Hội tử vi Hà Nội
Tử Phủ Vũ Tướng
22/09/2011
Ledung
22/09/2011
TuBi
22/09/2011
Ledung, on 22/09/2011 - 16:40, said:
Ôi Gà em, cũng ốm nốt rồi à? Căng nhỉ, có ăn cháo hành Chí Phèo không tối anh bưng qua đút em
Ai mua hành tôi, củ bằng bình vôi, dọc bằng đòn gánh.
Ai mua hành tôi, củ bằng bình vôi, dọc bằng đòn gánh.
Gà đâu, mổ cho Rụng đi!!!
TuBi
22/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 22/09/2011 - 16:43, said:
Định chạy xô hả Rung? Ốm kiểu này thì chỉ cần ôm là khỏi, cháo thì cháo lưỡi là xong nhá.
Tử Phủ Vũ Tướng
22/09/2011
Ối mình khoẻ vâm vâm, mà rụng ép mình ốm là thế lào. Rụng đúng dở...quá, ai lại cứ nói oang oang. Về nhà đóng cửa...vật...nhau chớ. híhí
Ledung
22/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 22/09/2011 - 16:50, said:
Ối mình khoẻ vâm vâm, mà rụng ép mình ốm là thế lào. Rụng đúng dở...quá, ai lại cứ nói oang oang. Về nhà đóng cửa...vật...nhau chớ. híhí
Ấy xem ra cũng hâm mộ món vật cổ truyền, tốt đấy, có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tối nay mình mở xới vật tại nhà, đóng khố cởi trần chờ nàng tới thách đấu.
@Tobi: tại người Bắc mình hay dùng từ đút cháo thay vì bón cháo. Bi chỉ được cái nghĩ lung tung là giỏi. Nhưng mình thích cái tư duy của cậu
Thôi té, chúc cả nhà buổi tối mùa thu dữ dội và dịu êm, ồn ào mà lặng lẽ
Tử Phủ Vũ Tướng
22/09/2011
Tớ cũng về đây. Huyên thuyên nhiều quá. Chúc cả nhà ai ốm chóng khoẻ, ai khoẻ càng khoẻ hơn.
Nết Na
22/09/2011
Ledung, on 22/09/2011 - 16:40, said:
Ôi Gà em, cũng ốm nốt rồi à? Căng nhỉ, có ăn cháo hành Chí Phèo không tối anh bưng qua đút em
Ai mua hành tôi, củ bằng bình vôi, dọc bằng đòn gánh.
Ai mua hành tôi, củ bằng bình vôi, dọc bằng đòn gánh.
All cả nhà : cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã dành tình cảm yêu quý đến với em . Suốt 1 tháng qua nhờ mọi người tận tâm chỉ bảo, dạy dỗ ( đặc biệt là Anh Rụng , Anh Bi , chị Ấy , chị Lê ... Cùng rất nhiều Anh chị em trong nhà mình) em mới nhận ra một điều rất quan trọng . Trong con người em còn tiềm ẩn 1 sở thích đến khi gặp hội nhà mình mới được khai quật . Em nhận thấy hoá ra em cũng thích ngắm " rai" đẹp và đang cố gắng khai quật nốt tí máu dê cho bằng hị bằng em ạ .
Lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc từ trái Tim mình đến cả nhà yêu thương . i ♥ everybody.
Nết Na
22/09/2011
giaovien
22/09/2011
Các bác ơi,
Thứ 7, vẫn địa điểm ấy, 2h nhé, kính mời các bác đến chém gió ạ. Dạo này nhà cháu bận quá, đi làm về mệt phờ, chỉ muốn lăn ra ngủ, chả được hầu chuyện các bác. Thấy các bác, văn vẫn tuôn, thơ vẫn chảy, cộng với cái se se đầu mùa.......làm lòng em cũng thấy "xao xuyến"
Gà; Em nhận ra được cái gì, tâm sự cho mọi người nghe xem nào, liệu trong cái tiềm ẩn ấy, còn gì tiềm ẩn nữa không, mà chỉ có một người mới khai quật được ?
Hội vp mình, lại tiếp tục chủ đề gái già. Chúng nó ví, mấy cô 9x giờ, thì có thể ăn "gỏi" được, chỉ cần tí xì dầu mù tạt là ok ngay. Mấy cô 8x thì giờ áp chảo, hoặc rang cháy cạnh. Mấy cô 7x như mình, thì chúng nó bảo, phải ướp hành tỏi, ngũ vị hương, 1 tiéng cho ngấm, rồi mới bỏ ra xơi được. Loại còn lại, cho vào ninh nhừ hết . Mình phản đối, chúng nó bực, nâng thời gian ướp lên 2 tiếng, đau thế cơ chứ
Sửa bởi giaovien: 22/09/2011 - 20:29
Thứ 7, vẫn địa điểm ấy, 2h nhé, kính mời các bác đến chém gió ạ. Dạo này nhà cháu bận quá, đi làm về mệt phờ, chỉ muốn lăn ra ngủ, chả được hầu chuyện các bác. Thấy các bác, văn vẫn tuôn, thơ vẫn chảy, cộng với cái se se đầu mùa.......làm lòng em cũng thấy "xao xuyến"
Gà; Em nhận ra được cái gì, tâm sự cho mọi người nghe xem nào, liệu trong cái tiềm ẩn ấy, còn gì tiềm ẩn nữa không, mà chỉ có một người mới khai quật được ?
Hội vp mình, lại tiếp tục chủ đề gái già. Chúng nó ví, mấy cô 9x giờ, thì có thể ăn "gỏi" được, chỉ cần tí xì dầu mù tạt là ok ngay. Mấy cô 8x thì giờ áp chảo, hoặc rang cháy cạnh. Mấy cô 7x như mình, thì chúng nó bảo, phải ướp hành tỏi, ngũ vị hương, 1 tiéng cho ngấm, rồi mới bỏ ra xơi được. Loại còn lại, cho vào ninh nhừ hết . Mình phản đối, chúng nó bực, nâng thời gian ướp lên 2 tiếng, đau thế cơ chứ
Sửa bởi giaovien: 22/09/2011 - 20:29
TuBi
22/09/2011
giaovien, on 22/09/2011 - 20:28, said:
Các bác ơi,
Thứ 7, vẫn địa điểm ấy, 2h nhé, kính mời các bác đến chém gió ạ. Dạo này nhà cháu bận quá, đi làm về mệt phờ, chỉ muốn lăn ra ngủ, chả được hầu chuyện các bác. Thấy các bác, văn vẫn tuôn, thơ vẫn chảy, cộng với cái se se đầu mùa.......làm lòng em cũng thấy "xao xuyến"
Gà; Em nhận ra được cái gì, tâm sự cho mọi người nghe xem nào, liệu trong cái tiềm ẩn ấy, còn gì tiềm ẩn nữa không, mà chỉ có một người mới khai quật được ?
Hội vp mình, lại tiếp tục chủ đề gái già. Chúng nó ví, mấy cô 9x giờ, thì có thể ăn "gỏi" được, chỉ cần tí xì dầu mù tạt là ok ngay. Mấy cô 8x thì giờ áp chảo, hoặc rang cháy cạnh. Mấy cô 7x như mình, thì chúng nó bảo, phải ướp hành tỏi, ngũ vị hương, 1 tiéng cho ngấm, rồi mới bỏ ra xơi được. Loại còn lại, cho vào ninh nhừ hết . Mình phản đối, chúng nó bực, nâng thời gian ướp lên 2 tiếng, đau thế cơ chứ
Thứ 7, vẫn địa điểm ấy, 2h nhé, kính mời các bác đến chém gió ạ. Dạo này nhà cháu bận quá, đi làm về mệt phờ, chỉ muốn lăn ra ngủ, chả được hầu chuyện các bác. Thấy các bác, văn vẫn tuôn, thơ vẫn chảy, cộng với cái se se đầu mùa.......làm lòng em cũng thấy "xao xuyến"
Gà; Em nhận ra được cái gì, tâm sự cho mọi người nghe xem nào, liệu trong cái tiềm ẩn ấy, còn gì tiềm ẩn nữa không, mà chỉ có một người mới khai quật được ?
Hội vp mình, lại tiếp tục chủ đề gái già. Chúng nó ví, mấy cô 9x giờ, thì có thể ăn "gỏi" được, chỉ cần tí xì dầu mù tạt là ok ngay. Mấy cô 8x thì giờ áp chảo, hoặc rang cháy cạnh. Mấy cô 7x như mình, thì chúng nó bảo, phải ướp hành tỏi, ngũ vị hương, 1 tiéng cho ngấm, rồi mới bỏ ra xơi được. Loại còn lại, cho vào ninh nhừ hết . Mình phản đối, chúng nó bực, nâng thời gian ướp lên 2 tiếng, đau thế cơ chứ
Ledung
22/09/2011
TuBi, on 22/09/2011 - 21:25, said:
Úi giời, vẫn may là nó ướp hành tỏi ngũ vị hương đấy, chứ nó mà dùng riềng, mẻ, mắm tôm thì lại có người ăn được có người không chén được, cũng phí của giời!
Tobi chơi đúng câu các cụ "chó già, gà non" Dưng mờ nàng GV là quý cô tuổi Dần mà. Hổ thì phải hấp lá sen mới đúng vị, đó là hổ non, còn nếu hổ trung niên kiểu ấy chắc phải dùng nồi áp suất hâm nhừ, lá sen bỏ sau, nhỉ.
QueChi
22/09/2011
@chị Gà: Hơ, thế thôi ạ. Em thích cả ngồi ngắm gái xinh cơ...
@chị Lê:
Gửi chị mấy câu linh tinh.
"Tattoo your name across my heart, so it will remain not even death can make us apart. I ain't going no where, as long as you're here.
You could be a sweet dream or a beautiful nightmare, either way I don't wanna wake up from you."
@chị Lê:
Gửi chị mấy câu linh tinh.
"Tattoo your name across my heart, so it will remain not even death can make us apart. I ain't going no where, as long as you're here.
You could be a sweet dream or a beautiful nightmare, either way I don't wanna wake up from you."
Tử Phủ Vũ Tướng
22/09/2011
Chị cũng thích ngắm đẹp giai. Nhưng tiêu chuẩn đẹp giai của chị hơi khó gặp.


