Hội tử vi Hà Nội
GiaCatLac
16/09/2011
Ngocmai
16/09/2011
ngày mai mọi người gặp nhau vui lắm đây. Haizzzzzzzzzzzz. Em phải ở nhà ko tham gia đc. Huuhuhuhu
TuBi
16/09/2011
Hôm nay topic vắng người,
Ngồi chờ tán gẫu từ mười giờ hơn.
Cả nhà đi vắng hết trơn.
Bỗng dưng sao thấy cô đơn lạ lùng,
Có ai đã trót trong mùng,
Thì cố nhỏm dậy chơi cùng Bi đê!
Ngồi chờ tán gẫu từ mười giờ hơn.
Cả nhà đi vắng hết trơn.
Bỗng dưng sao thấy cô đơn lạ lùng,
Có ai đã trót trong mùng,
Thì cố nhỏm dậy chơi cùng Bi đê!
Nết Na
16/09/2011
Nết Na
16/09/2011
Chúc cả nhà ngủ ngon . Giữ gìn sk và nhan sắc để mai còn ... Nhá
Edited by Gabeo, 17/09/2011 - 00:05.
Edited by Gabeo, 17/09/2011 - 00:05.
capslock
17/09/2011
giaovien, on 16/09/2011 - 17:51, said:
Mọi người ơi,
Ngày mai không phải là ngày off chính thức, nhưng ai thích chúng ta vẫn ra chỗ tuần trước, lúc 2h nhé, không phải Hội quán. Mai chị sẽ giải thích lý do sau
Hẹn gặp lại ngày mai!
Ngày mai không phải là ngày off chính thức, nhưng ai thích chúng ta vẫn ra chỗ tuần trước, lúc 2h nhé, không phải Hội quán. Mai chị sẽ giải thích lý do sau
Hẹn gặp lại ngày mai!
Ngocmai
17/09/2011
chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và có 1 ngày ọp ko chính thức hoành tráng. Hihihi
Nết Na
17/09/2011
Chúc cả nhà một ngày tốt lành . Bác nào giỏi tử vi cho em hỏi:
Tại sao chồng tiểu đường mà vợ lại sâu răng ???
Tại sao chồng tiểu đường mà vợ lại sâu răng ???
label
17/09/2011
Gabeo, on 17/09/2011 - 06:53, said:
Chúc cả nhà một ngày tốt lành . Bác nào giỏi tử vi cho em hỏi:
Tại sao chồng tiểu đường mà vợ lại sâu răng ???
Tại sao chồng tiểu đường mà vợ lại sâu răng ???
Đôi vợ chồng đang xxx nhau thì bị thằng con nhìn thấy. Bà vợ xấu hổ quá đành phải giải thích kiểu chống ngượng.
- Con ơi! Con có thấy cái bụng của ba con nó to không? Mẹ phải ngồi lên bụng ba cho nó sẹp bớt đấy. Cậu con trai thật thà
- Không ăn thua gì đâu mẹ ơi! Hàng ngày mẹ đi làm con vẫn thấy cô hàng xóm cô ấy quì gối thổi cho bụng ba to lên đấy.
Bà vợ biết chồng bị tiểu đường nên đi quanh hàng xóm điều tra xem cô nào sâu răng thì đúng là thủ phạm.
Hihihi Cần gì phải tử vi cho nó mệt đầu hả chị Gà? Chắc cô hàng xóm này ngậm van vệ sinh không sạch, vẫn còn dính đường rồi.
Edited by liemtho, 17/09/2011 - 07:33.
Nết Na
17/09/2011
@ a LT ( mạng nhà em đang hơi bị lởm)
Anh LT nghĩ bậy thế ? Câu trả lời là .... Haizzz
Vì vợ biết chồng không ăn được ngọt nên toàn mua đồ ngọt về ăn để không ai tranh =)
Nhưng em cũng rất thích suy nghĩ của Anh =))
Edited by Gabeo, 17/09/2011 - 07:40.
Anh LT nghĩ bậy thế ? Câu trả lời là .... Haizzz
Vì vợ biết chồng không ăn được ngọt nên toàn mua đồ ngọt về ăn để không ai tranh =)
Nhưng em cũng rất thích suy nghĩ của Anh =))
Edited by Gabeo, 17/09/2011 - 07:40.
giaovien
17/09/2011
label
17/09/2011
Gabeo, on 17/09/2011 - 07:30, said:
@ a LT ( mạng nhà em đang hơi bị lởm)
Anh LT nghĩ bậy thế ? Câu trả lời là .... Haizzz
Vì vợ biết chồng không ăn được ngọt nên toàn mua đồ ngọt về ăn để không ai tranh =)
Nhưng em cũng rất thích suy nghĩ của Anh =))
Anh LT nghĩ bậy thế ? Câu trả lời là .... Haizzz
Vì vợ biết chồng không ăn được ngọt nên toàn mua đồ ngọt về ăn để không ai tranh =)
Nhưng em cũng rất thích suy nghĩ của Anh =))
Edited by liemtho, 17/09/2011 - 08:31.
cafe
17/09/2011
liemtho, on 17/09/2011 - 07:15, said:
Chuyện vui:
Đôi vợ chồng đang xxx nhau thì bị thằng con nhìn thấy. Bà vợ xấu hổ quá đành phải giải thích kiểu chống ngượng.
- Con ơi! Con có thấy cái bụng của ba con nó to không? Mẹ phải ngồi lên bụng ba cho nó sẹp bớt đấy. Cậu con trai thật thà
- Không ăn thua gì đâu mẹ ơi! Hàng ngày mẹ đi làm con vẫn thấy cô hàng xóm cô ấy quì gối thổi cho bụng ba to lên đấy.
Bà vợ biết chồng bị tiểu đường nên đi quanh hàng xóm điều tra xem cô nào sâu răng thì đúng là thủ phạm.
Hihihi Cần gì phải tử vi cho nó mệt đầu hả chị Gà? Chắc cô hàng xóm này ngậm van vệ sinh không sạch, vẫn còn dính đường rồi.
Đôi vợ chồng đang xxx nhau thì bị thằng con nhìn thấy. Bà vợ xấu hổ quá đành phải giải thích kiểu chống ngượng.
- Con ơi! Con có thấy cái bụng của ba con nó to không? Mẹ phải ngồi lên bụng ba cho nó sẹp bớt đấy. Cậu con trai thật thà
- Không ăn thua gì đâu mẹ ơi! Hàng ngày mẹ đi làm con vẫn thấy cô hàng xóm cô ấy quì gối thổi cho bụng ba to lên đấy.
Bà vợ biết chồng bị tiểu đường nên đi quanh hàng xóm điều tra xem cô nào sâu răng thì đúng là thủ phạm.
Hihihi Cần gì phải tử vi cho nó mệt đầu hả chị Gà? Chắc cô hàng xóm này ngậm van vệ sinh không sạch, vẫn còn dính đường rồi.
em cũng ở hà nội, em tham ra đựoc không ạ?


