←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

Ledung's Photo Ledung 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 22/09/2011 - 14:11, said:

Rung ơi, Thụt Dương là ai mà sao nhắc hoài thế? Có quan hệ với Rung à?

Chuyện dài lắm Ấy ạ, Thụt Dương chính là Bangcala, cũng là lùn thủ trong giới Tử vi Hà thành, vì mặc cảm nỗi thụt dương mà từ 2005 đến nay chỉ âm thầm vào diễn đàn theo dõi chứ không dám cất cao tiếng gáy. Còn lý do tại sao mình lại gọi huynh ấy là Thụt Dương lão đồng chí thì nó đại khái như này:

- Bangcala: Anh đi công tác Quảng Đà
Khi về gặp nạn trên phà Sông Gianh
Thân thể tuy vẫn nguyên lành
Nhưng cái cần gạt tan tành em ơi
Làm sao anh sống ở đời
Mỗi đôi bi thịt, than ôi, làm gì?

- Ngay lập tức vợ ảnh đáp lời:

Cần gạt thì có hề chi
Miễn là vẫn có đôi bi để dùng
Mai đi gặp bác sỹ Tùng
Làm một cái mới lại dùng vô tư
* BS Tùng: chuyên gia chỉnh hình chỗ ấy tại viện 108

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 22/09/2011

Sự tình đã sáng tỏ. Hẳn nào xin cái CV mãi không được.
Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 22/09/2011 - 14:20, said:

Libra xin đối câu đối của Libra trước, các bạn xem có chuẩn không

Long Hổ Đường, anh hùng chết bởi danh !
Tiêu Tương Quán, mỹ nhân sống vì tình !

Còn câu đối bạn Rụng, tuy hơi tục, nhưng thôi, Libra xin đối:

Anh Tiểu thương, thương chị Tiểu thương, thương vào chỗ tiểu, tiểu vào chỗ thương.
Lời Tâm ý, ý tại Tâm ý, ý xuất sinh tâm, tâm xuất sinh ý

Quan bác quả là cao thủ, hàng đêm nhẽ quan bác vẫn thưởng trà với ngâm thơ cùng các bô lão phỏng?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Câu đối của bác hay như chuông, đối chan chát, em chỉ xin đổi chữ " t " thành chữ " d " trong cái chữ TÂM của bác được không ợ? Thế nó mới tương thích với độ máu hội nhà.

@ Tobi: dự là dạo này Bi phát tướng, tính tặng ông đôi sọt để đựng cho đỡ giãn giây chằng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ Ấy tướng: mình thích cái ý của Ấy và Bi trong hai vế đối vừa rồi lắm ợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phải nói rất có nội dung!
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 22/09/2011 - 14:47, said:

Chuyện dài lắm Ấy ạ, Thụt Dương chính là Bangcala, cũng là lùn thủ trong giới Tử vi Hà thành, vì mặc cảm nỗi thụt dương mà từ 2005 đến nay chỉ âm thầm vào diễn đàn theo dõi chứ không dám cất cao tiếng gáy. Còn lý do tại sao mình lại gọi huynh ấy là Thụt Dương lão đồng chí thì nó đại khái như này:

- Bangcala: Anh đi công tác Quảng Đà
Khi về gặp nạn trên phà Sông Gianh
Thân thể tuy vẫn nguyên lành
Nhưng cái cần gạt tan tành em ơi
Làm sao anh sống ở đời
Mỗi đôi bi thịt, than ôi, làm gì?

- Ngay lập tức vợ ảnh đáp lời:

Cần gạt thì có hề chi
Miễn là vẫn có đôi bi để dùng
Mai đi gặp bác sỹ Tùng
Làm một cái mới lại dùng vô tư
* BS Tùng: chuyên gia chỉnh hình chỗ ấy tại viện 108

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bây giờ mới hiểu bangcala,
Thụt Dương như thế ắt là nguyên nhân,
Phải chăng cũng vì cái cần,
Mười phân giờ thiếu chín phân mất rồi.
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 22/09/2011

@lerung:
Huynh Le rung rung lê em Dungle

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi lenhhosung83: 22/09/2011 - 15:52
Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 22/09/2011 - 15:51, said:

@lerung:
Huynh Le rung rung lê em Dungle

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ội Lệnh Hồ ra đối quá hiểm. Câu này khó, phải ngâm cứu rồi mới châm cứu được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Soleil's Photo Soleil 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 22/09/2011 - 15:51, said:

@lerung:
Huynh Le rung rung lê em Dungle

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Lê em DungLe đã có bản quyền triệu đô rồi, đừng hòng rung , nhá

Mà em DungLe ốm mất rồi đây này, còn đòi rung lê của em sao, huhuhu
Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DungLe, on 22/09/2011 - 15:57, said:

Lê em DungLe đã có bản quyền triệu đô rồi, đừng hòng rung , nhá

Mà em DungLe ốm mất rồi đây này, còn đòi rung lê của em sao, huhuhu

Chưa yêu đã ốm, chưa ôm đã yếu. Vậy là sao hả em? Tối anh nấu cháo hành Chí Phèo bưng qua ngồi giường đút em ăn nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



@ Cả nhà: hiện có hai thành viên đang vào trang này bằng điện thoại, đó là em Gà và chú Linhphong. Theo tôi dự có nhẽ hai đồng chí này đang cùng nhau làm gì đó tại một chỗ không có máy tính.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 22/09/2011 - 15:51, said:

@lerung:
Huynh Le rung rung lê em Dungle

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lé Rụng không lé được nên đụng phải em Rụng Lê.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 22/09/2011 - 15:51, said:

@lerung:
Huynh Le rung rung lê em Dungle

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đệ Sung rụng dụng lê em Dungle
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 22/09/2011

@bangcala Bạn LERUNG Huynh: Bán cà lạ hạ cà lán lều mạ (đọc xong chẳng hiểu gì) gặp cô gái thân hình bốc mùi, nhầm bốc lửa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đi hái mạ để cấy ruộng, nhưng có họ hàng với thiến cò sư ca nên hạ cà đầu hàng
Sửa bởi lenhhosung83: 22/09/2011 - 16:15
Trích dẫn

TuBi's Photo TuBi 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 22/09/2011 - 15:48, said:


@ Tobi: dự là dạo này Bi phát tướng, tính tặng ông đôi sọt để đựng cho đỡ giãn giây chằng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vầng, như vậy thì cho nhà em xin, em tuy phát tướng nhưng chưa đến lúc bị rụng, còn bác thì đang lủng lẳng chuẩn bị rụng nên cứ phải tránh phải lé cho khỏi rụng xuống đất! Chắc cái sọt của bác cũng to gấp đôi à?
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 22/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 22/09/2011 - 15:54, said:

Ội Lệnh Hồ ra đối quá hiểm. Câu này khó, phải ngâm cứu rồi mới châm cứu được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Câu này dễ mà, nếu dựa theo gu của Hội

Huynh Le rung "rung" "lê" em Dungle
Em Khúc Xương "xương" "khúc" anh Xương Khúc
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 22/09/2011

Anh Tobi bì bi anh Thất Kình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 22/09/2011

Anh Viết Quàng quàng tay em Gà quáng (Quáng gà)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn