←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hội tử vi Hà Nội

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 14/09/2011

Có thật tim anh hướng tới nàng
Né bu trong sáng, da mịn màng
Case này nghi có phục binh lắm
Dương đông kích tây để bắt Gà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 14/09/2011

Bận quá sài hàng bản quyền vậy

Nguyệt Nga ngồi cạnh gốc môn
Vân Tiên lén đến sờ....lưng Nguyệt Nga
Nguyệt Nga thích chí không la
Vân Tiên thấy thế sờ ba cái liền...

ST
Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 14/09/2011

Gà em, em quả là ngọa hổ tàng long. Thơ dzất hiện đại, có phong cách riêng, trẻ trung, sôi nổi. Rất máu lửa nhiệt huyết nhưng cũng đầy chiêm nghiệm. Và sau cùng, anh muốn gửi lời cảm ơn tới cái bác giai nào đấy đã trở thành cảm hứng sáng tác cho em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhờ có một số tác động sâu hoắm của bác đó mà hội ta có thêm một lều thơ mới, phỏng ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 14/09/2011

Chít cha cái mạng lởm quá, nó làm mình gửi mấy lần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gia nhập vê kép tê ô (WTO)
Xuất tinh thì ít, xuất thô thì nhiều
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 14/09/2011

Hội Hà Nội mình nên chuyển sang thành "câu lạc bộ những người cao tuổi yêu thơ ca" cũng nên cả nhà nhỉ?
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 14/09/2011

Tớ có yêu cầu nho nhỏ cho fair play: ace tự sáng tác, ko chơi sưu tầm.
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 14/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 14/09/2011 - 10:50, said:

Gà em, em quả là ngọa hổ tàng long. Thơ dzất hiện đại, có phong cách riêng, trẻ trung, sôi nổi. Rất máu lửa nhiệt huyết nhưng cũng đầy chiêm nghiệm. Và sau cùng, anh muốn gửi lời cảm ơn tới cái bác giai nào đấy đã trở thành cảm hứng sáng tác cho em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nhờ có một số tác động sâu hoắm của bác đó mà hội ta có thêm một lều thơ mới, phỏng ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bác đang định bóng gió điều gì đấy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 14/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tu Phu Vu Tuong, on 14/09/2011 - 10:51, said:

Tớ có yêu cầu nho nhỏ cho fair play: ace tự sáng tác, ko chơi sưu tầm.

Mình đang hoàn thiện nốt bản trường ca tặng Ấy. Đang in rồi, chiều mình sẽ thuê xích lô chở bản thảo qua để Ấy duyệt trước, có gì gay cấn nhạy cảm thì Ấy lược bớt, sau đấy bọn mình búp xờ lích lên đây nhế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 14/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabeo, on 14/09/2011 - 10:53, said:

Bác đang định bóng gió điều gì đấy?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ợ, khồng. Bóng gió gì đâu iem, nó lồ lộ ra đấy rồi còn giề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

NguyenPhan's Photo NguyenPhan 14/09/2011

Kính mời các cao nhân ghé thăm topic của em xác định giúp em
khuôn mặt này là phá quân hay thiên đồng ạ?
Link topic của em!

em cũng xin góp vui một bài thơ:

ĐÊM VŨ GIANG

sóng gạn đôi bờ lan lẳng lặng
sông treo trăng ngát ngát trăng
mây trời gợn chút soi gương sáng
bèo lá chằng trôi phủ nước vàng
sương tụ về thăm buồn điệp điệp
thuyền xuôi ra hứng lướt nhanh nhanh
hai trăng trời - nước chen nhau tỏ
em uống ánh vàng nhắm Vũ Giang!

2005
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 14/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ledung, on 14/09/2011 - 10:58, said:

Ợ, khồng. Bóng gió gì đâu iem, nó lồ lộ ra đấy rồi còn giề

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


lộ gì mà lộ, lại luyên thuyên, chết cái mồm. may hôm trước anh về sớm e chưa lấy số mobi của anh k chắc h anh rát màng nhĩ rồi.
Trích dẫn

hanbaoquan's Photo hanbaoquan 14/09/2011

Thơ ca anh vốn không ham
Vì nàng anh phải tham lam thế này
sáng tác những chuyện cối chày
Dụ em vào chốn thiên thai cùng mình
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 14/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lenhhosung83, on 14/09/2011 - 09:22, said:

@PhiHanh, nhầm song hanh: cho mìn hỏi tí, sáng ra tí tớn định trưa nay đi tán gái gieo thử quẻ được quả " địa lâm trạch" trong đó chú giải "... QUan hệ với đàn bà có tiền" liệu quẻ có ứng ko nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ong lấy quẻ theo giờ hay dùng gieo xu
Trích dẫn

Ledung's Photo Ledung 14/09/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabeo, on 14/09/2011 - 11:00, said:

lộ gì mà lộ, lại luyên thuyên, chết cái mồm. may hôm trước anh về sớm e chưa lấy số mobi của anh k chắc h anh rát màng nhĩ rồi.

Nhưng anh biết số của Gà rồi, có phải là KHÔNG CHÍN MỘT NĂM, NĂM MỘT, NĂM MỘT, HAI NĂM BA ..ĐỨA không em? Hôm ấy Hành đọc cho anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 14/09/2011

Gà bảo tung số lên cho chém nát bươm mà ko thấy tung lên.
Trích dẫn