Hội tử vi Hà Nội
Diệu Bích
29/07/2011
@Minhgurluver= Minh gật gù- em cứ gật gù thế thì làm ăn gì được mà đòi thác với chả loạn!
TuBi
29/07/2011
hanbaoquan
29/07/2011
TuBi
29/07/2011
minhgurluver, on 29/07/2011 - 15:35, said:
chưa đến ngày lành tháng tốt mà đã rục rịch inh ỏi lên thế này rồi. Ngày thật việc thật chắc là thác loạn lắm
)
Diệu Bích
29/07/2011
Nhân nói chuyện mặc quần hay mặc váy, nhớ lại ở cơ quan mình. Hôm đó, có 1 anh kỹ sư đi qua chỗ mình ngồi, cứ thấy gãi đầu gãi tai, định nói gì. Mình hỏi, thế anh có chuyện gì vậy? Anh ta bẽn lẽn: chả là … anh có thắc mắc là từ hồi anh vào cơ quan đến giờ, tính ra cũng đến 4-5 năm, mà anh chưa bao giờ thấy em mặc quần!
hanbaoquan
29/07/2011
DieuBich, on 29/07/2011 - 15:51, said:
Nhân nói chuyện mặc quần hay mặc váy, nhớ lại ở cơ quan mình. Hôm đó, có 1 anh kỹ sư đi qua chỗ mình ngồi, cứ thấy gãi đầu gãi tai, định nói gì. Mình hỏi, thế anh có chuyện gì vậy? Anh ta bẽn lẽn: chả là … anh có thắc mắc là từ hồi anh vào cơ quan đến giờ, tính ra cũng đến 4-5 năm, mà anh chưa bao giờ thấy em mặc quần!
TuBi
29/07/2011
DieuBich, on 29/07/2011 - 15:51, said:
Nhân nói chuyện mặc quần hay mặc váy, nhớ lại ở cơ quan mình. Hôm đó, có 1 anh kỹ sư đi qua chỗ mình ngồi, cứ thấy gãi đầu gãi tai, định nói gì. Mình hỏi, thế anh có chuyện gì vậy? Anh ta bẽn lẽn: chả là … anh có thắc mắc là từ hồi anh vào cơ quan đến giờ, tính ra cũng đến 4-5 năm, mà anh chưa bao giờ thấy em mặc quần!
hanbaoquan
29/07/2011
hanbaoquan
29/07/2011
TuBi
29/07/2011
TuBi
29/07/2011
yeudieuthucnu
29/07/2011
tại ấn tượng 5c và 3đ của chị Diêu Bích nên cũng phải ráng có chữ gato mà chống đỡ