Hội mình càng ngày càng liên tục phát triển nhỉ, hôm nào off cũng thấy những gương mặt mới toanh xen kẽ những gương mặt già nua, cũ kỹ. Hôm nọ em tới nơi thì thấy có 1 bạn trẻ không ra trẻ, già không ra già cứ nhìn em chằm chằm. Hỏi ra mới biết đó là bạn 100dong, đề nghị bạn đổi nick khác đi nhé, giờ không ai sài loại tiền đó đâu. Theo thiển ý thô thiển của mình thì bạn đặt nick mới là 100 cây đi cho nó hot.
Hôm đó không hiểu vô tình hay hữu ý mà anh Thầy Chùa ngồi cạnh em Gà Béo. Chắc Thầy đang lâng lâng mê đắm với em Gà nên nhất định không chịu xem cho em, muốn đuổi em đi cho rảnh đề thầy còn thỏa sức cưa em Gà. Thầy cứ nhớ nhé, em thù dai lắm đó, có gì em cứ vạch trần bộ mặt thầy ra cho cả làng nó biết.
Lần đầu tiên được diện kiến anh Liemtho, quả là đã. Mọi người cứ bảo mặt anh ấy lạnh tanh, mà em có thấy đâu nhỉ. Anh LT đúng là cao thủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mong được anh chiếu cố xem cho em vào 1 ngày không xa.
Đang ngồi thì có 1 thanh niên cao ráo, trắng trẻo, râu quai nón, đẹp như Tây lai xuất hiện khiến các chị em ngỡ ngàng. Khác với vẻ ngoài của mình, chàng tự giới thiệu nick là Gà Con. Trời! Không biết có phải vì em Gà Béo hấp dẫn quá hay không, mà hội mình càng ngày càng nhiều gà, hết Gà béo rồi đến Em Là Gà, giờ lại thêm Gà Con. Chắc sắp tới Hội ta sẽ có thêm Gà Trống, Gà chọi, Gà Trống Thiến, Gà Mái Mơ… cho nó đủ 1 đàn gà. Em chắc phải lập thêm nick mới là H5N1 cho tụi gà nó sợ.
Hôm đó anh Truong Giang và anh Sung đi uống tây tây về, nên đến quán là toàn Vodka nói. Các anh có nhớ đã nói những gì, đã làm những gì không? Em lưu hết những khoảnh khắc đáng nhớ lại rồi nhé, dần dần sẽ sử dụng làm bằng chứng chống lại các anh.
Ấn tượng nhất buổi off là chị VietMao. Sao ở diễn đàn TVLS này, nhiều phụ nữ vừa giỏi lý số vừa xinh đẹp thế nhỉ. Chị VM ngày trẻ chắc cũng nhiều fan lắm, nên ngồi có 1 lúc mà cảnh sát nhà chị ấy liên tục gọi điện hỏi xem đi với ai, ở đâu, bao giờ về. Chả bù cho em thì chả có ai thèm kiểm tra, giám sát gì cả. Hic, hic! Chị VM trổ tài đoán cho mọi người chỉ dựa vào năm sinh của 3 thế hệ, ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Em ngồi cạnh chị ấy mà hậm hực, ghen tức, trời đã sinh Đào sao còn sinh Mao? Hy vọng chị VM có nhiều thời gian để thường xuyên off với tụi em.
Anh Lé Rụng ơi, không có anh đến em thấy chị Ấy Tướng cứ thẫn thà thẫn thờ. Thảo nào anh Liemtho mới bảo là trong mắt AT có nỗi buồn sâu thẳm, chứ mọi ngày em thấy mắt chị ấy cứ tóe lóe niềm vui cơ. Không có anh bầu trời tĩnh lặng, không có ngọn gió nào cả, lần sau anh nhớ đến chém gió thành bão nhé.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn