

Hội tử vi Hà Nội
#3076
Gửi vào 14/09/2011 - 00:07
#3079
Gửi vào 14/09/2011 - 00:12
Hỡi các ACE thất tình, tranh thủ mà trả thù đi để còn giật giải!
Sửa bởi liemtho: 14/09/2011 - 00:14
#3081
Gửi vào 14/09/2011 - 00:16
liemtho, on 14/09/2011 - 00:12, said:
Hỡi các ACE thất tình, tranh thủ mà trả thù đi để còn giật giải!
#3082
Gửi vào 14/09/2011 - 00:42
#3083
Gửi vào 14/09/2011 - 07:08
#3084
Gửi vào 14/09/2011 - 07:39
#3085
Gửi vào 14/09/2011 - 08:35
Ledung, on 13/09/2011 - 17:11, said:
Bonus thêm quả chém nữa:
Hôm trước đi siêu thị, mình quen được 1 em trông rất ngon, lượn lờ xách đồ giúp em rồi cũng xin được số điện thoại cô nàng. Tối về nhắn tin dồn dập, tình tứ phải biết. À ơi chừng chục nhát rồi mình đi vào vào vấn đề, gửi cho nàng cái tin hỏi "THE EM DA CO NGUOI YEU CHUA?". Ngay lập tức cô em nhắn lại chí chát "EM DA DIT MAY CHUC THANG ROI". Mình nhận message em mà không tin nổi vào mắt luôn, choáng váng, tí nữa tụt huyết áp củ tỏi. Sau đấy hiểu ra mình phá lên cười như ma nhập, đúng là nhắn với chả nhe.
Về thôi các bồ tèo ơi. Chúc cả nhà một buổi tuối zui zẻ nhé.
Cô nàng chuẩn bị đi ngủ, chờ mãi tin của RUng le mãi giờ thấy phản hồi lập tức trả lời: EM RAT DAM DANG LAI CON HOC GIOI
#3086
Gửi vào 14/09/2011 - 08:49
Ledung, on 13/09/2011 - 17:11, said:
Bonus thêm quả chém nữa:
Hôm trước đi siêu thị, mình quen được 1 em trông rất ngon, lượn lờ xách đồ giúp em rồi cũng xin được số điện thoại cô nàng. Tối về nhắn tin dồn dập, tình tứ phải biết. À ơi chừng chục nhát rồi mình đi vào vào vấn đề, gửi cho nàng cái tin hỏi "THE EM DA CO NGUOI YEU CHUA?". Ngay lập tức cô em nhắn lại chí chát "EM DA DIT MAY CHUC THANG ROI". Mình nhận message em mà không tin nổi vào mắt luôn, choáng váng, tí nữa tụt huyết áp củ tỏi. Sau đấy hiểu ra mình phá lên cười như ma nhập, đúng là nhắn với chả nhe.
Về thôi các bồ tèo ơi. Chúc cả nhà một buổi tuối zui zẻ nhé.
#3087
Gửi vào 14/09/2011 - 08:50
#3088
Gửi vào 14/09/2011 - 09:06
Ledung, on 13/09/2011 - 15:33, said:
Một ông chủ có hai con vẹt nhốt chung vào 1 cái lồng. Do chúng giống nhau quá nên ông không phân biệt được con nào là đực, con nào là cái. Một hôm ông ta phục kích, thấy con đực nằm lên lưng con cái để xxx, ông ta liền túm đầu vặt 1 cái lông để đánh dấu.
Hôm sau có 1 ông khách đầu hói trọi đến chơi. Thay bằng chào "khách đến nhà, khách đến nhà" như mọi khi. Vẹt ta cúi người bái phục: " chào sư phụ, chào sư phụ".
Ông khách hết sức ngạc nhiên:
- Ơ hay! cái con Vẹt điên này, tao là sư phụ của mày đâu mà mày chào sư phụ?
Vẹt thành khẩn:
- Con trót dại có 1 lần mà bị mất 1 cái lông đầu, thấy ông đầu hói trọi thế này hẳn là sư phụ của con rồi.
Các anh em tự kê khai xem ai là sự phụ của Hội nhỉ?
Hôm trước nghe thiên hạ đồn thổi Rung có cái đầu đinh, chắc giải này thuộc về Rung rồi!Rung - sư phụ thì cần gì phải dùng đến " phật nhảy tường" đâu nhỉ? Hôm nào đi hộ giá nhé!
Sửa bởi liemtho: 14/09/2011 - 09:10
#3089
Gửi vào 14/09/2011 - 09:22
#3090
Gửi vào 14/09/2011 - 09:23
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












