Hội tử vi Hà Nội
Ledung
15/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 15/09/2011 - 14:58, said:
ơ Rung hôm trước vừa thống nhất bảo thành GPDP, giờ sao mình lại biến thành bạn gái nhể. Đàn ông thật khó lường: thấy Điểu là bị tước hết vũ khí tự vệ, quên sạch.
Gọi thế cho nó đứng đắn Ấy ạ. Cho dù mình có đen tối khuất tất đến đâu thì cũng nên cố tỏ ra tử tế, đàng hoàng. Kẻo người ta cười cho thì ngượng lắm Oánh lạc hướng dư luận tí.
Nết Na
15/09/2011
Hôm nào mang áo mưa thì trời nắng, hôm nào cốp xe rỗng thì trời mưa. Ông trời ơi, ông tính chơi con hả??/?
TuBi
15/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 15/09/2011 - 14:03, said:
Bạn Rung giờ đang giá cao (bằng anh Viết Quàng). Rung đổi lấy Ryan và meo là hữu nghị lắm rồi đấy. Nhà chị mỗi anh Từ bỏ Bi là giá rẻ nhất thôi (nói nhỏ: có khi cho không ý).
Ku xong một cái về đây gặp nàng,
Tự dưng có đứa dìm hàng.
Thảo nào cứ thấy bàng hoàng ruột gan.
Chuyển sang ngâm thơ cho nó não con nhà bà nề tí!
Ai mua Bi, ko bán Bi đâu.
Bi nằm không cũng đừng có đụng vào,
Ai xin Bi, Bi sẽ cho ngay.
Chẳng lẽ mình đây, trượt giá đến.... mức này?!
TuBi
15/09/2011
PIANO, on 15/09/2011 - 15:00, said:
Ấy Tướng nói thì nhớ giữ lời đó nha....Pi chọn Bi để đầu tư ngay...
Haha...kỳ này không cần bỏ xu nào, nhưng tương lai nhất định có lời
Haha...kỳ này không cần bỏ xu nào, nhưng tương lai nhất định có lời
Thực ra thì chúng ta cũng có điểm hơi chung chung đó: Pi = Phở, Bi = Bún. Cũng đều lõng bõng nước và dài loằng ngoằng, mọi người thưởng thức thì cứ thích mút chụt chụt, chụt chụt.
Tử Phủ Vũ Tướng
15/09/2011
Pi và Bi có điểm chung to uỳnh: truyền tinh đó. Hẳn nào họ bênh nhau.
Ledung
15/09/2011
Bi ơi, khi nào vi hành Sì gòn cho anh đi với. Anh chống sốc cho, nếu Bi quá tải
TuBi
15/09/2011
Đã thấy cái gì của nàng Pi đâu mà đã cho là truyền tinh với nàng cơ chứ! oan uổng quá đi!!!toàn có tiếng chứ chả có cái miếng nào cả!
Sửa bởi TuBi: 15/09/2011 - 16:26
Sửa bởi TuBi: 15/09/2011 - 16:26
PIANO
15/09/2011
Trích dẫn
Thực ra thì chúng ta cũng có điểm hơi chung chung đó: Pi = Phở, Bi = Bún.
Oan cho tớ, tớ không hề biết lá số Bi
Ledung
15/09/2011
yeudieuthucnu
15/09/2011
pi = bi
ha ha, giờ em mới phát hiện thêm cách truyền tinh, từ tên.
rung ơi, rung ơi, chàng rung, ta điểu, mình cùng truyền "u"
ha ha, giờ em mới phát hiện thêm cách truyền tinh, từ tên.
rung ơi, rung ơi, chàng rung, ta điểu, mình cùng truyền "u"
Ledung
15/09/2011
hanbaoquan
15/09/2011
Hoa độc
Hoa hậu có khác bán hoa
cũng là ở chỗ tiền boa nó nhiều
Bán hoa thì được cái liều
Hoa hậu nó túng làm nhiều lần hơn
Hoa hậu có khác bán hoa
cũng là ở chỗ tiền boa nó nhiều
Bán hoa thì được cái liều
Hoa hậu nó túng làm nhiều lần hơn
TuBi
15/09/2011
yeudieuthucnu, on 15/09/2011 - 16:12, said:
pi = bi
ha ha, giờ em mới phát hiện thêm cách truyền tinh, từ tên.
rung ơi, rung ơi, chàng rung, ta điểu, mình cùng truyền "u"
ha ha, giờ em mới phát hiện thêm cách truyền tinh, từ tên.
rung ơi, rung ơi, chàng rung, ta điểu, mình cùng truyền "u"
"Pi và Bi có điểm chung to uỳnh: truyền tinh đó. Hẳn nào họ bênh nhau."
Điểu ơi điểu! ý của Ấy tướng không như điểu nghĩ đâu, Bi chỉ dịch ra cái khác để đánh lạc hướng thôi đó! Chứ ý của ẤY tướng đen tối vô cùng tận. ở đây Ấy muốn nói truyền tinh là truyền cái con có đuôi ý. Chứ Bi và Pi đã thấy cái gì của nhau đâu mà truyền được cho nhau, huống chi lại ở hai đầu nỗi nhớ như thế!
Còn Điểu cũng muốn truyền theo cách này với Lé Rụng thì dễ dàng lắm, mà chắc là Lé rụng sẽ oeo căm, có khi lại còn có quà mang về ấy chứ!
Sửa bởi TuBi: 15/09/2011 - 16:25
hanbaoquan
15/09/2011
Hoa đẹp là bởi sắc màu
gái đẹp là gái thuộc làu su tra (*)
chiều nàng phải thịt ba ba
để mà còn luyện su tra suốt ngày
sutra = sách cổ ấn độ
gái đẹp là gái thuộc làu su tra (*)
chiều nàng phải thịt ba ba
để mà còn luyện su tra suốt ngày
sutra = sách cổ ấn độ


