Hội tử vi Hà Nội
giaovien
13/09/2011
giaovien
13/09/2011
ChanVuPhong, on 13/09/2011 - 21:49, said:
Nếu cô đồng ý nhận riêng tôi,
Tôi sẽ chăm ngoan, học suốt đời.
Suốt đời rèn luyện thêm đanh đá,
Suốt đời tôi chỉ sợ cô thôi
Tôi sẽ chăm ngoan, học suốt đời.
Suốt đời rèn luyện thêm đanh đá,
Suốt đời tôi chỉ sợ cô thôi
Dù em Chân phỏng có nhời ...... chịu thoai
Thôi, để chị cử em Gà ( lại tín nhiệm em Gà, làm cô giáo, dạy kèm Chân phỏng). Em thích học môn gì, để chị bảo Gà còn chuẩn bị
giaovien
13/09/2011
TuBi
13/09/2011
giaovien, on 13/09/2011 - 21:46, said:
Bi dạo này đi guốc trong bụng chị đấy à
Em chỉ đi gần gần bên chị thôi, chứ em mà đi guốc được trong bụng chị, thì chắc chắn sẽ mò lên quả tim của chị xem nó hình thù thế nào, bị làm sao, xem nó hoạt động thế nào mà bị lỗi nhịp thế, lại mắc căn bệnh "dài tim" nhiều nhiều thế,em sẽ sửa giùm chị ngay!
giaovien
13/09/2011
TuBi, on 13/09/2011 - 22:07, said:
Em không!
Em chỉ đi gần gần bên chị thôi, chứ em mà đi guốc được trong bụng chị, thì chắc chắn sẽ mò lên quả tim của chị xem nó hình thù thế nào, bị làm sao, xem nó hoạt động thế nào mà bị lỗi nhịp thế, lại mắc căn bệnh "dài tim" nhiều nhiều thế,em sẽ sửa giùm chị ngay!
Em chỉ đi gần gần bên chị thôi, chứ em mà đi guốc được trong bụng chị, thì chắc chắn sẽ mò lên quả tim của chị xem nó hình thù thế nào, bị làm sao, xem nó hoạt động thế nào mà bị lỗi nhịp thế, lại mắc căn bệnh "dài tim" nhiều nhiều thế,em sẽ sửa giùm chị ngay!
Đề nghị Bi correct lại lời Sung đã nói nhé, không phải đau tim vì "dài tim" mà là "tim nó dài " nhé
ThCh
13/09/2011
Tim sao nóa cứ dài dài
Để cho zai nó cứ mãi đi tìm
Tìm ròy thì thấy hài hài
Mỗi lần nhắm mắt nó dài lên tim
Để cho zai nó cứ mãi đi tìm
Tìm ròy thì thấy hài hài
Mỗi lần nhắm mắt nó dài lên tim
Nết Na
13/09/2011
Cô gái : quen không ?
Chàng trai : quen .
Cô gái : quen sao không vẫy đuôi ?
Chàng trai : .....
Chàng trai : quen .
Cô gái : quen sao không vẫy đuôi ?
Chàng trai : .....
Nết Na
13/09/2011
Cô gái: có quen không ?
Chàng trai : không ( tỉnh đòn )
Cô gái : lạ thật ... sao k sủa ?
Chàng trai: ....
Chàng trai : không ( tỉnh đòn )
Cô gái : lạ thật ... sao k sủa ?
Chàng trai: ....
label
13/09/2011
To: Các ACE nhiều kinh nghiệm trong Hội ta ơi! Vào đây phán xét xem câu chuyện này có oan cho phụ nữ không nhé! LT thấy chẳng đúng tí nào. Hiihihihi
Chuyện vui: THÙ DAI
Trên 1 chuyến tàu Bắc-Nam có hai ông bà hành khách nằm cùng toa. Ông bà kết nhau quá nên kiếm cớ thi nhau kể tội vợ/chồng mình.
Ông - con vợ tôi suốt ngày hẹn hò bồ bịch.
Bà - Úi zời! thằng chồng tôi rượu vào á, có mà nó chơi gái cả làng
Chuyện xong bà được thể khéo gợi ý: Hay là chúng ta "trả thù"? Thấy bà gãi đúng chỗ ngứa ông sướng như bắt được vàng.Hihihi
Hai ông bà "trả thù" lần thứ nhất. Ông gặp của lạ thì khoan khái lắm! Còn bà thì ngất ngây con gà tây.
Đến nửa đêm bà lại lay ông dậy "trả thù". Biết không chối được, ông đành cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để mong được ngủ ngon.
Ai ngờ gần sáng bà lại lay ông dậy "trả thù".
Lần này ông đã mệt phờ râu trê, không gượng dậy nổi đành đánh tháo.
- Thôi! Thôi! bà ơi! tội lạy bà, tôi xin bà thông cảm cho : "ĐÀN ÔNG CON TRAI CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TÍNH THÙ DAI"!
(LT)
Sửa bởi liemtho: 13/09/2011 - 23:50
Chuyện vui: THÙ DAI
Trên 1 chuyến tàu Bắc-Nam có hai ông bà hành khách nằm cùng toa. Ông bà kết nhau quá nên kiếm cớ thi nhau kể tội vợ/chồng mình.
Ông - con vợ tôi suốt ngày hẹn hò bồ bịch.
Bà - Úi zời! thằng chồng tôi rượu vào á, có mà nó chơi gái cả làng
Chuyện xong bà được thể khéo gợi ý: Hay là chúng ta "trả thù"? Thấy bà gãi đúng chỗ ngứa ông sướng như bắt được vàng.Hihihi
Hai ông bà "trả thù" lần thứ nhất. Ông gặp của lạ thì khoan khái lắm! Còn bà thì ngất ngây con gà tây.
Đến nửa đêm bà lại lay ông dậy "trả thù". Biết không chối được, ông đành cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để mong được ngủ ngon.
Ai ngờ gần sáng bà lại lay ông dậy "trả thù".
Lần này ông đã mệt phờ râu trê, không gượng dậy nổi đành đánh tháo.
- Thôi! Thôi! bà ơi! tội lạy bà, tôi xin bà thông cảm cho : "ĐÀN ÔNG CON TRAI CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TÍNH THÙ DAI"!
(LT)
Sửa bởi liemtho: 13/09/2011 - 23:50
Nết Na
13/09/2011
liemtho, on 13/09/2011 - 23:45, said:
To: Các ACE nhiều kinh nghiệm trong Hội ta ơi! Vào đây phán xét xem câu chuyện này có oan cho phụ nữ không nhé! LT thấy chẳng đúng tí nào. Hiihihihi
Chuyện vui: THÙ DAI
Trên 1 chuyến tàu Bắc-Nam có hai ông bà hành khách nằm cùng toa. Ông bà kết nhau quá nên kiếm cớ thi nhau kể tội vợ/chồng mình.
Ông - con vợ tôi suốt ngày hẹn hò bồ bịch.
Bà - Úi zời! thằng chồng tôi rượu vào á, có mà nó chơi gái cả làng
Chuyện xong bà được thể khéo gợi ý: Hay là chúng ta "trả thù"? Thấy bà gãi đúng chỗ ngứa ông sướng như bắt được vàng.Hihihi
Hai ông bà "trả thù" lần thứ nhất. Ông gặp của lạ thì khoan khái lắm!Còn bà thì ngất ngây con gà tây.
Đến nửa đêm bà lại lay ông dậy "trả thù". Biết không chối được, ông đành cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để mong được ngủ ngon.
Ai ngờ gần sáng bà lại lay ông dậy " trả thù".
Lần này ông thấy đã mệt phờ râu trê, không gượng dậy được nữa đành đánh tháo.
- Thôi! Thôi! bà ơi! tội lạy bà, tôi xin bà thông cảm cho : "ĐÀN ÔNG CON TRAI CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TÍNH THÙ DAI"!
Chuyện vui: THÙ DAI
Trên 1 chuyến tàu Bắc-Nam có hai ông bà hành khách nằm cùng toa. Ông bà kết nhau quá nên kiếm cớ thi nhau kể tội vợ/chồng mình.
Ông - con vợ tôi suốt ngày hẹn hò bồ bịch.
Bà - Úi zời! thằng chồng tôi rượu vào á, có mà nó chơi gái cả làng
Chuyện xong bà được thể khéo gợi ý: Hay là chúng ta "trả thù"? Thấy bà gãi đúng chỗ ngứa ông sướng như bắt được vàng.Hihihi
Hai ông bà "trả thù" lần thứ nhất. Ông gặp của lạ thì khoan khái lắm!Còn bà thì ngất ngây con gà tây.
Đến nửa đêm bà lại lay ông dậy "trả thù". Biết không chối được, ông đành cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để mong được ngủ ngon.
Ai ngờ gần sáng bà lại lay ông dậy " trả thù".
Lần này ông thấy đã mệt phờ râu trê, không gượng dậy được nữa đành đánh tháo.
- Thôi! Thôi! bà ơi! tội lạy bà, tôi xin bà thông cảm cho : "ĐÀN ÔNG CON TRAI CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TÍNH THÙ DAI"!
Nết Na
13/09/2011
CÂu hỏi của em chắc hơi khó nhưng đừng bảo sẽ gửi trả lời bằng Văn bản nhé .


