Hội tử vi Hà Nội
hanbaoquan
13/09/2011
Hôm qua là tết trung thu
Cớ sao phòng khám lại thu rất nhiều
hóa ra các chú đều liều
Không mang dụng cụ là điều dĩ nhiên
trăng thanh cảnh đẹp như tiên
ai mà cưỡng lại thằng điên sổng chuồng
Cớ sao phòng khám lại thu rất nhiều
hóa ra các chú đều liều
Không mang dụng cụ là điều dĩ nhiên
trăng thanh cảnh đẹp như tiên
ai mà cưỡng lại thằng điên sổng chuồng
hanbaoquan
13/09/2011
Nết Na
13/09/2011
lenhhosung83, on 13/09/2011 - 15:16, said:
đang nói đi off có cồn, ông Bi tự nhiên nhảy vô off ép gì đây, hichic, thôi được rồi, óp buổi chiều rồi buổi tối ọp ẹp tiếp , hichic
Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!?
Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!
Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế!?
Câu trả lời: Họ không gian xảo như phụ nữ được!
không hiểu gì về phụ nữ. Hôm qua, lúc ăn trưa, anh ta uống mấy ly rượu, lúc về
văn phòng cứ đòi hôn mình...".>Cô bạn sốt ruột:
- Rồi thế nào nữa?
- Mình bảo: "Dừng lại ngay, nếu không em sẽ kêu lên đấy!". Thế
mà hắn...
- Vẫn sàm sỡ cậu à?
- Không! Hắn ta dừng lại thật!
Ledung
13/09/2011
Ối chà, anh chị em tẩn nhau dã man quá. Ngày nay lu bù, tính cố "rịn" không vào phét lác nữa, cơ mà nhớ Ấy tướng và các chị em khác không chịu nổi đâm ra lại ngựa quen đường cũ
@songhanh: a giải trình rồi mà, chú nên dùng các biện pháp tra tấn với bác Truongiang. Nãy đi trên đường anh còn gặp bác ấy mặc mỗi quả quần đùi xắn móng lợn, phi xe chiu chíu, chắc đi dò la tung tích em Dungle.
@Tobi: không biết cơ địa Bi như nào chứ anh mỗi khi ngồi gần chị em, lại có tí rượu vào là máu chả lên được não, mà nó cứ chảy xuống phía dưới và dồn đống lại 1 khúc. Không biết đó có phải là bệnh gì không, có khi cũng phải đi khám giống chị GV mất
@songhanh: a giải trình rồi mà, chú nên dùng các biện pháp tra tấn với bác Truongiang. Nãy đi trên đường anh còn gặp bác ấy mặc mỗi quả quần đùi xắn móng lợn, phi xe chiu chíu, chắc đi dò la tung tích em Dungle.
@Tobi: không biết cơ địa Bi như nào chứ anh mỗi khi ngồi gần chị em, lại có tí rượu vào là máu chả lên được não, mà nó cứ chảy xuống phía dưới và dồn đống lại 1 khúc. Không biết đó có phải là bệnh gì không, có khi cũng phải đi khám giống chị GV mất
Nết Na
13/09/2011
TuBi, on 13/09/2011 - 15:21, said:
Em gà này lại tưởng giới thạch rùi! ko phải là "dê" mà là lúc có men vào thì máu nó loãng ra, và nó chảy nhanh hơn bình thường, và nó dồn tới các cơ quan tới tấp hơn, nên nó lưu thông mạnh mẽ làm cho người ta nóng lên thôi! và lúc đó người ta nói thật là đam mê cái đẹp thì có gì là sai đâu!
hanbaoquan
13/09/2011
Em là em rất quý BTC, vừa nhận được tin tăng giá điện là em rất vui, hi hi. nhân đây nhớ câu hỏi liên quan đến điện, hỏi nhỏ cả nhà:
Cực tích điện dương gọi là dương cực, cực tích điện âm gọi là âm cực. Vậy vật tích điện dương và vật tích điện âm gọi là gì?
Cực tích điện dương gọi là dương cực, cực tích điện âm gọi là âm cực. Vậy vật tích điện dương và vật tích điện âm gọi là gì?
Ledung
13/09/2011
Bi này, thôi thì em Ngocmai đã có nhời thì Bi tận tình phổ độ em ấy đi. Cũng là cơ hội quảng bá hàng chất lượng cao hội nhà. Phập pháp vô biên, công đức vô lượng đấy.
TuBi
13/09/2011
Ledung, on 13/09/2011 - 15:30, said:
@Tobi: không biết cơ địa Bi như nào chứ anh mỗi khi ngồi gần chị em, lại có tí rượu vào là máu chả lên được não, mà nó cứ chảy xuống phía dưới và dồn đống lại 1 khúc. Không biết đó có phải là bệnh gì không, có khi cũng phải đi khám giống chị GV mất
Cái này gọi là:
Máu bơm lên não máu rơi,
Máu bơm đầy não ắt nhồi xuống "chân".
Điều này đâu phải phân vân.
Đó là để tốt tuần hoàn mà thôi.
TuBi
13/09/2011
Ledung, on 13/09/2011 - 15:40, said:
Bi này, thôi thì em Ngocmai đã có nhời thì Bi tận tình phổ độ em ấy đi. Cũng là cơ hội quảng bá hàng chất lượng cao hội nhà. Phập pháp vô biên, công đức vô lượng đấy.
hanbaoquan
13/09/2011
Đàn ông quý nhất bờ na (*)
Thế nên đừng dại khoe ra khoe vao
đàn bà quý nhất chỗ nào
thì nên giấu kín cheo vào kín bưng
nhưng mà na cứ thẳng tưng
đòi tìm chỗ ấy khoe lưng mình dài
....
tự nhiên lại bí từ hic hic chắc... (còn tiếp)
(*)bờ na nơ
Sửa bởi lenhhosung83: 13/09/2011 - 15:57
Thế nên đừng dại khoe ra khoe vao
đàn bà quý nhất chỗ nào
thì nên giấu kín cheo vào kín bưng
nhưng mà na cứ thẳng tưng
đòi tìm chỗ ấy khoe lưng mình dài
....
tự nhiên lại bí từ hic hic chắc... (còn tiếp)
(*)bờ na nơ
Sửa bởi lenhhosung83: 13/09/2011 - 15:57
Nết Na
13/09/2011
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau
Đã chửi, phải chửi thật đau
Chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa..
Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau
Đã chửi, phải chửi thật đau
Chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa..
Nết Na
13/09/2011
lenhhosung83, on 13/09/2011 - 15:54, said:
Đàn ông quý nhất bờ na (*)
Thế nên đừng dại khoe ra khoe vao
đàn bà quý nhất chỗ nào
thì nên giấu kín cheo vào kín bưng
nhưng mà na cứ thẳng tưng
đòi tìm chỗ ấy khoe lưng mình dài
....
tự nhiên lại bí từ hic hic chắc... (còn tiếp)
(*)bờ na nơ
Thế nên đừng dại khoe ra khoe vao
đàn bà quý nhất chỗ nào
thì nên giấu kín cheo vào kín bưng
nhưng mà na cứ thẳng tưng
đòi tìm chỗ ấy khoe lưng mình dài
....
tự nhiên lại bí từ hic hic chắc... (còn tiếp)
(*)bờ na nơ
Trái giới thì ... giở trò :">
Tử Phủ Vũ Tướng
13/09/2011
Gabeo, on 13/09/2011 - 15:20, said:
béo tí cho nó phúc hậu chị ạ. Trung thu hôm qua ngồi em ngồi nhà ngắm trăng trong chậu nước và chén cũng kha khá bánh nướng . hihi, cuối tuần ọp ẹp có j khen em phúc hậu thì nói nhỏ thôi nhé, nói to mất duyên em thì chết
ờ chị sửa lại thành: Trộm vía trông Gà phúc hậu và béo thế (Đùa đấy nhá)


