9 tháng ươm sắn, trồng ngô.
Thêm một sư tiểu, nico được rồi.
nhung mình ko có ý đấy,mình đã có gia đình chảng qua mình nói về chuyên khác.tài năng thuòng hay ẳn dật
ThCh
27/09/2011
Ôi giê su ma lạy chúa tôi,từ bé đến giờ bị nico trêu ngại quá
Phải chăng nico đây đang ở chùa nào,tớ đây xin cái trích tréo gạch ngang
Phải chăng nico đây đang ở chùa nào,tớ đây xin cái trích tréo gạch ngang
Việt Mão
27/09/2011
ThCh, on 27/09/2011 - 00:47, said:
Ôi giê su ma lạy chúa tôi,từ bé đến giờ bị nico trêu ngại quá
Phải chăng nico đây đang ở chùa nào,tớ đây xin cái trích tréo gạch ngang
Phải chăng nico đây đang ở chùa nào,tớ đây xin cái trích tréo gạch ngang
@ ThCh và nico:
"..Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu đã được yêu "...
Đừng có mà tưởng bở nghe !!!
@:mọi người:
Hội Tử vi Hà nội mải chơi nên quên vào tham luận trong mục: Nghiên cứu và thảo luận tử vi rồi. Hiện mục đó đang có bài mổ xẻ rất hay Bàn về Lục bại tinh của Ankhoa đó. Mọi người cùng vào đó tham luận để thể hiện Hội tử vi Hà nội nhé.
DiêuBich, Daohonghi, Giaovien, tuphuvutuong, ThCh, Liemtho, Truonggiang, Lenhhosung83, LeDung, DungLe, Gabeo, Tubi .....cùng vào mổ xẻ chia xẻ kinh nghiệm nhé.
ViệtLong
Sửa bởi VietMao: 27/09/2011 - 02:01
ThCh
27/09/2011
Ngày mới ngày mới thỏ đi chới
Chúc nhà mình 1 tháng vui vẻ,1 tháng hồn nhiên,gặp những niềm vui sướng như tiên(điên)
1 ngày bình yên
Tháng Cự Lộc Kị Bắt đầu
Chúc nhà mình 1 tháng vui vẻ,1 tháng hồn nhiên,gặp những niềm vui sướng như tiên(điên)
1 ngày bình yên
Tháng Cự Lộc Kị Bắt đầu
Ngocmai
27/09/2011
chúc cả nhà mình ngày 1/9 may mắn. Có ai xem cho em 1 quẻ xem tháng này em có con ngựa sắt mới đc ko ạ
Tử Phủ Vũ Tướng
27/09/2011
@Chùa ơi, tháng này chị cũng có Cự kỵ. Lá số nico có ở mục Coi tử vi đấy.
@Mái link lại lá số để các thầy phán cho
@Chị VM: em lại tưởng chuyện ntn
Rung sau khi phiêu bạt trốn tình trường ở trốn đô thành, nên chán trường. Trong lòng muốn kiếm một cô gái trinh trắng để cưới làm vợ. Chàng quyết định về quê để tìm thôn nữ mộc mạc, chất phát. Sau một hồi tìm kiếm, thẩm định đủ các thể loại Rung nhắm được một cô hiền lành, chất phác đúng như chàng mong. Rung khấp khởi nghĩ mình đã thắng lớn, hàng này original chính hiệu rồi. Thế nhưng, sau đêm động phòng long trời lở đất, vợ Rung ngây ngô nói: em tưởng thành phố nóa như thế nào, chứ như thế lày hồi xưa đi chăn trâu em làm suốt. Rung...
@Mái link lại lá số để các thầy phán cho
@Chị VM: em lại tưởng chuyện ntn
Rung sau khi phiêu bạt trốn tình trường ở trốn đô thành, nên chán trường. Trong lòng muốn kiếm một cô gái trinh trắng để cưới làm vợ. Chàng quyết định về quê để tìm thôn nữ mộc mạc, chất phát. Sau một hồi tìm kiếm, thẩm định đủ các thể loại Rung nhắm được một cô hiền lành, chất phác đúng như chàng mong. Rung khấp khởi nghĩ mình đã thắng lớn, hàng này original chính hiệu rồi. Thế nhưng, sau đêm động phòng long trời lở đất, vợ Rung ngây ngô nói: em tưởng thành phố nóa như thế nào, chứ như thế lày hồi xưa đi chăn trâu em làm suốt. Rung...
Ngocmai
27/09/2011
Em nhờ các cao nhân xem nguyệt hạn hộ em. Em đang định mua xe mới nhưng ko biết có món tiền nào trên trời rơi vào đầu ko đây.
Sửa bởi Ngocmai: 27/09/2011 - 10:19
Tử Phủ Vũ Tướng
27/09/2011
Tháng này thì có lộc tồn, ân quang chắc được cho tiền để mua xe (nhị hợp có mã hao)