Hội tử vi Hà Nội
Tử Phủ Vũ Tướng
15/09/2011
QueChi
15/09/2011
Gabeo, on 15/09/2011 - 08:12, said:
chị cũng tăm được vài Anh đẹp ra rồi dưng mà mắt trước mắt sau ngó xuống thấy tay Anh nào cũng đeo nhân hết cả . Hình như các Anh đẹp rai toàn bị lừa tảo HÔN hết rồi hay sao í . Lận đận quá né bu ơi .
Bắt bệnh đây rồi, ai bảo chăm chút các anh quá tươm tất làm chi. Tươm tất quá bởi các anh có vợ chăm bẵm rồi mới được thế. Khác nào mình yêu tác phẩm của người phụ nữ khác đâu.
Mà đầy anh chưa vợ, cố gắng "rush for heart" ).
Phối ngẫu Tử phá kìa, cắm chốt anh hành đi.
hanbaoquan
15/09/2011
NebulousPearl, on 15/09/2011 - 08:26, said:
Bắt bệnh đây rồi, ai bảo chăm chút các anh quá tươm tất làm chi. Tươm tất quá bởi các anh có vợ chăm bẵm rồi mới được thế. Khác nào mình yêu tác phẩm của người phụ nữ khác đâu.
Mà đầy anh chưa vợ, cố gắng "rush for heart" ).
Phối ngẫu Tử phá kìa, cắm chốt anh hành đi.
Mà đầy anh chưa vợ, cố gắng "rush for heart" ).
Phối ngẫu Tử phá kìa, cắm chốt anh hành đi.
DaoHongHi
15/09/2011
Sáng nay em đi làm, trời mưa, se lạnh, chợt nhớ đến bài thơ này của tác giả Thái Thăng Long, chép tặng các anh các chị
Heo may
Thái Thăng Long
Gió heo may khiến ta lại nhớ nhà
Nhớ em đấy
Cùng gốc bàng, hàng cây cơm nguội
Nước mặt hồ run rẩy
Rặng liễu đợi chờ chút nắng dại hoàng hôn
Gió heo may ta yêu em hơn
Bông bưởi li ti con chuồn chuồn trước Phố
Đôi mắt nhỏ cùng thời gian dang dở
Buổi chiều đông hoang vắng đến vô cùng
Heo may về ….rồi ta lại mong
Cứ mong mãi để cả đời góp nhặt
Cái lạnh giá
mưa phùn mờ trong mắt
Heo may về
một chút nhớ bâng quơ.
Heo may
Thái Thăng Long
Gió heo may khiến ta lại nhớ nhà
Nhớ em đấy
Cùng gốc bàng, hàng cây cơm nguội
Nước mặt hồ run rẩy
Rặng liễu đợi chờ chút nắng dại hoàng hôn
Gió heo may ta yêu em hơn
Bông bưởi li ti con chuồn chuồn trước Phố
Đôi mắt nhỏ cùng thời gian dang dở
Buổi chiều đông hoang vắng đến vô cùng
Heo may về ….rồi ta lại mong
Cứ mong mãi để cả đời góp nhặt
Cái lạnh giá
mưa phùn mờ trong mắt
Heo may về
một chút nhớ bâng quơ.
TuBi
15/09/2011
DaoHongHi, on 15/09/2011 - 08:19, said:
Thơ hay là bởi đa tình
Nếu mà thiếu nó sao mình có thơ
Thơ hay là bởi mộng mơ
Nên trông mình cứ lơ ngơ mất hồn
Gặp ai lòng dạ bồn chồn
Nhưng đâu dám ngỏ nên dồn vào thơ
Cuộc đời ngắn tựa giấc mơ
Sao không xốc tới, chần chờ gì anh!
Nếu mà thiếu nó sao mình có thơ
Thơ hay là bởi mộng mơ
Nên trông mình cứ lơ ngơ mất hồn
Gặp ai lòng dạ bồn chồn
Nhưng đâu dám ngỏ nên dồn vào thơ
Cuộc đời ngắn tựa giấc mơ
Sao không xốc tới, chần chờ gì anh!
Khen ai khéo ghép thơ, tình,
Khen ai lột tả lòng mình vào thơ.
Đẹp thời hãy cứ mộng mơ,
Đẹp thời xin chớ làm ngơ với lòng.
Cuộc đời chỉ một phải không?
Sống sao cho thỏa ước mong một đời!
TuBi
15/09/2011
Ledung, on 14/09/2011 - 22:46, said:
TÌM TRẺ LẠC (HOẶC BÒ LẠC)
Hội TVHN xin thông báo: sau buổi ọp thứ 7 tuần trước, tức ngày 10/9/2011, một nữ thành viên trong hội chúng tôi có nick name Dzungze đã đột ngột mất tích. Đặc điểm nhận dạng Dzungze:
- Mắt bồ câu, đầu chim ngói, đỉnh đầu đã có triệu chứng của bệnh hói.
- Cao 1,72m, chân dài quá nách, dáng đi hình chữ bát, hai tai như hai cái quạt.
- Thường xuyên văng tục, đã có 1 tiền án nộp hơn 3 triệu tiền phạt vì chửi quá nhiều trong một bữa nhậu. Mức phạt 10 nghìn / 1 lần văng tục.
- Số đo 3 vòng: 90-90-90
- Hay ra đường với trang phục áo hai dây mắt lưới to bằng lòng bàn tay. Thi thoảng cũng có khi quên không mặc áo. Còn quần thì chỉ mặc vào những dịp lễ tết, ma chay.
- Có tiền sử bệnh bất lực do mất khả năng từ chối với bất kỳ lời gạ gẫm, tán tỉnh nào.
Ai thấy cô gái nào có những đặc điểm trên xin báo về Ban Liên Lạc hội TVHN qua email: tobi@tvls.org. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ và chịu mọi phí tổn
Dzungze em ở đâu về ngay, anh Truonggiang đã bị bắt vì tội bạo hành phụ nữ. Cả nhà nhớ em lắm!
Hội TVHN xin thông báo: sau buổi ọp thứ 7 tuần trước, tức ngày 10/9/2011, một nữ thành viên trong hội chúng tôi có nick name Dzungze đã đột ngột mất tích. Đặc điểm nhận dạng Dzungze:
- Mắt bồ câu, đầu chim ngói, đỉnh đầu đã có triệu chứng của bệnh hói.
- Cao 1,72m, chân dài quá nách, dáng đi hình chữ bát, hai tai như hai cái quạt.
- Thường xuyên văng tục, đã có 1 tiền án nộp hơn 3 triệu tiền phạt vì chửi quá nhiều trong một bữa nhậu. Mức phạt 10 nghìn / 1 lần văng tục.
- Số đo 3 vòng: 90-90-90
- Hay ra đường với trang phục áo hai dây mắt lưới to bằng lòng bàn tay. Thi thoảng cũng có khi quên không mặc áo. Còn quần thì chỉ mặc vào những dịp lễ tết, ma chay.
- Có tiền sử bệnh bất lực do mất khả năng từ chối với bất kỳ lời gạ gẫm, tán tỉnh nào.
Ai thấy cô gái nào có những đặc điểm trên xin báo về Ban Liên Lạc hội TVHN qua email: tobi@tvls.org. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ và chịu mọi phí tổn
Dzungze em ở đâu về ngay, anh Truonggiang đã bị bắt vì tội bạo hành phụ nữ. Cả nhà nhớ em lắm!
hanbaoquan
15/09/2011
Sáng máu quá nên vào ngay guk gồ search, tìm ngay mục thú vị, chia sẻ cùng cả nhà
CÁI DÂM THỂ HIỆN TRÊN TƯỚNG MỆNH
1. Hung cao điến kiệu : ngực ưỡn đít cong
2.Yêu tế kiên hàn: eo nhỏ vai so, lưng như lưng ong
3. hân như phong liễu: dáng ngã nghiêng như cây liễu
4. Hạc thoái phong yêu: gầy như chân hạc
5. Nữ nhân đào hoa nhãn/Tư phòng liễu diệp mi/Vô môi năng tự giá/Nguyệt hạ nữ nhân kỳ: người phụ nữ có đôi mắt ướt át, hay liếc nhìn tình tứ, lại thêm đôi lông mày lá liểu là loại thích trăng hoa. Có chồng nhưng vẫn muốn có thêm nhân tình để thỏa mãn thú vui xác thịt
6.Lưỡng quyền cao: thuộc dạng hiếu sắc, đa dâm.
7. Yém nhiên hàn tiếu ngữ/ Dâm dật đới tình si: vừa nói vừa cười là dâm dật đa tình, đôi khi còn trở nên dâm loạn.
8. Phụ nữ ngồi thường mân mê mái tóc, thuộc người rất đam mê tình dục.
9. Ngồi mà hay vuốt lông mày, liếm môi, cho tay ra sau gáy, tay chân rung, uốn éo thì ý dâm vượng thịnh, hiếu dâm, đa tình, đa dâm.
Để xem cái dâm của nữ nhi bằng cách lấy khí huyết làm chủ, da tức là máu, máu là gốc rể của da. Nên khi nhìn vào da thịt của nữ nhi có thể biết sự suy thịnh của máu; da sáng thuộc máu tốt, da đỏ hồng là máu khô, da vàng là máu đục, da như hơ lửa là máu suy, da trắng nhợt là máu trì trệ. Như vậy tiện tướng là máu đục, dâm tướng là máu suy, yểu tướng là máu trì trệ. Máu tươi nhuận là mịn màng, không xếp nếp, không trì trệ, không ủng thũng. Da thịt gợn ánh hồng, hoặc đen bánh mật, tươi sáng thì tốt về tình dục hơn trệ đục khô cằn. Vì vậy người phụ nữ cần mang dòng máu tươi, sáng trong ngoài mới coi là quý.
- Phụ nữ còn mang vẻ sang quý ở mắt, mi mắt, vai và lưng, xem đường tử tức ở bụng, vú và rún. Mặt vuông thuộc hổ diện là phạm vào sát tinh không thể trở thành mệnh phụ phu nhân. Người phụ nữ có hình thể như con phượng mới thực đại quý. Dáng phượng thì mặt tròn dài, mi như cánh cung, mắt nhỏ trải dài, cổ tròn dài, vai lưng bằng phẳng đầy đặn.
ây dà, không đọc tiếp nữa, cháy máu mũi rồi đi kiếm bông đây
CÁI DÂM THỂ HIỆN TRÊN TƯỚNG MỆNH
1. Hung cao điến kiệu : ngực ưỡn đít cong
2.Yêu tế kiên hàn: eo nhỏ vai so, lưng như lưng ong
3. hân như phong liễu: dáng ngã nghiêng như cây liễu
4. Hạc thoái phong yêu: gầy như chân hạc
5. Nữ nhân đào hoa nhãn/Tư phòng liễu diệp mi/Vô môi năng tự giá/Nguyệt hạ nữ nhân kỳ: người phụ nữ có đôi mắt ướt át, hay liếc nhìn tình tứ, lại thêm đôi lông mày lá liểu là loại thích trăng hoa. Có chồng nhưng vẫn muốn có thêm nhân tình để thỏa mãn thú vui xác thịt
6.Lưỡng quyền cao: thuộc dạng hiếu sắc, đa dâm.
7. Yém nhiên hàn tiếu ngữ/ Dâm dật đới tình si: vừa nói vừa cười là dâm dật đa tình, đôi khi còn trở nên dâm loạn.
8. Phụ nữ ngồi thường mân mê mái tóc, thuộc người rất đam mê tình dục.
9. Ngồi mà hay vuốt lông mày, liếm môi, cho tay ra sau gáy, tay chân rung, uốn éo thì ý dâm vượng thịnh, hiếu dâm, đa tình, đa dâm.
Để xem cái dâm của nữ nhi bằng cách lấy khí huyết làm chủ, da tức là máu, máu là gốc rể của da. Nên khi nhìn vào da thịt của nữ nhi có thể biết sự suy thịnh của máu; da sáng thuộc máu tốt, da đỏ hồng là máu khô, da vàng là máu đục, da như hơ lửa là máu suy, da trắng nhợt là máu trì trệ. Như vậy tiện tướng là máu đục, dâm tướng là máu suy, yểu tướng là máu trì trệ. Máu tươi nhuận là mịn màng, không xếp nếp, không trì trệ, không ủng thũng. Da thịt gợn ánh hồng, hoặc đen bánh mật, tươi sáng thì tốt về tình dục hơn trệ đục khô cằn. Vì vậy người phụ nữ cần mang dòng máu tươi, sáng trong ngoài mới coi là quý.
- Phụ nữ còn mang vẻ sang quý ở mắt, mi mắt, vai và lưng, xem đường tử tức ở bụng, vú và rún. Mặt vuông thuộc hổ diện là phạm vào sát tinh không thể trở thành mệnh phụ phu nhân. Người phụ nữ có hình thể như con phượng mới thực đại quý. Dáng phượng thì mặt tròn dài, mi như cánh cung, mắt nhỏ trải dài, cổ tròn dài, vai lưng bằng phẳng đầy đặn.
ây dà, không đọc tiếp nữa, cháy máu mũi rồi đi kiếm bông đây
Tử Phủ Vũ Tướng
15/09/2011
Tiếp đi em. Mắt phượng thì chị thích mắt như Nam phương Hoàng hậu, trông rất uy nghi. Chứ mắt bồ câu chị ko thích vì cứ to đùng, ko có gì bí hiểm cần khai phá cả.
DaoHongHi
15/09/2011
Anh Sung ơi, sao chỉ thấy nói tướng dâm của đàn bà, mà không thấy sách nói tướng dâm của đàn ông nhỉ? Hay là đàn ông thì bất kể tướng mạo thế nào cũng dâm hết lượt?
"Bánh mỳ phải có ba tê
Đàn ông phải có máu dê trong người", phải vậy không anh?
"Bánh mỳ phải có ba tê
Đàn ông phải có máu dê trong người", phải vậy không anh?
hanbaoquan
15/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 15/09/2011 - 09:11, said:
Anh em thấy phụ nữ mắt dài và mắt tròn thì kiểu nào đẹp hơn?
Mắt đẹp và dài như chim phượng được cất nhắc nhanh lên địa vị cao sang, như cá giếc là có tiền của. Mắt lộ màu trắng đục số lãnh đạo gặp thất bại. Đồng tử có hằn đỏ sẽ gặp lôi thôi đưa đến pháp đình; đỏ mà tròng vàng thuộc hàng yếu tử. Hay láo liên như mắt rắn sẽ gặp độc hình, như mắt ong lồi thì cô độc; như mắt lươn thuộc hạng lừa đảo.
hanbaoquan
15/09/2011
DaoHongHi, on 15/09/2011 - 09:13, said:
Anh Sung ơi, sao chỉ thấy nói tướng dâm của đàn bà, mà không thấy sách nói tướng dâm của đàn ông nhỉ? Hay là đàn ông thì bất kể tướng mạo thế nào cũng dâm hết lượt?
"Bánh mỳ phải có ba tê
Đàn ông phải có máu dê trong người", phải vậy không anh?
"Bánh mỳ phải có ba tê
Đàn ông phải có máu dê trong người", phải vậy không anh?
Sửa bởi lenhhosung83: 15/09/2011 - 09:38
Tử Phủ Vũ Tướng
15/09/2011
Đàn ông mà trông dâm lại không thích. Đàn ông trông thể hiện ra ngoài phải Rét bất lơ thì chị em mới gọi là điêu đứng. Đối chiếu pót trên của Sung, chị thấy chị đoan chính quá. hihihi
Nết Na
15/09/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 15/09/2011 - 08:22, said:
Từ nay đến cuối năm Gà tăng cường sục sạo tìm kiếm nhé. Gà mới bắt đầu đại vận Liêm Tham thôi, trong đại vận này sẽ xuất hiện rất nhiều anh đấy. Cứ chuẩn bị tinh thần nha. Xem số Gà thấy cung tử đẹp nhỉ.
Tử Phủ Vũ Tướng
15/09/2011
lenhhosung83, on 15/09/2011 - 09:19, said:
Thế em đố chị nhé, đi ngoài đường thấy một em đi xe ga mặc quần áo ngắn cún cỡn dù xinh hay xấu đàn ông từ già đến trẻ kiểu gì cũng phải liếc qua một cái là lí do tại sao


