Ngocmai, on 13/09/2011 - 14:58, said:
Dạ thưa em ko hề đâu nhá. Hum đó em vẫn xoắn quẩy đi từ tầng 6 của quán hát đi xuống, lấy xe và phóng về. ĐI nhanh hơn bình thường, gió mát lồng lộng.
Các bác có biết cái cốc mình hay đi ăn chè mà họ dùng đó ko? có lần 1 lão uống nhầm thuốc liều thách em thi cùng lão ý. Uống 1 hơi ai còn nhiều thì thua. rót 2 cốc đầy và 1, 2, 3 dzooooooo khi đặt cốc lão ý còn 50 em còn mỗi cái loongđen. Hê hê hê.
tưởng gì, thùng rỗng thường kêu khá to, quảng cáo nhiêu có ngày hội nhà ta cho ngủ ngoài đường (ấy nhầm ngủ ko phải ở nhà)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
và ko ngủ mm. yên tâm nhé
Bác Lé rụng đâu rồi, mó gì lá số em Lê RỤng mà từ T7 đến giờ ko thấy ll được thế lày
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn